Phương Nga

và những nhười bạn

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Ngọt ngào xứ sở Bạch Dương


Ở phương xa, nơi xứ sở của Bạch Dương và những câu chuyện cổ tích, tôi đã được sinh ra và lớn lên trong khu vườn huyền thoại đó. Cái tên Phương Nga của tôi cũng xuất phát từ đó. Ba mẹ tôi đã có quá nhiều kỷ niệm gắn bó với nước Nga nhưng vẫn ngày ngày nhìn về trời Nam một lòng nhớ đến quê hương da diết. Ngoài tên Phương Nga theo cả họ của mẹ và ba đầy đủ là Trương Hồ Phương Nga, tôi còn có một tên gọi riêng nữa là Bim (mọi người vẫn thường gọi là tên Nick name).

Mỗi năm khi không khí Noel tràn ngập đường phố cũng là lúc tôi chuẩn bị cho sinh nhật của mình (15/12/1987). Sinh nhật năm 2008 là kỷ niệm sinh nhật cuối cùng quãng đời sinh viên của tôi. Tôi không hình dung nổi khi tôi sẽ mãi mãi phải rời xa ngôi trường thân yêu và những người bạn của tôi. Kỷ niệm về Trường GUU(Trường Đại học Quản lý Matxcơva) và những người bạn của tôi sẽ là những hành trang quan trọng nhất cùng tôi bước vào cuộc sống.

Sự kiện lớn nhất trong thời sinh viên của tôi là việc tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn Liên Bang Nga năm 2007. Đó là một vinh dự lớn nhưng điều tôi có được còn quan trọng hơn: những bài học về mặt trái của tấm huy chương, những người bạn đích thực, cách vượt qua dư luận và niềm tự hào vì tôi đã có được thành công hoàn toàn dựa vào chính nỗ lực của mình.

Cám ơn các bạn đã đến thăm Blog của Phương Nga. Phương Nga rất mong nhận được ý kiến và comment của mọi người. Cứ nhìn thấy Comment là mình vui hơn nhặt được kẹo vậy.

Hoa hậu VN toàn Liên Bang Nga 2007 - Ký sự ảnh Moscow 24/07

Tình hình là một cơ số các bạn ở xa trách tớ sao không thông báo, không gửi ảnh, mất tích quá lâu, blah blah nên hôm nay tớ post entry này để đền bù cho các bạn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các bạn đã nhiệt tình cổ vũ tớ

Entry này tớ gửi đến các bạn seri Moscow 24/07

Mở đầu chúng tớ trình diễn một bài aerobic trên nền nhạc Show me the money
[/IMG]
Tiếp theo là phần áo dài. Xin giới thiệu chiếc áo dài đã theo tớ trong tất cả các dịp giao lưu từ năm nhất đại học. Cho đến bây giờ nó vẫn là chiếc áo dài may mắn và là bản cũ cho tớ soạn đi soạn lại
[/IMG]
Tớ trình diễn bài hát Bức thư tình thứ 2. Dù chinh chiến nhiều nhưng tớ vẫn run, hix
[/IMG]
Đây là tớ trong trang phục dạ hội
[/IMG]
Tớ và mẹ trong cánh gà chờ kết quả top 3 sau khi hoàn thành phần thi ứng xử vòng 1
[/IMG]
Tớ nhận giải Thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất
[/IMG]
Bác Bình Đại biện lâm thời trao vương miện Hoa hậu VN tại Liên Bang Nga 2007 cho tớ
[/IMG]
Tớ và hai Á hậu: em Huyền FA yêu quý và bạn Phương Anh
[/IMG]
Đây là bảng cổ vũ mà em trai Zin và các em đôm 14 (em Trang bé, em Duy Anh) đã hì hụi cắt dán cả buổi chiều để lăng xê tớ. Cảm ơn các em rất nhìu
[/IMG]
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn với seri ảnh Kharkov, Ukraina một ngày không xa

Hoa hậu Áo dài SNG 2007

Thông báo!

Hôm nay tớ đã về đến Moscow. Mặc dù không được về VN nhưng tớ cũng rinh được giải Hoa hậu Áo dài SNG 2007, xin phép được báo cáo để các bạn khỏi sốt ruột.

Ảnh trên là chiếc áo dài tớ đã mặc khi dự thi. Áo dài này siêu mẫu VN Châu Ánh Minh cũng đã mặc khi tham gia thi siêu mẫu quôc tế tại Berlin năm nay và giành giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Cảm ơn Gấu và cả nhà đã chạy đôn đáo lo may áo dài cho em, cảm ơn cô Thu đã thiết kế áo, chú Sĩ Hoàng thiết kế khăn đóng, và các cô chú thợ khác đã làm gấp để hoàn thành chiếc áo dai cho cháu đi thi. Cảm ơn mama đã phải ra tít sân bay Domodedovo để lấy áo dài đem về Vnukovo cho kịp giờ bay.

Cuộc thi đối với tớ đã kết thúc và tớ cảm ơn tất cả các bạn đã cổ vũ nhiệt tình, theo dõi sát sao, viết comment đông viên, v.v... Thankiu vinamilk!!!

