Bé em

Subscribe to RSS feed

Tết lại đến!

Chẹp, tình hình là mỗi năm mẹ em viết được 2-3 bài cho em thế này thì mẹ siêu lười thật đấy. Cả năm mẹ lang thang, lê la hết forum này đến website kia mà chả thèm update cái blog cho em gì cả, tội quá tội quá (vừa tội lỗi vừa tội nghiệp rolleyes )
Tết năm nay em lớn rồi, biết diện giày diện váy điệu đà để đi chúc Tết. Nhưng em thích đi chúc Tết bằng ôtô cơ, trong khi bố mẹ em vẫn chưa mua được một cái ôtô thật, thế mới hoàn cảnh chứ. Bố em ngày xưa "ba say chưa chai" nhưng bây giờ chỉ ba lon là giống như một cái băng phát lâu ngày bị... nhão, mà bố em thì có hôm rất kiên định lập trường, có hôm lại bị rủ rê mời mọc mà không biết phải từ chối thế nào, nói túm lại rất là hoàn cảnh, thế nên nếu mua ôtô thì mẹ em lại stress vì thêm cái tội lo lắng nữa thì tổn thọ mất.
Không sao, em vẫn cứ vui, vì Xuân đang đến kia rồi!yes

Tết đến rồi!

Chào năm mới Tân Mão, kính chúc bà, bố mẹ, các bác, dì chú và các chị thật mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn an vui!




HAPPY NEW YEAR! Yeahh!!!!!!!!!!!!!

Năm mới đến rồi, chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc!
Tính theo năm thì em 2 tuổi rồi đấy nhá:lol: . Nhưng tính tháng thì em mới có 18tháng rưỡi thôi. Nhưng cũng giống chị Chi, em nói suốt ngày, từ gì cũng nói được hết. Và em rất ngoan, gọi dạ bảo vâng, biết khoanh tay "ạ!" khi ... cần mượn, cần xin cái gì đó. Rồi em mời:
- Mẹ ngồi chơi.
- Mẹ ăn đi. Mẹ ăn nhanh đi.
- Mẹ nằm kình cang.

Và em yêu cầu:
- Vỗ lưng Giang!
- Mẹ ơi, em mượn tí!
- Chi ơi, nước em!
- Bố ơi, nước con!
- Mẹ nhìn Giang này! (Mặc áo đẹp, đội mũ đẹp, phải khen "Giang xinh" mới đúng ý em)
- Mẹ kệ nó! (Khi em đang nghịch mà bị mẹ kéo ra)

Em gọi điện thoại thì thế này:
- Alô, bà/mẹ/bố... hả? Đang ở đâu? Về ngay nhá! Về ăn cơm! Vâng, vâng. Dạ, dạ.bigsmile
Em chạy nhảy nghịch ngợm suốt ngày, đu lên mở tivi, đập vào bể cá, phá hỏng cái quạt sạc điện, rồi đòi mẹ cho thêu cùng (mẹ đâm kim lên để cho em kéo chỉ - em thích lắm). Trông nom em rất là mệt, nhiều lúc mẹ chóng cả mặt. no





Mẹ đang mong khi nào em đeo balô đi học được như thế này này:

Sang năm mới, em ăn ngon ngủ khỏe nhé, và ngoan nữa nhé!
Chúc mừng năm mới! Yeahhh! (Em biết làm động tác đập tay vào tay người khác và kêu Yeahhh! rồi đấy).

Nụ cười đêm trăng

Em hay cười lắm, nên mẹ cũng chả nghĩ ra cái title nào ngoài chuyện cười của em cả.
Năm nay là lần đầu tiên em đi dự đêm vui Trung thu ở cơ quan mẹ, vì năm nay em có giấy mời đích danh hẳn hoi bigsmile . Đây là ý tưởng của cô Duyên, cô ấy thiết kế và in giấy mời, còn thì mẹ em viết nội dung sad
Em thấy rất vui vì đến một nơi đông người và rộng thênh thang. Em đi loanh quanh khắp trong hội trường, không e ngại gì cả, và khi các cô các chú các bác hỏi là em cười ngay (kiểu rất là... ngoại giao:lol: )
.
Mọi khi ở nhà dụ em chụp hình hơi khó, nhưng tối nay thì cô Hoa tha hồ bấm máy:



Mỏi chân rồi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt:

Kết thúc đêm hội Trung thu, mấy chị em thu hoạch được khối thứ: một bịch bóng bay (khi thổi to lên rồi thì em dùng làm đệm để ngồi lên ngồi xuống rất khoái yes , một cái ly nhựa rất là kute, một mớ kẹo mút.v.v...
Vui phết, sang năm em lại đi nữa!

