Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Thuỳ Dương' s Blog

một cánh cửa đóng lại là hai cánh cửa khác mở ra ...

Thi học kì ...

Có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói ...

Nhưng ...

Tại sao một thằng được ném bài cho chép. Được thầy giám thị bắt được. Và thầy đã nói (đại khái) là có muốn bị đánh dấu bài không. Nhưng. Lời nói gió bay... Cái thằng chó chết ấy vẫn có cái mà không phải do công sức của nó .

Tại sao có phòng thi được giám thị nhắc cho cả phần trắc nghiệm ? Vì trong số đó có con một giáo viên trong trường. Kể ra làm con cháu giáo viên cũng sướng thật đấy .

Tại sao có phòng thi giám thị ra ngoài hành lang ngồi tâm sự mặc cho học sinh muốn làm gì thì làm ?

Tại sao lại có những bất công như thế chứ ?

Điểm có thể không đánh giá được hết sức học của một người học sinh. Nhưng dù sao thì đó cũng là kết quả một quá trình lao động. Đã gọi là kết quả lao động thì ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít. Chính các thầy cô cũng đã dạy học sinh như thế. Nhưng dạy một đằng làm một nẻo. Người ta nói "Há miệng chờ sung" để chế giễu những người lười biếng, nhưng sung đã rơi vào mồm rồi thì cái câu ấy cảh còn ý gì là chế giễu người lười nữa.

Chung quy cũng chỉ tại thầy cô ham thành tích quá thôi !

Cô ạ ...Tóc dài ơi !

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : fe9df7

Smilies

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031