Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng

Subscribe to RSS feed

1h55' ngày 22/10/2010

Đã gần 11h, nhiều tâm trạng quá mà mẹ không biết viết gì. Nhìn con ngủ mà lòng mẹ đau nhói vì hôm nay mẹ đã mắng con nhiều quá.

Mẹ chẳng biết những gì mẹ làm gần đây có đúng hay không nữa, hay mẹ đang phải phải chịu những trạng thái cảm xúc do bị stress và lo lắng trong một thời gian dài vì công việc và tiền bạc. Nhưng mỗi lần đi làm về nhìn con hóp lại lòng mẹ xót lắm. Từ hồi đi học, con có kiểu ăn khiến mẹ rất buồn, con há rất to nhưng chỉ ăn được vài ba hạt, hôm nay mẹ bực quá mắng con trước cả nhà thì ông bà nội xót con, mắng cả bố mẹ. Bố mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, ngoan ngoãn nhưng con có biết rằng con làm mẹ buồn không. Lúc đó mẹ bực chỉ muốn đánh con cho hả giận nhưng giờ đây nhìn con đang ngủ ngon mà lòng mẹ quặn thắt vì nghĩ lại lúc mẹ mắng con. Mẹ xin lỗi con nhé.

Khi bị mẹ mắng, con đã muốn mẹ yêu con nhưng lúc đó mẹ vẫn còn bực con lắm, nên nhìn ánh mắt con cầu cứu mẹ mà mẹ vừa thương vừa giận.

Nhiều lúc mẹ cảm thấy bế tắc và buồn lắm mà mẹ không biết chia sẻ cùng ai. Con thì còn nhỏ quá, chưa hiểu những gì mẹ nói. Khi mẹ buồn con cảm thấy nhưng với độ tuổi của mình con mới chỉ biết nhìn mẹ, ánh mắt buồn vì thấy mẹ buồn và con tìm mọi cách để mẹ vui, con nhảy múa hát, pha trò cho mẹ buồn cười, rồi khi thấy mẹ vui con quay lại hỏi "Con pha trò, mẹ có vui không". Thương con quá.

Mẹ hi vọng con có thể hiểu được những gì mẹ viết hôm nay và mai hãy cố gắng ăn để cho mẹ đỡ lo lắng con nhé.

Mẹ yêu con nhiều lắm.

HÀ NỘI XƯA

NHỮNG LÁ THƯ CỦA BỐ GỬI MẸ

BỊ thất lạc nhiều, chỉ còn những lá thư này thôi, mẹ cố gắng lưu lại để sau này làm kỷ niệm cho con.

hong thai _ nha trang
Friday, September 26, 2003 7:59 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuong@7579yahoo.com
Cc:
thanhhuongk320@yahoo.com
huong a ! anh doc thu em roi , hom qua em biet khong , luc noi chuyen voi em xong anh chang hieu tai sao minh lai khong kiem soat duoc tinh cam cua minh den nhu vay , anh thay rat nho em , va chi muon duoc o ngay ben em , luc truoc khi em goi , anh doc thu chua ki , bay gio doc lai , anh moi thay tinh cam em danh cho anh that nhieu , anh biet phai lam gi cho em bay gio , em biet khong , nhieu khi anh cam thay buon muon khoc , nhat la luc cam thay phai xa em , ca nhung khi cam thay nho em , that su nhung luc day anh cam thay minh qua yeu duoi , nhung anh mac ke , nhung luc nhu the , anh cu de mac cho nhung cam giac cua minh nho ve em , nhieu luc cung nhu muon khoc vi nho em , nhung co sao dau , anh thich nhu the , anh thich co mot nguoi de anh thuong , de anh nho , anh cung chang can biet luc day minh nhu the nao , nhung trong anh , em luon la tinh yeu cua anh ,la noi nho cua anh , va ca su tu hao trong anh , em yeu , em dung de cho nhung ap luc de nang trong em nhe , hay de cho noi buon cua em san se de anh cung hung chiu , anh noi that , du em co tinh thoang the nay , the khac , nhung trong anh em van la hinh anh nhu ngay nao , thinh thoang anh cung hay mat ngu khi that em buon , nhung anh thay vui va tu hao , vi anh cam nhan ro rang con tim cua minh luon dap theo tung cam nhan cua em , va ngay luc nay , anh cam thay nho em qua , noi that anh cung rat muon duoc khoc , nhung khong dam , thoi chuc em yeu ngu ngon nhe , anh hon em , buye !