THÔI NÔI

Chả hiểu sao lại gọi là "thôi nôi" nhỉ, thỉnh thoảng em vẫn nằm trong nôi để ngủ đấy, đã thôi hẳn đâu? party
Buổi thôi nôi của em toàn người lớn ăn nhậu là chủ yếu cry. Cuối buổi, khách khứa về hết thì em mở quà: yes (À, nói là "khách khứa" cho nó có vẻ vậy thôi chứ toàn người nhà ấy mà bigsmile )
Xem cái gì đây nào:c


Ai mà dán kỹ quá đi:


Lại váy các chị ạ, em ứ thích váy đâu, lòe xòe khó leo trèo chỗ này chỗ kia lắm cry

Điên đầu quá đi no


Thôi em không muốn chụp hình nữa đâu:

Suỵt, em nhìn thấy có một "mớ" phong bì, nhưng mẹ cất rồi nên em không biết bên trong có gì lol

Thôi, quan tâm chuyện tiền bạc làm gì cho mau già nhỉ, em đi cày cho nó khỏe người:


Mười một tháng

Èo, nhanh thật, một tháng nữa là em tròn một tuổi rồi đấy nhé các chị!
Xem nào, thành tích của em đến bây giờ là gì nhỉ:
- Em đứng được rồi, nhưng lười tập đứng lắm, đứng chưa vững nhưng thích nhón gót lên, kiểu như tập ba lê (chắc tính là được hai lê rưỡi rồi nhở bigsmile )
- Hỏi "xi (tè) như thế nào? liền "xì, xì" rất nhiệt tình.
- Vỗ tay hoan hô khi được yêu cầu, hoặc xem tivi thấy người ta vỗ tay trong game show nào đấy thì vỗ tay theo.
- Vẫy tay, kiểu như "chị ơi, đến đây chơi!".
- Vẫy tay "bye, bye".
- Chỉ tay vào đâu đó, ai đó p
- Rất hay đòi bế, mẹ vừa đi làm về bỏ mũ ra, bỏ khăn bỏ kính ra là cười toe miệng rồi sau đấy thì rối rít đòi bế, mẹ mà đi vào thay đồ là khóc ầm lên cry
- Vẫn ăn cháo xay, tuy là xay sơ sơ thôi. Trái cây thì em thích ăn dưa hấu, tuy nhiên trước khi ăn phải xem kỹ người lớn có ăn món đó không thì em mới liếm thử một cái, khi chắc chắn là ăn được thì mới cắn một miếng. Quả lê em cũng thích ăn, chuối thì không thích lắm.
Mấy hôm nay em đang bị sổ mũi, mà trời thì nóng quá chừng, không mở máy lạnh thì không ngủ ngon, mà mở thì không biết khi nào em mới khỏi sổ mũi nữa, haizzz sad
Không biết chừng nào mới qua cái nạn cúp điện luân phiên thế này đây cry

Gần 10 tháng

Mẹ em lười quá, lâu lắm chẳng viết gì cho em. Em sắp tròn 10 tháng tuổi rồi, em vịn được thành cũi để đứng lên rồi. Bố đóng cho em cái cũi rất to, nhưng bị bắt đứng trong đấy chả thích tí nào, em thích được bế ra ngoài chơi cơ bigsmile. Khi cả nhà ăn cơm, em đứng trong cũi thò tay ra nắm vào áo mẹ, sờ vào lưng mẹ, kéo tay mẹ, làm mẹ phải ăn vội ăn vàng cho nhanh để bế em ra. Em thích lắm, cười toe toe, khoe 4 cái răng thưa. À đang có thêm 2 cái răng hàm trên đang nhú ra nữa. Vì mấy cái răng này mà em nóng sốt mấy lần. Lại thêm một cái nhọt ở ngay sau đầu nữa, cũng làm em khổ đến hơn 2 tuần nay. Em không nằm ngửa được, chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp thôi, mà đau ơi là đau, vì caí nhọt sưng to lắm, eo ơi, mãi đến chủ nhật vừa rồi nó mới vỡ ra, mẹ phải mang em đến bác sĩ nặn cho hết. Ái chà, em khóc ơi là khóc, nhưng sau đấy thì thấy nhẹ cả người. Hết đau rồi thì đến ngứa, chắc là cái mụn nó lên da non, làm em phải đưa tay quào. Mà sao người lớn thấy em quào đầu lại cứ giật tay em ra cơ chứ? Ngứa quá đi thôi!
Mẹ em chả nhớ trẻ con hơn 9 tháng thì biết làm những trò gì? Em thì biết phun mưa (không phun kiểu hồi bé tí, mà phun "prư, prư" kêu rất giòn), rồi thì vẫy tay, đến hôm qua thì biết "chi chi chành chành", nhưng khi nào có hứng mới làm, không thì người lớn có bảo mấy em cũng chả diễn.
Về "khả năng ngôn ngữ" thì có lẽ em chậm hơn chị, giờ em mới biết nói "mam mam", "tôi, tôi" (mẹ phiên dịch ra thế, chứ cũng không rõ đâu), em không chịu nói "ba, ba" hay "bà, bà" như thường trẻ con vẫn nói những từ đầu tiên như vậy. Kệ, tiếng khóc đầu tiên của em cũng đâu phải là "oa!oa!" đâu mà, đúng không?p lol

