Thursday, 7. December 2006, 03:34:10

- Hồi ban đầu khi mình học loại hoa đặc biệt này cũng có nhiều kỉ niệm buồn, vui lắm. Àh, để mình nhớ xem lúc đầu khi đăng ký học hoa này cũng do tình cờ đi chơi nhà văn hóa Thanh Niên với cô bạn thân, nói thật là mình biết nhà văn hóa Thanh Niên đã lâu nhưng chưa bao giờ vào đó cả, không biết xui khiến thế nào khi vào thấy có lớp học "hoa đất" là lạ, vậy và mình gom hết số tiền lì xì tết năm nay để học. Ngay từ ngày đầu, mình đã feel hơi buồn 1 tí vì không ngờ tiền học thì không cao nhưng tiền mua dụng cụ, vật liệu thì nhiều quá vì tất cả mọi thứ đều nhập từ nước ngoài. Mình phát chóng mặt, tiền lì xì và để dành của mình nhanh chóng biến mất nhưng khi học và làm được cái hoa Arum(calla)đầu tiên, dù chưa được đẹp lắm nhưng mình thích lắm, mân mê ngắm nó suốt, mình khoe với mọi người. Và tất nhiên, cũng nhờ nó mình cũng đỡ quên đi số tiền đó và nỗi buồn mỗi ngày không có ai để chơi với mình vì mọi người wá bận rộn. Rồi những ngày tiếp theo mình học hoa dâu, làm trái dâu, đậu biếc, cát tường. Cũng vui lắm nha, vì tiết kiệm đất nên trái dâu của mình trái nào cũng bé tẹo, cô bảo mình làm trái dâu giống như là bị suy dinh dưỡng vậy. Lúc đó mình hơi buồn, nhưng giờ nhìn lại cũng thấy giống lắm chứ. Rồi sau đó là buổi thứ năm, cô bảo mình làm hoa sao nhái đi, mình trông nó cũng thích lắm nhưng chẳng muốn làm tẹo nào. Lí do àh, đơn giản vì những cánh hoa phải luồng kẽm 24, mà mình thì chúa ghét luồng kẽm. Mình luồng cánh nào là hư cánh đó, vừa tiếc công vừa bực mình. Thế là qua buổi học tiếp theo mình nói dối với cô là mình đã làm được và xong rồi nhưng sự thật thì mình chẳng làm gì cả, kể cả nhìn nó 1 lần. Rồi thì mình cũng dần wên nó đi và tiếp tục học lên lớp 2 tới lan Vanda, lan Catteya, lan hồ điệp, cẩm chướng, lyly, tú cầu, hoa móng tay nàng ...
Thật ra trong 2 khóa đó mình cũng học "nhảy" hoa nhiều lắm, như củ lan và cách cặp lá lan, mình chẳng học, mình nói với cô là làm rồi nhưng thật ra có học lần nào đâu mà làm. Nếu mình học thì sẽ tốn thêm 1 buổi nữa, thay vào đó mình có thể học thêm 1 hoa. Và dần dần có những thứ mình o biết phải làm sao, cũng may trong lớp mình có mấy chị làm cũng giỏi và đẹp, mấy chị học trước mình 1 khóa, mình để ý mấy chị làm rồi về nhà làm thử. Cũng nhờ trời, tương đối mình thử cũng khá tốt dù ban đầu o mấy dễ dàng gì. Sau này khi làm nhiều và quen mình bắt đầu để ý, rút kinh nghiệm để cho lần sau làm tốt hơn, Và cũng từ đó mình biết làm, và làm đẹp hơn, dễ dàng hơn. Thật ra bây giờ nghĩ lại cũng do may thôi nhưng 1 số cách cũng chưa đúng lắm, tất cả đều do mình tự nghĩ vậy thôi chứ chẳng biết đúng không nữa? Trong lớp, mình hay bị cô nhắc nhở lắm, cô bảo mình chẳng lo làm thành chậu, cái gì cũng làm tùm lum, mình có muốn vậy đâu vì tiết kiệm tiền thôi, rồi nhiều khi mình cũng thấy mình làm đẹp hơn so với 1 vài chị trong lớp cô vẫn chẳng khen gì nhiều so với những chị ấy, mình cũng hơi buồn. Tính mình là vậy