hong thai
Sunday, September 28, 2003 8:33 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuongk320@yahoo.com
Cc:
thanhhuong7579@yahoo.com
em a , anh ra check thu cua em roi , hom nay o tren phong anh , co mot anh duoc ban gai den choi , nhin ho di choi ma nho em qua , noi that la anh cung hoi am thay chan roi , anh cam thay rat vui khi co the giai quyet moy phan lon cong viec , nhung bay gio anh cung thay hoi so , suc ep cong viec lon qua , khong nhung chi tren linh vuc chuyen mon , ma con ca o tren linh vuc giao tiep , cung nhu kha nang quyet dinh tien do cong viec qua cao , anh so la kinh nghiem con qua it cua minh se lam cho anh cam thay hut hoi , chang biet lieu anh co th vuot qua duoc hay khong , anh phai lam gi ha em , gia co em ben canh thi that tot .ngay nao anh cung nho em huong a , o nha trang co tam bun rat noi tieng , anh rat muon anh va em co nhieu thoi gian roi de di du lich cung nhau, co nho anh nhieu khong em , chuc em ngu ngon va co nhieu giac mo dep , anh yeu em !



Flag this message
hong thai
Friday, October 3, 2003 4:43 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuongk320@yahoo.com
Cc:
thanhhuong7579@yaho.com
em yeu a ! em biet khong hom qua nghe em noi da gui cho anh , anh chi muon ngay lap tuc lao ra hang mail , nhung luc goi dien song thi buon ngu qua , mat cu dip lai , the la anh bo ngay len giuong di ngu , hom nay , khi vua moi tu tau xuong ben , anh bat xe om ra ngay hang mail , so den toi lai khong di duoc , em biet khong , noi that la bay gio anh nho em lam , co le thoi gian gan 2 tuan bat dau lam cho anh co cam giac luc nao cung nho em , moi khi nghi den em va muon duoc gap em ,anh thay la hoc sinh moi cua em quy em lam phai khong , khong biet la sau nhung gio day lai co cau hoc sinh nao dung cho em sau cong khong , da lau lam roi anh khong duoc ngoi trong lop em day , noi that anh rat nho nhung bai day cua em , bao gio anh ve , cho anh di hoc lai nhe va anh nghi , em se co them duoc suc manh khi giup do cho nhung nguoi khac , va roi em lai tro nen manh me nhu ngay nao , chi co dieu gio em da co mot tam nhin khac , em se co them thoi gian va su thanh than khi bat dau thuc hien tung buoc nhung ke hoach lon cua minh , anh nghi la , thoi gian truoc co le huong da qua non nong , va moi viec da roi tung len , chinh tat ca moi thu khong theo su kiem soat cua em lam cho em cam thay met moi , em hay dieu chinh lai nhip do , va tung buoc kiem soat nhung ke hoach cua minh , hay bo xung them nhung nhan to em chua hoan thien , va tin tuong vao nhung gi em muon , anh chuc em se luon thanh cong , huong a , du co phai xa em va nho di bao nhieu di chang nua , nhung anh se luon ung ho moi quyet dinh cua em , va anh luon mong muon niem vui luon tran day trong em , anh nho em nhieu lam , anh yeu em, bye!



