TRAGUNG'S BLOG

Khách quí viếng vườn thơ. Mời click vào từ khóa. (thanh bên trang blog) Bâng khuâng vào cỏi mơ!

NHỚ CÚN

 
Cún chết đã hơn nữa tháng rồi!
Mà sao thương nhớ mãi khôn nguôi!
Cún yêu đến thế,người sao nhỉ?
Quyền lợi hơn thua...người hại người!!!!!
 

VIDEOQUÁ GIANG

Comments

Cát Trắngcattrang2011 Thursday, April 19, 2012 1:21:33 PM

Hu hu
Cún sao chít thía Ông Gừng confused confused confused
Làm tui lại nhớ lại thương Ky nhà miềng cry cry

Tragung Thursday, April 19, 2012 2:36:00 PM

Bị viêm tử cung,bịnh này phải phẩu thuật mới cứu cún được,nhưng ở chổ tui chưa có dịch vụ này!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Thursday, April 19, 2012 2:43:45 PM

Originally posted by Tragung:

Bị viêm tử cung,


yikes

Me3thangnhoc Thursday, April 19, 2012 2:55:21 PM

Cún ơi sao lại lìa đời
Để thương, để nhớ, để lời thở than
Cún ơi mang bịnh cao sang
Tiền đâu chửa nổi đành mang về nhà
Cún ơi có biết chăng là
Chủ thương chủ nhớ... nhưng mà chịu thôi.

(Năm ngoái con chó của chị chồng em cũng bịnh, mang qua BS thú y bảo phải nằm viện thú vật để chửa phải mất hơn 2 ngàn đô, mà kg biết hết hoàn toàn kg, vì con chó cũng lớn tuổi rồi cry , Nhiều tiền quá, mà phải trả cash vì thú vật thì đâu có tiền bảo hiểm, nên chị chồng đành trả tiền cho BS chích cho nó mũi thuóc, để nó nhẹ nhàng mà đi. Nuôi thú vật trong nhà cũng thương yêu như con, nó đi mình cũng thương tiếc . Anh đi mua con chó khác về nưôi chưa?

Tragung Friday, April 20, 2012 6:22:27 AM

. Anh đi mua
con chó khác về
nưôi chưa?

Một khách hàng quen hứa cho nột cặp chó rùi.bigsmile

Cát Trắngcattrang2011 Friday, April 20, 2012 12:00:01 PM

Originally posted by Tragung:

Một khách hàng quen hứa cho nột cặp chó rùi


Tui sau đó bà nôi xin cho 1 chú chó lanh lợi trông thích lắm nhưng tui hem nuôi nữa cứ nghĩ tới đoạn trường lúc già của nó tui lại hem đành lòng smile

Me3thangnhoc Saturday, April 21, 2012 4:10:50 AM

Originally posted by cattrang2011:

tui lại hem đành lòng


love love love

Tragung Saturday, April 21, 2012 7:22:27 AM

Tui nghĩ nên có một chú cún xinh xinh để chia bùi sẻ ngọt với mình cũng đỡ buồn nàng Cát với Me3n á!hơn nữa ban đêm có cún trông nhà mình an tâm hơn.
bigsmile bigsmile bigsmile

Me3thangnhoc Saturday, April 21, 2012 2:18:09 PM

Originally posted by Tragung:

ban đêm có cún trông nhà


ở đây em kg dám nuôi anh ơi, tiền nuôi chó đắc hơn nuôi con đó. cry cry, thêm nữa, mùa đông cửa nẻo bít bùng, nuôi chó cực lắm. phải dắt nó đi ra ngoài, khi mình dắt chó đi dạo, phải đem theo 1 cái bao nylon, để thu dọn gọn gàng thành phẩm của chàng hay nàng chó. phải dắt nàng hay chàng đi chích ngừa, đi cắt móng tay, đi cắt tóc yikes chăm 1 con chó cực hơn chăm 1 đứa con đó.
phần nữa mấy thằng con em thích chó lắm, nhưng chúng bị dị ứng với lông chó, mèo, vuốt vuốt chó là về nhà đỏ mắt & ngứa khắp mình. Tụi nhỏ đòi nuôi chó mà đâu có nuôi được.
Đi đâu chơi xa 1 tuần, phải đem chó đi gởi nhà trẻ của chó, nếu kg có người quen chăm nó dùm. ôi đủ thứ chuyện hết đó anh ơi.

Tragung Saturday, April 21, 2012 2:51:07 PM

Ở nước người chó là nhất mờ...
bigsmile bigsmile bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.