Entry post lại

Vì cái tính dở hơi thích đổi theme nhưng mắt lại quáng gà nhìn không rõ của mẹ em, blog em bị trục trặc không thể sửa theme cũng như quay về theme cơ bản, mẹ làm blog mới này cho em. Entry dưới đây được post lại từ blog cũ. Mẹ em hứa sau này khi có thời gian sẽ học về CSS một cách tử tế p .



Friday, 9. October 2009, 03:55:36

OA! OA! OA!

Thực ra thì tiếng khóc đầu tiên của em chả phải là oa, oa, oa thế đâu, hoặc chỉ là tương tự như thế thôi, nhưng viết về trẻ con cất tiếng khóc ban đầu ai cũng viết như thế nên mẹ em cũng viết đại vậy bigsmile .
Mẹ sinh em ra lúc 14h55 ngày 14/6/2009. Ơ, nói cho chính xác thì là bác sĩ đem em ra khỏi bụng mẹ, chứ em chưa có biểu hiện đòi ra đâu. Nhưng theo như mẹ tính thì cũng đến ngày rồi, bác sĩ cũng bảo nên mổ đi thôi, nếu không lỡ lúc em đòi ra e vết mổ cũ trở chứng thì cũng nguy.
Nhìn em tròn căng và hồng hào, ngúng ngoắng khua chân tay và khóc váng lên ở trên bàn, cảm giác lúc ấy của mẹ là rất tự hào, sau đấy băn khoăn tự hỏi không biết làm thế nào một đứa bé to như thế có thể nằm trong bụng mẹ nhỉ?
Em bú sữa bình rất khỏe, theo các cô y tá bảo trẻ con mới đẻ ra chỉ bú khoảng 30-40ml sữa là no rồi, nhưng em đòi xơi tới 60ml một bữa. Đến ngày hôm sau thì 60ml cũng vẫn còn thòm thèm, bố pha thêm 30ml nữa thì em mới yên chí ngủ say.
Mẹ không đủ sữa cho em, nên cứ phải vừa bú bình xen lẫn bú mẹ. Thế là dần dần em lười bú bình, bây giờ khi đã gần 4 tháng mỗi lần cho em bú bình là phải lừa lúc em đang ngủ thì mới trót lọt, hết 120ml sữa. Nếu em thức dậy thì thôi rồi, đừng hòng cho bú bình được, phải đút từng thìa sữa, chẹp, khổ lắm.
Mới gần 3 tháng em đã mọc cái răng đầu tiên rồi nhá, so với những đứa trẻ khác như thế là sớm đấy. Hôm nọ có bác kia bảo: trẻ con mọc răng sớm thì ăn hết của cải bố mẹ! Hưm, thế ư? Chả sao, em cứ ăn nhiều là cả nhà vui rồi, chả phải em chính là của cải của bố mẹ đó sao?
Đây là ảnh lúc em hơn 1 tháng, nhìn cái má phính ghét không nào:


Lớn hơn chút nữa này:


Cái con mồm to này trông rất đáng yêu, là món đồ chơi đầu tiên mà em thích nhất:


Mẹ em sắp hết thời gian nghỉ rồi, sắp phải đi làm rồi. Em ở nhà phải ngoan nhé, mẹ đi làm rồi là không có nhiều thời gian để chăm em đâu.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30