TrangdaoA9-HMU

My Life & My Poems

Subscribe to RSS feed

Cô gái đến từ hôm qua

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế anh không trở lại
Mãi mãi là như thế em không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua

"Không hiểu vì sao khi ngồi trên xe buýt, nghĩ về, 1 giả thiết, nếu mình chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn, mình sẽ làm gì?
Gia đình
Bạn bè
Và muốn...bên một người, tim lại...cố gắng để biết, có thật là mọi thứ đã kết thúc...?




Một ngày

Hôm nay trời trở gió, nhưng nắng lại hửng sáng. Những ngày cuối năm, nằm dài ở nhà. Không đi chơi đâu. chỉ cắm mặt vào máy tính xem phim Hàn. Có thể nói dạo này mình thật "nhàn nhã", từ công việc đến cảm xúc. Cũng lâu rồi chằng có mối quan hệ đáng kể nào, trái tim cừ lầm lì, tâm trí cũng không có gì đặc biệt. Học và học. Không biết nên gọi là Bình yên hay vô vị nữa. Nhưng thật lòng mà nói, chưa đến nỗi chán.
Chẳng phải cứ phải buồn, vui, nhiều tâm sự mới có gì đó để viết để lưu lại. Vậy thì sẽ tập thói quen, lưu lại cả những khoảng thời gian bình lặng. Cũng chỉ vì, giờ đây không còn muốn lảo đảo những mối quan hệ không nghiêm túc, không có tương lai. Có vẻ là giờ quá thực tế hay nhạt nhẽo. Chỉ là, muốn một điều gì đó vững chắc.
Năm thứ tư, cảm thấy con đường phía trước căng quá, dù còn tới hai năm nữa để chiến đấu. Câu hỏi rằng mình sẽ về đâu, cứ lẩn khuất trong đầu, vo ve như muỗi vậy. Ai hiểu được đây. Biết là sẽ cố gắng hết sức là được, song cũng không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng cũng không muốn bon chen, lạy lục...haizzzzz.

Một ngày, sẽ hiểu..

Any


Nhớ mãi
Mẹ lập một phần mộ nhỏ xinh
Trong trái tim mẹ đầy những vết sẹo
Xin lỗi con nếu nơi đấy lạnh lẽo
Tim vẫn đập là nước mắt còn rơi
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai
Những ân hận của một thời nông nổi
Con yêu ơi...chỉ một lần lầm lỗi
Thứ tha nhiều vẫn thấy lòng đau

Nếu ngày mai chẳng có anh
Em vẫn đễ chế với bóng banh
Vẫn hát lời buồn nghe ướt lạnh
Vẫn viết dòng thơ buồn mong manh

Gấp sách lại đọc thơ tình đã cũ
Bấy nhiêu lâu chẳng nhớ nổi một người
Có yêu thương xin nhắn gửi một người
Cứ quên đi cho mộng ước phôi phai

Em lại run sợ hay em đã quyết định đúng?

Phải!
Để có một cảm giác đặc biệt, dù là mơ hồ với một ai đó thực là rất khó. Ấy thế nên đôi khi em đã cố gắng vứt bỏ sự sợ hãi để theo đuổi cảm giác ấy. Nhưng nỗ lực của em chẳng được bao lâu lại rơi vào chán nản.
Sau những cuộc gặp gỡ, những người đi đến quá ư chóng vánh, em chợt nhận ra, em sẽ cố gắng không để tuột mất cảm giác đó với anh. Em níu kéo (phải vậy không) dù sao em cũng chưa từng " theo đuổi" ai "ra mặt". Thế nên đó rất có thể sẽ là anh.

Em đã mong và đã làm thế. Và em làm được. NHưng anh có phải lại giống như Gió Thoảng qua cuộc sống của em không? Em không hiểu. Em đã tự cho mình cơ hội, nhưng em không biết cuối cùng em lại sợ hãi và trốn chạy hay em đã đúng khi dừng lại. Nhưng bước tiến vụn vặt. EM sợ sự trống rỗng và cô đơn sau những phút nông nổi...Em rất sợ.

Sẽ là một trò đuổi bắt không đầu không cuối...Em tự hỏi Nếu em tin, liệu mọi thứ có khác không? Và nếu em phủ nhận như đã làm liệu có thể để lại trái tim anh một chút gì đó dù chỉ là vết xước nhẹ không?
Đôi khi chỉ là chút Phiêu trong cuộc sống, ra về ta vẫn trắng tay, đắng lòng và phải nén nước mắt.
Có lẽ lại 1 thời gian nữa...chắc nhanh thôi, em sẽ trở về...









Khép lại

,

Có một ai đó thích bạn và người đó không phải là người xa lạ.
Cảm giác khó khăn, cảm giác như có trách nhiệm vì đã làm người đó thích mình.
Có phải như vậy là quá đa cảm, phức tạp và lắm chuyện?

