
Trương Hồ Phương Nga
- Age: 24
- Sex: Female
- Member since: Apr 2009
- Forum posts: 2
- Login status: Offline
About me
1. Họ tên đầy đủ: Trương Hồ Phương NgaTrương - họ bố, Hồ - họ mẹ, Phương - tên mẹ, Nga - mẹ tôi từng là một giáo viên tiếng Nga, phiên dịch tiếng Nga, tốt nghiệp đại học tại Nga và sinh sống tại Nga, vậy nên mẹ lấy tên của sứ xở Bạch dương này đặt cho tôi.
2. Tên gọi thân mật: Bim
Mẹ gọi tôi là Bim, cả gia đình gọi tôi là Bim. Sau này bạn bè thân thiết đến nhà chơi thấy thế cũng gọi theo, thậm chí bây giờ trong trường mọi người cũng gọi tôi như thế. Cô bạn thân thậm chí quen với cái tên này đến nỗi mỗi lần nghe ai gọi tôi là Nga lại bảo "nghe không quen rùng cả mình"
Sự tích của cái tên này khá ngộ nghĩnh. Trong lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ xem một bộ phim tên "Bim trắng tai đen" kể về một câu chuyện cảm động của một chú cún rất trung thành với chủ. Mẹ vì quá xúc động nên đã rủ cô bạn thân cũng có con gái đặt tên cho cả hai đứa là Bim.
3. Sinh nhật: 15/12/1987
Theo tử vi phương Đông thì Đinh Mão là tuổi còn cao số hơn Bính Dần. Theo tử vi phương Tây thì Nhân mã là những người yêu thích sự tự do, bướng bỉnh và cứng đầu. Vậy nên tôi có phần không được nhu mì thục nữ yểu điệu cho lắm. Nhận xét về tính tình của tôi từ hai thái cực thì đã có những người nói như sau: người quý tôi nói tôi rất có cá tính, người không ưa tôi nói tôi đanh đá và ghê gớm.
4. Hiện tôi đang học năm cuối chuyên ngành Định giá và Quản lý tài sản tại trường GUU - Moscow. Đó là một ngành khá thú vị và tôi rất hài lòng với ngành mà mình đã chọn. Tôi đã đi qua hơn nửa chặng đường và tôi mong rằng chặng đường còn lại với đích cuối là tấm bằng đỏ sẽ tiếp tục thuận lợi như vậy.
5. Sự kiện lớn nhất trong thời sinh viên của tôi là việc tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn Liên Bang Nga năm 2007. Đó là một vinh dự lớn nhưng điều tôi có được còn quan trọng hơn: những bài học về mặt trái của tấm huy chương, những người bạn đích thực, cách vượt qua dư luận và niềm tự hào vì tôi đã có được thành công hoàn toàn dựa vào chính nỗ lực của mình.
6. Bản thân tôi là một người khá mâu thuẫn. Tôi vừa là người sống hướng ngoại, vừa là người sống nội tâm. Tôi thích những cuộc nói chuyện đông vui, thích những cuộc giao lưu sinh viên, thích sự cởi mở và chia sẻ. Cùng lúc đó, tôi thích lang thang một mình ngoài đường chỉ để ngẫm nghĩ lan man, thỉnh thoảng những suy nghĩ của tôi tuôn ra theo một giọng văn tiểu thuyết. Ví dụ, thay vì nghĩ "Đường xa thế", tôi nghĩ "Những bước chân kéo dài ra vô tận". Khá là sến
7. Giải thích cho cái thiên hướng sến rện đó là niềm yêu thích đặc biệt dành cho văn thơ. Tôi thích viết truyện và làm thơ. Tôi có một tập thơ viết từ 5-6 năm trước. Trong đầu vẫn hay nảy ra những áng văn chương thơ phú kiểu tức cảnh sinh tình. Mặc dù bây giờ không có lúc nào ngồi cầm bút viết ra giấy nữa nhưng niềm yêu thich đó không vì thế mà phai nhạt.












