TRANGPHATTU - To : 佛教原始越南 - Buddhist's Page - Các Thông Cáo của Người Phật Tử

Hân Hoan chào đón các Bạn đến với TRANG PHẬT TỬ

, , , , , , ,

Bạn là Khách thăm lượt số:


Nghệ Thuật-Văn Học
Phật Giáo Hiện Đại


(*)CÁC PHỤ TRANG:

TRANGPHATTU
(GOOGLE)

TRANG PHATTU
(FACEBOOK)


Hãy Tìm Hiểu:
Những phần Căn Bản
PHẬT TỬ CẦN BIẾT

Tranh
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
Thích-Ca-Mâu-Ni


(LIFE Of The BUDDHA)

Bạn hãy Giới Thiệu
cho những người cần biết đến với
TRANG PHẬT TỬ.
Đó sẽ là một phần
Lương Tâm và Trách Nhiệm.

Email:
Trangphattu@ovi.com
Trangphattu@live.com
Trangphattu@gmail.com




Tiện Ích DtDd
Ovi Mail-Nokia.
OLA-CHAT
Opera Mini-(4.2)
Online!
PHIÊN DỊCH
PHIM
TiVi-VN;Watch-TVU

BUDDHAM, DHAMMAM SARANAM GACCHÃMI

BuddhaSasana
TẠNG THƯ PHẬT HỌC
.

(Đọc Kinh-Mp3)
GIỚI LUẬT
[Trích Luật Tứ Phần]


LUẬN
[Vi Diệu Pháp Nhập Môn]



CHAT với TRANG:
%5BImage%5D
trangphattu
(Nick Yahoo=Ola)

CHUYÊN BÌNH-LUẬN


[TRANG CHỦ]

Nhằm đáp ứng nhu cầu của một số người đọc truy cập bằng DTDD, cho nên chúng tôi ít khi đăng tải ảnh lên Blog, mà chỉ tập trung ảnh vào Albums.
Mong bạn hoan hỷ.

Xin thay chúng tôi gởi
DANH THIẾP đến nhiều người, cùng một lời nhắn:
Hãy vào GOOGLE và nhập tìm kiếm với:
TRANGPHATTU
.

Trang chúng tôi rất cảm ơn và luôn mong nhận được Bài Viết hoặc Hình Ảnh, băng Ghi Âm, Video của các bạn đóng góp.
Mọi chi tiết xin gởi về địa chỉ Email:
Trangphattu@ovi.com
Trangphattu@live.com
Trangphattu@gmail.com


Hãy Đến Với
TRANG PHẬT TỬ


Để Hiểu Biết Về:
PHẬT PHÁP
với Thời Hiện Tại
.


[TRANGPHATTU
= TRANG PHẬT TỬ
- TRANG PHÁT TU
- TRANG PHẬT TƯ
- TRĂNG PHẬT TỪ
- TRÀNG PHÁT TỰ
-TRẠNG PHẠT TÙ.
]

MẸO:
Để tìm nhanh qua các mạng một bài Post với chủ đề nào đó trên
TRANGPHATTU,
các bạn hãy nhập vào trường tìm kiếm về chủ đề ấy, kèm theo đuôi "Trangphattu".
Ví dụ, nhập:
Tâm Lý Học.Trangphattu.
Khi đó, bài Post có nội dung ấy sẽ hiện trên trang nhất cho bạn đọc
.

PHẬT TỬ CẦN BIẾT春缘 - XUÂN DUYÊN (thơ)

Comments

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Friday, January 22, 2010 3:47:20 PM

CHUYÊN MỤC
Các Bài
BÌNH LUẬN
với Bạn Đọc.

[Giải Đáp
và
Bình Luận
về các vấn đề liên quan đến
PHẬT GIÁO]


01. [Về: NGUỒN GỐC NỖI ĐAU]
02. hysinhchonhanloai.
03. pham quang huynh.
04. maybay.
05. sportbap: (1);(2);
06. Nguyễn Thành Linh: (1);(2);
07. david nguyen.
08. Thùy Linh.
09. Bùi Công Thuấn.
10. Nguyen Thi Le Van: (1);(2);
11. Nguyệt Quang Chí.
12. Thiên Vũ.
13. Phi Hổ.
(vì Hổ đã tự xóa)
14. Kingqueenbs.
15. our_xomtroiuquy.
16. dungz tran.
17. Khổng Minh.
18. Hoang Xuan Thanh.
19. TRẦN THỊ TUYẾT DIỄM.
20. Toan Nguyen Quang.
21. Luật Tình Yêu: (1);(2);
22. Thao Nha Dat.
23. [Về: BỒ TÁT HẠNH].
24. Truong vu que anh.
25. Artemida73.
26. [Vấn Đề CHAY MẶN]
27. o biết: (1);(2);(3);
28. Thanh Truc: (1);(2);(3);(4);(5);(6);
29. [Về: KHAM NHẪN]
30- 阮探花
31- VĂN VÂN C2.
32. Ong Bầu.
33. [Về: THÂM NHẬP]
34. Không.
35. Tù Phước Long.
36. Mr. Bum3: (1);(2);
37. Doikhi.
38. VANHOANG.
39. HuyHoaTrami: (1);(2);
40. Huỳnh Minh Trung: (1);(2);(3);(4);(5);(6);(7);(8);(9);(10);(11);(12);(13);(14);(15);(16);(17);
.
.
.......

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Monday, September 20, 2010 4:22:23 PM

.......
BÌNH LUẬN
(tiếp theo)

41. nguyen khac tiep: (1);(2);(3);(4);(5);
42. minh chinh.
43. Hoa Phượng: (1);(2);
44. TRAN GIA BAO.
45. Minh Tong.
46. [ẨN DANH] (1);(2);(3);
47. Tuệ Tri.
48. vietviews: (1);(2);(3);(4);
49. Hoangnam.com.
50. sunny.
51. Huy Trần.
52. JOBE.
53. Nguyễn Sinh.
54. (HÃY TỈNH NGỘ!)
55. tran thao lam.
56. ut music-quang lien-nguyen van.
57. Vũ Mạnh Điệt.
58. [TƯỞNG NIỆM HT. THÍCH-MINH CHÂU]
59. Nguyễn Duy Tâm: (1);(2).
60. vynhathoang.
61. Thanh Châu.
62. Tran Bao Minh.
63. Dự Nguyễn.
64. Pham Van Thai.
65. Duc Nguyen (1);(2);(3);
66. phat tu.q6.
67. duc: (1);(2);
68. lienphuong92.
69. Grace Tran: (1);(2);(3);
70. tran nhan (1);(2);(3);(4);(5);(6);(7);(8);
71. Nguyễn Thị Anh Chi.
72. pralhad salve.
73. .
74. .
75. .
76. .
77. .
.......


(Chờ Ghi thêm Danh Sách)

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Saturday, January 1, 2011 9:20:49 PM

Bạn đọc Lưu Ý:

Hoan nghênh bạn viết Bình Luận cho từng bài đăng trên TRANG, nhưng xin bạn đừng viết Bình Luận vào phần Sticky Post nầy!
Xin cảm ơn!