Có lẽ vì đã từng trải qua những năm tháng ôm một mối tình, chờ đợi, chịu đựng...nên mình sợ ai đó vì mình mà làm thế. Mỗi khi chỉ cần nghĩ đến thế cổ họng mình đã nghẹn lại..
Mình đã tự huyễn hoặc về cảm giác của ng đó, tc ấy có nặng nề đến mức m nghĩ không? Ng đó sẽ sống tốt, k âm thầm mang nó theo đấy chứ? Sao mình sợ điều đó xảy ra thế.
Cậu sẽ từ bỏ tình cảm ấy và sống tốt - yêu thương một người có thể đáp lại cậu chứ?
Đôi khi thật khó lý giải ở cậu, t biết tình yêu đâu phải là một nụ cười hay ánh mắt, nhưng sao điều đó vẫn ám ảnh tớ. Dù đã nghe ba từ ấy nhưng câu nói ấy lại chẳng cho tớ biết đó là cảm giác hay một tình cảm thực sự quan trọng với c...
Nhưng thôi, đó là chọn lựa của mỗi người, cậu chọn thích tớ hẳn đến một lúc nào dó cậu sẽ chọn quên tớ đi. Tớ có lo lắng thì tớ cũng không có quyền nói cậu hãy từ bỏ hay tiếp tục. Với tc đấy cuộc sống của c có thêm nhiều dư vị, cảm xúc hơn, không mệt mỏi như t vẫn nghĩ...có khi thế

Hèm.Hẳn là vậy.
Cảm ơn tc của c (dù t vẫn chẳng hiểu m có cái quái j để c thích - hát hay ư, bt mà, hic hic...
Có một điều mà cậu không biết và tớ cũng không định nới với c, nếu như cậu không cùng lớp, cậu không là bạn t như thế, có khi t cũng nghĩ ty sinh viên với những kỉ niệm đẹp mà 2 chúng ta vun đắp, có thể sẽ vui như tớ từng mơ ước, mơ ước về tình yêu...C cũng có thể là Khoảng Trời Xanh mà t đang tim kiếm...

Nhưng lại không phải như thế, đúng không? T đã từng có một B, một C, như vậy là quá nhiều cho tiền sử tc cùng khóa. T không có thêm chọn lựa nào cả. Ít nhất sau này gặp lại, k muốn bị nghĩ là sưu tập ty. hic hic. Con tim dù sao vẫn luôn run sợ như thế, k thể vô tư đón nhận mọi "ánh mắt".

Khép lại nhé, và cứ như thế tớ, cậu sẽ bước tiếp con đường mình lựa chọn.

Copy Rose

WEDNESDAY, 3. NOVEMBER 2010, 07:19
* 1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em
* 2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta
* 3 hoa hồng: Anh yêu Em
* 4 hoa hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng
* 5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim
* 6 hoa hồng : Hãy tôn trọng nhau, yêu nhau và tha thứ cho nhau
* 7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em
* 8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của em
* 9 hoa hồng: Anh yêu em mãi mãi
* 10 hoa hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ
* 11 hoa hồng: Thế gian này chỉ có mình em
* 12 hoa hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng
* 13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình hữu nghị
* 14 hoa hồng: Tượng trưng sự kiêu ngạo
* 15 hoa hồng: Anh có lỗi với em
* 16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió
* 17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn
* 18 hoa hồng: Chân thành và trong sáng
* 19 hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi
* 20 hoa hồng: Anh yêu em bằng cả trái tim
* 21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành
* 22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may
* 25 hoa hồng: Cầu chúc em hạnh phúc
* 30 hoa hồng: Hãy tin vào duyên số
* 36 hoa hồng: Lãng mạn
* 40 hoa hồng: Thà chết không xa nhau
* 50 hoa hồng: Không hẹn mà gặp
* 99 hoa hồng: Không bao giờ phai nhạt
* 100 hoa hồng: Anh yêu em 100%
* 101 hoa hồng: Yêu... yêu em vô cùng
* 108 hoa hồng: Em sẽ lấy anh nhé
* 365 hoa hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em
* 999 hoa hồng: Mãi mãi đắm say
* 1001 hoa hồng: Mãi mãi bên nhau
* 1105 hoa hồng: Một đời một kiếp không pha

Tự kỷ 1 (T8)




Lần tự kỉ đầu tiên trong 2 tháng trọ một mình. Mệt, buồn, cô đơn. Sẽ qua nhanh thôi, phải vậy không? Đôi khi thật dễ khóc, đoạn tâm sự Quick and Snow đã nghe mấy lần chẳng sao, thế mà hn nghe lại, thấy mình khóc. Cái cách người ta thẻ hiện ty với ng mình yêu sao mà ngưỡng mộ thế. Mình chưa bao giờ cảm giác yêu ai như vậy. Sự ngọt ngào, niềm vui hoặc chẳng có, hoặc có mà cũng chẳng cảm nhận được...Tệ quá. Nhiều lúc chỉ mong có một ai đó, ở cạnh và làm mình cười vui, thế là đủ. Dẫu phía sau chẳng là lời ràng buộc, hứa hẹn nào.

Nhớ một người....

,

Cảm giác là gì mà em vẫn luôn tin tưởng...
"Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh,
còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm"

Em sẽ dùng lý trí của mình để có anh, hay để con tim mình yêu anh. Yêu anh, nếu chỉ là nhớ nhung đơn phương, có lẽ rồi em sẽ khổ. Lý trí em không muốn em đau khổ như đã từng, Nhưng em cũng không muốn để Cảm giác ấy trôi đi...

Gặp nhau lần đầu, em đã tìm thấy cảm giác mơ hồ, khó lý giải ấy. Anh và em đã cười thật nhiều phải không? Đó có thể là rất nhiều nhưng đó cũng có thể chẳng là gì.
Dẫu biết rằng Câu hỏi của sự im lặng luôn khiêu khích sự tò mò, và nỗi nhớ dành cho anh cũng bất định, hư ảo, nhưng em vẫn mong được cảm nhận nó.

Để hôm nay, không biết thao thức vì cà phê hay nỗi nhớ ...

Lang thang

May van lang thang doi cho ai

Nguoi di roi bo neo duong dai

Tinh yeu mot thuo con in thau ?

Mai mai tan theo chut nang mai

........
June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30