photo of Trang Tử

Trang Tử

nơi cảm xúc đọng lại

Subscribe to RSS feed

Cẩn thận với blog phản động

Hôm nay , 19 /8 /2009 -Kỉ niệm 64 năm cách mạng tháng 8 thành công , lập ra nước CHXHCN Việt Nam .Đất nước ta đã phải bỏ bao xương máu để có được độc lập , hơn bao dân tộc khác , chúng ta hiểu rõ giá trị của ngày hôm nay .
Vậy mà , hôm nay cũng chính là ngày tôi bàng hoàng vì biết mình đã từng vào một blog phản động mà không biết .
Tôi thật sự phẫn nộ và bức xúc sau khi xem chương trình thời sự , biết rằng bọn phản động trá hình dưới những blogger yêu nước để nhạo báng , đưa sai sự thật .Cái mà chúng gọi là cách tân Việt Nam , Những sai lầm trong chính sách khai thác quặng boxit... là hoàn toàn bóp méo sự thật .
Khi bước vào blog của tôi đã có cảm giác nghi ngờ , vì một người yêu Vn thật sự treo cờ Việt Nam , không thể lấy một hình đen u ám như bọn thực tử thần ( trong harry Potter) làm banner . Sau đó là hàng loạt những thứ bịa đặt , phỉ báng chính sách của nhà nước . Chính hắn còn tự bảo đang "khóa blog để đề chừng một số kẻ phản động lợi dụng " .Một lũ khốn nạn .
Vậy mà còn đủ dày mặt, nói một giọng không chút ngại ngần , xấu hổ xin khoan hồng trên Tivi . Quan điểm của tôi cũng giống như ông Hai trong truyện ngắn Làng (Kim Lân) "Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó ! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương .Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát " .
Một số blog phản động mình ghi lại trên chương trình thời sự buổi tối để mọi người cảnh giác: Trần Đông Chấn , PasonKhanh , Change We Need ... Còn nhiều , nói chung các bạn phải tự cảnh giác , đừng tin hoàn toàn vào mấy cái blog tự xưng là "yêu nước thương nòi " mà trong bụng toàn mưu mô , tham vọng .
Bác Hồ đã nói dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta . Vì vậy các bạn đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng . Mình tin tất cả các dân tộc , tôn giáo , tín ngưỡng nguyên bản chẳng ai lại đi xúi phản bội Tổ Quốc .Tất cả người Việt Nam đều là anh em . Bác Hồ muôn năm ! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

Những ước mơ không thành hiện thực

--------------------------------------------------------------------------------

31/5/2009


Ngày còn bé tôi vẫn tin là có ông già Noel , nằng nặc đòi mẹ đừng chốt khóa cửa để ông già Noel có để lặng lẽ bước vào nhà và nhẹ nhàng đặt lên đầu giường món quà yêu thích .Nhưng dĩ nhiên không có ông già Noel , thế là mẹ tôi đành phải "đền" một món quà khác .Rồi khi tôi lớn lên , biết rằng trên thế gian này chẳng có những phép màu , chẳng có nàng tiên cá , chẳng có cô tiên , ông bụt nào có thể giúp đỡ , cho mình một điều ước thần kì thì đó là một sự hụt hẫng , lạnh lùng nhưng đưa về thực tế.
Tuy biết rằng chẳng có phép màu nào tồn tại , nhưng đúng là thỉnh thoảng không ngăn được sự tưởng tượng về một điều ước , về một sự thay đổi chỉ có trong cổ tích .
Nhưng rồi khi đối mặt với thực tại , thấy mình không thể giúp cho những người mình yêu quý , cũng không thể giúp chính mình , và không thể thay đổi được quá khứ . Lúc đó , cũng là lúc tôi học cách : chấp nhận .
Bởi có những điều ta mơ ước không bao giờ thành hiện thực được , dù có là một tỉ phú , một bác sĩ giỏi , một tổng thống đi chăng nữa .
Có đáng để buồn khi ước mơ về một điều không thực tế ?
Hồi trước , xem chương trình Người đương thời , có một khán giả tâm sự là người đó đang học ngành nông nghiệp , mơ ước tạo ra một giống mới , nhưng vòng quay cơm , áo , gạo ,tiền lại đưa đẩy vào một ngành nghề khác , dù ngành nghề đó không đến nỗi tồi , thu nhập ổn định nhưng không thực hiện được mơ ước , và người đó vẫn chấp nhận .
Phải chăng có ai cho ta một điều ước , thì có lẽ sẽ không có những nỗi buồn vì những điều "không thể".
Nhưng là cuộc sống , chỉ có người duy nhất tạo là phép màu cho mình là chính mình .Có lẽ sẽ phải chấp nhận những thứ không thể là không thể , và dành thời gian cho một thứ có thể hơn .
Điều "có thể " ấy là gì ?
Chắc là , xây dựng cho mình những ước mơ ngắn , thực hiện mỗi ước mơ ngắn ấy xong , lại đặt ra một ước mơ ngắn khác . Con đường mà ta đi sẽ dài , sẽ gian nan .Giống như leo núi , nhìn đôi chân leo từng bước một sẽ dễ dàng hơn là nhìn lên núi mà đi .Và ước mơ này nối tiếp ước mơ khác , cho tới ước mơ lớn nhất mà mình cần .Hoặc nếu ước mơ cuối cùng ấy là không thể , ta cũng có thể quay lại tự hào đã không bỏ cuộc , đã hết mình .

