Cánh hoa trước gió
Sunday, April 17, 2011 3:35:39 AM
Càng đảm nhận nhiều công việc, vị trí càng lên cao sao mình cảm thấy mình càng giống như cánh hoa trước gió. Mong manh quá, non nớt quá, có ít sự chuẩn bị để đón nhận những thách thức trước mắt quá... Nhưng đã có gan muốn làm lãnh đạo thì lẽ nào lại vì thế mà rụt cổ vào trong. Hơn nữa mình lại đang nắm trong tay cơ hội lớn.
Nhìn kỹ, cây càng đứng cao thì gió càng mạnh, không lẽ lại trông giờ sóng gió đến với mình nó nhẹ nhàng, êm ái để mình hưởng cs hạnh phúc. Điều này là không thể... Vậy việc mình cần làm là sống mạnh mẽ hơn nữa, tích lũy nhiều hơn nữa những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Việc thứ 2 quan trọng không kém là coi sóng gió là những điểm mốc của thành công, coi công việc tại Techconvina là cuộc sống của mình, đồng nghiệp tại Techconvina như là anh em, là bạn bè thân thiết của mình. Chỉ có vậy mình mới không cảm thấy muốn xong việc để về nhà nghỉ ngơi, mà bản thân công ty đã là nhà mình, công việc là cuộc sống của mình. Tựa vào công ty, tựa vào công việc là cũng có những niềm vui bền vững bên cạnh niềm vui bên gia đình.
Để cành hoa trở lên mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn thì cần làm những việc sau:
1. Chơi thể thao, tập thể dục thường xuyên.
Việc này đối với mình là cực kỳ cần thiết, tuần vừa qua đã có những dấu hiệu quá tải công việc. Nguyên nhân là do sức khỏe không đảm bảo.
Chơi thể thao cũng là cách để xả stress, là cách để mọi người đến gần nhau hơn, và cuộc sống của mình cũng cứ theo thế mà phát triển nhanh và bền vững.
2. Tích lũy kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ.
Ngoại ngữ và chuyên môn là những vũ khí bắt buộc phải có để có thể chiến đấu. Không cần bàn nhiều.
3. Xây dựng mạng lưới bạn bè trong ngành rộng khắp, có thể giúp đỡ nhau khi nào có thể. Nó cũng là cách để mình tiếp xúc, học hỏi thêm từ họ. Thực tế đã qua cho thấy, những gì mình có chủ yếu là học hỏi từ sếp, đồng nghiệp, đối tác và bạn bè. Từ đó mà thấy được tầm quan trọng của họ.
4. Sống, làm việc có kế hoạch.
Mình chưa có thói quen làm việc có kế hoạch. Nên tuần vừa qua, khi có 3 việc chồng lên nhau mà đã cảm thấy rối, cảm thấy bận rộn vô cùng dẫn đến lúng túng trong công việc, bị áp lực đè nặng. Vấn đề làm việc có kế hoạch cần thực hiện ngay lập tức, không thể chậm trễ.
5. Xây dựng đường lối, quan điểm trong công việc. Mình đã thấy đường lối của anh Minh, anh Tiệp là những người đã thành công, anh Tiệp thì đang trực tiếp dìu dắt mình. Đường lối đó cũng phù hợp với con người mình, vậy không có lý do gì mà không theo đó mà làm.
Những điều viết trên đây là những việc cần làm ngay. Đừng chậm trễ








Trần TuấnTuanktxd # Sunday, April 24, 2011 3:42:50 AM