Khi mẹ Chép mệt
Friday, August 27, 2010 9:25:41 AM
Hôm nay Công ty trả kết quả kiểm tra sức khỏe định kì,ngồi search thông tin mà mẹ thấy hụt hẫng và tự dưng chán quá. Mẹ lo lắng vì sợ Chép cũng bị viêm gan B giống mẹ, rằng hồi con mới sinh ra lại ko tiêm cái huyết thanh sau 12h kia. Có thể lúc đó mẹ chủ quan và nghĩ mọi việc không nghiêm trọng. Nhưng sinh Chép ra rồi mẹ lo lắng lắm. Và giờ mẹ lại thấy ân hận vô cùng. Tự dưng mẹ suy nghĩ mông lung về những điều có thể xảy ra.. hi vọng mọi việc không nghiêm trọng như mẹ nghĩ..
Từ đầu tuần này mẹ bắt đầu đi mua đồ mùa thu và mùa đông cho Chép, và cả giày, xăng đan nữa. Thấy các cô cùng chỗ làm mua váy, áo fullhouse, quần legging cho các chị mà mẹ ước sao có 1 cô công chúa để diện quá đi mất he he.. Chép của mẹ đã được thử đeo bờm rồi nhưng mà vẫn manly, không điệu gì cả. Tay Chép lại thô và to, ko thon gọn như tay anh Nam. Nhìn chung trong mắt mẹ, Chép đẹp zai nhất thế giới đấy ( trộm vía con). Tình yêu suốt đời của mẹ đây rồi.
Tình yêu của mẹ tròn 8 tháng rất hay ăn vạ, ví dụ đang chơi gì mà bị lôi ra là con khóc nhè chè thiu ngay lập tức, con rất sợ từ " Chuột ơi..." và " Hư ư ư.. nhé..". Nếu nói dài giọng ra là con mếu ngay. Thi thoảng mẹ và bố lại trêu con và nhìn con cười sung sướng * đúng là bố mẹ mìn thật*. Tiến bộ của Chép tháng này là biết gọi " Pà Pà" " Ma ma".. rất rõ, biết bò lùi siêu nhanh, biết cho tay lên đầu dứt tóc nhưng con vẫn chưa biết vỗ tay, vẫn chỉ có 2 chiếc răng bé xíu xiu, chưa thêm được chiếc nào. Con cũng chưa biết bò và đặc biệt chiều cao thì phát triển có vẻ chậm.
Gần 1 tháng nay bà Bích đi chữa bệnh, mẹ phải nhờ bà nội sang trông Chép. Kết quả là cứ đến tối thứ 6 là bà vội về nhà với ông, để cuối tuần lại tranh thủ về quên quét dọn nhà cửa. Mẹ có 2 ngày tròn bên Chép, trông con từ a -z nên thấu hiểu được vất vả của bà Bích và Bà Nội. Mẹ cũng phát hiện ra là không đủ kiên nhẫn để chơi với con và cho con ăn. Cuối tuần mẹ hay cho Chép ăn cháo Linh Hoa vì không có thời gian nấu nướng, và cũng do lười biếng nữa. Nhưng cho con ăn cũng là khó khăn, tuần trước cả 2 bữa con đều trớ hết sạch khi ăn đến thìa cuối của bát cháo làm mẹ vừa tức vừa lo. Vì mỗi lần con trớ là y như rằng cháo ra cả mũi

Hết tháng 8 sang tháng 9, mẹ chúc Chép của mẹ khỏe mạnh, ngoan ngoãn và hay ăn chóng lớn nhé. Yêu con :-*














Ha Phan Thuhaphanthu # Friday, August 27, 2010 11:07:01 AM
Còn cho Chép ăn nếu mà no rồi thì thôi bớt lại vài thìa cũng được, kẻo nhỡ trớ thì phí cả công ăn
Chúc Chép đẹp trai luôn khỏe mạnh ngoan ngoãn vui vẻ nhé :*
Ha Phan Thuhaphanthu # Friday, August 27, 2010 11:07:27 AM
Nice weekend!
MUOI DAT GROUP(.!.)muoidatgroup # Thursday, September 30, 2010 6:38:26 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Thursday, September 22, 2011 9:37:36 AM