See how much I love you

Subscribe to RSS feed

Happy together

Thế là em đã có anh, sau 1 khoảng thời gian rất dài, rất dài...
Yêu là phải biết chờ đợi,em tin là mình đã đúng:love: flirt

Yêu anh

Ừ! em yêu anh... Yêu cách vô tình anh lướt vụt qua mọi thứ xung quanh!

từ bỏ

Em yếu đuối và hèn nhát quá phải không ? em không dám đối diện với sự thật, em làm như thế là đang trốn chạy 1 sự thật, sự thật giúp em sống tốt suốt những tháng ngày qua

Đã bao lần em từ bỏ thế nhưng e đã không làm được, em yếu đuối trước những câu bông đùa của anh, em đưa ra hàng ngàn lí do để bào chữa cho anh, và rồi cái cuối cùng e nhận được vẫn là trắng tay, Nhưng lần này e nhất định làm được, e tin vào ý chí và nghị lực của mình, e phải xa anh thôi, quên anh thôi. Suốt thời gian qua em thấy mình quá khổ sở với tình cảm đơn phương dành cho anh rồi, em mệt lắm anh biết không ?

Đôi khi em muốn nói yêu anh

[img]

Đôi khi muốn nói yêu anh nhưng em không thể khi mà:

- Anh không phải là người thường xuyên viết mail hay lắng nghe những điều em nói, và vì mình ở rất xa nhau nên dù em có muốn và đã cố gắng cũng không thể chia sẻ cùng anh những vui buồn trong cuộc sống khi mà anh chẳng kể gì với em...

- Những điều em biết về anh lại qua người khác chứ không phải từ anh...

- Khi em vui, em nghĩ về anh và muốn chia sẻ niềm vui ấy nhưng trong Inbox của anh không có thư em vì em biết em sẽ lại không nhận được hồi âm...

- Khi em bị 1 tai nạn, người đầu tiên em kể lại không phải là anh, dù em vẫn cứ hay nghĩ về anh...

- Mỗi buổi tối trước khi ngủ, dù bận rộn đến mấy em vẫn nghĩ giờ này không biết anh đang làm gì nhưng em đã không hỏi vì câu trả lời đang ở rất xa và có thể nó sẽ không đến được trước khi em chìm vào giấc ngủ...

- Đôi khi muốn nói yêu anh vì lòng em không nghĩ đến ai khác ngoài anh nhưng em hay nói vòng vo và anh sẽ lại không hiểu nữa cho mà xem...


- Khi ai đó hỏi rằng em đã có ai chưa, em không trả lời mà chỉ nghĩ về anh, nhưng anh ơi em không thể nói yêu anh vì đó là lúc em đang tủi thân và muốn khóc...

- Cuộc sống đã cho em gặp anh khi lòng em đang chìm trong cơn “áp thấp nhiệt đới”, và anh giúp em lấy lại niềm tin vào cuộc sống...

- Em nghĩ rằng sự hiện diện của anh thật sự quan trọng đối với em, nhưng em không nghĩ rằng em sẽ không thể sống khi thiếu anh, tuy nhiên nếu có anh bên cạnh em sẽ rất vui và hạnh phúc...


- Và anh ơi, đôi khi em muốn nói yêu anh mà không phải là một ai khác vì em biết 1 điều rằng từ khi có anh, cuộc sống của em có thêm nhiều niềm vui và hy vọng

Nothing to share now,

Mấy hôm nay tự nhiên buồn khủng khiếp, lúc nào cũng cảm thấy buồn, hic hic lại bị xì tress rùi, huhuhu:cry:
Nói chuyện được với 1 người thực sự quan trọng vậy sao? nervous

hey

buồn buồn

Dạo này tự dưng buồn 1 cách vô cớ! hix hix, công việc vẫn thế, vẫn hằng ngày đối mặt với bao nhiêu áp lực... Vẫn phải cố gắng vì mình biết cuộc sống vốn dĩ như thế,luôn tự nhủ công việc không đào thải mình chỉ có tự mình mới đào thải mình.
Tình yêu là 1 cái gì đó thực sự xa vời đối với mình, để yêu 1 ai đó sao thấy khó quá! Đôi lúc cũng muốn có 1 ai đó bên cạnh để chia sẻ những buồn vui nhưng điều đó thật không dễ đối với 1 người sống quá mạnh mẽ về lí trí,quá nhạy cảm với sự thay đổi như mình.

tò mò nè, ráng chịu đi

Ui ui! vật lộn cả ngày hôm nay mà không biết phải bắt đầu như thế nào với cái blog này:sst: hixhix, có ai cứu tui hông ?bomb

Khai truong

Thấy blog bên đây có nhiều cái hay ho quá! tui thì lại nhiều chuyện nên cũng tạt qua đây tham gia tí cho vui...