Subscribe to RSS feed

Sticky post

The Second Collection.



...............................................................................

Let enjoy it !!!

..............................................................................................................................


Văn hóa xấu hổ và văn hóa tội lỗi

Văn hóa tội lỗi được cho là thông dụng ở các nước phương tây trong khi văn hóa xấu hổ được coi là ngự trị ở các nước phương đông.

Read more...

15/06/2011

Đã khá lâu rồi, giờ mới quay lại blog. Chà, hư mất một link ảnh rồi. Bữa trước chỉnh sửa account photobucket, xóa mất cái hình nên ...
Sáng nay mình lên trường, đưa cái đống hình ảnh cho anh Nhã, cái tật hay quên làm mình tức dễ sợ. Hừm, lần sau phải chuẩn bị mọi thứ kĩ càng hơn chớ không thể trầy trật như vậy được. Tánh mình hay bừa bãi, động đâu quên đó, hix, đầu óc cứ thế nào ấy. Không biết có phải bị cái " Hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn" không nứa. Mà bệnh đó của tụi "tin", mình đã 20 rồi, "tùng ten" nỗi gì nữa, haiz.
Tuổi 20 của mình xem ra đã đi qua một nửa, và mình cũng đã đạt được một vài thứ, gọi như là cũng khá mĩ mãn. Thi phân ngành, xếp thứ 10/93, và chắc chắn kiếm được một vé vào Điện tử - Viễn thông, nguyện vọng 1 của mình. Sáng nay vừa có kết quả, hiển nhiên là đã có vé. Hè này đi mùa hè xanh, được chọn làm Đội trưởng của khoa mình, chức tước cũng khá to đấy ^^. Mình biết là điều đó cũng một phần nhờ vào may mắn. Khóa 09 của mình, thực sự mà nói thì chưa tháy cao thủ ra mặt, nên mình được chọn, cũng là vì không ai tốt hơn thôi. Nhớ năm ngoái, đội nòng cốt toàn những thành viên cốt cán, hoạt động nổi bật, mình so với họ chả ra gì. Nhưng năm nay họ không đi nữa, và khóa sau thì như đã gõ, cao thủ chưa chịu ra mặt, nên mới tới lượt mình. Nói gì thì nói, cũng phải cố gắng. Thành hay bại, chả sao cả. Hơn hết là mình có cơ hội được rèn luyện và thử sức. Bây giờ còn là sinh viên, làm sai điều gì đó, cùng lắm là nghe la nghe trách, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Sau này nếu đi làm rồi, làm sai một điều gì đó, thì bị đuổi việc cũng hổng chừng. Cố lên.
Còn một nửa tuổi 20 nữa, mục tiêu 1 mình đã hoàn thành, còn mục tiêu 2, chắc có lẽ phải thay đổi, vì có nhiều thứ phát sinh quá. Cứ cố gắng đi, được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, quan trọng là mình đã cố gắng hết sức để thực hiện nó. Dẫu sao, kết quả của nó cũng không phải là rất quan trọng với mình.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30