Trong các bài viết hồi đáp từ TRANG của chúng tôi, dù viết Bình Luận hay viết tin nhắn qua hộp Thư, chúng tôi sẽ luôn luôn viết bằng tiếng Việt Nam.
Mong các bạn hoan hỷ.

----------------------------
You read Note:

Welcomes you write comments to each post on the Page, except for this post,
is Sticky Post!
Thanks!

In response messages from our HOME, whether written comment or leave a message for the mailbox, we always write in Vietnamese.
Hope you happy.

----------------------------

注:
欢迎您访问和撰写评论,但请不要写信给你分配置顶发布,谢谢!


TRANGPHATTU.

<head><script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-25917110-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.co
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script></head>

Nguyen Ngoc Thao QuyenGuardianCherub Saturday, January 22, 2011 1:58:09 PM

Rất là bổ ích.
Nhờ có anh 2 (anh: trunghm2000) Quyên zới thiệu trang này cho Quyên biết nên Quyên học hỏi được rất nhiều, giác ngộ rất nhiều và hơn thế nữa.

————————————————————

LỜI HỒI ÂM
gởi bạn!

Hạnh phúc thay khi có thêm bạn đọc đã dành cho TRANG một tấm lòng ưu ái.
Vui thay khi những bài viết lên TRANG đã có thể giúp bạn
học hỏi, giác ngộ thêm nhiều điều và còn nhiều hơn thế nữa.

Lời Bình Luận cũng là lời Tâm Sự chân tình của các bạn, sẽ là nguồn động viên để TRANG có thể viết được nhiều hơn, hoàn thiện những bài viết hơn; với ước mong làm cho Giáo Pháp của Đức Như Lai tỏa sáng giữa cuộc đời, đem Chánh Kiến đến với bạn đọc cũng như muôn người.

Lành thay!
Mong luôn có các bạn đến thăm TRANG, mỗi ngày.


TRANGPHATTU.

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Tuesday, June 7, 2011 5:25:12 PM

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Friday, April 27, 2012 10:55:13 AM

ồ bạn Trang đang online ư. Chào bạn!
hi hi, dạo này tu tập đến đâu rồi?
Mình giúp gì được không?

————————————————————

Dạo nầy, Trang cùng các bạn đang tu phước-làm «công quả».
Hì hì!
Theo Anh Chi, thì bạn có thể giúp gì?

DaMinhChau Wednesday, August 8, 2012 5:00:54 AM

Hi TPT, MC lan di tim Phat, Phat bao di`a di, lan di tim Chua, Chua no1i chua duoc, nin bi chu MC troi lin ne... Vui va an lanh lun nha TPT.love heart

————————————————————

Cảm ơn MCh đã ghé chơi nhà.
Dù sao, đi tìm mà gặp Phật, gặp Chúa là hên rùi, còn đòi gì nữa.
Hì.
Chúc mọi người lun vui nhen!

[TRANG]penguin wine coffee

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Monday, August 20, 2012 12:21:00 AM

Đây là lời Bình Luận về
TRANG PHẬT TỬ
do bạn ut music gởi qua Email:


[-------- Tin gốc --------
Subject: Phat giao viet nam
From: ut music < utmusic91@gmail.com >
To: trangphattu@live.com]

CC:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Mình chỉ là một người mộ đạo, vô tình ghé ngang qua trang web của các bạn.
Mình thấy trang web này có vẻ chỉ trích Phật giáo Đại thừa là chủ yếu. Nay mình có vài lời cho các bạn như sau:
Chắc có lẽ các bạn chưa từng nghe qua câu nói của ngài Dục Vương - Vua A Dục, ngài cũng là một Phật tử thuần thành. Ngài nói rằng:
"NGƯỜI TA KHÔNG NÊN CHỈ KÍNH TRỌNG TÔN GIÁO RIÊNG CỦA MÌNH VÀ BÀI BÁC NHỮNG TÔN GIÁO CỦA KẺ KHÁC, MÀ PHẢI KÍNH TRỌNG CỦA KẺ KHÁC VÌ LÝ DO NÀY HAY LÝ DO KHÁC. NHƯ THẾ TA CÓ THỂ LÀM CHO TÔN GIÁO MÌNH PHÁT TRIỂN VÀ GIÚP ĐỠ CÁC TÔN GIÁO KHÁC NỮA. NẾU KHÔNG TỨC LÀ TA ĐÃ TỰ ĐÀO HUYỆT CHO CHÍNH TÔN GIÁO CỦA MÌNH".
Điều đó là đối với các tôn giáo khác nhau, huống hồ ta cùng một "người cha" sinh ra lại bêu xấu nhau như thế! Hơn nữa, các vị tăng sĩ của Đại thừa lẫn Tiểu thừa luôn thông qua nhau, tìm hiểu học hỏi những giáo lý, dung hòa với nhau và cùng rút ra những giáo lý chung mà Đức Bổn Sư đã dạy.
Còn việc những vị tăng còn phạm giới thì điều đó là một lẽ thường tình thôi các bạn à! không nên chấp trước vào những điều này mà đi bôi xấu cho cả một tăng đoàn. Từ thời Đức Phật đã có những người không chấp hành giới luật rồi huống hồ ngày nay Phật đã diệt độ.
Mình mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn sâu rộng hơn về tôn giáo của mình.
Ông bà ta có câu:
"Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
Thật hay đúng không các bạn!
Mong các bạn hãy dụng tâm Phật, nhãn Phật mà soi xét sự việc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
https://lh5.googleusercontent.com/-RZZsxHqmoBc/UDdkSVNwnWI/AAAAAAAACk0/uDFE5DoUAxk/s205-c/NGUYEN%252520VAN-UT%252520MUSIC.jpg -

Sau đây là nội dung phần
LỜI HỒI ĐÁP
Từ Trangphattu đến Ut Music:


Bạn đã viết:
Vua A Dục...nói rằng:
"NGƯỜI TA KHÔNG NÊN CHỈ KÍNH TRỌNG TÔN GIÁO RIÊNG CỦA MÌNH VÀ BÀI BÁC NHỮNG TÔN GIÁO CỦA KẺ KHÁC, MÀ PHẢI KÍNH TRỌNG CỦA KẺ KHÁC VÌ LÝ DO NÀY HAY LÝ DO KHÁC. NHƯ THẾ TA CÓ THỂ LÀM CHO TÔN GIÁO MÌNH PHÁT TRIỂN VÀ GIÚP ĐỠ CÁC TÔN GIÁO KHÁC NỮA. NẾU KHÔNG TỨC LÀ TA ĐÃ TỰ ĐÀO HUYỆT CHO CHÍNH TÔN GIÁO CỦA MÌNH".

[Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài chỉ kính trọng Giáo Pháp của các Đức Phật tiền bối-đồng đẳng với Ngài.
Đồng thời, tùy nhân duyên; Ngài đã thường bài bác hoặc chỉ trích chỗ sai lầm, cạn cợt của những Tôn Giáo khác, chứ không hề kính trọng họ bao giờ!
Như vậy, nói theo ý bạn và theo lời của Vua A Dục; thì Đức Phật đã đào huyệt cho Đạo Phật-cho Tôn Giáo của chính Ngài sáng lập!
Hay bạn cho rằng trí tuệ của Ngài chưa bằng Vua A Dục, nên Ngài thiếu sáng suốt?

