Skip navigation.

MelanchOly

MelanchOly

Đông lạnh!

Mùa tuyết rơi
Gió rét về thổi tím ngọn bàng
Heo hắt thay những lá mỏng manh
Gieo vào lòng nỗi nhớ mênh mang

Anh nhớ chăng!
Những chiều đông dạo phố
Thầm xin gió ơi đừng thổi nữa
Nhưng gió cứ vờn hoài tóc em!

Có lẽ nào?
Anh đã quên những chiều mưa đổ
Mưa rơi vẫn cứ rơi hoài trên phố
Đến bây giờ em vẫn yêu mưa

Mưa lạnh lắm em gái ơi
Gió mùa đông cũng lạnh lắm
Sao lòng em vẫn cứ hoài trống vắng
Mùa đông năm này lạnh vì không anh!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31