Trang nhật ký đầu tiên của Nhật Minh

4,5 tháng (27/08/2007)

Subscribe to RSS feed

Ăn phô mai tươi với j?

Mỗi bữa lấy khoảng 50 g pho mai + một ít hoa quả (thường dùng chuối hoặc xoài vì rất thơm, hoặc quả bơ)+ 2 thìa sữa bột sau đó dùng máy xay tay xay rồi cho con ăn. Thực sự mùi vị không kém phomai tươi của Pháp bao nhiêu mà bé lại ăn được nhiều, xay xong được khoảng 120ml.

Kinh nghiệm dân gian đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái này mẹ cóp nhặt con nhé! đồng thời chính mẹ cũng trong hoàn cảnh này.

- Một là: phải kiêng 1 tháng liền không được tắm gội p . May mà nhà mình bà nội con chỉ bắt mẹ kiêng 10 ngày thui hiiii nhưng mẹ đã dội trộm nước lên người từ hôm sinh con đc 5 ngày p bigsmile cũng vì nóng quá con ah! 7-8 ngày thì mẹ được gội đầu nhưng 10 ngày mới đc tắm đấy, bẩn kinh người.
- Hai là: phải lấy bông bịt kín lỗ tai ko sau này điếc sớm. Mẹ cũng nhét bông vào lỗ tai nhưng nó toàn rơi ra mất toàn bị Bn con nhắc nhét vào lại. wink
- Ba là: ngồi trong phòng kín cũng phải chít khăn lên đầu kẻo sau này buốt óc. Cái này mẹ k làm vì nhà mình (hồi đấy con ở nhà thuê) kín mít chả có tẹo gió nào vào đến phòng mẹ con mình con ah! bí như khỉ.
- Bốn là: không được xem TV, ngồi máy vi tính, soi gương không sau này mắt toét. Mẹ k đc xem Tv 1 tháng trời, không ngồi máy tính 3 tháng (vụ này bà nội con còn mách cả với bà ngoại con và mẹ bị mắng 1 trận te tua đấy) sinh con 3 ngày mẹ online trộm 1 tí mà bà nội ....
- Năm là: không được bật quạt vào con --> bạt hết hơi, mặc dù con sinh ra chỉ 1 tuần sau là trời nóng như đổ lửa con ah! bật điều hoà thì sợ viêm họng, rồi bà nội con bảo bật điều hoà bà nhức đầu buồn nôn, hic hic hic sad kết quả là con bị nổi rôm đầy mình (mẹ nghĩ là rôm thôi) bác Thanh (bác sĩ Nhi họ nhà mình đấy) bảo là bị viêm da liên cầu (mẹ nghe sợ lắm í) - thế là con phải bôi xanhmetilen 1 tuần liền xanh lè hết cả người cry mẹ đã khóc suốt 1 đêm hôm đầu tiên con bị bôi thuốc ấy!
- Sáu là: không nên ăn gì khác ngoài rau ngót và thịt nạc thăn, thịt gà phải bỏ da. Không nên ăn tôm sau này bị co quắp như tôm, không ăn thịt bò vì làm sao ấy (...) mẹ chả nhớ, rùi không ăn mỡ sau này lợm giọng, dễ nôn. Nói chung mẹ chấp hành hết đấy con ah! với lại mẹ ít sữa nên 3 tháng liền mẹ phải nghiền món cháo móng giò mỗi ngày 2 bát đấy! con thấy mẹ có kiên trì k???
- Và mọi người thì tuyệt đối giữ im lặng, không nói to, không gây tiếng động dù nhẹ, kẻo cháu giật mình. Từ ngày nhà mình có con, người lớn trong nhà đi lại rón rén như mèo, nói chuyện với nhau thì thào như xem phim hình sự heeee cool
- Mẹ mua rất nhiều bỉm nhưng bà nội con suốt ngày nói là đóng bỉm hăm rùi ảnh hưởng đến (...) của con.
Dùng tã xô thì mau ướt con đang ngủ chỉ ọ ẹ 1 tý lập tức mẹ thay quần áo, thay tã, thế là sùng sục cả đêm mẹ chẳng ngủ đc mà con cũng chẳng yên giấc. (khoa học đã chứng minh rằng trẻ mới sinh được ngủ liên tục và ngủ đủ giấc rất quan trọng trong việc phát triển não bộ )

Đấy là 1 đống kinh nghiệm mà mẹ bị bắt hoặc k bắt thì cũng khuyên nên chấp hành!!!! nhắm mắt mà làm theo thôi bandit

Cách làm phô mai tươi



Dụng cụ:

Dụng cụ đựng sữa để ủ chua bằng sứ hoặc thuỷ tinh (ví dụ như bát tô), dung tích 1 lít (kiếm bát sâu lòng và miệng nhỏ thì tiện hơn). Hoặc phích ủ cháo của Rạng Đông (bác Freda dùng cái này). Dùng phích ủ cháo thì mùa đông trời lạnh vẫn ủ được sữa, không phải cho vào hộp xốp. Mẹ cháu mới biết làm vào mùa hè thôi, chưa biết mùa đông ra sao. Chú ý không đựng bằng đồ kim loại (bác Freda dặn thế, còn vì sao thì mẹ cháu quên mất rồi).

