Chuyện hai người bạn (bản mới )
Monday, June 9, 2008 4:02:11 PM
(Ghi chú : ảnh chỉ mang tính chất ..
, ko liên wan j` tới câu chuyện
)Có hai người , một người lớn và một người nhỏ đang đi trong rừng , bỗng nhiên có một ".." xuất hiện (sau mới biết là con gấu) .
Người lớn xỉu... Người nhỏ khóai chí , hí hửng gọi "có con gấu tới ngửi mùi kìa" (giờ này người lớn mới biết đó là con gấu). Người lớn nhớ ngay câu chuyện hai người bạn đi trong rừng : thấy gấu, người bạn ko leo lên cây kịp nên giả ngất... để rồi con gấu nói rằng "ai bỏ bạn trong lúc nguy hiểm là người ko tốt ".. nên người lớn phải bật dậy cốt để câu chuyện ko diễn ra theo hướng người bạn kia là xấu,.. Ấy thế mà làm con gấu nhỏ hỏang, xỉu ngay tại chỗ ...
(do là gấu nhà, bạn nhỏ nuôi). Người nhỏ chạy đến xem xét...
Người nhỏ nói: người lớn kinh wóa .
Rồi thả thêm một con gấu lớn..
Lúc này thì người lớn ngất xỉu... Người nhỏ..ko bít làm sao, bèn xỉu theo...
rồi..
Cuối cùng, cả hai người cùng 2 con gấu sống bên nhau đến trọn đời trong khu rừng đó. Lâu lâu bán mật gấu lấy tiền...
Ngày ngày, khu rừng vẫn vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người, người ta vẫn thấy đâu đó bóng người lớn cầm cây rượt đập (=đánh:nguyên văn thế) người nhỏ vì người nhỏ có nhiều trò tinh quái và khá ồn ào.. , người lớn rất vui vì có được ngừơi nhỏ bên cạnh...Câu chuyện cổ tích hiện đại đến đây là hết rồi. Cám ơn độc giả đã chú ý đọc. Ai đọc mà hiểu xin giơ tay cho bít để sau này có chuyện gì cần thì liên hệ học hỏi
Bấm vào nút More
để cho con gấu ăn nha ... Nó đang chờ kìa...^_^








Đặng Minh Tuyếndangminhtuyen # Tuesday, June 10, 2008 1:08:45 AM
Mà đọc xong chẳng hiểu gì cả. Chấm hết.
Công tử đại nộicongtudainoi # Tuesday, June 10, 2008 1:24:40 AM
không cần phải đọc nhiều cho mệt, chỉ cần nhìn cái ảnh kia và kết thúc có hậu của câu chiện là hiểu dc vấn đề ^_^
UN_Angel # Tuesday, June 10, 2008 6:28:20 AM
@ emchaicưng: sao em lại nói thế ! Mỗi người mỗi cách nghĩ chứ...
Công tử đại nộicongtudainoi # Wednesday, June 11, 2008 1:34:50 AM
UN_Angel # Wednesday, June 11, 2008 4:34:27 AM
Mr Silentforevermyweb # Thursday, June 12, 2008 5:04:53 AM
Đúng là khó hiểu thật đấy ! Nhưng đọc đi đọc lại một hồi thì cũng thấy ..hơi hơi hiểu
UN_Angel # Thursday, June 12, 2008 7:11:08 AM
Chúc mừng bạn đã trúng thưởng chương trình "Đọc hiểu để được nhờ cậy" của mình . Xin bạn vui lòng để lại địa chỉ (phone, nick YM) để khi mình cần học hỏi mình liên hệ nhé
Chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui nha !
Công tử đại nộicongtudainoi # Friday, June 13, 2008 3:07:27 AM
mà cái chương trình đó đâu ra vậy ? đã giao luật hùi nào mà em hok bít?
chưa gì đã xin phone rồi nick nữa ^^! kinh chưa
UN_Angel # Friday, June 13, 2008 3:23:45 AM
Để coi ng` ta có cho ko đã ..
Mr Silentforevermyweb # Friday, June 13, 2008 10:53:34 AM
http://files.myopera.com/duy11/albums/430883/tiendau.gif -
UN_Angel # Friday, June 13, 2008 2:32:36 PM
Có ghi rõ mà...
Quà là sẽ được mình nhờ khi mình cần ấy mà
Mr Silentforevermyweb # Saturday, June 14, 2008 2:28:05 AM
Vậy mà gọi là quà á !
UN_Angel # Saturday, June 14, 2008 7:41:54 AM
Công tử đại nộicongtudainoi # Tuesday, June 17, 2008 12:51:09 PM
UN_Angel # Tuesday, June 17, 2008 3:17:33 PM