Sự bài bác, chỉ trích hợp lý, hợp pháp và tùy thuận nhân duyên của Ngài đối với các Tôn Giáo khác; chính là Ngài đã giúp đỡ họ.
Bằng chứng là, trong thời đó; rất nhiều Bà La Môn đã quy thuận theo Ngài và đa số đã xuất gia, cho đến giác ngộ.
Điều đó cũng là làm cho Tôn Giáo Phật phát triển. Từ 5 anh em Kiều Trần Như, Tăng đoàn do Ngài lãnh đạo đã phát triển lên đông đến 2500 vị.

-Như vậy, lời Vua A Dục nói thật không đúng thực tế, không hợp lý nên không thực có giá trị!]


Bạn nói:
...huống hồ ta cùng một "người cha" sinh ra lại bêu xấu nhau như thế!

[-Cùng 1 người Cha sanh ra?
Bạn có biết, khi xưa Đức Phật từng từ bỏ hội chúng ấy; một mình Ngài đi vào cư trú trong rừng sâu!
Như vậy, Ngài không xem hội chúng ấy là kẻ thừa kế bao giờ!]


Bạn lại nói:
-Bêu xấu nhau như thế!

[Bạn cần hiểu rằng, lời nói lên sự thật; tùy nhân duyên, hợp lý, hợp pháp; thì không có nghĩa là bêu xấu, mà có nghĩa là:
Giáo Dục, là Dạy cho những Bài Học để tiến bộ!]


Hơn nữa, các vị tăng sĩ của Đại thừa lẫn Tiểu thừa luôn thông qua nhau, tìm hiểu học hỏi những giáo lý, dung hòa với nhau và cùng rút ra những giáo lý chung mà Đức Bổn Sư đã dạy.

[Bạn nói:
-Các vị tăng sĩ của Đại Thừa!
Bạn cần biết:
-Chúng tôi chưa từng xem họ là Tăng Sĩ bao giờ!
Chỉ hàng môn đồ và Phật Tử Đại Thừa bị họ làm cho mê hoặc, thiếu trí tuệ, ít biết Chánh Pháp nên mới nhận họ là tăng sĩ!]


Bạn lại nói:
-...luôn thông qua...tìm hiểu, học hỏi...

[Bạn nói sai lắm!
Những điều đó, chưa từng có trong ý niệm của các đệ tử trung thành với Ngài như chúng tôi!
Nếu có, sẽ là những kẻ cơ hội, a dua; thỏa hiệp vì phản bội, vì phóng túng mà thôi!]


Còn việc những vị tăng còn phạm giới thì điều đó là một lẽ thường tình thôi các bạn à! không nên chấp trước vào những điều này mà đi bôi xấu cho cả một tăng đoàn. Từ thời Đức Phật đã có những người không chấp hành giới luật rồi huống hồ ngày nay Phật đã diệt độ.

[Trên TRANGPHATTU, khi nói về ai, thì mục đích chính không phải là nói lên-hay bêu xấu họ về sự phạm Giới; mà dụng ý chính, là vạch ra bản chất dối trá, dóc láo, cao ngạo...của kẻ ấy!]


Mình mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn sâu rộng hơn về tôn giáo của mình.

[Về Tôn Giáo, chúng tôi đã hiểu sâu rộng hơn so với rất nhiều người u mê, tà kiến! Thưa bạn!]


"Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
Thật hay phải không...

[Bạn nói:
-Gà cùng một Mẹ!
Bạn cũng như nhiều người đã thường nghĩ sai, hiểu sai so với thực tế.
Bạn cần biết, chúng tôi chưa từng xem những kẻ ngoại đạo, ngoại phái là huynh đệ bao giờ!
Vả lại, chúng tôi không thèm đá động ai. Chỉ vì đã có quá nhiều những con gà ngu dốt, dối trá...mà cao ngạo dám hý lộng đá người; nên chúng tôi buộc phải trị, phải dạy cho chúng nó những bài học đó thôi.
Chúng tôi, là những Người Phật Tử!]


Mong các bạn hãy dụng tâm Phật, nhãn Phật mà soi xét sự việc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

[Kết luận, bạn nói:
-...dụng Tâm Phật, Nhãn Phật...
Thưa bạn!
-Tâm Phật thuần tịnh, sáng ngời tuệ trí; hiểu biết như sự thật, đúng với bản chất, hoàn toàn không sai sót.
-Mắt Phật thần thông thấy suốt tất cả các cõi, không hề lầm lẫn, ngộ nhận.
Chúng tôi không có đủ công hạnh như Ngài.
Nhưng còn bạn, đã dụng Tâm gì, Nhãn gì khi tâm sự với Trangphattu; để rồi lại nói lên nhiều điều xa rời thực tế, trái với sự thực và thiếu logic như vậy?]


Tuy nhiên, TRANGPHATTU vẫn cảm niệm thân tình và nhã ý của bạn; khi bạn đã biết chọn dùng những lời văn đúng mực chứ không như một số các «Bồ Tát» du đãng đã từng viết lên Trang nầy.
Chúng tôi luôn chào đón bạn trong thiện ý.
Khi trả lời, để làm sáng tỏ sự thật nên chúng tôi phải dùng những từ-ngữ đúng nghĩa để diễn đạt.
Mong bạn hoan hỷ tiếp nhận và đừng xem đó là xúc chạm!


Thân thương!

TRANGPHATTU.

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM



THƠ CHÚC TẾT

Năm Mới Đến Chúc Bình An,
Công Thành Danh Toại Trời Ban Mạnh Giàu,
Từ Nay Và Mãi Về Sau,
Hạnh Phúc Vui Vẻ Bền Lâu Trọn Đời .

Tương Lai Tươi Đẹp Sáng Ngời,
Đời Vui, Trẻ Khỏe, Xuân Thời Nở Hoa .
Tài Lộc Tấp Nập Đầy Nhà,
Toàn Gia Vui Khoẻ, Người Già Trẻ Thêm !

CHÚC TPT VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG

XUÂN 2012
HOANGHAI

————————————————————
Cảm ơn anh H.H đã gởi bao lời chúc tốt lành.
Có tin anh, mà bận quá. Giờ Trang mới rảnh để viết lời hồi âm cho anh nè.

THIỆP MỜI XUÂN

,Thời duyên Năm Mới trước thềm.
Biển Vàng mong rải đến trên mọi nhà.
,Trời xanh trải khắp Sơn Hà.
Tình hồng bạn hữu gần xa thắm nồng.

,Đạo huyền khơi triệu hoa lòng.
Nghĩa thâm khai trí, giáo đồng vạn dân.
,Xuân son lưu luyến bàn chân.
Chúc cho bạn hữu-gia thân thái hòa.

http://files.myopera.com/Trangphattu/operamini/XUÂN.jpg -
TRANG-PHATTU.

(Vàng: HOÀNG; Biển: HẢI) bigsmile p

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

CHÚC TRANGPHATTU NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
http://files.myopera.com/Trangphattu/operamini/HappyNewYear.gif -

(Trang đổi cái hình, cũng của trang bên anh, cho có nét cun gứi nha.
Hì hì)

Chúc tất cả mọi người cùng nhau đón một Năm Mới bình yên và hạnh phúc.
http://files.myopera.com/Trangphattu/operamini/2012-NEW YEAR.jpg -

TRANGPHATTU.