My Viet Nam

, , ,

Que huong is a dear word for the overseas Vietnamese and all the Vietnamese who live in Vietnam. There are 4 lines of Vietnamese poetry :
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người ."
My translation ( i am not good at english)
"We only have a mother land
Like only having a mom
If we don't remember our mother land
We won't understand what we 're doing "
Mimi07's translation : (it is better)
There is one unique motherland for each of us.
As a unique mother we each have
The person who does not have nostalgic feelings
He will never become a man.(or He will never grow up)


Now , Vietnam is very peaceful





The traditional dress is called : "Ao dai" ( Áo dài )


Now , Vietnam is dynamic.

Tiết học hóa cuối cùng năm lớp 9

, , ,

Buổi học cuối cùng
Những tia nắng chói chang chiếu qua từng chiếc lá bàng , từng bông phượng rực đỏ giữa sân trường càng làm lòng tôi rạo rực thêm không khí hè .Tôi chờ đón hè từng ngày , từng tiết học một trôi qua một cách nhẹ nhàng , thoải mái . Càng xích lại gần những ngày hè -những ngày được vui chơi thoải mái tôi càng thấy vui , chẳng lăn tăn chuyện gì .
Chỉ có tiết học hóa hôm nay khiến lòng tôi chạnh lại . Thầy Tín bước vào , chũng tôi như mỗi bữa , vẫn "chiêu nịnh " các giáo viên :"CHÚNG EM CHÀO THẦY VÀO LỚP Ạ ..Ạ..Ạ...".Không khí buổi học vẫn như mọi ngày , căng thẳng nhưng hài hước . Luật thầy đặt ra thế này : con trai phạm lỗi-2 roi , con gái phạm lỗi -..3 roi . Nghe có vẻ vô lí ..và bạo lực . Đầu năm thầy đã giao kèo với lớp , chọn phương pháp "mềm dẻo" hay "cứng rắn". Mềm dẻo có nghĩa là thầy sẽ không đánh , không nhắc , cứ sổ đầu bài mà ghi , cứ điểm mà trừ . Cứng rắn thì chấp nhận bị đánh nhưng thầy thương , thầy kèm cặp tận tình . Con gái 3 roi vì theo thầy , tay của con gái mềm mại , đánh sướng hơn , tay con trai thô ..đánh không xi-nhê .
Thầy nổi tiếng trong trường là "oai phong , quyền uy " .Ngày đầu tiên học , chúng tôi sợ lắm , không nhúc nhích cũng như nói chuyện . Hòan toàn nghiêm túc . Nhưng chỉ vài bữa sau , trước sự hài hước của thầy .."cóc phải mở miệng ". Nói thế nhưng đâu vẫn ra đấy , rất quy củ . Tiết học nào cũng vui và thích thú .
Tiết học hôm nay là một tiết học đặc biệt , vì từ giờ chúng tôi hiếm mà có thể đông đủ ngồi đây và được thầy giảng dạy .Không khí cả lớp vẫn bình thường , thậm chí vui hơn mọi khi . Thầy bảo bữa cuối , thầy "phải tìm vài anh guýnh cho đã" . Thầy gọi các bạn lên làm bài.
Siêu Mỏng : tên thật là Hùng Sơn , nhưng do tạng người ..mỏng lét nên thầy đặt như vậy
Chết Tươi : bạn í tên là Tươi , thầy đặt cho nick name là Chết Tươi , cuối buổi thầy bảo giờ bạn Tươi là Xanh Tươi chứ không phải Chết Tươi các em nhá
Đực : tên bạn này là Đức
Thể Uyên : thầy nói tiếng Bình Địa , nhấn giọng thành Thể Uyển , vì Uyên hơi ..péo nên thỉnh thoảng thầy còn gọi là ..lipit.
Loảng : Loan
Mít Ướt : Hoài , vì bị thầy uýnh có 1 roi mà cũng ..huhu T_T
và..vv
Lần lượt nhiều đứa lên sửa bài .
Buổi học diễn ra như vậy .Thầy bảo Nam "mát tay" vì lần đó CG bị ốm , Nam chở về , lần sau lên lớp CG cười toe toét . Cg đi bệnh viện mà thầy bảo nó đi ..thú y . Khiến cả lớp cười bò .Rồi thầy kể khi thầy vô bện viện bị tiêm = một ống kim to đùng (dò sỏi thận) .
Bây giờ muốn cũng không được học thầy nữa ..
Kết thúc buổi học bằng một câu , tôi để ý thấy thầy hơi buồn buồn : "Tạm biệt lớp 9 bệ " (9B)
..........
..........
"CHÚNG EM CHÀO THẦY RA VỀ Ạ..Ạ.Ạ...!"