Flag this message
hongthai
Saturday, October 4, 2003 4:41 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuongk320@yahoo.com
Cc:
thanhhuong7579@yahoo.com
em than yeu , chang le huong khong tin la anh se khong ung ho quyet dinh di xa cua em sao , anh biet la em rat nho anh , nhung dau phai cu o ben nhau moi la nho den nhau phai khong em , bay gio tuy anh dang o xa , nhung luc nao anh cung nho den em , va luon hinh dung ra hinh anh cua em khi nho den em , em a ! dao nay em vua phai di day , lai phai di hoc , nen chac met lam , em nho chiu an vao nhe , anh rat lo neu nhu em met moi , noi that bay gio nhieu luc anh cam giac ngoai cong viec ra thi chi co em la cua rieng anh , la nguoi ma anh co the tam su het nhung tinh cam cua minh , va la ca noi nho luon trong anh
em biet khong , thinh thoang anh hay ra dung truoc bien khi nho den em , anh cung khong hieu tai sao , nhung khi dung truoc bien anh lai luon thay co cam giac nhu duoc o ben em , co le la vi bien that rong va diu dang , va lam cho trong anh luon cam thay manh me song va gio bien lam cho anh tin vao nhung gi anh muon , cung nhu khi o ben em , anh tim thay duoc nhung gi ma anh khong bao gio the hien ra duoc , vi the nen anh thinh thoang hay so sanh em voi bien , boi ca em va bien deu la nhung gi luon nam trong tim anh , hom nay khong biet la em co kip check khong , nhung em yeu hay rang an nhieu nhe , suc khoe se dem lai niem vui ma , toi goi vao may cho anh nhe , anh cho em . bye, chuc em an ngon mieng !



HONGTHAI
Sunday, October 5, 2003 7:36 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuong7579@yahoo.com
Cc:
thanhhuongk320@YAHOO.COM
sao em lai viet thu cho anh nhu the ,noi that la anh rat buon khi em viet cho anh nhu the , co le anh se nhanh chong ket thuc cong viec o day , khoang ngay 15-10 anh se ve , anh chan tat ca nhung gi o day , bay gio anh chi muon hoan thanh song nhung gi minh co the lam duoc va bat dau mot ke hoach moi , anh chi la nguoi nhu the thoi , chang lam duoc cho ai vui ca , thoi tam biet em nhe , chuc em luon vui ve , bye!



Flag this message
hongthai
Monday, October 6, 2003 6:45 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuongk320@yahoo.com
Cc:
thanhhuong7579@yahoo.com

em a , anh doc gan nua gio moi xong bai tho cua em , doan anh thich nhat la doan tho de hieu nhat , con doan anh khong thich nhat cung la doan anh cam thay thu vi nhat , boi anh khong hieu chinh xac doan nay lam. em co biet la anh thich doan nao va thu vi nhat doan nao khong ,

nhung co le la anh se bo do tat ca thoi , vi anh thay met moi lam roi , anh chang can gi nua , met moi nhu the vi cai gi day , anh cung chang biet nua , anh muon vut tat ca xuong bien cho cam thay thoa mai , anh nho em , gia dinh va ban be , gio anh chi muon ve nha , ngu mot giac , anh thich cai cam giac duoc o nha , tai sao cuoc song lai phai co qua nhieu suc ep den the , neu nhu minh cu vut bo het no di thi da sao , bay gio anh chi muon duoc ngu caa mot buoi sang , nhung anh khong muon moi thu chi don gian nhu vay , vi the sang mai lai la mot ngay cho ngay kia . anh yeu em , va can co em !

a quen , mai anh se gui qua cho em qua buu dien nhe !



hongthai
Thursday, October 9, 2003 5:04 AM
From:
"tran thai" <thai_tano@yahoo.com>
View contact details
To:
thanhhuong7579@yahoo.com
Cc:
thanhhuongk320@yahoo.com
em yeu , doc thu em anh thay buon cuoi qua , anh tu hoi , tai sao em lai tu tin nhu vay , khi tra loi cho anh voi cai giong cu nhu la me cua anh ay , ( anh lon roi , luc nao cung chi thich o nha voi me thoi ) anh cu nghi em la chi anh co day , co hoi bi tu tin qua day khong
anh rat vui khi nhan duoc thu cua em , vi the em nhan duoc thu cua anh thi nho tra loi cho anh nhe , em dung sot ruot vi cong viec nhe , boi neu qua sot ruot thi moi viec se roi tung len day , anh rat tin khi doan la , mac du em noi khong viet thu cho anh , nhung em se rat muon nhan duoc thu cua anh , noi that anh cung khog biet tai sao nhung cam giac cua anh dao nay lai thay doi nhanh the , co nhung ngay anh lam viec voi cam giac day quyen luc trong tay , anh cam thay co the thay doi duoc tat ca , anhung nhieu luc chi ngay ngay hom sau , anh lai cam thay minh rong tuyech va nhieu luc cam thay met moi vi su thay doi khong theo nhu y muon , thuc ra co the noi anh hoc duoc rat nhieu , co le se kho co co hoi gap lai trong mot cong truong lon , nhung anh cung tu cam thay anh thieu nhieu qua , tat ca moi thu cong don lai , no lam cho anh co mot trang thai khong on dinh , bay gio anh thay nhieu luc su quyet doan lai la mot thu cung nhac trong khi long dung cam lai la mot thu khong on dinh trong anh , co rat nhieu dieu ... nhung anh se on thoi , vi anh rat nho em , nho giu suc khoe en nhe , anh yeu em ,bye!

