STICKY POST
tôi là kẻ lang thang đi tìm sự sống & cái chết
Saturday, 29. November 2008, 13:37:43
cuộc sống có sự sống và cái chết chắc mọi người cũng đã biết đúng không?????????Từng ngày trôi qua mọi ngừơi vẫn cứ sống nhưng hỡi ơi có ai đi tìm sự sống của chình mình chưa???? tôi xin làm người tự đi tìm cho chính tôi vậy!!!!!!!!!!
Mọi ngừơi sống để làm gì?????????
Đã làm được gì nào????????????????
Rồi còn làm gì nữa nào????????????
Cuộc sống từng ngảy vẫn diễn ra đó! Hãy sống làm sao để khi chết xuống ông Diêm Vương ổng hỏi gì còn biết trả lời chứ nhỉ?
hay là vài bữa nữa nói khoác với ổng cho đỡ buồn chẳng hạn.................tán con diêm Vương cũng cần có kiến thức đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hehe haha!!!!!!!!!!................................................................
bạn là ngừơi tuyệt vời vì đã thăm tôi dó.chúc bạn oline dui dẻ nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.....................................................buzz............................................................................................
Mọi ngừơi sống để làm gì?????????
Đã làm được gì nào????????????????
Rồi còn làm gì nữa nào????????????
Cuộc sống từng ngảy vẫn diễn ra đó! Hãy sống làm sao để khi chết xuống ông Diêm Vương ổng hỏi gì còn biết trả lời chứ nhỉ?
hay là vài bữa nữa nói khoác với ổng cho đỡ buồn chẳng hạn.................tán con diêm Vương cũng cần có kiến thức đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hehe haha!!!!!!!!!!................................................................
bạn là ngừơi tuyệt vời vì đã thăm tôi dó.chúc bạn oline dui dẻ nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.....................................................buzz............................................................................................
Tình ơi! "xin lỗi mi"!!!......................
Thursday, 8. January 2009, 15:03:29
Khi yêu tự bảo mình không gian dối
Nào ngờ đâu nay tôi đã mãi dối gian
Dối gian nào gây nên tội
Người dối gian mang tội kẻ tình si
Khi yêu tôi nào mong được nhận
Chỉ mãi cho, cho đi cả thế gian
Cho Người chẳng quý chẳng yêu,
Chẳng phút giây êm đềm hạnh phúc.
Tình gian dối,
Tình bắt đầu gian dối!
Kẻ tình si quay mặt với tim yêu
Cũng yêu, cũng hứa, cũng.... hy vọng,
Tương lai hồng cho hạnh phúc lứa đôi,
Bằng đoạn tâm hồn đầy uẩn khúc.
Trao trái tim vầng trăng khuyết sẻ đôi,
Trao linh hồn ánh dương sáng chiếu lòa,
Để một nửa phiêu du hương cỏ lạ,
Xác thân trao tân hồn vắng nơi nào?...
Lỡ dối gian những lời mật ngọt
Vỡ mộng thầm chúa chát tâm can
Trái tim héo bởi tình tan vỡ
Ôm hận lòng sao nỡ dối gian tình...
_ktg_
Nào ngờ đâu nay tôi đã mãi dối gian
Dối gian nào gây nên tội
Người dối gian mang tội kẻ tình si
Khi yêu tôi nào mong được nhận
Chỉ mãi cho, cho đi cả thế gian
Cho Người chẳng quý chẳng yêu,
Chẳng phút giây êm đềm hạnh phúc.
Tình gian dối,
Tình bắt đầu gian dối!
Kẻ tình si quay mặt với tim yêu
Cũng yêu, cũng hứa, cũng.... hy vọng,
Tương lai hồng cho hạnh phúc lứa đôi,
Bằng đoạn tâm hồn đầy uẩn khúc.
Trao trái tim vầng trăng khuyết sẻ đôi,
Trao linh hồn ánh dương sáng chiếu lòa,
Để một nửa phiêu du hương cỏ lạ,
Xác thân trao tân hồn vắng nơi nào?...
Lỡ dối gian những lời mật ngọt
Vỡ mộng thầm chúa chát tâm can
Trái tim héo bởi tình tan vỡ
Ôm hận lòng sao nỡ dối gian tình...
_ktg_
Showing posts 1 - 2 of 6.

Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





