Thursday, June 25, 2009 3:00:24 PM
Gửi Bố !
Bố, ngày bé vẫn nhớ những lúc bố ngồi ốp con học bài, chở con đi khám bệnh, nấu cơm cho con. Ngày đó mẹ đi vắng...2 chị em ở với Bố, người ta vẫn nói là gà trống nuôi con. Ngày đó Bỗ vĩ đại thật, cái gì cũng phải hỏi Bố. Mỗi lần Bố mắng, bị ăn đòn, tối vừa nằm ngủ vừa gọi Mẹ...Mẹ như cô Tiên, ở xa và thật hiền hậu.
Read more...
Monday, June 15, 2009 4:47:22 PM
Công việc dạo này bận quá, mà cuộc sống đâu chỉ có công việc, còn bao thứ để đam mê. Bỏ qua những thứ tầm thường, sự nghiệp là một trò chơi trí tuệ, nó đòi hỏi người chơi phải có trình độ hiểu biết, sự khôn ngoan và cả sự may mắn. Ứng với mỗi level kỹ năng của người chơi phải đáp ứng được, nếu muốn duy trì được vị trí. Ngày này qua ngày khác các kỹ năng này dần dần trở thành bản lĩnh của người chơi, chứng tỏ năng lực với cộng động. Xem ra con đường này tiến mà không biết đích ở đâu, bởi ở Vietnam các kỹ năng còn thấp quá, không biết bao giờ người chơi Game này mới bằng ở Mỹ, Anh... Nếu có V.coil mà mua được kỹ năng thì tốt biết bao.
Mệt quá ! Càng làm thấy mình còn thiếu nhiều kỹ năng, mà khó là đã nhận ra được sự thiếu sót mà không sửa ngay được. Xung quanh còn bao nhiêu ràng buộc, bảo thủ, và cả những thói hư, thói quen khó bỏ. Nhiều lúc thấy nản, thà không biết thì thôi, thà làm anh nông dân cứ nghĩ cày ruộng là số 1, đằng này lại trót thành trí thức. Khố thật nhiều lúc dằn vặt mình vì chuyện cầu tiến, nghĩ lại nhiều lúc trở thành cô độc trên con đường này.
Dạo này làm việc với các bác Tây, bác Nhật nhiều mới thấy, họ khá thật. Kỹ năng hệ thống công việc ăn đứt quân ta. Dẫu sao chơi với họ cũng biết mình đang ở đâu và level nào. Kiểu quen đá với Com giờ online đá với người , khoái thật. Học được một số thứ và biết thêm một số thứ, cố làm theo họ một số thứ. Thấy cũng sáng hơn, nhưng còn phải cải cách nhiều vấn đề, tư duy, cách làm, đào tạo...Biển lớn muốn vượt phải có thuyền tốt.
Năm nay 33 tuổi, sức trẻ còn tràn trề nhưng cũng đã mơ hồ thấy lo lắng. Tương lai tùy thuộc vào hành động hiện tại. Con đường phía trước chưa biết lối rẽ, đi đường nào để đến đích sớm, liệu cách mình đang đi đã đúng chưa. Có nhưng câu hỏi mà chưa biết trả lời với chính mình. Ngẫm cũng lạ, một tâm trạng day dứt cứ quanh quẩn, những dấu hỏi cứ thi thoảng đứng cạnh dấu chấm than.
Guồng quay cứ chạy, dòng đời cứ trôi.
Về già uống trà ngẫm nghĩ sự đời đúng sai !
NTA