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM






CUNG CHÚC TÂN XUÂN
HOANGHAI

Năm mới cung chúc niềm vui đầy,
Hưởng thụ hạnh phúc đến ngất ngây,
Gia đình êm ấm bình an đặng,
Tài lộc rủ nhau đến nhà đầy .

Bạn bè thân quyến quí mến thay,
Cao sang phú quí tăng từng ngày,
Vạn an nghìn lộc cùng hội tụ,
An nhàn hạnh phúc trọn đời này !


XUÂN NHÂM THÌN 2012






————————————————————
Bận quá nên nay TRANG tạm trả nợ anh HH một bài trước đã nhen.
Bản Thơ Tranh kèm theo sẽ gởi đến nhà anh sau nha.
Hì hì.
https://lh3.googleusercontent.com/-rxMHrOHgGEk/TyjXZg9I4MI/AAAAAAAABkI/iY-jnhVQiz0/s305-c/%25255BUNSET%25255D.jpg -
TÂN XUÂN ĐỐI CHÚC.
(Trangphattu)

Tân Xuân đối chúc phúc Xuân say.
Vẹn tròn hạnh đức phước tròn tay.
Gia thân hòa thuận tình thân ái.
Hái lộc đầu năm nở lộc đầy.

Bè bạn đoàn viên nên bạn đạo.
Vinh hoa phú quý kết hoa dây.
An nhàn thi thú vui nhàn họa.
Tiên lạc muôn thu cảnh lạc vây.


TRANG-PHATTU.
————————————————————
Chừ tạm rảnh chút nên viết trả nợ anh một bài nữa lun nà.
Hì hì!

CHÚC XUÂN-ĐỐI HỌA.
(Trangphattu)

Tân niên đối chúc vạn niên an.
Xuân non tha thướt trải non ngàn.
Phúc-Lộc-Tài-Hoa duyên Lộc Uyển.
Hạnh phúc ngoài-trong hưởng phúc tràn.

Bè bạn 5 châu-đồng bạn hữu.
Kỳ tình hội ngộ dệt tình loan.
Toàn Gia tích đức nên Gia Đạo.
Công thành mã đáo, mộng thành hoan.

https://lh5.googleusercontent.com/-ACOkfhtOKgU/TyjzvGp85VI/AAAAAAAABkU/-bLJFdTAUuU/s305-c/%25255BUNSET%25255D.png -
TRANG-PHATTU.

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM




CHÚC XUÂN NĂM MỚI
HOANGHAI


Mừng Xuân Năm Mới, Chúc Bình An,
Sức Khỏe Dẻo Dai, Gấp Trăm Ngàn,
Tiền Tài Phú Quý, Thi Nhau Đến,
Hạnh Phúc Ấm Êm, Vui Vô Vàn .

Bạn Bè Năm Châu, Tình Chứa Chan,
Thân Bằng Hội Ngộ, Lòng Hân Hoan,
Toàn Gia Mạnh Khỏe, Đời Tươi Đẹp,
Công Thành Danh Toại, Tiền Ngập Tràn !


XUÂN NHÂM THÌN
2012




————————————————————
Trang cảm ơn anh HH. Sáng tới giờ bận và mệt ghia. Giờ hơi rảnh chút nè. Hẹn đối thơ tặng anh sau nhe.
Hì hì.
Mấy ngày đầu năm bận quá đi, nên không kịp giao lưu cùng mọi người.
Mong thông cảm nha.

Nguyễn Duy Tâmkongtam Friday, November 16, 2012 2:47:45 PM

A DI ĐÀ PHẬT.
Con là Nguyễn Duy Tâm, PD: Minh Tính. Con ở đạo tràng Chân Tịnh. Con cũng rất mong muốn Con trở thành thành viên của Trang Phật Tử.

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Friday, November 16, 2012 6:14:26 PM

LỜI HỒI ÂM
gởi Đạo Hữu
Nguyên Duy Tâm-PD: Minh Tính.

Trangphattu rất cảm động khi nhận lời tâm sự, cùng lời ngỏ chân tình của bạn.
Tấm lòng Đạo Hữu thật đáng trân trọng.

Bạn thân mến!
Thành viên, cũng là các Cộng tác viên trên Trangphattu là những người chỉ tuân hành theo Giáo Tạng Nguyên Thủy; lấy đó làm y chỉ và không chấp nhận bất kỳ giáo điển nào khác nữa. Đó là yếu tố đầu tiên. Hơn nữa, cần có sự nghiên cứu am tường, từng có sự thực hành qua Giáo Pháp ấy, tức là có sự trải nghiệm về pháp hành. Nhờ vậy, khi cần viết bài, hay khi có thư Email cần hồi đáp, hay khi có Bình Luận của bạn đọc cần được phản hồi, hay khi có ai đặt câu hỏi cần được giải đáp; thì đều có khả năng thay mặt nhau viết lên những lời đồng chí hướng, hợp Giáo Lý, với lời văn chuẩn xác.
Cho nên, thật khó khăn cho bạn, khi bạn đang theo một nền giáo lý khác.

Để làm được như vậy, lẽ đương nhiên các Thành viên Trang đều được biết Mật khẩu đăng nhập tất cả các Trang Chính và Phụ của Trangphattu. Ngoài ra, được cài đặt thống nhất đến 3 địa chỉ Email mang tên Trangphattu trên các máy cá nhân; để khi cần, mỗi người đều có khả năng đại diện cho nhau để xử lý tất cả các thư cũng như các thông tin hay các vấn đề tương tự.

Bởi vậy, dù rất sẵn lòng, nhưng Trangphattu vẫn muốn biết nhiều hơn về bạn trong những trường hợp nêu trên.

Tuy nhiên, nếu không trực tiếp làm một Thành viên, thì bạn cũng có thể làm một Cộng tác viên gián tiếp vậy. Bằng cách bạn gởi đến Trangphattu những Bài Viết hoàn chỉnh, qua các địa chỉ Email; hoặc bạn có thể gởi hình ảnh, âm thanh, băng video, hay các thông tin mà bạn thấy là thời sự nóng và hữu ích, liên quan về Phật Giáo.

Trangphattu được lập bởi 1 nhóm người vốn đã từng quen biết, thân thiết nhau, nên đã hiểu về nhau rất rõ. Vị xuất gia, đã Thuyết nhiều bài Pháp nhất theo yêu cầu bạn đọc, và được xem là Trang Chủ.

Mong sao lời phúc đáp từ Trangphattu làm bạn vừa lòng. Rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ của bạn. Qua đó, khi thấy bạn có đủ mọi yếu tố, chúng tôi sẽ cung cấp các Mật mã truy nhập cho bạn, cũng như tài khoản các địa chỉ Email.

Trang nầy đang hoạt động dưới hình thức bí mật, hay bán công khai. Vì vậy, trừ Trang Chủ, thì mọi thông tin về Thành viên đều luôn làm ẩn số.

Thân mến!