Giá inox để tẻ nước.

2 khăn mặt xô của bé để tẻ nước.

Nguyên liệu:

1 lít sữa bò tươi tiệt trùng Mộc Châu (có bán ở siêu thị hoặc các cửa hành bán bánh kẹo đường sữa hoặc đại lý của Công ty sữa Mộc Châu) Theo các mẹ trên diễn đàn thì sữa tươi 100% nguyên chất của Vinamilk đã hoá phép gì đó trong đấy rồi, không nên dùng.

1 hộp sữa chua Nestle không đường hoặc sữa chua Kefir không đường của Vinamilk dùng để làm men. Theo kinh nghiệm của mẹ cháu thì dùng sữa chua Kefir ngon hơn.

Cách làm:

Cách 1:


Cách làm này có thể áp dụng trong mùa hè, thời tiết nóng với nhiệt độ trung bình trên 25 độ.


Đun sôi tiệt trùng mọi dụng cụ.

Đổ sữa tươi vào tô đựng, cho 1 hộp men vào khuấy đều, đậy lên trên bằng 1 khăn xô để cho ruồi muỗi không xâm nhập được. Để tô sữa ra 1 góc không đụng tới.

Sau 6 - 7 giờ, sữa đã đông thành sữa chua, chú ý canh giờ cẩn thận vì nếu để lâu quá sản phẩm bị chua quá các bé sẽ không thích. Dùng đũa gỗ (đã tiệt trùng sạch) quấy đều sữa lên để quá trình tách nước được dễ dàng.

Lấy giá inox, đặt vào trong lòng 2 cái khăn xô ướt (đã tiệt trùng), khăn ướt để pho mai sau khi lọc không bị dính vào khăn. Đổ tô sữa vào trong. Túm các góc khăn rồi cột chặt lại treo lên cho nước được chảy ra hết. Quá trình tách nước diễn ra trong vòng nhiều giờ, vì vậy phải cho vào ngăn mát tủ lạnh để tách nước để sản phẩm không bị chua thêm. Nước tách ra này các mẹ trên diễn đàn bảo là uống ngon lắm nhưng mẹ cháu chưa thử bao giờ.

Sản phẩm thu được là pho mai mền nhão vì vẫn còn nhiều nước, rất phù hợp với các bé nhỏ tuổi (4 tháng) vì các bé ăn trực tiếp pho mai chứ chưa trộn thêm cái gì vào. Ngoài ra làm pho mai theo phương pháp này (ủ chua ở nhiệt độ 25 độ C) theo lời bác Freda thì phát triển 1 chủng vi khuẩn cực kỳ tốt cho đường ruột của các bé, tên chủng vi khuẩn là gì thì chỉ Bác Freda mới nhớ, mẹ cháu không nhớ.

Sau khi tách nước xong cho sản phẩm vào lọ dùng đũa ngoáy đều lên. Sản phẩm mẹ cháu làm theo phương pháp này tuy cháu thích ăn hơn nhưng không để được lâu, độ 5 ngày là bị lên men giấm và chua.


Cách 2:

Đun sữa ấm đến 40 độ C rồi cho men vào khuấy để làm chua như cách 1. Sau khoảng 4h sữa đông đặc lại (mùa đông trời lạnh thì thời gian đông sữa lâu hơn) dùng đũa gỗ nguấy lên giống cách 1.


Lấy 1 nồi nước sôi lớn, đặt tô sữa vào giữa khoảng 15 phút (đậy vung lại không cần đun). Nhiệt độ nước sôi bên ngoài là 100 độ thì nhiệt độ sữa trong tô là 40 độ. Lúc này sẽ thấy hiện tượng tách nước xảy ra, sữa kết tủa lại thành từng mảng cùng với nước trong vàng nhạt.

Lấy giá inox, đặt vào trong lòng 2 cái khăn xô ướt (đã tiệt trùng), khăn ướt để pho mai sau khi lọc không bị dính vào khăn. Đổ tô sữa vào trong. Túm các góc khăn rồi cột chặt lại treo lên cho nước được chảy ra hết. Phương pháp này tách nước nhanh hơn do phô mai đã tủa lại và tách nước trong quá trình làm nóng.


