TỔNG KẾT HUÂN TU
Thursday, February 4, 2010 11:53:19 AM
,NĂM NAY,
Năm Kỷ Sửu, đời sống của đa số người dân Việt Nam nghèo đi, thấy rất rõ.
,Lệ thường mỗi năm, cứ đến tháng Chạp, mà đặc biệt từ khoảng 15 al trở đi; là người ta xôn xao đến chợ mua sắm, chuẩn bị đồ Tết.
,Năm nay, ai đi chợ Tết đều thấy; sức mua sắm, tiêu dùng, đều giảm đến mức rất thấp; trừ một số ít nhà giàu có.
,Đây là điều đáng để người Phật Tử lưu ý và tỉnh ngộ.
,Hỡi quý vị Phật Tử!
,Quý vị thường xuyên đến các chùa tháp, bỏ ra một số rất lớn tiền của, để cầu phước. Mỗi lần như vậy, quý vị đều hồi hướng công đức đến bà con, quyến thuộc, thân bằng, đến pháp giới chúng sanh chung.
,Nếu thật sự quý vị có tạo nên công đức, thì đa số người dân đã được nương công đức ấy của quý vị; và sẽ ngày càng sung túc, thịnh vượng, hạnh phúc, an lạc, may mắn hơn mới đúng!
,Nhưng, đa số người dân đã nghèo đi, đã khổ cực hơn thấy rõ, không ai chối cãi được.
,Đây là lời chân thực, nói lên hiện thực, Sự Thật.
,Quý vị đã quen đến các chùa tháp, nghe lời ngon ngọt, giả dối đầu môi chót lưỡi. Nay có thể một lần nghe lời chân thật, phản ánh đúng Sự Thật hay không?
,Sở dĩ năm nay đa số người dân nghèo hơn, buồn hơn, khổ hơn; vì đã không nương nhờ được vào công đức của quý vị.
,Bởi lẽ, quý vị đã tạo ra nhiều điều vô phước, khi bị tà kiến mê hoặc.
,Khi quý vị tin Ma, chúng ăn chơi, thừa hưởng nhiều dục lạc; dựa trên mồ hôi nước mắt của quý vị, của đồng bào Phật Tử, tín thí chủ.
,Rồi Ma quân sẽ phỉ báng các bậc Chân Nhân thật sự.
,Vì mê tin, vì tà kiến, quý vị đã quá tin lời Ma nói; để rồi chính quý vị đã a dua theo, cũng khinh bạc, phỉ báng các bậc Chân Nhân.
,Từ đó, quý vị đã tạo ra nhiều tội lỗi, nhiều điều vô phước, nhiều điều bất hạnh.
,Khi quý vị hồi hướng phi công đức ấy đến cho muôn người, loài người cũng do đó mà chiêu cảm, cùng cộng hưởng.
,Thực tế chứng minh rồi, mà quý vị còn chưa kịp tỉnh ngộ; thì đất nước, con người Việt Nam còn chịu nhiều sự khổ.
,Một số chùa tháp, đến tháng Chạp, vào những ngày giáp Tết, làm lễ
,TỔNG KẾT HUÂN TU.
,Đây, là một lễ hốt bạc lớn, được tổ chức vào một thời điểm hết sức khôn ngoan xảo trá.
,Tổng kết gì từ con số KHÔNG?
,Tổng kết gì từ pháp môn Tu Lưỡi, tu pháp Con Cò?
,Để đến nghe lời tổng kết hư huyễn, trăm phần sáo rỗng ấy; quý vị đã bỏ ra vô số tiền của, lộ phí.
,Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh rất cần đến số tiền phí phạm ấy của quý vị.
,Số tiền ấy, đủ cho cả trăm, cả ngàn gia đình nghèo; được hưởng một cái Tết đầy đủ hơn, vui hơn, bớt lao khổ, lo lắng hơn.
,Số tài sản ấy đủ cho các bậc Chân Nhân an cư trong một thời gian rất dài.
,Nhưng quý vị không cho ai, lại sẵn lòng bỏ công; đem dâng cho Ma xài, nghe nó nói láo chơi.
,Việc ấy, gây bất mãn đến các vị Trời, là người Hộ Trì cho thế giới.
,Hỡi quý vị Phật Tử!
,Mấy lời vậy thôi, chắc đã quá đủ làm cho quý vị tỉnh ngộ.
,Nếu còn chưa chấp nhận Sự Thật, thì tội cho bao người dân nước Việt; còn nhiều năm tháng dài, phải sống trong sự thiếu, sự khổ; và còn phải nhiều năm đón cái Tết như năm nay vậy đó.
,Riêng quý vị, nay đang giàu có, là nhờ kho phước cũ. Kho ấy đem cho Ma xài sắp hết rồi. Kiếp lai sinh, không còn có cho quý vị dùng nữa.
,Ở trên, có nói đến pháp tu Con Cò, chắc quý vị khó hiểu. Đây phân tích rõ một chút.
,Hãy nghe một bài kệ Đức Phật thuyết trong Pháp Cú:
,"Lúc trẻ không Phạm Hạnh.
,Không tìm kiếm bạc tiền.
,Như Cò già bên ao.
,Ủ rũ không tôm cá".