TRANG CHỦ.
(Samanã)

Vivi Vivi99 Monday, December 24, 2012 12:00:34 PM

Chúc Mừng Giáng Sinh và năm mới - Mọi việc như ý



Nghe Hát - Xuân Tha Hương

coffee

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Monday, December 24, 2012 8:38:21 PM

Cảm ơn anh ViVi thật nhiều.
Đã lâu lắm rồi nay mới thấy anh ghé lại thăm Trangphattu.

Vì quá bận rộn với công việc và cuộc sống, nên Giáng Sinh năm nay Trangphattu không tiện gởi lời chúc lành đến đọc giả cũng như bao bạn hữu. Mong anh cũng như các bạn xa gần thông cảm nhé.
Chúc anh cùng mọi người đón một mùa Giáng Sinh thật vui và nhớ thường ghé lại thăm TRANG.

Trangphattu rất xúc động khi nghe bài hát của anh. Lời bài ca và điệu nhạc rất hay; trẻ trung, ấm áp và tha thiết nhớ nhung; làm cảm động trước nỗi lòng của những người con xa xứ.
Thời nay, ca nhạc tràn ngập khắp nơi; đủ mọi đề tài, thể loại và giai điệu. Dù vậy, cảm thấy thương mến hơn khi nghe tiếng lòng của những người bạn tha hương.
Cảm ơn anh và một lần nữa xin gởi lời thăm đến bạn hữu cũng như gia đình. Chúc mọi người luôn được vui và hạnh phúc.


Thân mến!

TRANGPHATTU.

Pham Van Thai Lop C2 TH BMT79subphamthai1961vn Sunday, December 30, 2012 1:32:14 AM

smile

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Sunday, December 30, 2012 1:46:34 AM

Cảm ơn bạn rất nhiều.
Cũng đã lâu lắm rồi nay mới thấy bạn ghé lại thăm TRANG.

Năm nay, Trangphattu không đón Tết Tây Lịch, vì không có hào hứng gì mới mẻ hay sinh động cả; hẹn để dành dịp Tết Nguyên Đán vậy.

Nhân Năm Mới 2013, chúc tất cả các bạn cùng gia đình và bằng hữu đón những ngày đầu năm thật vui tươi, sinh động và luôn được bình an.

Thân mến!


TRANGPHATTU.

Pham Van Thai Lop C2 TH BMT79subphamthai1961vn Monday, January 21, 2013 1:42:31 AM

Tâm sự:
- Khoảng cuối năm 1974 ở Bmt tui được xem 1 phim chiếu rạp về Đức Phật nhập Niết Bàn rất hay, giờ vẫn nhớ mãi cái rừng đèn hoa rực rỡ của những người có tiền của đến cúng chùa bị gió thổi tắt hết chỉ còn lại mỗi cái đĩa đèn dầu thảm hại của người đàn bà khốn khổ đã phải bán tóc của mình để mua 1 ít đầu đủ thắp mươi phút vào cúng lễ, và chỉ cái ánh sáng le lói của chiếc đèn ấy lầ còn tồn tại và chiếu sáng cái buổi lễ hôm ấy..
Lâu giờ không còn được xem lại phim đó lần nào nữa, nó là phim màu và hay như vậy mà hổng lẽ bỏ đi mất thì uổng quá.. smile
Chúc Bạn luôn khỏe và tịnh tâm.

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Monday, January 21, 2013 11:05:03 AM

Cảm ơn bạn đã ghé lại thăm TRANG và có lời cùng sẻ chia tâm sự trong niềm hoan hỷ.

Phim bạn kể tới thì chúng mình chưa xem qua, dù đã xem một vài bộ phim khác về Đức Phật trên Youtube.
Nội dung bộ phim bạn kể nghe qua có phần giống một câu chuyện trong giáo lý Công Giáo.
Dù sao, nội dung cũng có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, bạn đừng tiếc khi bộ phim không được lưu bản, vi phim sản xuất từ cỡ năm 1974 thì phần kỷ thuật, nghệ thuật chưa được phong phú như thời nay. Hơn nữa, là một bộ phim, thì phần nhiều là hư cấu, và đôi khi nội dung thì chỉ đủ tóm lược trong 1 câu.

Chúc bạn luôn vui và thường giữ tình cảm đẹp cho nhau.


Thân mến.

TRANGPHATTU.

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Wednesday, February 6, 2013 8:06:01 AM

Chúc Trang một năm mới Quý Tỵ an khang và những ngày Tết vui vẻ. smile


————————————————————

Cảm ơn anh.
Mấy ngày nay Trang hơi bận nên giờ mới vô Ola, mới biết có quà anh gởi tặng mừng xuân mới.

Trang cũng chúc anh cùng gia đình 1 Năm Mới an khang và tiến đến thịnh vượng.
Nợ anh một đóa Mai mùa Xuân đã ha. Chắc sẽ kiếm hoa Đào tặng lại anh nha.
Mà sao hổng ai tặng cho hoa Trang vậy hà. Hì.

TRANG-PHATTU.

Pham Van Thai Lop C2 TH BMT79subphamthai1961vn Thursday, February 7, 2013 10:06:12 PM

Chúc 1 năm An Khang Thịnh Vượng Tài Lộc dồi dào smile http://files.myopera.com/subphamthai1961vn/albums/13396062/thumbs/2013-01-01_200143.jpg_thumb.jpg -
————————————————————

Cảm ơn các bạn thật nhiều.
Năm nay vì bận nhiều công việc quá nên Trangphattu không kịp đến từng nhà chúc Tết cho mỗi bạn. Mong được các bạn cảm thông nhiều nha.

Trước thềm Năm Mới, chúc bạn cùng gia thân và bạn hữu đón một mùa Xuân tươi vui, an lạc, thái hòa.


Thân mến!
TRANG-PHATTU.

Vivi Vivi99 Sunday, February 10, 2013 8:05:26 AM



Kính Chúc Năm Quý Tỵ Vạn An
————————————————————
...
Cảm ơn anh và một lần nữa xin gởi lời thăm cùng lời chúc đầu năm thật tốt lành đến bạn hữu cũng như gia đình.
Chúc mọi người luôn được an vui và hạnh phúc.


Thân mến!
TRANGPHATTU.

HuyHoaTrami Monday, February 11, 2013 7:49:40 PM

CHÚC MỪNG NĂM MỚI





HTM kính chúc Trang Phật Tử cùng toàn thể gia đình
Dồi dào sức khỏe
An khang thịnh vượng
Vạn điều như ý .
..smilesmilesmile...

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Tuesday, February 12, 2013 2:58:59 AM

Cảm ơn Hoa Trà Mi nhiều nhé.
Nhân Xuân sang, Trangphattu cũng chúc Trà Mi vui tươi và hạnh phúc.
Hôm qua có ghé qua thăm nhà mà chưa tìm ra vườn hoa nào để ghép tặng bạn. Giờ đang đi kiếm đây nè!

Trangphattu gởi lời thăm hỏi và chúc lành đến gia đình nhân mùa Xuân mới.
Thân thương!


TRANGPHATTU.

Duc Nguyenkieutrannhu Tuesday, February 12, 2013 4:58:29 AM

Kính chúc quý đạo hữu một năm mới an lạc.