Các mẹ trên diễn đàn thường tách nước độ 2 giờ rồi dùng vật nặng chèn lên để nước chảy ra hết, như vậy sản phẩm thu được khô và rời. Mẹ cháu chỉ tách nước tự nhiên chứ không chèn cái gì lên cả, sản phẩm thu được mềm và nhão hơn.

Sau khi nước tách ra hết, cho sản phẩm vào lọ sạch, cất trong ngăn mát tủ lạnh. Sản phẩm có thể sử dụng trong vòng 1 tuần (theo bác Freda), theo kinh nghiệm của mẹ cháu thì nếu sản phẩm tốt có thể dùng 2 tuần vẫn ok.

Sản phẩm thu được có thể xay nhuyễn với hoa quả hay nước quả hoặc làm các món với pho mai tươi trong thư viện Dòng sông sữa của bác Freda.






Nguyên liêu: 1 lít sữa tươi, 50-75ml kefir (hoặc yaourt) (để làm men)

Cách làm: sữa đun sôi, làm nguội 35-40¬OC, cho men vào khuấy, lên men chua (làm sữa chua), khi đã đạt độ chua (5-6 giờ). Dùng dao gỗ cắt thành những miếng nhỏ, để yên 15-20 phút, đun nhẹ 36-38OC để tăng nhanh quá trình tách nước*. Lọc bằng vải, treo sản phẩm lên để cho nước được tẻ ra hết. Sản phẩm cho vào keo cất trong tủ lạnh** (nhiệt độ bảo quản 2-4OC).
*có thể tìm một nồi lớn cho nước sôi rồi đặt nồi sữa đã lên men vào, cách này giúp nước tách nhanh hơn và không cần đun.

Cách làm này được gọi là làm pho mát tươi theo phương pháp chua (các mẹ có thể tìm đọc tham khảo trong Giáo trình công nghệ các sản phẩm sữa của TS Lâm Xuân Thanh, NXB KHKT - Hànội, 2004, chương 9. Công nghệ sản xuất phomat, 9.3 Công nghệ SX pho mát tươi (không có quá trình chín sinh hoá) trang 149). Công thức và cách làm là “biên soạn” của mẹ cháu.

Các mẹ thử làm cho con món bổ dưỡng này. Trích tài liệu: Pho mát tươi là một sản phẩm sữa có giá trị dinh dưỡng cao. Hàm lượng protein khoảng 15-20% gồm đầy đủ các loại axit amin quan trọng……Ngoài ra, trong pho mát tươi còn có một lượng đáng kể các khoáng Ca, P, Fe, Mg v.v… cần cho sự phát triển tế bào, sự tạo thành xương và quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Cái này mới quan trọng nè các mẹ: ** mẹ cháu thường dùng để làm bánh, hoặc để ăn tươi (pha trộn để có hỗn hợp mềm hơn và dễ ăn hơn). Các mẹ có thể pha trộn cho hợp khẩu vị của con:
1- Phô mai tươi ngọt: 250g **, 50g đường, ½ gói vani, vỏ chanh cắt nhỏ, sữa (~250ml). Cách làm: ** + đường + sữa khuấy = Krem nhão***. (lược qua một cái rây để được sản phẩm mịn, nếu máy khuấy tốt (mẹ cháu thường dùng máy xay cháo cầm tay để xay) mịn thì thôi). ***trộn vani (tạo mùi), vỏ chanh (mùi). *** có thể cho thêm ít nước quả ép. *** có thể cho ít bột cacao. ***ngon hơn nếu cho thêm lòng đỏ trứng gà, váng sữa.
2- Phô mai tươi cùng với sữa và nho: *** + ít nho khô không hạt (nho đã rửa sạch)


Men tiêu hoá Luctomin Plus

Đừng lạm dụng men tiêu hóa cho trẻ


Chỉ nên dùng men tiêu hóa khi thật cần thiết.
Muốn con mình khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng, nhiều vị phụ huynh cho trẻ dùng men tiêu hóa dù không có chỉ định của bác sĩ. Việc tùy tiện dùng kéo dài các chế phẩm này sẽ không tốt cho sức khỏe.

Men tiêu hóa tự nhiên là một hỗn hợp các enzym khác nhau có tác dụng chuyển hóa thức ăn, chủ yếu là chất bột, đường, chất đạm và chất béo. Đó là những xúc tác sinh học cần thiết cho hầu hết các phản ứng chuyển hóa thức ăn xảy ra trong cơ thể sống.