,Như vậy, ở đây Con Cò nó sẽ tu pháp gì?
,Dễ hiểu lắm! Chỉ cần quý vị nghe 2 bài kệ Vè của TRANG viết sau đây thì rõ:
,(1)
,Lúc trẻ Không Phạm Hạnh.
,Chuyên tìm kiếm bạc tiền.
,Như Cò bên Biển Hồ.
,"Ngồi chơi xơi nước" no.
,(2)
,Lúc trẻ Không Phạm Hạnh.
,Chuyên tìm kiếm Mồi ngon.
,Cò̀ dụ đàn cá ngoan.
,"Ngồi mát ăn bát vàng".
.......
...KHÔNG THỰC CÓ
công phu, mà nói và viết cho nhiều; thì tất cả, chỉ là nói láo! Nói vì lợi, vì danh; vì danh sanh ra tiếng tăm, tiếng tăm sanh ra nhiều lợi, tức sanh ra nhiều tiền của.
,Nếu quý vị vẫn chưa biết, chưa tin điều đó; thì quả thật, chư vị đã si mê quá độ.
,Mong sao, từ Năm Canh Dần 2010, năm con Hổ; sẽ là năm quý vị bắt đầu biết chuyển đổi sự nhận thức, để thật sự tạo phước đức.
,Muôn người, nương nhờ công đức ấy, cùng cộng hưởng; để được sung túc, hạnh phúc hơn trong những mùa Xuân khác, về sau.
,Ở TRONG ĐỜI,
trong xã hội; nếu có vị cán bộ, viên chức...nào là tham quan, ô lại; thì dù sớm hay muộn các kẻ ấy cũng sẽ bị quý vị chỉ trích, phê phán, lên án.
,Nhưng những kẻ tham lam ẩn danh hợp lý trong Đạo Hội; thì được quý vị phụng dưỡng, lễ lạy, tán thán.
,Rồi chúng trả công đức cho quý vị bằng đủ mọi lời ngọt ngào, cao thượng một cách hư huyễn.
,Có phải quá bất công hay không, hỡi đồng bào Phật Tử!
,Hơn nữa, lớp
"ngồi chơi xơi nước, ngồi mát ăn bát vàng" kia, lại có con số quá đông đảo.
,Chúng ăn xài no đủ, thừa mứa; rồi chúng phân phát cho cả gia đình, bà con, dòng họ; cho cả những thân bằng, bạn hữu, bồ bịch; đã cùng chúng chung thuyền chung hội.
,Trước một tập đoàn ăn bám đông đảo như vậy, làm sao đất nước không nghèo đi; làm sao người dân trong xứ không thiếu thốn, không cực khổ, không sầu buồn hơn sao được!
,Chúng ăn no, ngồi không; chúng còn lên án, chê khinh, phỉ báng các bậc
Chân Nhân hành Đạo, sống đời sống tùy thuận Chánh Pháp; làm cho đa số người ít hiểu biết tin theo và tạo ra quá nhiều điều vô phước.
,Có nơi, chúng còn cho đồ đệ, tay chân; ra xúc phạm, mạt sát, thậm chí đe dọa bắt bớ!
,Tại đây, chỉ ra cho quý vị vài kiểu của "CON CÒ" để quý vị dễ dàng nhận biết:
§
,Có loại CÒ lớn, đi trên xe du lịch, xe máy hạng sang, xe đời mới.
,Chúng đến từng nơi, vận động, giới thiệu về "Thầy" của chúng; kèm theo băng đĩa, kinh sách, bán hoặc biếu không.
,Chúng mời nhiều người hãy đến với "Thầy".
§
,Có loại CÒ bậc trung, nuôi sẵn ở nhiều chùa , tịnh xá...
,Mỗi khi có khách xa, khách sộp đến, chúng đóng vai Phật Tử; ra trước thùng Phước Sương, soạn ra nhiều tờ bạc lớn, bỏ vô thùng để cho người khác "noi gương".
§
,Có loại CÒ bậc tiểu, từng là bạn chí giao với "quý thầy", với "chư sư" hay với các "chú tiểu, điệu".
,Vào các dịp lễ lớn, chúng đến chơi các chùa, tịnh xá...
,Khi có khách hành hương tới lễ Phật, cúng dường, chúng cũng lên theo; rồi chúng làm ra vẻ lễ lạy, cúng dường trước.
,Số tiền khá lớn chúng bỏ cúng vào thùng Phước Sương, cũng chính là số tiền chúng lấy ra từ thùng, ngay trước lúc ấy.
,Chúng luôn bỏ một phần vào cái Chuông, có một cư sĩ, hay một tiểu điệu, hay một thầy-sư đứng gõ.
,Phần ấy, người gõ Chuông sẽ lấy, bỏ túi riêng và tất nhiên là phải chia phần cho chúng nó.
,Ở trên chỉ kể đơn cử và đại lược vài loại CÒ phổ biến. Còn CÒ thì thật có quá nhiều thứ, nhiều hạng, nhiều dạng, kể ra không hết được.
,Hãy tỉnh ngộ, hỡi đồng bào và Phật Tử!
,Đây là tiếng nói chân thành của những người Phật Tử, nói lên vì tình Đạo hữu.













