Subscribe to RSS feed

Truyền thuyết về Uen - Phần cuối

_____Vừa lúc đó ngay bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, khe khẽ:
_____ - Tất cả không đơn giản như vậy đâu.
_____Chỉ huy tàu và nhà sử học cùng quay lại và trông thấy cạnh tường bóng một người với những dải băng xám lấp lánh trên đầu, ngực và đùi.
_____ - Các anh có biết chúng tôi là ai chứ? - chỉ huy tàu hỏi sau cơn sửng sốt.
_____ - Tôi đã bảo là họ không cần chúng ta mà - Vôi-lơ cau có nói.
_____ - Tất cả không đơn giản như vậy - người Uen nhắc lại.

Read more...

Truyền thuyết về Uen - Phần 5

_____Ông đưa tay làm một cử chỉ rất nhanh, và bốn bức tường lập tức biến mất. Xung quanh là đồng cỏ mênh mông, tràn ngập nắng trải dài đến tận chân trời. Ở phía xa, giữa vòng tròn đen rất lớn, là một con tàu vũ trụ giống như hình nón nhọn với đáy rộng nặng nề. Từ chân con tàu, hàng trăm chiếc xe từ xa trông như những con bọ hung sặc sỡ chạy toả nhanh ra bốn phía...

Read more...

Truyền thuyết về Uen - Phần 4

_____ - Anh cầm lấy - người lạ mặt bỗng nói. Anh ta chìa tay ra, và trông như một nhà ảo thuật, lấy từ trong khoảng không một khối hình trụ nhỏ rồi bắt đầu gỡ từ bề mặt của nó ra những lớp tròn mỏng và mềm mại - Đây là tất cả những tri thức của chúng tôi, hết thế kỷ này qua thế kỷ khác. Chúng tôi tin tưởng rằng các anh sẽ không bắt chước chúng tôi một cách mù quáng. Việc sử dụng những kiến thức được ghi trong các dĩa băng này đòi hỏi phải xem lại các quan điểm của mình. Anh tất nhiên hiểu rằng sự vội vàng trong những việc này là rất nguy hiểm.

Read more...

Truyền thuyết về Uen - Phần 3

_____Thỉnh thoảng Uen bí ẩn lại đến thăm họ. Bao giờ anh ta cũng không tỏ vẻ gì là tò mò một cách đáng ngờ, nhưng kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ tất cả các câu hỏi.
_____ - Các anh sống ở đâu? - Một lần chỉ huy tàu hỏi.
_____ - Ở các không gian khác - Uen đáp.
_____ - Những không gian nào?
_____ - Điều đó các anh không hiểu đâu.

Read more...

Truyền thuyết về Uen - Phần 2

_____Chỉ huy tàu suy tính căng thẳng. Ông vừa tin vừa không tin Uen, và sợ rằng người lạ mặt biết được những suy nghĩ bối rối lo ngại của mình. Lần đầu tiên trong một trăm nghìn năm qua, ông cảm thấy mình như một con chim yếu ớt trong lồng, không biết trốn đi đâu cho thoát khỏi những cặp mắt xa lạ.

Read more...

Truyền thuyết về Uen...

, , , ...

_____Con tàu vũ trụ " Ác-tua-12 " đã mười vạn năm bay theo các quỹ đạo pa-ra-bôn giữa các thiên hà, không ngừng nghiên cứu vô số những đám tinh vân, đám thì xoắn lại hình trôn ốc, đám tản mác ra như bị một ngọn gió vô tình thổi tung, đám khác cô lại đậm đặc như sữa. Đôi lúc, khi các thiết bị thăm dò phát hiện được trong lòng sâu của một thiên hà nào đó những hành tinh giống như Trái Đất, con tàu xoáy vào giữa đám mây sao, tìm ra các hành tinh đó, và những nhà thám hiểm vũ trụ sống trong một thời gian dài giữa những sinh vật xa lạ như giữa những người đồng loại của mình....

Read more...

UenX có nghĩa là gì ?

Entry này đã được tác giả của nó hoàn thành với một nỗ lực phi thường: vừa ho khèng khẹc (hỏi cơn mưa chiều qua để có lý do cụ thể T_T ), vừa mò mẫm dưới ánh đèn...pin leo lét của tên Nokia 1200 sắp cạn kiệt năng lượng (Đã đến giờ đi ngủ, các đồng chí kia ko cho e bật đèn T_T ). Cũng chẳng bik sao tự nhiên mình lại rảnh thế nữa hic hic (có lẽ là mưa làm ẩm IC ). Truyền thuyết về Uen...
--> Một buổi sáng đẹp trời của một ngày nào đó trong quá khứ, chú bé MeiJi chui ra khỏi nhà kho cùng với một quyển sách bụi bặm, rách te tua và đầy mùi ẩm mốc ! Những trang giấy ố vàng bởi thời gian , những hàng chữ nhoè mực bởi công nghệ in ấn của những năm 1900.. hồi đó!faint Thế nhưng tất cả những điều trên bỗng trở nên vô nghĩa khi tui (chán cái kiểu kể chuyện chú bé với ngày xửa ngày xưa rùi, xưng tui kể trực tiếp cho nó khoẻ mad ) nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách : "Chuyến du hành ngược thời gian" - sách xuất bản năm 1986 (nó hơn tui 4 tuổi hic hic).