Việc tiêu hóa được bắt đầu từ miệng. Tại đây, dịch tiêu hóa chính là nước bọt, trong đó chủ yếu có men Amylaza với tác dụng phân giải tinh bột chín thành đường Mantoza. Nó cũng chứa chất nhầy để bảo vệ niêm mạc miệng và dễ nuốt.

Ở dạ dày có dịch vị chứa các men tiêu hóa, acid clohydric (HCl) và chất nhầy. Men tiêu hóa ở dạ dày bao gồm Pepsin (phân giải protein), Lipase (tiêu hóa lipid), men sữa - caseinogen (phân giải protein hòa tan của sữa). Acid clohydric làm tăng hoạt tính của pepsin và có tác dụng sát khuẩn. Chất nhầy có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Glycopde đặc biệt có trong chất nhầy giúp vitamin B12 được hấp thu dễ dàng hơn, tránh bị thiếu máu.

Ở dạ dày, thức ăn mới chỉ được tiêu hóa khoảng 30-40%. Chỉ có lipid của trứng và sữa là được tiêu hóa hết ở đây. Còn tinh bột chín chỉ được biến thành Mantoza và Dextrin, protein được hòa tan, một phần được phân hủy thành pepton và polypeptid. Đây là một quá trình chuẩn bị để thích hợp với quá trình tiêu hóa tích cực và triệt để hơn ở ruột non.

Ruột non là nơi hoàn tất quá trình tiêu hóa các thức ăn và thực hiện hấp thu các chất dinh dưỡng qua niêm mạc vào máu. Ở ruột non có 3 loại dịch tiêu hóa là dịch tụy, dịch mật và dịch ruột. Các dịch này chứa nhiều loại men tiêu hóa.

Khi trẻ biếng ăn, ngoài việc tìm các nguyên nhân thực thể để điều trị, có thể dùng men tiêu hóa để kích thích cho trẻ ăn nhiều hơn, nhưng chỉ nên dùng 7-10 ngày. Sau đó, khi trẻ ăn tốt hơn, hệ thống tiêu hóa của cơ thể lại tự bài tiết ra các men tiêu hóa thì nên dừng lại. Đừng để cơ thể trẻ quá "ỷ lại" vào các chế phẩm nhân tạo mà sinh ra "lười biếng".

Hiện nay, nhiều người còn nhầm tưởng các thuốc Antibio, Lactomin-plus, Bioflor... là men tiêu hóa. Thực ra, đó là các chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn lành tính, được đưa vào ruột khi ruột bị mất cân bằng về vi khuẩn (loạn khuẩn) do dùng kháng sinh kéo dài.

Tròn 6 tháng

con yêu của mẹ tròn 6 tháng

No title

Bài này hay quá con ah!

Phan Thị Vĩnh Hà


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...

Con yêu của mẹ tròn 4,5 tháng

Con trai yêu của mẹ ơi, hôm nay con tròn 4,5 tháng và mẹ bắt đầu làm blog cho con. Mẹ muốn ghi lại quá trình phát triển của con và những bức ảnh đánh dấu những bước phát triển lớn lên của con. Mẹ đã định làm từ lâu rồi nhưng hôm nay mẹ mới làm được.

Hôm thứ 6 vừa rồi (ngày 23/8/2007) ông ngoại cắt tóc cho con, con trai mẹ ngoan thế chứ bà bế con còn ông thì cắt, mẹ đứng vòng ngoài nhìn hi`... Ông cắt kiểu tóc này cho con nhìn con xinh lắm con ah! mọi người khen con đẹp trai và rất "đàn ông" hiiii... yêu thế chứ. Mẹ càng nhìn càng thấy con đáng yêu lắm lắm. Ông ngoại đã chụp mấy kiểu ảnh con có tóc mới đấy, mai mẹ sẽ post lên đây nhé!



Lần đầu tiên con cắt tóc vào ngày nào mẹ không nhớ nữa nhưng mẹ nhớ là hôm đó con được 1 tháng và mấy ngày tuổi. Mẹ đã cất toàn bộ số tóc máu được cắt hôm đó vào một cái túi linon nhỏ và để trong gối của con với hi vọng con thông minh khoẻ mạnh (không giật mình - như lời bà ngoại nói). Ah vậy thì còn có cả đoạn rốn cùng cái kẹp rốn đã rụng sau 5 ngày con con sinh ra (ngày 17/04/2007) mẹ cũng giữ lại và treo ở đầu giường. Cùng cả cái số hiệu lúc con vừa được cắt rốn xong bác sĩ đã đeo vào cổ tay mẹ và cổ con nữa chứ!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30