Nhân đây có một câu hỏi, mong quý đạo hữu giải đáp giúp cho ạ:
"Vô kỷ là gì?
Và thế nào để có thể vô kỷ?"

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Tuesday, February 12, 2013 9:40:02 AM

LỜI HỒI ÂM
gởi bạn Duc Nguyen.


Trong Phật Giáo, người ta thường quen nói đến 2 chữ Vô Ngã.
Từ Vô Kỷ cũng hàm nghĩa tương đương, trong một giới hạn hẹp hơn, và cũng ít được thuận dùng hơn.
Từ nầy thường xuất hiện trong Văn Học Cổ Trung Quốc.

Ở đây,
-Vô có nghĩa là Không.
-Kỷ có nghĩa là Mình.
(là bản thân Mình, là cá nhân Mình, là Tôi, là Ta...v.v)
Như vậy, Vô Kỷ có nghĩa là Không vị Mình, hay dễ hiểu hơn là: Không thiên vị vì Mình.
Chữ Kỷ còn mang nghĩa cá nhân. Cho nên, Vô Kỷ cũng cần được hiểu đủ nghĩa là:

-Không thiên vị vì cá nhân-bản thân Mình.

Ví dụ:
-Đứa con của một ông quan lớn phạm tội. Khi ra xét xử luận tội lỗi của nó, vị ấy y cứ vào các điều khoản quy định trong pháp luật, chứ không thiên vị nó vì là con ruột của mình.
Như vậy là một ví dụ khá dễ hiểu về Vô Kỷ.

Giả sử đứa con của vị quan lớn kia đáng phạm tội chết, mà khi xét xử, người nầy không vì tình riêng, không vì lòng thương con mà thiên vị hay chở che, bào chữa...; mà vẫn giáng cho nó tội chém đầu, thì quả thật là một việc quá sức khó khăn, không dễ gì thoát được lòng thiên vị cá nhân.

Cho nên, Vô Kỷ thật là một việc rất khó làm.
Đối lập với Vô Kỷ, là Vị Kỷ, tức là thiên vị vì bản thân-cá nhân Mình.
Trong đời, người ta thường Vị Kỷ, vì nó dễ làm, và được thành thục trong ý thức như là một bản năng.

Vì sao mọi người hay mọi loài đều hình thành bản năng Vị Kỷ?
Chính là do Tâm Tham-Ái đã sinh ra lòng Chấp Thủ đối với tất cả những gì liên quan đến cá nhân-bản thân-tự ngã, tức là Mình.

Chính vì vậy, mà Vô Kỷ là một việc không dễ làm.
Vì sao vậy?
Bởi vì, một người muốn Vô Kỷ, không Vị Kỷ; thì người ấy phải từ bỏ được Tâm Chấp Thủ vào tất cả những gì Mình có, những gì liên quan đến cá nhân-bản thân-tự ngã.
Từ bỏ được Tâm Tham-Ái mới có thể loại trừ được Tâm Chấp Thủ.

Cho nên, trả lời câu bạn hỏi:
-(Làm) thế nào để có thể Vô Kỷ?

Thưa rằng:
-Từ bỏ, và luôn có ý thức để từ bỏ, để loại trừ Tâm Tham Ái-Tâm Chấp Thủ của chính mình, thì mới có thể Vô Kỷ.

Thân mến!
Câu hỏi của bạn thật là đáng giá.
Mong bạn thường ghé lại thăm TRANG.
Chúc bạn cùng gia đình một Năm Mới bình an.


TRANGPHATTU.

Duc Nguyenkieutrannhu Wednesday, February 13, 2013 1:04:26 PM

Xin chân thành cám ơn quý đạo hữu.
————————————————————

Lành thay!

HuyHoaTrami Thursday, March 7, 2013 9:42:53 PM

TM xin chân thành cám ơn TPT thật nhiều ...
Bài giảng rất rõ ràng dễ hiểu ...

TM kính chúc TPT và gia đình thân tâm luôn an lạc !
...heart ...
————————————————————

Cảm ơn Trà Mi đã dành cho
Trangphattu 1 tấm lòng thân mến!
Rất mong thường có bạn ghé thăm.

À nè! Trên Blog của Trà Mi nhớ đổi lại gam màu nha. Vì màu đen thấy tối và u uẩn quá à.
Hì.

————————————————————
Dạ Vâng ! TM xin cám ơn TPT đã góp ý.
TM thì thích màu đen lắm ,nhưng TM sẽ cố gắng thay đổi 1 chút cho đỏ
tối 1 chút ...
TM xin cám ơn TPT thật nhiều!
————————————————————

Đừng thích màu Đen nữa, Trà Mi nhé. Vì sở thích ấy sẽ có tác hại rất nguy hiểm và rất lâu dài về sau, cho đến kiếp sinh lai.

Thương mến bạn nên tâm sự thật tình. Mong Trà Mi không sanh lòng muộn phiền.

Thân thương!
TRANGPHATTU.

————————————————————
Dạ , vâng ạ !

TM chân thành cám ơn TPT nhiều ...

TPT có lòng thương mến TM , cho nên mới chỉ bảo thì TM làm sao mà sanh lòng phiền muộn TPT cho được ...

TM kính chúc TPT và gia đình thân tâm luôn an lạc !

...heart ...
————————————————————

Lành thay!

Duc Nguyenkieutrannhu Tuesday, March 12, 2013 4:36:56 PM

Mến chào TPT!
Hiện đang có 1 chuyện làm mình phân vân quá!
Chuyện là mình đang quen 1 cô bé Phật tử. Cô bé hay noí với mình rằng:
Yêu là đau Khổ!
Còn mình thì nghĩ nêú ta yêu thực sự, không khát ái, không yêu tự ngã cuả bản thân, thì sẽ ko đau khổ.
Liệu rằng trên đời này có tồn tại tình yêu như thế chăng? Hay tình yêu rốt cuộc là đau khổ?
Mong TPT cho được tỏ tường.
Xin cám ơn và chúc TPT luôn an lạc.

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Wednesday, March 13, 2013 3:25:56 AM

Bạn Duc Nguyen thân mến!

Bạn đã đặt ra một vấn đề rất thực và tế nhị, liên quan đến
Sự KHỔ

lớn nhất giữa cuộc đời.

Cô bé hay nói với bạn rằng:
-Yêu là đau khổ!
Tất nhiên là đúng trên ý nghĩa Tổng Quát rồi.
Bởi lẽ, tất cả các pháp thế gian đều là Nhân Khổ, là Duyên với Khổ và có Quả Khổ.

Còn nếu xét về nghĩa cá nhân, thì còn lệ thuộc vào quan hệ của bạn với cô bé.
-Nếu quan hệ của bạn với cô bé là vô tư, thì cô bé đã nói lên một điều đã nghe trong Đạo Phật.
-Nếu quan hệ của bạn với cô bé là có tình ý, thì không loại trừ khả năng câu trên không có thực nghĩa; mà chỉ là mượn lời, là gián tiếp của một kiểu khước từ.

