VÚ SỮA
Wednesday, June 13, 2012 9:18:21 AM
Khách quí viếng vườn thơ. Mời click vào từ khóa. (thanh bên trang blog) Bâng khuâng vào cỏi mơ!
Wednesday, June 13, 2012 9:18:21 AM
MƯAVỊNH ÔNG TÁO (Họa thơ"TÙY" Khlaphnum)![]()
Showing comments 1 - 50 of 52.
New comments have been disabled for this post.
Me3thangnhoc
2012-04-17 19:35:14
Anh sao kg vào nhà em được, em có khóa cửa đâu nè, coi chừng Onó khủng đó, anh thử vào lần nữa xem sao nhé.
1 2 Next »
cuongtusethecuongtuse # Friday, June 15, 2012 5:14:30 AM
Nhìn chẳng thích mua muốn... lăng nhăng
Đời thủa nhà ai còn... nhắc nhở
Đừng nắn không thì... sữa dính tay.
cuongtusethecuongtuse # Friday, June 15, 2012 5:17:44 AM
Vú sữa nhà em rất là... ngon
Da nó rất mịn thân nó tròn
Chàng nào có mê xin... bóp nhẹ
Chớ đừng bóp mạnh... (sữa) phụt đầy tay.
nguyen huy tuongramthangtamh # Friday, June 15, 2012 10:06:30 AM
Bác mang ra nhử hại Rồng Em!
Thèm thuồng liếm mép đuôi ngoay ngoáy
mắt liếc tay đưa bóp bóp thèm
Dòng sữa ngọt ngào vừa trào nhẹ
cuống cuồng Rồng "dục" phải nhanh nhanh
Nếu không phí lắm anh em nhé
Sữa đẻ lâu rồi sẽ bị tanh ...!!!
Mời Huynh mời Bạn sang Entry mới!
cuongtusethecuongtuse # Friday, June 15, 2012 2:28:07 PM
Originally posted by ramthangtamh:
Rồng em ở đâu có nghe không?
Originally posted by ramthangtamh:
Huy Tưởng vội kêu hỡi các tèo
Đến cùng Huy Tưởng... chớ để tanh...
Chứ không Ro lượn quanh là... mất
nguyen huy tuongramthangtamh # Friday, June 15, 2012 3:46:46 PM
Originally posted by thecuongtuse:
Ro né giỏi đấy
Hai tay hai quả ... Mòng mòng!
Rồng bay chối chết đừng hòng ai tranh
Bác Gừng đuổi chạy vòng quanh
Rồng ơi hai quả Rồng tranh hết à!
Rồng rằng Rồng vốn thật thà
hai, không chia được ...vì là ... Hai tay!
Tragung # Friday, June 15, 2012 4:09:10 PM
Vú sữa chín mơ cho đỡ xèm.
Lâu lắm chửa ăn nên nhớ lém.
Gọn gàng kheo khéo kẻo tèm hem.
Tragung # Saturday, June 16, 2012 8:05:36 AM
Mủ vấy tay rồi!...ấy bác xem.
Khổ thân nhà Bác,tội nhà em!
Trái bầm,trái dập hông căng bóng.
Quả xước,quả trầy hết mọng mềm.
Lúc chín tới vừa,mua hổng bán.
Khi già quá độ,cho không thèm.
Bán mua giặp chợ,nên em cố,
gắng chịu thời giang thử vận xem?
nguyen huy tuongramthangtamh # Saturday, June 16, 2012 10:40:09 AM
Để dành Em ngắm đã từ lâu
Giật mình nhìn lại màu tim tím
Chẳng được bao lâu... Ngẫm thấy sầu!!!
Tragung # Saturday, June 16, 2012 12:31:23 PM
chẳng bán đâu
Để dành Em ngắm
đã từ lâu
anh Rằm bảo chẳng bán đâu,
vú sữa để ngắm,lâu lâu...en-tờ.
nguyen huy tuongramthangtamh # Saturday, June 16, 2012 2:21:45 PM
Originally posted by Tragung:
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, June 17, 2012 2:11:38 AM
Nhác trông có vẻ rất ngọt ngon
Da mỏng cơm dày thơm đáo để
Chủ để thờ chăng, mãi vẫn còn?
cuongtusethecuongtuse # Sunday, June 17, 2012 2:44:55 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Vú sữa nhà GuN là đồ... cúng
Nhang khói xong roài... thờ tiếp luôn
Ấy thế cho nên... trông rất mọng
Làm ngất bao hồn... miệng muốn... xơi.