Mùa thi giữ gìn sức khỏe~

,

Mùa thi giữ gìn sức khỏe
Bây giờ là mùa thi rồi , sắp tới "mùa thử thách' của các sĩ tử sau khi đậu tú tài
Mình mới bị ốm:( và
Thời gian này cũng phải ôn thi nữa nên không có thời gian nhiều
Để viết blog
Đang có dịch cúm A H1N1
Việt nam thì chưa xuất hiện , nhưng đã có hơn 18 nước rồi
Ở châu Á đã có Hongkong , Hàn Quốc và Nhật Bản lây lan
Dịch rất nguy hiểm , dễ lây nhiễm và tỉ lệ tử vong cao
Mọi người nhớ ăn uống điều độ , vệ sinh sạch sẽ
Rửa tay bằng xà phòng
Vừa phòng cúm , vừa phòng các bệnh khác
Kẻo bị ốm vào mùa này là "tiêu"worried

Xin được nói về 9x

, , ,

Sau bài viết "Giá trị đích thực" được mọi người khen mình rất vui . Có người bảo không tin đây là suy nghĩ của một cô nhóc 15 tuổi (đang học lớp 9).
Đôi lúc mình cũng thấy mình hơi khang khác những người bạn cùng tuổi . Có lẽ bây giờ người ta chỉ nhìn vào 9x là những cô cậu bé "rành đời" , về những scandal "iu đương nhăng văn nhít", hay về những điều khiến các bậc tiền bối nhăn mặt "khiếp quá" nhan nhản suốt hiện mà chưa hiểu hết phần nào đời sống tâm hồn của một bộ phận 9x như mình.
Và tất nhiên , mình cũng mong blog của mình trở thành cầu nối giữa các thế hệ.
Phần mình , có thể gọi là xì tai viết blog của mình là phải thật . Sự thật được mọi người trông thấy , chứng kiến và cảm nhận rõ ràng trong cuộc sống . Nhưng cái thật đó không quá bi kịch , như một lời trò chuyện , tán gẫu giữa người thân với nhau .Để rồi cuối cùng người đọc và người viết nhận được một thứ gì đó . Một lá thư , lời tâm tình gửi cho cuộc sống.
lại nói về 9x . Mong mọi người hiểu . Cuộc sống này bon chen quá , cạnh tranh nhiều khi vượt cả những giá trị đạo đức
Tôi cúi xuống nhặt vài hạt lóng lánh cho một đứa bạn -không thân-nhưng nó thích những hạt đó . Rồi nghe đứa bạn thân bảo một câu thật ....không biết có nên gọi là "sách lược sống còn" không :" Mình không được lợi gì , việc gì phải cúi xuống nhặt cho nó " . Hoàn cảnh tạo nên một thế hệ . Nhưng không phải ai cũng xấu . Người tốt có , người xấu quá .Thay vì chúng ta lên án thế hệ học trò mới , sao không tìm cách uốn nắn ngay từ nhỏ , kẻo lớn , uốn , nó gãy.
Một điều nữa làm xấu đi 9x , cuộc sống bảo bọc quá . Đến nỗi đứa trẻ ở thành phố không thể miêu tả nổi con trâu - con vật gắn bó với người nông dân , tổ tiên bao đời nay . Hoặc chúng sống trong một vỏ bọc giả tưởng , không thể nhìn nhận thực tế , chúng trở nên khinh rẻ và sợ hãi những người nghèo khổ .
Nhưng mọi người xin đừng quá hoang mang về 9x , vì 9x thực sự là một thế hệ có tài , và vẫn có những 9x có tâm hồn và tài năng toàn vẹn . Chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người hãy hiểu và giúp đỡ 9x đi đúng con đường đã chọn.

