Skip navigation.

Log in | Sign up

...Để gió cuốn đi...

Những gì ta cho đi là những gì ta có... thượng đế không cho ta yêu thương, chỉ cho ta cơ hội để yêu thương..

T.e.a.r.s_V4Men


Em ơi sao ta luôn trách nhau
Giận hờn để rồi lại xót xa
Thời gian trôi đi trôi đi không yên bình
Để đôi ta tuy bên nhau nhưng không nhiều …ngày vui
Em ơi sao em không đứng chờ
Em ơi sao em hòai cách xa
Dù cho xa xôi tương lai nếu gặp lại
Dù cho đôi tay thân thương cố dang rộng ...vì ai

Lệ buồn thứ nhất ta vì em đã vì em như tình anh
Vì anh mãi mang tình yêu như ngày xưa
Rồi khi anh khóc những lần sau vẫn vì em vẫn vì em
Vì em anh mãi luôn mong chờ
Chờ em đến yêu em như ngày xưa…

Em ơi nơi đây anh vẫn mong
Giận hờn để rồi mình cách xa
Thời gian trôi đi trôi đi không quay về
Để mang em yêu quay trở về ngày xưa....

Lệ buồn thứ nhất ta vì em đã vì em như tình anh
Vì anh mãi mang tình yêu như ngày xưa
Rồi khi anh khóc những lần sau vẫn vì em vẫn vì em
Vì em anh mãi luôn mong chờ
Chờ em đến yêu em như ngày xưa…



Cổ tíchLove you and love me

Comments

Công tử đại nội 10. December 2007, 05:13

chị post bài này là có ý gì ???

UN_Angel 10. December 2007, 11:39

:cry:
Thứ nhất vì nó hay ! Mới lần đầu nghe đã thấy thích rồi, sau mới biết ko phải người Việt hát nữa mới pro chứ ! Ái mộ quá chừng luôn..

Thứ hai là vì...
... từ hồi chơi AU đến giờ bài này nghe hơi
bị nhiều.. mà không để ý lắm..
Đến chừng có người kiu "nghe đi.."
về tìm lời bài hát nghe mới rõ..
... không biết nói sao luôn ...


Để đôi ta tuy bên nhau nhưng không nhiều ...ngày vui
Dù cho đôi tay thân thương cố dang rộng ...vì ai


:cry:

Công tử đại nội 11. December 2007, 13:30

p: tại em thấy chị post bài nào cũng có 1 bài học, chỉ có bài nì nó là lạ :D hihi nên em hỏi cho có Cm ý mà P:

UN_Angel 12. December 2007, 03:44

^_^
Em chai tinh ý quá ta !
Coi cái là thấy lạ liền :D
Còn mấy bài kia ko hỏi là hiểu hết ha
Có em chai thông minh thích ghê
^_^

Hồ Nguyễn Việt Thư 17. December 2007, 02:08

2 chị em chat chit tình cảm quá :D
Bon chen comment tí.
Em có xem video clip này rồi. Tụi nó hình như người Hàn, hát giọng lớ lớ k rõ lắm. :D
Nghe nó nhựa nhựa nhưng đầy kĩ thuật. Viet nam hát k da luyến láy thế đâu :D

Hồ Nguyễn Việt Thư 17. December 2007, 02:09

Chị sửa cái comment thành Thanks to visit my blog! Nghe hay hơn là:
Thanks you for your access :D

Công tử đại nội 17. December 2007, 05:10

:frown:( sao cái entry nào chị cũng có hình nền vậy ?
em thì ko làm dc cái nào :frown:( huhuhu

Công tử đại nội 17. December 2007, 05:10

blog chị brò hơn blog em roài :frown:( oaoaoa...

Công tử đại nội 17. December 2007, 05:12

mà anh sì ke ơi, chị ý luôn luôn có ý gì đó, chị ko cần hay đâu :D trong cái câu phải có cái ý P:, chứ còn giống mọi người thì không ổn đâu :D. Tại chj chơi hàng độc mà kikiki

UN_Angel 17. December 2007, 06:06

:D Thấy ai cũng quan tâm hết vui ghê á !
Xikechua thấy ko hay thì vài bữa chị đổi cái khác, "độc" hơn :D

UN_Angel 20. December 2007, 06:11

"Thanks for your love !" :D
:lol:

Hồ Nguyễn Việt Thư 20. December 2007, 07:38

ặc! Cái nì em chưa nghĩ ra. Nhưng hay quá p: :D

UN_Angel 20. December 2007, 11:32

Hay thật à ?! :D
Được khen nữa ròai ! [lây bệnh thích khen của ai ko biết (_ _!)]
:lol:

Công tử đại nội 7. January 2008, 15:14

Chúc chị sinh nhật vui vẻ ^_^

UN_Angel 8. January 2008, 04:16

Cám ơn em chai cưng ! Chiêu chúc mừng SN này "độc" nghen :D
Cóa ai dùng chưa zị ? Hay em đăng ký độc quyền lun :lol:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies