Gia đình Tròn yêu

Subscribe to RSS feed

TRÒN ĐI TIÊM

Con gái mẹ vẫn giữ được phong độ: Tiêm không thèm khóc. Sáng nay con dậy từ sớm (Ngoan thế không biết nữa!!!p )mặc quần áo theo phong cách Tommy Boy rồi được bà và mẹ chở đi tiêm. Mà bà hôm nay thật bùn cười lại bắt Tròn đeo khẩu trang. Con đã bảo là con không thích thế mà bà vẫn bắt... Thế là Tròn giẫy rồi lại đạp dù đang trên xe và bà phải bỏ ra. Lần đầu tiên Tròn thắng "đại ca bà" party . Đến phòng tiêm, con gái mẹ vênh mặt nhìn hết lượt; trong khi đó các bạn thì sợ sệt và khóc. Luc này mẹ có cảm giác con gái mẹ như là "đại ca". yes Heee:cheers: Tiễm xong mẹ còn cho Tròn sang Kid supermarket để chọn mũ.Vào hàng, con thích hai chân cọ vào nhau, nhảy lên sờ từng thứ mà thích. Thử mũ mà cũng làm dáng phết.Không biết giống ai?? Giống bố béo rôi....no Cuối cùng con đã chọn được 2 cái mũ: một màu vàng, một lưỡi trai hồng. Thật nữ tính.... Trước khi upload ảnh Tròn yêu đội mũ mới , Tròn xin giới thiệu nhứng bức ảnh không mũ và đội khăn và mũ cũ .. Hee hơi giống boy chút..

Vũ Hồng Tròn không đội mũ....


Vũ Hồng Tròn với thời trang mũ và khăn







NGAỲ NGHỈ LỄ

30/4 va 1/5 mẹ được nghỉ những 3 ngày. Thích lắm phải không bé yêu???
Ngày đầu tiên... mẹ định làm nốt mấy việc nhưng không thể làm được vì mẹ thích bế con và chới với con. Thế là mẹ bổ sầu riêng... Mẹ cũng cho Tròn ăn.. Lần đầu eo ôi.. kinh quá... tròn rùng mình..Heehee nhưng lạ chưa lại với tay đòi miếng nữa..Mẹ cho thêm miếng nữa...Hee Tròn ăn ngon lành lại còn thích nữa chứ..
1/5 và 2/5 Tròn được bố mẹ cho về ông bà nội chơi. Thật là thích.. Con gái mẹ giỏi lắm. Không còn khóc khi ông bà bế. Ai con cũng theo và cười thật tươi. Con được ông bà bế cho ngồi ngoài cửa đếm ô tô. Bên nhà ông bà nội thật giàu vì thật nhiều ô tô. Ngày thứ hai.. mất điện..Nóng quá. Con toát hết mồ hôi. Cả nhà ta lại lên đường di cư sang nhà bác Hà. Thật là mát. COn chơi với anh Dương và chị An. Anh Dương buồn cười lắm mẹ nhỉ cứ gọi con là siêu nhân và bảo con là tập thể hình nữa chứ. Lớn lên con thi hoa hậu cho biết tay...
Kết thúc những ngày nghỉ con lại về ngoại.. Đi chơi cũng mệt nhỉ? Con ăn và ngủ thật say từ sớm.
Con đã lớn rồi... Con gái yêu của mẹ đã có 2 cái răng, đang chổng mông tập bò, không còn thích nằm nữa. Cứ đặt nằm là giơ hai tay đòi ngồi dậy. Con sắp là người lớn rồi.p
Trưa nay, mẹ cho con bú ti, con cắn mẹ đau quá nên mẹ mắng con.. Thế mà con gái yêu của mẹ quay luôn mặt vào tường.. Mẹ nịnh thế nào cũng không chịu quay ra. Bà lên con giơ tay theo bà và mếu.Bít dỗi mẹ rồi đấy..Mỗi ngày con gái yêu của mẹ một khác. Hay ăn chóng lớn con nhé!!!heart jester

Lần đầu xa Tròn

Mai mẹ đi hà Nội. Từ ngày có bầu bé Tròn mẹ không đi Hà Nội lần nào. Tự dưng thấy hồi hộp. Nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà hôm nay về con gái mẹ bít nói "Mum...mum" rồi cứ đòi mum suốt ah....Xinh lắm cơ.. Đáng yêu lắm cơ... Mà mẹ bùn cười thế không đi ngủ với con mà còn ngồi đánh vi tính.. Mẹ xem lại hồ sơ rồi mẹ vào ôm bố béo và Tròn đây.

Tròn bít lẫy nè.... Đúng 3 tháng Tròn biết lẫy.....



Tròn tắm nè... Con thích tắm lắm.. Hôm nào không tắm là không ngủ.. Bố béo hay bảo sạch quá nên tốn nước...Hiii.. Bố béo hơi bị "keo" đấy thảo nào béo thế.. Hê

TRÒN LỚN RỒI



Mẹ vẫn ước ao lâp cho con được một blog. Mẹ sẽ ghi lại từng khoảnh khắc con gái yêu của mẹ.
Ngày 22/04/2010: Tròn mọc răng. COn ghét bạn răng lắm. Nhưng thôi con sẽ cố gắng vì con thích ăn thịt gà bên ngoại. Nhưng khó chịu lắm phải không con, lợi con sưng lên. Mẹ thấy con sốt, và con khóc suốt đêm. Từ ngày sinh ra chưa bao giờ con khóc một dêm nào, nhưng đêm nay con khóc. Con nóng như một viên than, lòng mẹ quặn đau khi thấy con gái yêu của mẹ hờn. Bố béo vụng về quá vì có bao giờ phải chăm con. Pha thuốc mãi mới xong, còn không biết pha sữa nữa...Thông cảm cho bố béo con nhé vì tại Tròn yêu ngoan quá mà nên bố không biết làm gì đâu. Hii....Nhưng mẹ phục Tròn lăm, con gái mẹ thật can đảm. Dù mệt, đầu sốt nhưng sáng hôm sau con vẫn ăn thun thút hết bát bột. Mẹ chưa từng thấy ông ngoại buồn như thế, ông buồn và xót xa cháu Tròn của ông. Bùn...và ông im lặng.Nhưng cuối cùng con đã hết sốt.....Vui....:



Bà ngoại bảo qua trận ốm này con sẽ có 03 chiếc răng cửa và con gái yêu của mẹ khôn lên nhiều.. Đúng thế càng "ghê" và "đanh đá"..Hiii. Mẹ đi làm về đang ăn bột mà theo mẹ khóc thét lên... Sáng nay mẹ đi lầm nhất định không theo Vương ngố lại đòi theo mẹ đi làm... Con gái mẹ còn nhỏ mà cũng giỏi nịnh lắm. Mẹ cứ đi làm về là "hôn tình yêu", thế nên đi đâu mẹ cũng nhớ Tròn lắm. Mẹ sẽ bảo bố béo cạo râu..Hee.. con thích hôn bố lắm nhưng sợ bạn râu.. Mẹ hiểu con gái mẹ chứ.. Chụt

Sư Quyến làm từ vi cho con. ông bảo con gái mẹ giỏi giang, xinh gái, buôn bán giỏi.. Cái đó mẹ biết rồi mà.. nhưng mẹ chỉ mong con gái yêu mẹ "đủ", có một cuộc sống bình yên, luôn cười như bây giờ con nhé...Mẹ yêu con gái mẹ nhất trên đời....heart [/FONT][/COLOR]