Kharkov 5-8-2007

Theo lịch 8h chúng tớ đi ăn sáng. Có bánh giò, bánh dầy, đồ nguội, bánh mì trứng cá v.v.. Đồ nóng thì có xôi ruốc và bún bò

Ăn xong chúng tớ lên nhà chuẩn bị, 9h có mặt dưới sân tập trung với các thí sinh khác. Có tất cả 26 thí sinh.Và thấy trưởng đoàn của chúng tớ rất vui vẻ khi nhìn thấy các thí sinh đó. Tại đây tớ đã được chiêm ngưỡng em Vân Anh, thí sinh tiêu biểu và triển vọng nhất của Ucr.

Chúng tớ đi tham quan một chút trong thành phố rồi đến khu nghỉ trong rừng. Đoàn matx vì quá mệt sau chuyến bay nên tất cả đêu ngủ khì, mỗi mình tớ thay đồ ra...đá bóng và đánh bóng chuyền với thí sinh

Chúng tớ quay một đoạn phim ngắn tự giới thiệu về mình, cụ thể là tớ và chị Thúy Madi. Hai chị em tớ đã không phụ lòng trông đợi, chứng tỏ được phong thái mos khi quay một đúp là được. Các thành viên btc tặc lưỡi :"Đúng là matxcova, tự tin hơn hẳn"

Các thí sinh được chiêu đãi một chầu bê nướng ngay giữa rừng, thịt bê vừa mêm vừa ngọt, da lại giòn, hix hix

Ăn xong chúng tớ quay về Kharcov. Có một cái nữa là ngay trong khách sạn có công viên nước rất hoành tráng mà chúgn tớ được thoải mái ra vào từ 7h30 đến 24h. Chúng tớ đang đinh về thay đồ đi nghịch nước thì trong thấy đoàn ca sĩ VN đi ăn tối, thế là chúng tớ rẽ ngoặt .. đi ăn tối theo, hehe

Ôi chao ơi, AC&M, Ngọc Anh, Tùng Dương... và bất ngờ chưa, Hoa Hâu VN 1998 Ngọc Khánh

Một bữa ăn hoành tráng, chúng tớ ngồi bàn sát cửa sổ tầng 7, bên cạnh là HH VN, các ca sĩ, sau lưng tớ là ca sĩ Ngọc Anh với mái tóc xù ấn tượng. Ăn xong chúng tớ về thay đồ và đi công viên nước.

Công viên nước có một bể bơi, bể mát xa, sông lười, hồ tạo sóng (sóng to đánh tớ văng mấy lần), hồ trẻ em và một đống máng trượt. Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của cả đoàn tớ đã nhắm mắt đưa chân trượt cái ống mà có cái phễu ở dưới, la hét ỏm tỏi Còn nữa là ở đây có sauna, xịn thôi rồi, tớ sẽ chụp ảnh post sau. Bọn tớ ngồi sauna một lúc rồi lượn về nhà, kết thúc một ngày.

À mà chưa hết, phong tụi tớ là 305, phòng của AC&M là 303, đối diện Thế mới thấy bọn tớ VIP

Đây là một số ảnh, để các bạn xem cho đỡ sột ruột

http://www.adayroii.com/2007/08/05/nhat__ky_5_8.html

Ký sự Kharkov 4-8-2007

21h45' gio đia phuong (22h45 Mos) doan thi sinh Lien Bang Nga (o day goi la doan matxcova) da ha canh xuong Kharcov, Ucraina. Di U ma cu nhu la ve VN vi canh vat, khong khi o day rat giong VN, chua ke co nhung cho chi toan thay nguoi Vn, khong thay bong mat xanh toc vang nao.

San bay be xiu, khong noi thi tuong la cong vien . Nhung que o dau thi que chu khach san thi khong que chut nao. Chung to duoc nhan vien hai quan don tu luc xuong xe buyt tu may bay di vao, cac nhan vien huong dan chung to ti mi khai imigration card. Roi sau do, mot chu di truoc mo duong cho ca doan theo sau. May nguoi Nga va U dung doi lam thu tuc nhap canh la o am i, chu y lien quay sang lanh lung :" Eto zeleny koridor!!!". Oi hoa ra chung to la VIP!!!

Cho khach san chung to o la khach san Sun Light cua tap doan Sun Group, va chi co doan Matx duoc o khach san, cac doan khac (khong ke doan chu nha Kharkov) nhu doan Odessa, doan Kiev deu phai o nha khach, kva ...Doan to co 8 nguoi, 5 thi sinh, 1 co dong vien va 2 ban to chuc. To o voi em Huyen va chi Thuy Madi, chi Linh, Phuong Anh, Natalia Tran va Ira (ban PA) o mot phong. Anh Viet truong doan kem may man, chi duoc o ben khu kva, mot minh anh co 3 cai giuong

Dem day chung to duoc di an toi ngay, an bun bo gio heo, phuc vu nhiet tinh chu dao vo cung. Sau khi an toi tat ca ve phong nghi ngoi. Bon to lui hui treo duoc may bo do da hoi len thi met lu. 3 dua leo len mot cai giuong (no to den muc nhu the roi van con rong thenh thang). Van con mot cai divang, nhan vien da keo ra tan tinh dau vao day nhung khong ai chiu ngu mot minh

La phong hay phan khoi ma chung to khong ngu duoc, cu nam tran troc noi chuyen den 2h30 sang. Qua that di U khong khac gi ve VN, that la tuyet!