Chắc là bạn chưa bik, truyện viễn tưởng là thể loại sách iu thik nhất của tui. Cả ngày hum đó tui ko thiết ăn ngủ gì lun. Tui ngồi đọc, đọc và đọc, từ trang nì qua trang khác, truyện nì qua truyện khác...Đến lúc trời tối mịt thì tui đã xử xong cuốn truyện! --> một cảm giác tuyệt vời, khi trí tưởng tượng đc tự do bay bổng đến những nơi xa nhất !

Và tình hình bi h là , cuốn sách ấy vốn dĩ đã te tua thì nay lại càng tua te hơn nữa! down . Với tư cách là một fan cuồng nhiệt của truyện khoa học viễn tưởng, tui quyết định phải làm một cái gì đó để cứu lấy cún sách iu quý của tui trc khi nó bị môi trường tự nhiên phá huỷ một cách hoàn toàn!

Vâng, đó chính là lý do cho seri truyện viễn tưởng dài kì sắp xuất hiện trên blog của UenX!
Một món quà (tôi hy vọng thế ) dành cho những ai đã, đang iu thik truyện viễn tưởng, cho những ai có nhã hứng mún tìm hiểu xem các nhà văn thế kỉ 18 nghĩ gì về tương lai, và về văn phong của họ! Xin phép đc mở màn với truyện ngắn đầu tiên, đồng thời cũng là lời giải thik chi tiết + siu dài dòng cho cái nickname UenX của tui :

TRÁI ĐẤT GỌI

Entry đầu tiên...

Một khởi đầu mới.....
Vậy là cuối cùng, sau ko bik bao nhiu lần lên và hoãn kế hoạch, thì cái First entry của mình cũng đã ra đời òi. Yatta! Là vì đã hứa với một người rùi. Hứa tuần sau sẽ vik. Vậy mà bây giờ cái tuần sau ý cũng sắp trôi đi mất tiu ^^. Nhưng mà cũng là giữ lời hứa rùi đó, phải hem ấy?

HIX. Nhưng muh phải vik cái ji đây nhỉ?
Cũng chẳng bik sao mình lại mún vik blog nữa? Đua đòi với pà kon? Hay là quá nhìu bức xúc với cuộc sống, mún tìm một nơi để xả stress ? Ohh, Hay là chỉ đơn giản là muốn vik thui nhỉ ? Vik để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Niềm vui . Kỉ niệm. Những nỗi buồn. Bất chợt ùa đến, ròi lại nhẹ nhàng bay đi... Những điều tôi đã thấy, đã lắng nghe và cảm nhận.... ,sẽ ghi lại tất cả?

Thế là 18 năm cuộc đời đã đi bay ! Giờ đây nhìn lại, thấy mình đã có đc nhiều thứ, nhưng đánh mất thì cũng ko ít. Thấy hối tiếc lắm. Nhiều kẻ bảo rằng " Tớ đây sống trên đời chưa bao giờ hối hận về điều gì"
---> hâm mộ quá. Có chắc ko vậy? Hay là đang tự lừa dối mình đây? Nhưng thoi, có lẽ cái quan trọng là phải học được điều gì đó từ những sai lầm trong quá khứ, để tương lai ko còn phải hối hận vì những điều tương tự.
Learn from the past....
Live in present...
And Believe in the future.... rolleyes

Mình nói cũng hay hay đấy chứ nhỉ? Thế nhưng đã làm đc gì nào??
Năm đầu tiên ở trường đại học mới đó mà cũng sắp hết ròi. Học kì 1 trôi qua như gió thoảng. Để lại cho mình cái bảng điểm cuối kì ko đc hoành tráng cho lắm. Thi có 5 môn mà giờ đây cả 2 thèn toán a3 a1 đều "đã đi về nơi xa lắm" T_T, mấy môn còn lại cũng ko có gì đặc sắc. Tin 7.6 Anh 7.0. Hai niềm tự hào thời thơ ấu của mình giờ đây chỉ còn là thế. Hơi bùn. Nhưng nghĩ lại ko tại ai chỉ tại mình.

