Nha Trang's blog

Should be strong, young and bold...

Mẹ Chép sắp đi làm



Mẹ quyết định đi làm khi Chép tròn 3 tháng 3 tuần. Đáng ra mẹ còn 3 tuần nữa để ở nhà với Chép nhưng các cô ở phòng mẹ bận quá nên mẹ sẽ đi làm nửa ngày vào buổi chiều để xem có giúp gì được mọi người không. Điều mẹ lo lắng là công việc bận sẽ cuốn mẹ đi và thời gian dành cho Chép sẽ ít hơn trong khi Chép còn bé quá. Nhưng mẹ đã quyết định thế và hi vọng sẽ cân bằng được thời gian cho Chép và cho công việc.

Dạo này Chép lười ăn cho dù mẹ đã thay đổi sữa cho con, mẹ chưa nghĩ ra được cách nào để kích thích con ăn uống nên đang chán đời. Mẹ là chúa hay kêu ca than vãn nên chỉ cần con khác ngày thường 1 tí là mẹ đã suy nghĩ lắm rồi. Khổ xế cái tật hay nghĩ... con nhỉ?

Khi mẹ đi làm buổi chiều con sẽ ở nhà với bà Bích, mẹ hi vọng con sẽ ngoan và không quấy bà. Bà Bích thì hay chiều con nên mẹ sợ con sẽ bắt nạt bà mất hê hê.. biểu hiện là dạo này con cứ hét lên khi không thích nằm hoặc không chịu nằm yên chơi 1 mình như trước. Bà thì thấy con ho he 1 tí là đã sợ quá bế con lên nịnh nên con được thể càng lấn tới.. Để thuận tiện cho việc bà Bích cho con đi chơi, mẹ đã sắm 1 chiếc xe đẩy cho con rồi. Buổi chiều và buổi sáng nắng đẹp sẽ cho con ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé. Hi vọng Chép con sẽ thích smile

Thôi để tuần sau mẹ đi làm rồi xem cảm tưởng thế nào thì sẽ viết tiếp cho con nhé




Chép về nhà mới Chép tròn 4 tháng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30