TRUYỆN KỂ CON NGHE - Truyện tình bố mẹ

KHỜI ĐẦU

Câu chuyện bố mẹ quen nhau buồn cười và ngố lắm.

Vào một buổi tối, mẹ đang dạy ở trên lớp thì cô giám đốc lên phòng bảo "Hương này, có cậu học sinh ở lớp B Headway 12 có hỏi và chờ cháu dưới cổng đấy, đẹp trai cao to phết. Chắc nó thích cháu rồi. Nó chờ cháu lâu rồi đấy. Mặc áo trắng đứng trước cổng ý" . Mẹ nghe xong buồn cười nhưng cũng thấy hay hay, và cũng lờ mờ đoán được đó là anh chàng nào. Dạy xong, mẹ ra cổng thì thấy 1 anh chàng đầu cắt kiểu húi cua, ngắn ngủn, mặc áo trắng sơ vin, đeo cặp kính cận trắng. Nhưng mẹ không biết có phải là anh chàng mà cô giám đốc nói tới không nên mẹ phóng đi luôn.


Ngày hôm sau, cô giám đốc lại bảo mẹ :" Hôm qua cháu không gặp nó à, thấy nó chờ cháu mãi nhưng ko thấy cháu ra" Mẹ ngạc nhiên bảo:" Cháu có nhìn thấy nhưng không biết có phải anh chàng đó không, nên cháu về luôn"

Vào một buổi tối khác, mẹ vừa ra đến cổng thì anh chàng đó ra gọi và mời mẹ đi chơi, nhưng khổ nổi là hôm đó mẹ lại hẹn một anh chàng học sinh khác ở trung tâm. Thật không may cho mẹ là khi mẹ từ chối bố con bây giờ thì một lúc sau anh chàng kia đến bảo hôm nay bận không đi được. Thế là mẹ bơ vơ đi về một mình.

Rồi ngày mẹ quyết định lên Sapa 17/11/2002, mẹ thông báo cho cả lớp B Headway 12 biết. Bố con lại chờ gặp mẹ và bảo

- Cô giáo hôm nay có rảnh không?
- Mình không, mình bận mất rồi
- Nếu cô lên trên đó, cô cho mình địa chỉ để mình viết thư đc không
- Địa chỉ email nhé
- Email là gì ạ.
ặc ặc:no: no no
- Bạn không biết địa chỉ email à
knockout knockout knockout ( xấu hổ)
- Thế thì bạn ra ngoài hàng bảo người ta tạo cho rồi có gì gửi cho mình theo địa chỉ này.

Rồi ngày mẹ lên Sapa, anh chàng "trọc" - đấy là nick name ông bà ngoại đặt cho bố vì hồi đó bố để cái đầu húi cua cũng sang nhà tiễn mẹ ra ga. Bố lên khoang tàu mẹ nằm để dọn dẹp cái kho khách sạn thuê của đoàn tàu dành cho nhân viên. Ra ga tiễn mẹ còn có cả cô My, cô Phương, chú Quân, dì Hằng và ông ngoại.

Hàng ngày, anh chàng học trò đó viết email cho mẹ nhiều lắm, những lá thư bắt đầu có những ẩn ý. Hàng ngày mẹ nhận đều nhận được điện thoại của bố con hỏi thăm tình hình. Nội dung các email mẹ sẽ update vào lần tới cho con đọc sau. Mãi về sau mẹ mới biết rằng, những lá thư này là công sức và tâm huyết của bố con, bác Tuấn, bác Khánh- những người bạn chí cốt của bố con từ hồi đại học. Mỗi khi nhận được thư của mẹ là ba người lại rủ nhau ra quán net để cân nhắc từng câu chữ trước khi gửi thư đi cho mẹ. Họ bàn nhau, suy đoán từng ẩn ý trong thư của mẹ rồi lại cân đong đo đếm từng chữ mà bố con và các bạn của bố gửi cho mẹ. Thế là tình cảm của bố con bị phơi bày giữa bàn dân thiên hạ.

