TranBach 's Blog

Thiên đường tình yêu của “teen”

Một con đường chưa được đặt tên, nơi chỉ có tình yêu hiện diện. Nếu bạn nghe thấy những lời tỏ tình kiểu gào, hét như trong phim Hàn Quốc thì cũng là những điều hết sức bình thường.
Thiên đường này chính là con đường kè quanh hồ Tây (Hà Nội) đoạn Công viên nước.
Trong một không gian thơ mộng và thoáng, các “teen” tha hồ tự do thể hiện tình yêu theo những gì mình muốn: Hiện đại, trong sáng, sống với đúng phong cách của mình.
Nếu xem phim Hàn Quốc, thích một cách biểu lộ tình yêu nào đó, họ sẽ mang ra áp dụng ngay tại nơi này. love








Thật thú vị khi được yêu trong một không gian lãng mạn thế này.love heart




Một câu chuyện tình cảm “tay bốn”...



Crack Windows VistaFerrari và màu đỏ huyền thoại

Comments

Tran BachTranBach Thursday, May 17, 2007 4:04:34 AM

Đường này người ta gọi la đường Hàn Quốc, ở đây đẹp lắm nhất la mùa hè ra đây mát lắm có cảm giác như o ngoài biển y. Nếu ai chưa biết đường đến thì để mình chỉ cho, đầu tiên bạn đi dọc đường đê Yên Phụ sau đó rẽ vào đường xuống phủ Tây Hồ, đi quá lên một đoạn chừng gan 2km nữa có 1 chỗ rẽ, đến đó rẽ tay phải. Chính xác là sau khi rẽ vao đường đến phủ sẽ di qua 2 chỗ rẽ đến chỗ rẽ thứ 3 thì rẽ tay trái ( chỗ rẽ đầu tiên là vao phủ, chỗ rẽ thứ 2 la cai khách sạn gi đó không nhớ), rẽ vao đây roi thì cứ di thẳng tuột dến hết đường la sẽ đến. Good luck ! bigsmile

Mắt buồnto_online Sunday, May 20, 2007 1:32:21 AM

Hiz, chỉ zậy tui tới được nơi thi` tui chit' liền. kaka`. dân Huế mừ. ngơ lém.

Tran BachTranBach Sunday, May 20, 2007 9:21:26 AM

Tròi the thì đây cũng bó tay rồi.sad Vậy hôm nào bac ra Hà Nội thi nhắn tôi 1 cái tôi sẽ dẫn bác ra tận nơi. À quên tiết lộ them cho mọi người biết ở bên cạnh đường Hàn Quốc mới có them 1 đường mới đẹp và rộng hơn rất nhiều đó chính là đường HongKong(tui đặt tên cho nó như thế bigsmile) có người thì gọi no là Nhật Bản. 

Mắt buồnto_online Sunday, May 20, 2007 2:04:21 PM

còn tui, tui dặt tên cho nó là đường " Lào "..^^! dễ thương quá! ( nếu có dịp ra Ha` Nội thi` tui đây cũng hem nhờ nhóc đâu < mẹ dặn không được nói chuện zới người lạ mừ >, nhưng dù seo cũng cám ơn tấm lòng hảo tâm của nhóc nhìu nhìu nhá,o^_~o.PaiPai!

Tran BachTranBach Sunday, May 20, 2007 3:51:36 PM

Dám gọi mình là nhóc chứ ! Bé này hư quá, hư thế là anh không dẫn đi chơi đâu. He he bigsmile

Unregistered user Wednesday, June 17, 2009 8:51:35 AM

baby writes: Anh hai ui chỉ em đường đi zói em hem bít/

Unregistered user Sunday, September 6, 2009 3:03:29 PM

quynh_beatrush writes: Mình chẳng biết đường đến chỗ đường HÀN này. Toàn ng đó dẫn đi không thui hà, nhưng công nhận đường đó thơ mộng và đẹp thật. ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.