CHủ nhật zui zẻ zung zăng zung zẻ tâm hồn tươi trẻ cả nhà nhe!!!
Tragung # Sunday, June 17, 2012 6:50:05 AM
Nhác trông có vẻ rất ngọt ngon
Da mỏng cơm dày thơm đáo để
Chủ để thờ chăng, mãi vẫn còn?
Vú sữa ngọt ngon bởi khéo trồng.
Thường chăm,thường bón có hoài công.
Lúc ăn nắn nhẹ cho mềm quả.
Hấp tấp bóp vò chẳn nát bong!
nguyen huy tuongramthangtamh # Sunday, June 17, 2012 8:15:09 AM
Originally posted by Huongdaiphm:
Chỉ để thờ thôi? chẳng phải đâu,
Chỉ vì trồng được để lâu lâu
Nhà mình ngắm trước sau ăn đấy!
Hổng được mời ăn nên... Rồng thấy đau đầu !
chanhkhlakhlaphnum # Sunday, June 17, 2012 1:13:26 PM
Nhìn xa giông giống....của nhiều em !
hai quả trên cây còn mơn mởn,
Mấy gã đố nhau Cứng hay mềm.
Nõn nà, căng mọng trông càng thích
Láng lẫy, tròn no thấy phát thèm.
Chủ nhân khuyến cáo xin đừng nắn
Khách hàng chen lấn đứng gần xem .
cuongtusethecuongtuse # Sunday, June 17, 2012 2:57:17 PM
Originally posted by khlaphnum:
Cố xem còn tưởng như... không chen
Còn biết thâm sâu... giả không thèm.
chanhkhlakhlaphnum # Monday, June 18, 2012 1:38:45 PM
Không cho sờ, nắn chỉ được xem,
Buôn bán sao mà khó thế em!
Không sờ sao biết hàng tươi mới
Chẳng nắn đâu hay có chín mềm ?
No tròn , căng mọng mua cao giá,
Móp méo, nhăn nheo biếu chả thèm.
Thuận mua ,vừa bán không trả giá,
Thật thà, tin tưởng chẳng cần xem.
Tragung # Tuesday, June 19, 2012 3:51:58 AM
Không cho sờ, nắn chỉ được xem,
Buôn bán sao mà khó thế em!
Không sờ sao biết hàng tươi mới
Chẳng nắn đâu hay có chín mềm ?
No tròn , căng mọng mua cao giá,
Móp méo, nhăn nheo biếu chả thèm.
Thuận mua ,vừa bán không trả giá,
Thật thà, tin tưởng chẳng cần xem.
Có bảo thế đâu"chỉ được xem".
Anh cho là thế,tội lòng em!
Người mua chọn trước nắn bầm dập.
Em bán phiên sau bóp úng mềm!
Còn bóng,còn tươi còn kẻ hỏi.
Hết ngon,hết ngọt hết người thèm!
Mua rùi thỏa sức anh sờ bóp.
Có bảo đâu nà"chỉ được xem"!
doanducthanh # Wednesday, June 20, 2012 4:22:00 PM
Ngâm tẩm hóa chất để dài lâu
Mọng đẹp mẩy căng tha hồ ngắm
Xin đừng sờ mút lép đôi bầu
Tragungtragunglg # Saturday, June 30, 2012 4:24:21 AM
Nên tạo nick mới để đến nhà!
Hàng xóm bà con mong bỏ quá.
Éc bờ-ren-lít Tragung nha.
chanhkhlakhlaphnum # Saturday, June 30, 2012 4:47:05 AM
Làm khó hầu như khắp các nhà.
Có phải riêng Huynh mà la lối
Nhưng giờ đăng nhập đã phà phà !
Tragungtragunglg # Saturday, June 30, 2012 6:36:33 AM
"ông nội"nhà O dở chứng rùi!
Chắc tại O thèm ăn vú sữa.
Hổng cho nên khó với G thui!
Tragung # Saturday, June 30, 2012 10:19:27 AM
mất đôi vú sữa để mời anh O.
Có quà chàng mới cho dzô!
Hổng biếu,hổng biết khi mô được vào?
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Saturday, June 30, 2012 1:48:44 PM
Giữ riêng hưởng trọn chẳng khao mọi người
Quả này Gừng liệu nhớ đời
Có chi ngon ngọt nhớ mời làng ta!
