Vanessa Nguyen' Blog

Tín ngưỡng

Tuần rùi đi núi bà đen ở Tây Ninh nè, lần đầu tiên đi tới đây. Lúc trước mình toàn đi du lịch, cảnh đẹp, chơi. Giờ thì đi chùa, chùa ở đây đông wa, chắc là trong tháng giêng rằm lớn nên pà con đi nhiều, cũng hên mình đi chung với cty chị, là đoàn vip nên được ưu tiên, không phải xếp hàng đi cáp treo miễn fi ^^ ( chứ không là fai xếp hàng 4h hic)

Chùa không lớn lắm nhưng chia ra rất nhiều nơi và lên rất cao, mặc dù đã đi cáp treo nhưng cũng fai đi thêm rất nhiều bậc thang nữa mơi lên tới đỉnh. Có lẽ đây là 1 trong những chùa linh thiêng nên pa con đi rất đông, ah mà đoàn của mình cũng 28 ng rui. Có xin xăm nữa nè, năm nay ko tốt, bốc fai que xăm hạ hạ sad

Đặc sản của Tây Ninh, ai cũng biết là bánh tráng foi sương, bánh canh. Giờ có thêm món bánh tráng trộn, bịch bịch đủ loại cộng thêm muối tôm. Bữa ăn trưa có thêm món thằn lằn núi chiên dòn ngon ngon

Ra khỏi chùa là đi tới siêu thị miễn thuế Mộc Bài. Ai đi đến Tây Ninh cũng ghé đây mà. Pà con tranh thủ mỗi người mỗi thứ mua về, hốt hàng, bởi vì rẻ hơn ở ngoài mà ^^

Kỳ tới sẽ đi chùa Yên Tử & chùa Hương

Ngày bình thườngAlice in wonderland

Comments

ladahamacaupham Saturday, March 20, 2010 4:43:08 AM

Rất vui được làm quen với bạn. Mình cũng ở SG, bài này đọc zui quá!

Vanessa Nguyen Saturday, March 20, 2010 9:57:50 AM

Tks and nice to meet u too ^^

Trần Fêfecafe Wednesday, March 31, 2010 9:40:23 AM

oh thích thế , đc đi đây đó . Mốt đi chùa Hương có j độc mua về nhé

" Hôm qua em đi chùa hương
Mọi người đèu ngắm nhìn em "

đi Yên Tử cũng rất tuyệt nhá , cảm giác mờ ảo của mây

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30