Vanessa Nguyen' Blog

Ngày bình thường

Sau những ngày bận rộn túi bụi với công việc, học hành...bây giờ lại có 1 ít thời gian rãnh để thư giãn, nhưng cũng là khoảng thời gian ít ỏi vào buổi tối or cuối tuần. Nghĩ ra bao nhiêu là thứ nhưng không biết có thực hiện được không?

Uhm muốn đi chơi cầu lông lại, cái hội cầu lông của mình không biết có tiển triển j ko? Một số người đã ra đi giống mình với một vài lý do, đi học xa, công việc bận rộn. Để coi sao đã...

Uhm muốn đi học bơi. Có 1 vài dịp đi chơi Vinpearl, phan thiết, vũng tàu, tòan bị uống nước chỉ tại " bọn ác" chơi xấu muh mình thì lại không bit bơi hic thui thì đầu tư 1 thời gian để tự kíu mình, ko biết bơi cũng nguy hiểm lắm lắm.

uhm lại muốn học cách chụp hình, chụp thật là chuyên nghiệp & nghệ thuật cơ, đang rủ rê ai đó đi học chung với mình.Có nghề rùi sẽ dụ dỗ vài người đi tác nghiệp ( kiếm chút cháo ^^)

Dự định là thế nhưng với cái tính làm biếng của mình thì chắc thời gian thực hiện còn lâu lắm keke, lại có những lý do khách quan bla bla..

OutingTín ngưỡng

Comments

Phan Hai Ninhninhph Tuesday, June 2, 2009 5:24:41 PM

Thật là ngưỡng mộ em vì tinh thần học hỏi, nhưng liệu tinh thần đó có thực hiện được hay không cũng cần nổ lực rất nhiều, mong rằng em sẽ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện hết tất cả, cố gắng lên em nhé.

trần quốc tuấntr.quoctuan Tuesday, June 9, 2009 4:54:36 AM

bạn tôi dạo này im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Giống mình, hì, chỉ vào coi mọi người có xuât hiện hay không thôi. bigsmile

lovetransporter Monday, July 6, 2009 1:50:09 AM

2 trong 3 cái của em có thể thực hiện được một cách dễ dàng đấy.
Sao nhà em ko có phòng khách vậy ?

Thùy Linhz2_aini Monday, July 6, 2009 3:17:59 AM

he he!sjs cũng thik choiư cầu lông à? giống em rồi,chơi cầu lông công nhận khoái

Jennytranvuthaomy Thursday, July 30, 2009 9:37:47 AM

hi
go swiming....
taking some photos...
relax yourself ...
w/t me
smile

Vanessa Nguyen Sunday, August 2, 2009 5:19:59 PM

@ninhph: a ko cần ngưỡng mộ e làm gì bởi vì cho tới giờ này e vẫn chưa làm dc j het hix, anyway cam on a nhe
@tr.quoctuan: ừa, cứ đi lòng zòng thăm mọi người thế thôi ^^
@lovetransporter: nhà nghèo chưa có làm fong khách a oi, e cũng định làm đây
@z2_aini: ừa e chơi lau chưa? chị thích chơi nhưng chơi dở lém
@tranvuthaomy: ya wanna do sth to relax myself but I'm very lazy hix

trần quốc tuấntr.quoctuan Sunday, August 2, 2009 6:33:18 PM

chúc bạn tuần mới vui vẻ. đôi lúc thấy thật vui vì sau bao ngày bỏ bê, trở lại opera vẫn gặp nhưng tn thân thương. cám ơn.

Jennytranvuthaomy Tuesday, August 4, 2009 2:09:54 AM

come on just breath deeply and relax :lazy:

trần thanh phongDũng-Trí Wednesday, September 30, 2009 11:43:51 AM

"Trong nhà căn nhà mục nát và chắp vá, đập vào mắt chúng tôi một hình ảnh nát lòng - một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi đang đút từng thìa cơm cho người mẹ nằm thoi thóp trên chiếc võng cũ. Thấy khách đến, đứa bé mặc bộ đồ lấm lem vội khoanh tay lễ phép cúi chào rồi quay lại tiếp tục đút cơm cho mẹ."

xin hãy phát thông điệp này đến mọi người,
vì bạn là một người thiện tâm!

Thùy Linhz2_aini Thursday, October 1, 2009 2:59:09 AM

hì,em chơi cầu lông lâu rồi sjs à,khoái cái môn này cực

Thùy Linhz2_aini Sunday, December 20, 2009 7:39:21 AM

lâu rồi ko gặp lại sjs

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30