Tragung # Saturday, June 30, 2012 3:02:31 PM
Quả chua,quả đắng ta mời...Đ xơi.
Muốn ăn khó quá ai ơi!
Kỉnh trên,hiếu dưới ta thời ổn an.
Tragung # Sunday, July 1, 2012 5:16:52 AM
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Friday, July 13, 2012 8:38:20 AM
Nước da bóng mịn mới chỉ xem,
Sữa chứa bên trang chắc là nhiều,
Nắn sờ thấy cứng đã thấy êm.
Tragung # Friday, July 13, 2012 9:16:04 AM
đã thấy êm.
Bác đã phạm qui (hổng được sờ).
Sờ vào vú sữa vấy tay dơ.
Không mua cô quán bắt đền đó.
Ai biểu hổng xem mà lại sờ.
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Sunday, July 15, 2012 3:40:41 AM
Vú sũa đã chín, nhất phải sờ,
Thấy cứng, mới là vú sữa ngon,
Vì cứng, ấy là còn nguyên sữa,
Nếu mền thì sữa chuyển sang chua,
Nếu cô bán vú không cho sờ,
Thôi đành chịu vậy biết làm sao,
Thói quen ăn uống buộc phải sờ.
15/7/12.Phùng Hữu Nhâm.
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Sunday, July 15, 2012 4:03:34 AM
Sao anh chưa ngắm nỡ đành sờ tay?
Khéo kìa sữa ứa ra ngay,
Uổng công anh rửa mất ngay mùi đời.
Nếu chín thì mời anh xơi,
Nếu chưa chín hẳn ngắm chơi anh à!
(Zomhai)ngày chúa nhật vui vẻ nha các anh chị.
Tragungtragunglg # Sunday, July 15, 2012 4:52:33 AM
bốc, sờ,
Vú sũa đã chín,
nhất phải sờ,
Thấy cứng, mới là
vú sữa ngon,
Tròn cứng đâu nà vú sữa ngon?
Đôi khi mua phải trái còn non!
Vừa lòng cô quán,cho tươi ngọt.
Trái ý người ta,nhận quả non!
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Sunday, July 15, 2012 5:26:27 AM
Để anh sờ nắn mất lòng son,
Xinh xinh đôi trái treo lủng lẳng,
Tiết trinh trong Sữa ấy vẫn còn.
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Sunday, July 15, 2012 12:45:56 PM
Vú sữa chín, vừa bụm tay anh,
Nếu không được sờ, lám sao khoái,
Sờ rồi có sữa ấy là thành,
15/7/12.NHÂM
Nguyễn Trác hungNguyenTracHung # Monday, July 16, 2012 2:46:16 PM
Khen ai khéo léo tạc thành đôi
Thoáng trông cứ ngỡ đôi bầu ấy
Có phải là tiên hay của người!...
hihi...........
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Monday, July 16, 2012 3:18:32 PM
Sữa non em giữ để dành tặng ai?
Phụ anh chăm bón miệt mài,
Đến khi Vú ngọt thì em hai lòng.
(Zomhai)
Tragung # Tuesday, July 17, 2012 7:47:00 AM
Khen ai khéo léo tạc thành đôi
Thoáng trông cứ ngỡ đôi bầu ấy
Có phải là tiên hay của người!...
hihi...........
Vú sữa trên cây tự ghép đôi.
Rung rinh,mủm mỉm thế ni rồi!
Khách mua nâng nhẹ đưa tay hái.
Kẻo trái muỗi lòng giọt lệ rơi.
chanhkhlakhlaphnum # Tuesday, July 17, 2012 8:04:11 AM
Tranh nhau già trẻ cứ đòi xơi.
Cô Hàng tìm gấp vài đôi nữa,
Cũng chỉ chia một số người.
doanducthanh # Wednesday, July 18, 2012 12:51:31 PM
Chẳng còn biết đi đâu chơi nữa
Cứ suốt ngày ngồi ngắm bóp thôi
Bao bạn bè không hề gõ cửa...
Tragungtragunglg # Wednesday, July 18, 2012 1:15:08 PM
Nhà H đệ vẩn í à ơi...
H cho gừng cay sao bằng"ớt"?!
"đóng cửa vườn thơ"ai lệ rơi?
Tragungtragunglg # Wednesday, July 18, 2012 1:28:47 PM
một đôi,
Tranh nhau già trẻ
cứ đòi xơi.