Trên đời, không thể có một loại tình yêu (đôi lứa) nào mà không có khát ái, không do tự ngã của bản thân.
Và nó đã hình thành, thuần thục như là bản năng.
Một số chàng trai có phong độ, đã nghĩ rằng mình rất cao thượng trong tình yêu. Vì họ cảm thấy như mình sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu, cảm thấy như mình chỉ biết yêu người ấy mà không cần biết lý do gì.
Vì vậy, chàng trai cảm thấy như là không vì tự ngã.

Chúng ta hãy hình dung, giả sử như cô nàng kia không xuất hiện trước chàng trai với tánh tình như vậy, với dung nhan như vậy...; mà xuất hiện với dáng vóc của một bà lão khổ sở, thì liệu chàng có sanh lòng Yêu, sanh lòng Ái Luyến hay không?
Chắc chắn là không rồi!
Tự ngã ẩn tàng tế nhị như vậy đó.

Mọi pháp thế gian đều là Khổ.
Dù vậy, khi một con người không thoát ly được thế gian, thì vẫn phải chấp nhận những giá trị vật chất hay tinh thần đang hiện hữu.
Trong giới hạn ấy của thế giới con người, thì Tình Yêu cũng có thể là một thứ hạnh phúc; nếu quan hệ diễn ra là suôn sẻ, tốt đẹp, đồng thuận. Còn ngược lại, thì có nghĩa là đau khổ, và cũng sẽ là những nỗi đau khổ lớn nhất trong tim người.

Mến chúc bạn an vui!

TRANGPHATTU.

Duc Nguyenkieutrannhu Wednesday, March 13, 2013 6:05:49 AM

A Di Đà Phật.
Xin cám ơn TPT.
————————————————————

Lành thay!

Chu cha! Bạn có tấm hình cục cưng
dễ xương quá đi nà!

HuyHoaTrami Monday, April 1, 2013 8:49:43 PM

Dạ HTM mến chào TPT ,

Đây là bức tranh và bài thơ HTM mới vừa nhận từ Huynh Hoàng Hải ...
HTM thấy đẹp và có ý nghĩa ... HTM xin gửi tặng đến TPT ...

HTM xin kính chúc TPT và gia đình thân tâm luôn an lạc !

Hoatrami

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Monday, April 1, 2013 11:06:07 PM

chào Trang, anh khỏe không?

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Tuesday, April 2, 2013 10:03:37 AM

LỜI HỒI ÂM
gởi 2 bạn
HuyHoaTraMi
và
Nguyễn Thị Anh Chi
.

[H.H.T.M]
Trangphattu cảm ơn Trà Mi đã gởi tặng bức Thơ-Tranh, và cũng xin chuyển lời cảm ơn đến anh Hoàng Hải.
Tuy nhiên, cũng thật đáng tiếc là bức tranh quá lớn nên nó không hiển thị đủ trên góc Comment.
Vậy nên, nếu có thể; thì HTM chỉnh cho bức tranh nhỏ hơn, rồi gởi lại, thì Trangphattu mới có thể xem trọn vẹn. Và biết đâu, bài Thơ anh Hoàng Hải viết rất hay, để cho Trang
(Chủ bút Thơ trên TRANG nầy)
họa lại.


[N.T.A.C]
Đã lâu rồi, nay mới thấy bạn Anh Chi ghé lại thăm Trangphattu. Cứ tưởng Anh Chi chưa nguôi giận chứ.
Hì hì!
Cảm ơn Anh Chi đã gởi lời thăm hỏi đến Trang. Dạo nầy, Trang không được khỏe lắm, vì bận quá nhiều việc.

Chúc các bạn cùng gia đình bình yên và hạnh phúc.


Thân mến!
TRANGPHATTU.

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Tuesday, April 2, 2013 11:48:12 AM

anh Trang vẫn chu đáo như ngày nào. Em không giận anh đâu, em chỉ mừng vì gặp anh thôi.
————————————————————

Chu cha! Lần nầy nghe bạn Anh Chi nói thiệt là ngọt ngào.
Tiếc thay là không biết bạn Anh Chi muốn nói đến anh nào trên TRANG.
Bởi vì, những người mượn tên Cô-Trang
(là 1 Chủ bút Thơ trên Trangphattu)
thì nhiều lắm đó. Thấy tên Trang dễ mượn, nên rùi ai nấy cũng đều thường lấy tên Trang để giao lưu hết cả.
Thế nhưng, người ta mượn tên nhiều quá nên cũng làm Trang mệt quá. Bởi họ giao lưu với ai không kể, mà rồi các bạn cũng cứ tìm Trang để đòi nợ thui hà.
Hì hì!
Còn trên phần thông tin, là Trangphattu để danh tánh của Sư Phụ-TRANG CHỦ đó à nhen.

TRANG-PHATTU.

————————————————————
thế à? thế không có anh Trang à? chu choa, trang blog mà cũng nhiều người xài. cũng may Anh Chi còn giữ lại trang blog của em, ngày trước mà lỡ xóa thì tiếc thật.
Em gọi anh Trang đúng mà, hì.
————————————————————

Bạn Anh Chi thân mến!

Sở dĩ đây là Trang Web-Blog dùng chung, vì nội dung trên TRANG nầy rất lớn, càng về sau thì càng phát triển rộng. Cho nên, 1 người thì sẽ không kham nỗi, vì sẽ không có đủ thời gian.
Và lại nếu như mỗi người đều tạo 1 Trang riêng, thì thành ra phân tán nội dung, vì vậy sẽ hóa ra nghèo nàn.

Ừ. Anh Chi gọi Anh Trang cũng đúng mà thôi. Vì nhiều "anh" trên TRANG nầy đều thường ưa lấy tên Trang để xài.
Hì.

Chúc bạn an vui.

TRANG-PHATTU.

HuyHoaTrami Tuesday, April 2, 2013 7:41:12 PM

Dạ , Ở bên Trà Mi xem được ... TM thấy không có lớn ...
TM xin gửi TPT bức tranh này nhỏ hơn , mong rằng TPT xem được ...

Kính chúc TPT và gia đình thân tâm luôn an lạc ... heart ...

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Tuesday, April 2, 2013 8:35:15 PM

Cảm ơn Trà Mi nhiều nha.
Hổng biết vì máy Trang lỗi hay sao mà hình ấy vẫn không hiện đủ.
Thôi thì để Trang tải nó xuống là xem rõ chứ không khó gì cả. Vì trên góc của Comment thì nhỏ, chứ vô toàn màn hình thì chắc là phải to-rõ rồi.
Bài thơ anh Hoàng Hải cũng hay lắm. Mai mốt Trang rảnh sẽ họa lại thành tranh rùi gởi tặng Trà Mi và anh H.Hải nhen!

Mến chúc bạn an vui.
Dạo nầy, Trang hay qua nhà Trà Mi coi, mà vẫn thấy màu đen làm nền chủ hoài. Hì.


TRANG-PHATTU.

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Tuesday, April 2, 2013 9:27:35 PM

tên anh giống Đoan Trang quá ha!
————————————————————

Có 1 Trang,
nhưng hổng phải Đoan Trang, mà là
Đài Trang.
Hì hì.

————————————————————
à, là Trang quân tử đó hả, anh ơi
chọn tên đài Trang lỡ mà viết không
dấu khó xử lắm anh.
—————————————————

Không sao!
Thời nay, người ta quen viết tắt, không dấu và giảm số chữ mà.
Vả lại, Trang nầy khó làm Quân tử, chỉ dễ tập làm Thục nữ mà thôi.
Hì hì!