Vào một ngày đẹp giời- ngày sinh nhật mẹ. Mẹ nhận được điện thoại của bố con là bố con phải đi công tác tận Vĩnh Phúc hay Nghệ An gì đó, lâu lắm rồi nên mẹ không nhớ nữa. Thấy bố con gọi điện nhiều quá, mẹ sợ bố con tốn tiền liền bảo bố: " Anh cho em số điện thoại của khách sạn chỗ anh, em gọi lại cho đỡ tốn tiền" thì bố con bảo: " Ở khách sạn này không có điện thoại em ạ". Lúc đó mẹ thấy kì lạ, mẹ mới bảo sao lại không có điện thoại nhỉ, khách sạn nào mà chả có điện thoại. Lúc đó mẹ lờ mờ đoán được là bố con lên Sapa. Về sau nghe bố con kể là lần đi đó bố con bị mất đôi giày. Khi ở trên tàu, bố để đôi giày trong khoang ngủ, nhưng cách đây 6 năm thời buổi trộm cắp trên tàu như rươi, khi tỉnh dậy thì đôi giày không cánh mà bay thế là bố con phải đi đôi tất ra chợ Lào Cai để mua đôi giày. Tội nghiệp, nghĩ đến cảnh đó mẹ thấy vừa buồn cười vừa thương. Và rồi, hôm đó bố mẹ gặp nhau, đi ăn bún. Bố lại còn tặng mẹ bó hoa cúc nhỏ xíu- chắc mua vội ở chợ. Khi về đến khách sạn, mẹ liền cho bác bảo vệ vì lúc đó mẹ chưa có tình cảm gì với bố con cả và mẹ thấy ngại khi mang bó hoa đó về khách sạn.

NGÀY THỨ 3

Có vẻ như con đã biết bài "đi du lịch của bố rồi" nên không bị mắc lừa nữa. Ngay từ sáng con đã giao hẹn " hôm nay con không đi du lịch nữa".

- Bố đành trả lời" Uh, không đi du lịch nữa mà đi dạo
- Thế đi chơi có đi xe máy không ạ ( vì con biết là đi xe máy là đi đến trường)
- Không đi xe máy đâu con, đi bộ

Thế là hai bố con dắt tay nhau đi bộ từ nhà đến trường. Mẹ đã đợi sẵn ở đó chờ hai bố con. Những ngày này mới thấy bố thật giỏi, bố rất khéo léo chăm con, biết nựng, biết đoán ý con và có cách xử lý rất thông minh. Vì con không thích nhắc đến từ "đi học" nên khi nào mẹ lỡ lời là bố lừ mắt ngay. Ít khi mẹ sợ những lúc bố lừ mắt nhưng cứ khi nào có chuyện gì liên quan đến con mà bố lừ mắt thì mẹ sợ lắm. scared . Cám ơn bố nhé.

Đến lớp mẹ tranh thủ lên lớp hỏi han cô giáo tình hình của con. Cô giáo khen con ngoan, nếu lần đầu tiên đến lớp thì thế là rất ngoan rồi. Khi con cần cái gì con thường nói:" Cô ơi lấy cho em cái này, cái kia".

Chiều về con lại như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ 2 con đi học

Sáng dậy uể oải, bố mẹ đánh thức mãi con mới chịu dậy. Vừa dậy con vừa khóc "con không đi học đâu, bố mẹ đừng cho con đến trường nhé". Bố đành phải nói:" Uh, hôm nay không đi học, mà là đi du lịch. Nghe thấy không phải đi du lịch, con rất mừng, hớn hở đi theo bố đến trường. Nhưng khi đến nơi thì con biết là con đã bị "lừa", con liền khóc và giằng tay bố mẹ chạy ra ngoài cổng. Cứ đi vào cổng trường là mẹ nghe thấy tiếng khóc của nhiều bạn nhỏ, trong đó có con, mẹ có cảm giác như một cái "trại". Bố mẹ giữ con nhưng không được vì con "khỏe" quá và bố mẹ cũng không dám giữ con mạnh vì sợ con đau. Mẹ đành dọa :" Con chạy ra là có bác bảo vệ đó". Có vẻ như biết sợ nên con đành lẽo đẽo theo mẹ một cách miễn cưỡng.