Cô Hàng tìm gấp
vài đôi nữa,
Cũng chỉ chia một
số người.
Vú sữa hàng em được một đôi.
Kẻ sờ,người nắn...trái ê ôi!
Bi giờ anh bảo thêm dăm cặp.
Hàng quán nhà em đóng cửa thôi!
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Thursday, July 19, 2012 4:16:04 AM
Bóng láng khoe duyên nhất trên đời.
Vú sữa em ngọt,sữa lại nhiều.
Mong anh bóp nhẹ sữa em rơi.
19/7/12. Nhâm
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Thursday, July 19, 2012 4:16:14 AM
Bóng láng khoe duyên nhất trên đời.
Vú sữa em ngọt,sữa lại nhiều.
Mong anh bóp nhẹ sữa em rơi.
19/7/12. Nhâm
Nguyễn Duy Tâmkongtam # Monday, July 30, 2012 3:55:45 PM
Mà sao lắm lý lại nhiều lời
Căng tròn để ngắm thôi cũng được
Chín mọng không sờ để sẽ hôi
Mới hay ở đời nhiều chuyện lạ
Thì ra ngay đấy vẫn còn thời
Nếu mà đem bán nhanh lên nhé
Kẻo lại " Thôi rồi" lỗi tại tôi.
KôngTâm 30/7/2012:cry:
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Saturday, August 4, 2012 3:03:07 AM
trên đòi có vũ sữa
là tuyệt tác thiên nhiên
ban cho người yêu mến
trong cuộc sống bình yên
hãy yêu thương giữ gìn
vú sữa của lòng ta
của mọi nhà yêu dấu
hãy cho nhau vú sữa
cho cuộc sống đẹp hơn
nuôi em ta khôn lớn
đạt tới đỉnh vinh quang
cũng là nhờ vú sữa.
04/8/2012. hữu nhâm
MẸ YÊUvanghoan # Tuesday, August 7, 2012 3:07:23 AM
Sao căng bầu sữa thơm ngọt lành?
Có phài tại Gừng luôn nắn bóp ,
Dồi dào dòng sữa dù còn xanh?
Thôi để cho vú mau lớn nhanh,
Hồng hào tươi đẹp, có ngọn ngành,
Đến ngắm thân ta như cứng lại,
Càng thèm, càng ngắm cứ loanh quanh ....
TV
chanhkhlakhlaphnum # Tuesday, August 7, 2012 4:01:39 AM
Originally posted by vanghoan:
Vú sữa hai màu tím với xanh,
Màu nào chín tới cũng ngọt Thanh.
Trái mềm rút cuống tay vò nhẹ,
ứa ra dòng sữa ,mút ngon lành.
chanhkhlakhlaphnum # Tuesday, August 7, 2012 4:19:00 AM
Còm bài"vú sữa" quí ông thôi.
Bà, cô chả lẽ là không thích
sao chẳng người nào chịu ghé coi !
doanducthanh # Tuesday, August 7, 2012 5:15:34 AM
Originally posted by khlaphnum:
Vú sữa nào thì cũng thế thôi
Sờ mút đôi lần thấy lại ôi
Thôi đành chịu khó tìm vú khác
Khách ghé qua nhà xếp hàng coi.
Tragung # Tuesday, August 7, 2012 7:04:23 AM
(vanghoan) #
Tuesday, August
7, 2012 5:07:23 AM
Vú sữa nhà Gừng
vỏ còn xanh,
Sao căng bầu sữa
thơm ngọt lành?
Có phài tại Gừng
luôn nắn bóp ,
Dồi dào dòng sữa
dù còn xanh?
Sữa nếp(*)cho nên chín vẩn xanh.
Khi ăn vò bóp nút ngon lành!
Ai ơi,muốn"bóp"thời nên chọn,
quả chín mọng mềm,chớ chọn xanh.
-------
(*)trái vú sữa nếp
cuongtusethecuongtuse # Tuesday, August 7, 2012 7:42:51 AM
Originally posted by doanducthanh:
Vú nào mà chẳng gọi là... vú
Vú nào hổng... sữa là... vú... ông (đàn)
Vú bà chắn chắn là có sữa
CÓ sữa cho nên nó.... mới căng.
Càng căng càng bóng càng... mắn đẻ
Mà càng đẻ nhiều càng... khổ ông. (đàn ông nha)