Trang Tử
28/04/09

Tái bút : Viết nài này mong mọi người hiểu mình hơn , còn việc có tin hay không thì không quan trọng nữa.

Giá trị đích thực

, , ,

Nghe lại bản nhạc cũ
Thế mới hiểu không phải cứ cái gì mới đã hay . đã tốt
Có những giá trị đích thực , không thể phai mờ bởi thời gian
Bỗng dưng tôi nhớ đến câu nói của cô Hà dạy sinh học
"Nhan sắc sẽ tàn phai , chỉ có trí tuệ là còn mãi"
Oh! hay thật , con gái bây giờ đứa nào cũng muốn mình đẹp , cô nói như vậy đúng thời điểm quá !
Câu của cô thật sâu sắc
Nhưng cũng xin ghi chú : đẹp và muốn đẹp là bản chất của con gái rồi wink , nhưng dĩ nhiên không phải đẹp là tất cả . Con người , dù là con gái hay con trai cũng cần một trí tuệ , một giá trị thực sự cho mình.
Thế nào là những giá trị đích thực ?
Công bằng mà nói thời gian chính là thước đo của cái sự "đích thực" .
Ví dụ như nhạc Trịnh chẳng hạn , sáng tác lâu rồi nhưng người ta vẫn chẳng quên "sống trên đời sống cần có một tấm lòng" , vậy mà vài hôm "hit" Lạnh ra là ..bị nguội liền .
Nói xa vời quá thì quay lại gần . Một câu triết lí nữa:"người ta thường không biết quý những gì mình đang có" .
Cũng đúng thật , hôm rồi mình ốm ..tưởng tượng mình ..sắp quy tiên.
Thế là tự dưng thương cả nhà quá , thương không biết bao nhiêu người.
Nhưng mà thế này ,thường thì "những giá trị đích thực" bị coi là tầm thường quá , người ta dễ bị che mắt bởi sự hào nhoáng
Nghe đâu blogger gì đó post ảnh hót lên mạng hay đăng những tin giật gân kiểu "Khánh Phương lừa tiền" ,hoặc nữa là copy entry và 'ngây thơ " quên ghi tác giả để được nhận vơ những còm men "cảm ơn bạn " , "viêt hay lắm " ..blah..blah..
chóng được biết tới và trở thành hót-bờ-lốc-gơ , còn có những người cặm cụi "gửi thông điệp cho đời" lại chả được biết đến .
So với bản tính hiếu thắng của con người , quả là khó lòng mà dứt được .Nhưng đó chỉ là những cái lợi trước mắt , sự hào nhoáng ảo tưởng . Bạn bờ-lốc-gơ mang ảnh hót tình cờ bị gia đình phát hiện ->ăn một cái tát trời giáng và chỉ số tin sờ tưởng như sàn chứng khoán giảm xuống số âm .Bạn bờ-lốc-gơ post tin giật gân , quả là bài đó tận hơn vài nghìn lượt xem nhưng đến khi hỏi , chả ai nhớ hắn ta là đứa nào vì mấy tin ấy nhan nhản trên các nhật báo lá cải , copy khi nào chả được .Lại thêm bạn bờ-lốc-gơ copy entry của người khác bị chuyển sang hệ "bờ-lốc-dơ"
Ấy thế mới biết mình cứ thật bụng thật dạ , cứ sống quan tâm đến người khác , những người gần gũi với mình , cho một "giá trị thực sự" thì quả là thượng sách.