Buổi chiều bà và bố đi đón, con vui vẻ lắm không có gì là chán nản cả.

Buổi tối, 9h con bắt đầu điệp khúc "Mai mẹ đừng cho con đi nhà trẻ nữa nhé"

...........................

PHIẾU BÉ NGOAN ĐẦU TIÊN CỦA CON

Ngay ngày đầu tiên đi học, như để động viên các con trong ngày đầu đi học, cô giáo đã thưởng cho các bé phiếu bé ngoan. Mẹ đi làm về hỏi han tình hình của con như thế nào nhưng mặt con tỉnh queo có vẻ như bất cần, lạnh tanh. Buổi tối khi ăn xong mẹ ướm thử hỏi về phiếu bé ngoan của con, lúc đó con sốt sắng chạy ra cặp tìm phiếu bé ngoan nhưng không thấy, con hoảng hốt hỏi bố để lấy phiếu bé ngoan khoe mẹ. Bên dưới là hình ảnh phiếu bé ngoan đầu tiên của con.


Cố lên con nhé.

03/08/2010- NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Ngày thứ 03/08/2010: ngày đầu tiên con đi học.

Mẹ đã phải làm công tác tư tưởng cho con rất lâu nhưng vẫn không khỏi những khó khăn. Trước đó, con nhất định không đi học, chỉ nghe đến đi học là con đã khóc òa lên và yêu cầu: "Mẹ không được nói như thế nữa. Mẹ hứa với con đi". Lúc đó mẹ đành im lặng không dám nói với con về việc này nữa.

Ngược dòng thời gian để nhìn lại công tác tư tưởng của mẹ:

28/07/2010: Mẹ đi làm về sớm đưa con ra trường để con quen với lớp nhưng ông bảo vệ không cho vào vì hết giờ. Hai mẹ con đành đứng ở ngoài nhìn vào, mẹ đành giới thiệu cho con về trường qua cánh cổng trường. Mắt con tròn xoe một chút ngỡ ngàng và hoảng sợ.

29/07/2010: Mẹ lại đưa con đi ra trường lần nữa. Lần này ra sớm hơn nên con được chơi 15' ở trường. Nhìn thấy nhiều đồ chơi, cái gì con cũng thích, ánh mắt đầy hào hứng, nhìn cái gì con cũng muốn chơi và mỗi trò con chơi một chút như để trải nghiệm.

31/07/2010: Bố và mẹ chở con đi mua một chiếc Balo màu hồng ở BigC để cho em quen với từ "đi học". Về nhà con mừng lắm, đi đâu cũng mang balo theo và cất cả những đồ chơi con yêu thích vào trong balo.

01/08/2010: Mẹ và dì Hằng cho con đi ăn KFC và Vincom chơi. Dì mua cho con 1 con Mickey bằng bông.

02/08/2010: Mẹ phải gọi điện cho bố để bố đưa em ra trường chơi. Bố tuy đang phải cài lại máy nhưng mẹ vẫn thuyết phục để bố đưa con ra đó vì mẹ muốn con thật quen với trường. Tối mẹ cho con đi ngủ từ 9.30, cả nhà lục đục mãi đến tận 10.30 con mới ngủ vì con quen mọi khi chơi đùa với bố mẹ đến tận 12h.

03/08/2010: Mẹ dậy pha sữa cho con lúc 6.45' rồi con cũng dậy từ lúc đó. Mẹ tranh thủ thay quần áo ra mua cháo con, nhưng hàng cháo hôm nay lại không bán, mẹ đành ra mua phở con con. Ép mãi con cũng chỉ ăn được dăm thìa cháo vì con đã uống sữa rồi. Ăn xong nghe thấy ông nói là hôm nay con đi học, con liền òa khóc nức nở. Bố đành phải nói là hôm nay con đi du lịch. Con hớn hở chào ông bà, cô chú để con đi "du lịch". Đến trường con vẫn háo hức lắm, nhưng vào lớp con níu chặt lấy mẹ. Mẹ ôm lấy con một lúc rồi dứt tay con ra, con liền chạy ra ôm lấy bố. Cô giáo đành bế con rồi đưa con ra chỗ có đồ chơi. Con mặt vẫn mếu máo rồi lúc sau thấy con ráo hoảnh chạy theo cô. Chắc con lại bám theo cô như bám mẹ. Một lúc sau bố mẹ mới yên tâm đi làm.