————————————————————
hi hi, tên anh ba mẹ đặt có ý nghĩa gì
vậy ạ?
————————————————————

Hì hì.
Trên Trangphattu có tới mấy anh (t), không biết anh nào đang có diễm phúc được bạn Anh Chi hỏi tới đây ha.

Thời nay, người ta ưa viết tắt và không dấu để cho dễ lầm ra nhiều ý nghĩa. Còn nay trên TRANG viết tên chữ Hoa và đủ cả Dấu, vậy mà cũng cần phân tích ý nghĩa nữa hay sao?
Hì hì.

TRANGPHATTU.

————————————————————
Anh còn đỡ, có tên ba mẹ đặt cho. Còn em mồ côi từ nhỏ, tên họ thực sự là gì cũng không biết. Em nghiệm ra là đời là bể muối.
————————————————————

Thật là cảm động, đáng thương, tội nghiệp.
Trangphattu xin chia sẻ cùng em 1 nữa.
Nhưng em không có tên họ, thì tên Anh Chi và họ Nguyễn Thị là từ đâu mà có?

Ừ. Đời là bể Muối mặn thật mà, vì nó
vốn thiên thu là Biển khổ không ngoa.

TRANGPHATTU.

————————————————————
tất cả chỉ là tương đối, anh có thấy vậy không? Em nghiệm ra tỉ lệ tương đối này là 3/4. nick chat của em là dilac_tatca
Anh add nick của em chat chơi.
————————————————————

Bạn Anh Chi thương mến!

Nếu nói là tất cả thì phải là 100% chứ không thể là 3/4.
Hì hì.
Trangphattu sẽ Add Nick Chat của bạn.
Nick Chat Trangphattu thì bạn đã biết rồi. Vậy bạn cứ Chat hoặc gặp Online hoặc để lại tin nhắn Offline, rồi Trangphattu sẽ hồi đáp. Còn mọi người trên TRANG đều rất ít khi chủ động Chat cùng ai, do không có đủ thời gian thảnh thơi.

Chúc bạn an vui trong đời.

TRANGPHATTU.

————————————————————
tùy anh thôi.

HuyHoaTrami Tuesday, April 16, 2013 9:12:24 PM

Originally posted by Trangphattu:

Dạo nầy, Trang hay qua nhà Trà Mi coi, mà vẫn thấy màu đen làm nền chủ hoài. Hì.

TRANG-PHATTU.



Dạ .. . HTM chân thành cám ơn TPT nhiều ... smile ...

TM đã thay đổi màu blog lại xong rồi ...

Cũng nhờ có TPT nhắc nhở mà TM mới làm xong ...

Nếu không chắc là TM để hoài như vậy quá ... smile ...


TM xin mới TPT ghé thăm nhà mới của TM nhé !

TM mong rằng lần này sẽ được tốt hơn ... smile ...

HTM xin kính chúc TPT cùng toàn thể gia đình ,
thân tâm luôn an lạc ...

...heart ...


TM nhận được bức tranh và bài thơ của Huynh Hoàng Hải ...
TM xin gửi tạng đến TPT ...


TRANG PHẬT TỬTrangphattu Wednesday, April 17, 2013 4:02:42 AM

Cảm ơn tấm lòng của Trà Mi nhiều nè.
Trangphattu đã qua xem nhà mới của HTM, thấy thoáng đãng, sáng tươi hơn xưa nhiều lắm, lại có phong cách và giao diện riêng nữa.
Bài thơ của anh Hoàng Hải được chèn lên hình mới thì đẹp và cân đối hơn hình bữa trước, còn nội dung thì không đổi mới về ý và Trang cũng có xem trước từ bên nhà của Trà Mi rồi đó nha.

Chúc HTM luôn vui tươi trong đời, để không màng lưu luyến, cảm thương qua những bài ca ấp ủ mối u hoài.
Sư phụ khen Trà Mi là chân tình, dễ thương, đáng làm bạn đạo; còn nói Trang thì chỉ được trung thành thôi chứ ương bướng quá. Hì.

HuyHoaTrami Wednesday, April 17, 2013 5:30:42 PM

Originally posted by Trangphattu:

Sư phụ khen Trà Mi là chân tình, dễ thương, đáng làm bạn đạo; còn nói Trang thì chỉ được trung thành thôi chứ ương bướng quá. Hì.



Dạ , HTM xin chân thành cám ơn lời khen của sư phụ ... TPT cho TM gửi lời thăm sư phụ nhé ... smile ...
Kính chúc sư phụ thân tâm luôn an lạc !

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện phức tạp đến với mình ...
và TM nghe nói thường thì... mình đang trên đường tu luyện , rất có nhiều chướng ngại đến với mình ... nhưng đó là sự thử thách ... mình nên cám ơn người đem chướng ngại đó đến... chớ đừng có giận người ... TM luôn nhớ câu này của các thầy giảng bài... cho nên đôi lúc gặp những chuyện phức tạp người cố tình đem đến cho mình ... mà TM không có buồn phiền chi hết mà TM chỉ thấy tội cho người mà thôi ...

Vì vậy cho dù có bận chuyện gì , TM mổi ngày cũng nghe chút ít bài giảng và ghé ngang qua nhà TPT đọc thêm những điều hay ...
nếu không thì TM sẽ quên mất đó ...smile ...

Một lần nữa TM xin chân thành cám ơn những lời chỉ dạy của TPT và gia đính TPT ...

TM xin kính chúc TPT và gia đình thân tâm luôn an lạc ...

... heart ...

Hhoatrami

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Wednesday, April 17, 2013 6:02:18 PM

Ừ. Mà Trang cũng không cần phải chuyển lời đâu, vì Sư phụ cũng vô đây đọc và kiểm bài mà.

Đúng là
trong cuộc sống thì có rất nhiều chuyện phức tạp
và nó sẽ đến với bất kỳ ai, không riêng gì Trà Mi đâu à. Hơn nữa, cũng không phải là
đang trên đường tu luyện thì sẽ có rất nhiều chướng ngại đến với mình để thử thách,
mà nó là những bất thiện nghiệp trong quá khứ nay tùy thời trổ sanh lên.
Tất nhiên trừ người phát tâm hướng về Giải thoát-Niết bàn, vì với đối tượng nầy thì Thiên Ma rất quan tâm.
Dù vậy, thật tốt đẹp khi người đang tu
lấy đó làm 1 sự thử thách cho chính mình.

Rất vui khi nghe Trà Mi nói mỗi ngày sẽ
ghé qua nhà TPT đọc thêm những điều hay.
Cũng hơi tiếc là Sư phụ trên trang nầy lại chỉ ưa chuyên tu, không ưa viết bài, trừ khi có nhân duyên và cần thiết. Do vậy mà lâu lâu mới có bài Post hay và mới để cho các bạn đọc. Còn Trang thì nay Sư phụ bắt tạm ngừng viết, vì tội viết thẳng thừng quá lắm. Hì.

Chúc HTM luôn được an vui và thành đạt.

Mến thương!

TRANG-PHATTU.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.