Romance
Monday, December 17, 2007 2:09:18 PM
Buổi chiều và cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố..
Em ngồi đây, từ bao nhiêu ngày rồi.. một mình trong căn gác nhỏ
Em biết ngòai kia gió mưa rất lạnh và lá vàng đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua..
Nước mắt em lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngòai song cửa
Chúng ta đã qua một cuộc tình
và anh sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nơi này
Chỉ còn em với những bụi hoa dại bên đường
và đêm
Đêm một mình,
đêm dài như không bao giờ qua
Hàng cây khô trút lá sẽ đơm hoa khi mùa xuân về
Nhưng.. nước mắt em
sẽ chẳng bao giờ có thể làm tươi thắm lại tình yêu chúng mình
Ngày đã lên, đêm đã xuống
giông bão đã qua đây
và lá vàng đã che phủ dấu chân anh...
Nhưng một ngày anh yêu em- một ngày em có anh,
tình yêu đó là... thiên thu...
Bài Romance này cùng lời thọai đó là phần mở đầu tràn đầy hình ảnh và cảm xúc cho bài hát "Mùa thu lá bay".., để lại một ấn tượng sâu sắc ngay từ lần nghe đầu tiên ...
Bài này được nghe khi còn bé thế đến giờ vẫn thấy thích, rất thích và hình như là thích nhất trong tất cả các bài guitar classic.
Những khi áp tai vào thùng đàn mà nghe, có thể nghe được trọn vẹn từng âm ba hòa quyện cùng giai điệu ... Lúc nghe đoạn intro đó, dù chưa thể biết cảm giác khi yêu như thế nào nhưng lại cảm thấy tình yêu thật lạ, nó có thể làm cho người ta có những cảm xúc hay đến vậy sao ?... và ai khi yêu cũng sẽ phải trải nghiệm cảm giác đó ? Không biết bài Romance này thật hay đến độ khó hiểu hay lời thoại làm cho khó hiểu ... Người ta có thể đau đớn thế khi yêu sao ? Vậy sao người ta vẫn yêu nhỉ ???








Mẫn văn QuỳnhTÌNH YÊU MẶT TRỜI # Thursday, December 20, 2007 1:50:56 PM
UN_Angel # Friday, December 21, 2007 9:07:37 AM
Entry trên chỉ là một mảng cảm xúc của Romance...
Bài này mình đã được nghe và thích từng nốt, từng nốt... từ khi anh mình nghe rồi tập nó đến thuần thục. Mỗi lần nghe có rất nhiều cảm giác trộn lẫn giữa mình và của người chơi. Mình cũng có tập chơi đàn (nhưng không tập guitar vì chê nó to quá ôm không vừa
Mẫn văn QuỳnhTÌNH YÊU MẶT TRỜI # Friday, December 21, 2007 9:54:28 AM
.Làm một ai đó có niềm vui là mình cũng vui ah .You có một người anh thật tuyệt ha
UN_Angel # Friday, December 21, 2007 11:55:17 AM
Bạn biết bấm từ đầu tới cuối bản là hay lắm rồi ! Đương nhiên hay or ko là do người nghe quyết định chứ , hay ở tấm lòng người chơi mà
Hai anh em thì như chó với mèo vậy
như vầy nà .
http://files.myopera.com/UN_Angel/files/the%20bros3.jpg -
Còn đọan Flash thì bạn cứ dùng tự nhiên
Mẫn văn QuỳnhTÌNH YÊU MẶT TRỜI # Friday, December 21, 2007 1:11:48 PM
UN_Angel # Friday, December 21, 2007 1:22:40 PM
Tưởng bạn lấy được rồi
Mẫn văn QuỳnhTÌNH YÊU MẶT TRỜI # Friday, December 21, 2007 1:36:46 PM
UN_Angel # Friday, December 21, 2007 1:45:26 PM
Giờ được rùi thì chúc bạn có những giây phút vui vẻ với hộp quà nhé
Công tử đại nộicongtudainoi # Monday, January 7, 2008 3:13:44 PM
UN_Angel # Tuesday, January 8, 2008 4:23:21 AM
Cám ơn em mãi mà vẫn chưa thấy đủ với tình cảm em dành cho !
howdothatnobodyknow007 # Saturday, August 16, 2008 5:13:15 AM
Dung la tung not, tung not lam zay len 1 thu cam xuc that kho ta...
Unregistered user # Sunday, November 9, 2008 11:11:51 PM
UN_Angel # Monday, November 10, 2008 1:37:58 AM
howdothatnobodyknow007 # Saturday, November 28, 2009 5:31:45 PM