12h mẹ gọi cho cô và được cô cho biết là con chỉ mếu máo một lúc thôi rồi nín luôn và giờ con đang ngủ. Mẹ không nói được gì chỉ biết cám ơn cô và chiều đến sớm...............



Bố-.......Trời nắng............ Thi đại học

Trời nắng.
Nhìn các em đi thi Đại học mà lòng con quặn lại.
Con nhớ lại cái ngày cách đây 13 năm, bố cũng đưa con đi thi Đại học.

Cũng như vậy.
Dưới cái nắng gay gắt, bố ngồi chờ con thi xong.
Và rồi, để không bỏ lỡ việc buôn bán,
Bố bán hàng ngay tại nơi con thi.

Về nghe bố kể mà con thấy tự hào.
Bố cũng phải thuê nhà, cũng lo cho con từng bữa cơm.

Giờ đây, tuy bố xa rồi.
Nhưng trong giấc mơ của mẹ và chúng con,
Con biết bố buồn lắm,
Khi những lúc vợ con khó khăn trong cuộc sống,
bố không thể ở bên.
Nhưng con biết rằng,
Bố luôn mong vợ con hạnh phúc.

1 năm 5 tháng.
Những kỷ niệm về bố làm nước lại đầy mắt con.


BÁC HỒ VÀ ÔNG NGOẠI

Những để ý, những phân tích của con làm mẹ không ngờ đến. Mới có 3 tuổi thôi nhưng con đã có những suy nghĩ, suy luận làm mẹ giật mình.

Ngày thứ 7 (8/05/2006), con xem vở ca kịch nói về cuộc đời của bác Hồ, con thích lắm. Vừa ngồi xem, con vừa được mẹ và ông giải thích cho những tình huống và nhân vật trong phim. Con xem rất hứng thú và chăm chú, nhất quyết không chịu bật xem các kênh hoạt hình như mọi khi.

Ngày hôm sau, khi đang ngồi chơi tô màu với mẹ, con chợt hỏi:

- Mẹ ơi, ngày trước mẹ có đeo khăn không?
- Đeo khăn thế nào hả con? Mẹ vừa hỏi vừa ngạc nhiên
- Đeo khăn thế này này.. Con vừa nói vừa diễn tả chiếc khăn trên đầu
- Mẹ không hiểu ý con là gì? Nhưng mẹ đã lờ mờ đoán ra ý con hỏi
- Đeo khăn giống bác Hồ hôm qua ý.

Giờ thì mẹ đã hiểu ra suy nghĩ và câu hỏi của em. Vở ca kịch hôm qua có kể về cuộc đời thơ ấu của bác Hồ và sự chia ly mất mát giữa những người thân trong gia đình bác. Mẹ bác mất khi bác còn nhỏ, sau đó người em gái của bác cũng mất vì khát sữa mẹ. Bác đã phải đeo vành khăn trắng để tang cho mẹ và em.

Con lại hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, thế ông mất mẹ có đeo khăn không ạ?
- Có con ạ. Mẹ có đeo khăn.
- Thế con có đeo khăn không ạ?
- Có con ạ
- Bố Thái có đeo khăn không ạ?
- Có con ạ.
- Chú Cường có đeo khăn ko ạ?
- Không con ạ. Vì chú Cường không phải con của ông ngoại, chú Cường là con của ông nội nên chú Cường không đeo khăn.

Ôi, con gái mẹ, những lời con nói vừa ngây ngô, dễ thương nhưng cũng rất tình cảm. Mẹ hi vọng rằng ông ngoại có thể nghe được lời con nói. Mẹ mong rằng con gái mẹ bây giờ và sau này sẽ là một người con ngoan, hiếu thảo và tình cảm.

flirt flirt flirt flirt flirt flirt