Tân gia blog Trang Tử

Xin chào tất cả các bằng hữu gần xa !
Như các bạn biết rồi đấy , yahoo 360 đóng cửa rồi , mình đành "gạt nước mắt" (_ _!) chuyển blog sang bên này .
Vì mình mới chuyển qua nên chưa có thời gian trang trí nhà cửa , mong các bạn ghé vào "tệ xá" thứ lỗi cho sự đón tiếp chưa chu đáo
Nói thế thui , chứ mất bạn mà chê là ..coi chừng đó . Chủ nhà nên mình giới thiệu luôn
Tên : Các bạn có thể gọi mình là Trang Tử ( mình là girl đó nha )=.=
Tuổi : 15

Quan niệm sống của mình là sống cho ra sống -nghĩa là sống sao không hổ thẹn với đời . Nghe có vẻ "già" nhưng mình nghĩ nên có cách nghĩ như vậy , nếu chỉ biết sống cho riêng mình thì đến bao giờ sẽ "lớn" -lớn ở đây bao gồm lớn về tâm hồn.

Mình thì rất thích đọc sách lắm lắm . Mình thích đọc tiểu thuyết , dĩ nhiên cả truyện tranh . Tiểu thuyết thì mình thích từ Harry Potter , Chạng Vạng cho đến ..Hồng Lâu Mộng . Truyện tranh thì mình khoái nhất Đôrêmon với nhóc Maruko . Mặc dù teen hiện nay cho mấy cuốn truyện ấy chỉ dành cho tween "vắt mũi chưa sạch" nhưng mà mình thấy hay ơi là hay , và giống hệt cuộc sống của mình trong quá khứ và hiện tại .Kiểu như hồi nhỏ mình cũng có mấy trò chơi ngốc xít như Maruko và Nôbita , và hiện tại đôi lúc mình muốn có "bánh mì trí nhớ " hay "cây bút thần kì' lúc nào cũng đạt điểm 10.happy

Tình tình của mình thì mọi người nhận xét là thân thiện , vui vẻ , biết lắng nghe và chia sẻ . Nhưng khuyết điểm của mình là hơi ..lười .
Chắc là các bạn đang mông lung Trang Tử là ai hay sao tớ lấy tên là Trang Tử đúng không ?Trang Tử là một nhân vật rất nổi tiếng của Trung Quốc , ổng là người khai sinh ra Đạo Giáo . Mình không thích quan niệm thiên tử con trời của ổng , nhưng xét vào hoàn cảnh xưa xửa là xưa khi đầu óc người ta còn ngu muội thì đạo giáo đã khai sáng ra nhiều chân lí , tư tưởng khá hay . Trang tử xét vào hoàn cảnh đó có thể coi là một bậc hiền nhân.

Mình cũng thích nghe nhạc , nhưng mà mình ghét ba cái nhạc thị trường rẻ tiền của mấy ca sĩ "sớm nở tối tàn", ngôn ngữ không lô-gíc nhưng lời nghe "teen teen" , nhạc thì na ná một bài nào đấy. Mình thích nghe nhạc của Thùy Chi , chị ấy hát hay ơi là hay , mình biết chị ấy hơi "lọ lem" từ xưa , nhưng cái chất nhạc thì đỉnh thật , giọng rất êm , thánh thót nữa. flirt

Ai muốn biết thêm về mình thì comment nhá , mong muốn được làm quen với các bạn ! ^ ^