Monday, February 20, 2012 3:43:02 PM
Tình hình là thời gian vừa qua tớ khá bận và càng ngày càng có xu hướng bận hơn. Tớ rất kém cái khoản manage thời gian của mình nên cứ quanh quẩn cơm áo gạo tiền đã hết mất ngày rùi, thành ra lâu lắm chẳng update được gì. Thi thoảng cũng chỉ dám nhón chân ghé qua blog của bạn bè rùi chuồn vội hì hì. Mà cứ đi "tàu ngầm" như thế tớ cũng thấy tội lỗi lắm vì chẳng quan tâm được đến mọi người nhìu. Thui thì tớ quyết định abandon cái blog này, nhưng ko có nghĩa là abandon mọi người đâu nha! ^^ Tớ rất rất cảm ơn những người bạn - đã gặp và chưa gặp - đã chia sẻ với tớ suốt thời gian vừa qua: bạn Mít, bạn S9, chú Cọp, bé Miss, bé Vịt, bé Zone, bé Oanh...Tớ luôn tự nhủ khi nào có điều kiện (tức là rủng rỉnh rỉnh tiền và thời gian í) tớ sẽ làm 1 chuyến vô Nam thăm mọi người ^^ dù tớ bít chắc là còn lâu lâu lắm. Chúc mọi người nhìu sức khỏe, tràn ngập iu thương và niềm vui trong cuộc sống.
Tớ sẽ chuyển hẳn sang xài facebook vì các cháu học sinh của tớ dùng nhìu quá mà tớ thì rất cần nắm bắt tình hình của các cháu. Nếu mọi người có thời gian thì ghé qua fb của tớ, chắc chắn mọi người luôn là distinguished guests rùi.
http://www.facebook.com/people/Trang-Kb/1343289093Tạm biệt My Opera và tất cả mọi người! Muah!!!

Tuesday, December 7, 2010 4:16:38 AM
my_hometown, vietnam
Bạn Mel kể rằng đã 4 lần leo núi Bài Thơ. Ấy là bạn mới chỉ ở Hạ Long chừng 3 tháng. Trong khi tớ sống cả đời ở đây mà chưa một lần đứng trên đỉnh núi, chưa kể việc tớ đã đi qua cái lối lên núi không biết bao nhiêu lần mà còn chẳng mảy may biết gì cả. Nhưng tất cả là quá khứ rùi nha, vì tính đến thời điểm này thì tớ đã 2 lần “chinh phục” núi Bài Thơ. Cũng chẳng vẻ vang gì nhỉ, ngọn núi ấy cũng chỉ cao tầm 200m thui mà
. Nào, nếu bạn đến thăm tớ thì nhất định tớ sẽ dẫn bạn đi leo núi Bài Thơ, để cho bạn vừa leo vừa thở hổn hển, nhưng khi đã lên đến đỉnh núi thì tha hồ mà trầm trồ trước cảnh đẹp và tự thấy thán phục bản thân mình ghê gớm hì hì. [/SIZE][/ALIGN]
Read more...

