Posts tagged with "Hoa tigon"
Friday, April 24, 2009 9:57:33 AM
Hoa tigon
Mối tình thứ hai của tuổi học trò,đơn phương!
Friday, April 24, 2009 8:46:15 AM
Hoa tigon
Ta mơ một buổi chiều
tựa cửa đợi người yêu.
Ta mơ một buổi chiều,
lòng ta hết cô liêu.
Ta mơ một buổi chiều.
Ta khẻ gọi"em yêu".
Em cười,đôi má đỏ.
"xí...ai mà thèm yêu".
Ta mơ một buổi chiều,
ta mơ những buổi chiều...
VạnNinh(30/11/75)
Friday, April 24, 2009 7:11:57 AM
Hoa tigon
Cho tôi xin những vần thơ.
Cho tôi xin những mộng mơ.
Này người em bé nhỏ.
Với đôi mắt nai tơ.
Cho tôi xin vầng trăng tỏ.
Cho tôi xin bờ môi đỏ.
Với áng mắt dịu hiền.
Hởi người em nho nhỏ.
VạnNinh(30/12/75)
Friday, April 24, 2009 6:52:17 AM
Hoa tigon
Từ dạo lá vàng rơi ngập lối,
và mây trời xanh ngắt trên cao.
Tôi yêu em,
và tôi dệt mộng.
Tôi yêu em,
tôi viết bài thơ nhỏ.
Để tặng em,
cho lòng tôi nhẹ nổi u hoài.
Và từ đấy,
tôi thương hoài màu tím.
Mặc thời gian trôi mau.
Tôi vẫn đợi chờ.
Nơi em,
những mơ mộng hảo huyền,
và những vần thơ muôn điệu.
VạnNinh(15/01/76)
Friday, April 24, 2009 6:18:37 AM
Hoa tigon
Hôm nay tan học về.
Trời đổ cơn mưa nhỏ.
Ta trú mưa quán nhỏ.
Nghe buồn dâng lê thê.
Ta gặp em quán nhỏ.
Ta yêu em từ đó.
Khi thu về xào xạt.
Gió chiều hôn môi đỏ.
Và hôm nay xuân về.
Nằng hồng rơi trên lối.
Trông em chiều tan học.
Ta nghe lòng đê mê.
Ta ôm tình đơn lẻ.
Dệt nên những vần thơ.
Vào những chiều gió nhẹ.
Nhung nhớ bóng hình em.
Này em,em bé bỏng.
Sao không đền với ta.
Cho xuân hồng tươi mãi.
Cho yêu em từ đó.
VạnNinh(24/01/76)
Thursday, April 23, 2009 8:05:37 AM
Hoa tigon
Trời xanh xanh.
Nước trôi nhanh,
cuộn lá vàng ,
trôi lang thang.
Gió se lạnh.
Thổi qua mành.
Em tựa cửa.
Nhìn trời mưa.
Tan học về.
Anh đê mê.
Nhìn em ra.
Trong nằng tà.
Trời mưa ngâu.
Em qua cầu.
Anh theo sau.
Em đi mau.
Rồi từ đó.
Yêu em nhỏ.
Anh ươm mơ,
và làm thơ.
Anh đợi chờ.
Nơi em thơ.
Những mộng mơ.
Những vần thơ.
Em thờ ơ.
Mặc anh chờ.
Anh thẩn thờ.
Buồn vu vơ.
VạnNinh(76)
Thursday, April 23, 2009 7:26:34 AM
Hoa tigon
Hoa tigon đo đỏ.
Với mắt bé long lanh.
Anh lạc hồn trong đó,
từ dạo em hái hoa.
Môi em đỏ.
Dáng em gầy nho nhỏ.
Anh quen em thuở nọ.
Lá vàng rơi lối nhỏ.
Anh yêu em bé nhỏ.
Hoa tigon trăng trắng.
Và áo em màu trắng.
Mổi lần em qua ngõ.
Áo trắng bay trong gió.
Rồi một chiều tan học.
Anh tặng bé chùm hoa.
Em ửng hồng đôi má.
Anh quen em từ đó.
Anh yêu loài hoa nhỏ.
VạnNinh(28/3/76)
Thursday, April 23, 2009 7:04:13 AM
Hoa tigon
Có ai cấm tôi yêu không nhỉ,
yêu một người tôi chẳng được yêu?
Có ai cấm tình yêu chung thủy,
khi cuộc tình hoang vắng cô liêu?
VạnNinh(28/7/76)
Thursday, April 23, 2009 6:48:55 AM
Hoa tigon
Tình vỡ.
Nổi lòng anh tê tái.
Cuộc tình vào hoang dại.
Cho lòng em êm ái.
Tình vỡ.
Anh tìm em trong mơ.
Anh tìm em trong thơ.
Nhưng rồi...anh ngẩn ngơ!
Tình vỡ.
Nổi lòng anh bơ vơ!
VạnNinh(30/7/76)
Thursday, April 23, 2009 6:35:13 AM
Hoa tigon
Em mặc áo màu tím.
Anh xao xuyến con tim.
Em cuối mặt im lìm.
Chiều giăng đầy mây tím.
VạnNinh(17/11/76)