Thoi học hành tạm bỏ qua. Các lĩnh vực khác:
+ Bạn bè: hình như mình nói chuyện ngày càng hay hoặc tính tình mình ngày càng dễ thương hoặc mình ngày càng tốt bụng hoặc là cả 3 cái trên: quen đc vô số chiến hữu, đại huynh, kết nạp đc vài thằng đệ. Nói chung là ai cũng tốt với mình. Nhờ thế mà mọi việc đôi lúc cũng thuận lợi mà đôi khi chúng nó cũng đem đến cho mình nhiều rắc rối và đôi lúc mình cũng gây một chút rắc rối nho nhỏ cho các bạn ý p. Chưa gặp bạn xấu. (có bị một thèn điên lủm mất cái mp4 mới mua đc 3 ngày, nhưng thoi chuyện cũ ko nhắc nữa, cầu chúc cho nó đc Thiên Lôi phù hộ furious )

+Tình củm: nhắc lại thấy bùn. Hơi bùn thui. cũng có trải qua một tình iu. mà cũng có thể là mình ngộ nhận, nhưng nói chung là giờ cũng qua rùi. Vẫn thấy bồi hồi xao xuyến khi gặp mấy bạn quá kute. Nhưng hình như chuyện tình cảm ko còn quá quan trọng với mình nữa.. Thế nhưng vẫn âm thầm chờ mong một tiếng sét đánh xẹt ngang tim ^^. Tình yêu ơi, đừng bỏ rơi tớ nhé!

+Máy tính: Xuống đây đc papa cấp cho cái máy bàn khá đẳng cấp + Đường truyền 5Mbps + Suốt ngày ngồi bên máy tính nên trình IT của mình có lẽ ko lên ít cũng lên nhiều. Kiến thức trải rộng trên mọi lãnh vực
nhưng hình như chẳng điều gì là bik cặn kẽ, toàn lướt sóng thoi ---> tuy vậy lại rất hiệu quả khi đi nhập hội quăng bom chém gió với mấy đứa bạn.:cool Đánh máy cũng hơi bị tốc độ, nhờ luyện typeracer và luyện chat bigsmile . Trình google cũng tiến bộ nhìu nhìu, đc thèn bạn phong cho là Googler knight . Ôi. Lại quăng bom quá tay ùi. 1 2 3 hạ cánh nào! angel

+ Cái gì típ theo nhỉ. Ôi lắm quá. Nói nhiều mà chi?

Tổng kết vài sự kiện tiêu biểu vậy:

31.8/2008 : Con thuyền may mắn đưa mình vào cánh cổng Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc Gia TP HCM - The University of Information Technology ---> dài ghê nhỉ? Kể ra thì cũng oách thật đấy chứ. Nhưng còn sự thật về cái trường này thì.... wink) down

3.10/2008 Hoàn thành tín chỉ giáo dục quốc phòng với nhiều kỉ lục được xác lập (tiêu biểu là 1 tháng liền ko bik mùi cơm - chỉ măm mỗi bánh ngọt+ trà xanh + snack + yo most jester---> còn nhìu kỉ lục hoành tráng lắm nhưng muh hơi kì nên hem có kể đâu bigsmile )
15.10/2008 --> ko có nhiều sự kiện nổi bật trừ việc mình rước về nhà thèn computer siu nhân iu quý của mình - niềm mơ ước bấy lâu- Dream comes true!

13.1.2009 Đưa vào thử nghiệm quả đầu mới - giang hồ gốc.-- Thành tựu nổi bật!

Tháng 2 --> tháng 3 2009 Xác lập kỉ lục lần đầu tiên thi rớt và học lại trong đời. Ôi đại học. Hậu quả của việc ăn chơi vô độ T_T

Nói chung là Sinh vien UenX đã trải qua 6 tháng đầu tiên ở trường đại học. Bùn có. Vui có. Nói chung là vui buồn lẫn lộn. Cũng có nhiều tiến bộ. Nhưng có lẽ là tiến 1 bước ròi lùi lại n bước.
Cuộc sống đôi lúc rối tung lên. Muốn làm nhiều thứ. Phải làm nhiều thứ. Có lẽ cần phải lập trình lại cách sống của mình. But How? Làm thế nào? Có lẽ phải nhờ đến cuốn "Tôi tài giỏi bạn cũng thế"
của bác Adam Khoo. (giá mà có 1 tháng để ngồi luyện cuốn bí kíp này bigsmile)

Và cái BLOG này sẽ là nơi mình đặt một điểm khởi đầu mới. Thay đổi để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn !
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết cái entry nhăng cuội này. Cảm ơn Tân môn vì mài đã biến đi chơi Vũng Tàu để lại cho tao một đêm yên tĩnh để vik blog !


0 giờ 46 phút : oi hình như mình càng vik càng nhảm thì phải T_T. Lại thức khuya ròi. Thức khuya vừa mệt vừa ko tốt cho da nữa no . Entry đầu tiên vik hơi lung tung. Trình bày cũng chưa hài lòng lắm. Nhưng thui. Quan trọng là mình đã bắt đầu ròi. Những điều thú vị còn đang chờ ở phía trc. Let's See!
" Hành trình thiên lý bắt đầu từ một bước chân !"






June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30