Saturday, November 27, 2010 3:23:29 PM
me_family_n_friends, daily_events
Lâu lém rùi tớ không blog gì hết. Cũng có lúc thấy mình thật "tội lỗi" vì tớ cũng chẳng bận rộn gì mà không chịu ngó ngàng cái virtual home này tẹo nào, rùi cũng lại lười biếng chẳng hỏi thăm bạn bè gần xa nữa chứ. Mọi người đừng trách tớ nhé, tớ cũng chán tớ lắm rùi, vô tích sự kinh lên được ấy. Khi tớ mới bắt đầu đi dạy tớ cũng quyết tâm ghê lắm, nghĩ là mình sẽ "đi hai chân" thật hoành tráng như thầy hiệu trưởng nói, tức là vừa dạy vừa chủ nhiệm í. Nhưng mà nói thật là làm giáo viên không có thích tẹo nào cả, tớ thì tính tình ẩm ương, cả thèm chóng chán nên kết quả là khoảng 2 tháng gần đây tớ đã xin nghỉ tự túc rùi, hì hì. Bố tớ thấy con gái nghỉ việc cũng hay hay nên cụ cũng xin nghỉ phép cả tháng, chị tớ thì thấy nhà nhiều người rỗi hơi nên phải sinh ngay 1 baby để tớ và bố tớ bế. Thế là cả nhà chả ai đi làm, suốt ngày ở nhà, mà mọi người biết rùi đấy, cái giống rỗi việc là hay thèm ăn. Trừ những lúc phải lên HN hoặc làm luận văn ra là tớ lại lên mạng search đủ công thức món này món nọ, biến cả nhà thành chuột bạch cho những thí nghiệm ăn uống mà phần trăm thất bại lúc nào cũng cao
Được cái là nhà tớ tỏ ra rất nhiệt tình, mẹ tớ thì tung tẩy đi chợ mua nguyên liệu cho tớ, chị tớ thì thường xuyên chầu chực "ăn được chưa?" còn bố tờ thì tất nhiên là "thùng nước gạo" không đáy rùi
. Nhưng thật ra thì bố mẹ tớ cũng không hài lòng lắm đâu, có buổi sáng tớ vẫn đang nằm trên giường thì nghe thấy mẹ tớ bảo bố tớ là: "Ông cứ hâm mộ bánh của nó thì nó còn làm suốt ngày" và bố tớ thì bảo: "Tôi có hâm mộ đâu, nó làm ra không ai ăn thì vứt đi à?" Thế đấy, tớ vừa mất công làm bánh mà lại còn bị "nói xấu" sau lưng nữa chứ. Đã thế tớ càng làm nhiều
[/ALIGN]
Read more...

Friday, May 7, 2010 2:42:03 PM
vietnam, my_hometown
Một ngày đẹp trời cậu bạn thân nhất của tớ gọi điện bảo đợt nghỉ 30-4 này xuống Hạ Long chơi, tất nhiên là cùng với em người yêu mà cu cậu mất bao nhiêu công sức mới “cưa” được. Cái chuyện đi chơi sẽ thật đơn giản nếu như bọn chúng không chọn cái ngày mà ai cũng biết là đông kinh khủng ấy để đi. Nhà nghỉ, khách sạn thì tha hồ cháy phòng và chặt chém, ăn uống và các dịch vụ khác thì cứ gọi là tăng giá vô tội vạ (mà ở Hạ Long mọi thứ vốn đã đắt đỏ lắm rồi hic hic) Còn nếu bạn là khách lẻ muốn đi thăm vịnh dịp này thì cứ yên tâm là không đi được vì người ta không bán vé cho khách tham quan lẻ và cũng chẳng chủ tàu nào cho bạn đi ghép. Ấy là chưa kể chuyện đi lại hết sức bất tiện vì bên Bãi Cháy họ cấm đường để tổ chức Carnival Hạ Long. Túm lại là tớ rất lo lắng, nhỡ chuyến đi chơi này không được suôn sẻ lắm, em người yêu kia lại đá veo mất cậu bạn của tớ thì chít
Read more...

Friday, March 26, 2010 11:54:42 AM
feeling_n_comments, daily_events
Mùa xuân ấy mà, tớ không thích lắm. Sẽ có mưa phùn lất phất bay, cái kiểu mưa mà mặc hay ko mặc áo mưa đều dở. Sẽ có chim én, nhưng nếu ko cẩn thận là hai cháu mèo nhà tớ sẽ chộp ngay đấy. Tâm trạng tớ sẽ ủ dột vô cùng, y như cái nền nhà ẩm ướt và bức tường đổ mồ hôi vì trời nồm. Những lúc ấy tớ thấy mình sao mà ghét mùa xuân thế, ghét lây cả những ai cứ ca ngợi mùa xuân đẹp.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Read more...
Monday, February 22, 2010 4:18:19 PM
daily_events
Khi mà thông tin mứt làm thủ công vô cùng mất vệ sinh tràn lan trên báo dịp gần Tết thì tớ lại hết sức phấn khích. Tớ thì không khoái mứt nhưng tớ nghĩ là tớ biết làm mứt. Tớ còn tưởng tượng đến cảnh tớ mang lọ mứt ngon ơi là ngon, đẹp ơi là đẹp đến nhà bác K và bố mẹ bác K thì khen lấy khen để, trầm trồ và tha hồ mà hối hận vì trước đây cứ tưởng tớ không biết làm gì.[/FONT][/COLOR][/ALIGN][/FONT][/SIZE]
Read more...