Giờ trái đất
Monday, March 30, 2009 3:33:41 AM
Hôm thứ Bảy vừa rồi, cũng như một số bạn hưởng ứng "Giờ trái đất", tôi cùng mấy thằng bạn kéo nhau vô SG chơi. Đúng là mặc dù TpHCM ko chính thức tham gia nhưng nhiều nơi vẫn hưởng ứng và tắt điện. Ra Nhà hát Thành phố thì khỏi nói, đông vui hết sức, lại còn đốt đèn cầy nữa.
Nhìn chung thì nhờ chuyện này cũng góp một phần nào đó vào người dân VN nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì lợi cái này nhưng cũng hại cái kia.
Vì tắt điện, nên những thứ thu hút người ta ở nhà như tivi, máy tính... đương nhiên cũng phải tắt theo. Thiếu những thứ đó thì ở nhà làm gì, với lại ở trung tâm cũng có nhiều cái hay ho, thế là kéo nhau ra đường, mà chẳng lẽ ai cũng ở trung tâm nên đi bộ, đương nhiên phải sử dụng phương tiện vô cùng tiện lợi là xe máy. Đi xe máy thì phải tốn xăng, và xả khói. Thế là tiết kiện điện để lợi cho việc này nhưng vô tình lại làm tiêu hao 1 lượng ko nhỏ xăng và xả 1 lượng cũng ko nhỏ khói...
Thế là lợi mặt này mà hại mặt kia. Đối với những nước khác thì không nói gì nhưng vì điều kiện ở VN hoàn toàn khác nên mới xảy ra như thế.
Nhưng dù sao thì sự kiện này cũng đem lại được nhiều thứ mà trước giờ ở VN ko có.
Nice weekend!
Nhìn chung thì nhờ chuyện này cũng góp một phần nào đó vào người dân VN nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì lợi cái này nhưng cũng hại cái kia.
Vì tắt điện, nên những thứ thu hút người ta ở nhà như tivi, máy tính... đương nhiên cũng phải tắt theo. Thiếu những thứ đó thì ở nhà làm gì, với lại ở trung tâm cũng có nhiều cái hay ho, thế là kéo nhau ra đường, mà chẳng lẽ ai cũng ở trung tâm nên đi bộ, đương nhiên phải sử dụng phương tiện vô cùng tiện lợi là xe máy. Đi xe máy thì phải tốn xăng, và xả khói. Thế là tiết kiện điện để lợi cho việc này nhưng vô tình lại làm tiêu hao 1 lượng ko nhỏ xăng và xả 1 lượng cũng ko nhỏ khói...
Thế là lợi mặt này mà hại mặt kia. Đối với những nước khác thì không nói gì nhưng vì điều kiện ở VN hoàn toàn khác nên mới xảy ra như thế.
Nhưng dù sao thì sự kiện này cũng đem lại được nhiều thứ mà trước giờ ở VN ko có.
Nice weekend!







