Skip navigation.

GIUSE-MARIA_PHUONG'S BLOG

ME-ĐAU-THUONG 15/9 / GIUSE_PHUONG / Tiếng Kêu Trong Hoang Địa. 2007.

Theo Thầy






@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Bài Ca : Lửa Thiêng Công Lý .


Theo Thầy

Vác Thánh giá người đi để theo Ta
Thiên đường chẳng phải ở đâu xa
Quên đi hờn oán cùng ganh ghét
Nhớ điều thiện hảo với an hòa
Kính Chúa nhưng quên yêu đồng loại
Thờ Cha, sao lại ghét người ta
Người ơi, hãy nhớ thân cát bụi
Tìm về bên Chúa, kẻo xót xa




Trên cây Thập giá, Chúa giang tay
Nhìn xuống trần gian, Chúa nhíu mày
Dạy cho nhân thế, điều nhân nghĩa
Chỉ lại trần gian, những điều hay
U mê tăm tối, người chối bỏ
Lầm lạc xa xôi, ai có hay
Hãy tự giết mình thì sẽ sống
Quên thân rồi sẽ đạt điều hay.

Thiên đàng, cực lạc ở nơi đây
Sao anh tìm kiếm suốt đêm ngày
Bỏ hết lạc, lai cùng hờn giận
Quên hết tình, tiền lẫn tương lai
Tâm thân trống rỗng, không phiền não
Thần trí đầy vơi, có chẳng hay
Hãy nhớ cuộc đời là tạm bợ
Thiên đàng, anh nắm ở trong tay

Hoàng Long




Tạ Ơn

Bình an Chúa cho qua một đêm
Mái nhà, giường nệm, gối chăn êm
Còn bao nguời đó, thân lưu lạc
Không chăn chẳng nệm, ngủ qua đêm

Nhìn gương con thấy tóc bạc thêm
Tạ ơn Chúa tặng ơn triền miên
Bao nguời khốn khó đời lăn lóc
Vất vả tìm đường để sống thêm
Con còn thuốc lá, còn cà phê
Chúa ban ơn phúc, ơn tràn trề
Còn nhiều người mong ly nuớc lạnh
Uống cho đỡ khát, tay bớt tê

Xin tạ ơn Chúa con đi làm
Ngài cho con đó, chẳng hỏi han
Còn bao nguời đó đang thất nghiệp
Còn bao nguời nữa đang lang thang

Xe còn lăn bánh ở trên đường
Tạ ơn Chúa đã khứng đoái thương
Còn bao người đó lê chân bước
Chân trần, lê lết khắp nẻo đường
Photobucket
Bạn bè con đó, Chúa cho con
Ðể con tâm sự thỏa con buồn
Còn bao nguời đó không thân thích
Ðang đắm chìm trong cõi cô đơn
Chúa đã cho con một ngày suông
Không ngăn, chẳng trở, được thuận buồm
Còn bao kẻ đang gặp nguy khốn
Lận đận lao dao trên con đường
Chúa đã cho con ngày bình an
Cho con thoát khỏi cảnh gian nan
Còn bao nguời đó đang đau khổ
Bao nguời cô độc, không nguời thân

Chúa đã cho con bữa cơm chiều
Gia đình xum họp, vui bao nhiêu
Bao nguời đói khó không tiền bạc
Bao nguời bụng trống, bước chân xiêu

Xin Tạ ơn Cha đến muôn đời
Muôn đời con vẫn tạ ơn người
Lạy Chúa thân con là cát bụi
Chúa đoái thương con, Chúa ngàn đời

HoàngLong MN.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

The Shrewd Manager.God Loves You!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31