đó, mình tự hỏi không biết sao vậy mình làm cũng được cơ mà, mà sao cô cứ bảo cái này cái kia mình làm sai, hư. Trong khi ấy, các chị vẫn phạm một số điều cần tránh như mình, mình kể cho cô bạn thân nghe, nó bảo tại tính mình nào giờ hay nhạy cảm thế và cứ hệt như tính công chúa. Mình hơi buồn không do lỗi mình hay trách người khác. Nhưng sau này mình cũng thật thầm cám ơn cô, thì ra tất cả những thứ cô hay rầy và nhắc nhở mình ngày trước bây giờ có vẻ có hiệu quả, mình làm hoa cũng được nhưng vẫn cảm thấy sao ấy không đẹp như ngoài shop mà mình thấy và để ý mình nhận ra cô nói đúng, lập tức mình nhớ lại tất cả những gì cô nói và khi làm mình rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn và chịu để ý khi làm hơn. Có lẽ , bây giờ thì mình chẳng còn buồn nữa vì chuyện đó mà còn thầm cảm ơn cô, mình cũng chẳng còn ganh tị vì sao cô hay la mình. Hoa đất còn gắn chung với mình nhìu kỉ niệm lắm, vì để được học nó mình đã trải wa nhiều lời nói của mọi người, những suy nghĩ có thể tưởng chừng như mình bỏ cuộc không thể tiếp tục được. Thì ra làm hoa đất, cũng rèn cho mình tính nhẫn nại, kiên trì theo đuổi điều mình thích và giúp mình chịu để ý, quan sát hơn và mình, một thanh niên trẻ của thế hệ 8x sôi động lại chịu ngồi xuống để học những bông hoa tỉ mỉ ấy hơi khác so với tính mình. Và phải nói cũng chưa từng có một sở thích nào lại giữ chân mình lâu đến thế và mình thích nó đến nỗi lúc ngủ cũng mớ làm hoa. Mình làm hoa suốt ngày đêm, sáng đi học, chiều về làm hoa suốt cho đến tận khuya có khi gần đến sáng. Vậy là càng ngày mình cũng cảm thấy tay nghề mình cũng dần khá, và càng làm mình càng thấy thích, thấy mê nó nhưng tiếc là khóa thứ 2 và 3 sắp hết. Chỉ còn còn 3 buổi nữa thì hết, thì lúc này những bông hoa đất bé nhỏ này lại giúp mình gặp lại một người mà mình không thể nào tin được. Người mà mình để ý hồi còn đi học bây giờ cũng có thể gặp lại, dù bạn ấy không học lớp hoa đất chung nhưng lớp người mẫu của bạn ấy thì nằm ngoài lớp của mình. Mình vui lắm, đó cũng là lần đầu tiên bạn ấy và mình nhìn đối diện nhau qua tấm gương. Mình vừa bối rối, vừa ngạc nhiên, tay đang cầm cánh hoa mà suýt trượt. Trông mặt bạn ấy tò mò lắm vì lớp học ngộ nghĩnh của mình và buổi học hôm đó mình vui lắm, làm hăng say lắm. Ừh, mà không chỉ hôm đó và những buổi học sau đó mình cũng cảm thấy lâng lâng sao đấy, mình làm hoa hăng say lắm, mệt mỏi cũng không thấy, mình vừa làm hoa vừa ngắm bạn ấy. vậy là một lần nữa hoa đất lại đem đến cho mình một niềm vui, hy vọng mới. Có lẽ, đây cũng là một sự tình cờ thú vị. Nhưng rồi thì khóa học của mình cũng kết thúc, mình vừa buồn vì không còn được gặp bạn ấy, vừa nhớ làm hoa.

Rồi mình tiếp tục việc học ở trường du lịch và quên đi công việc làm hoa đất, nhưng khó lắm rồi bỏ được mấy ngày mình cũng nhớ nên buổi tối vẫn tranh thủ thời gian làm. Dù không còn học nhưng mình vẫn mua sách từ Thái về tham khảo một số bông khác. Sau 2 tháng, mình cũng ráng gom góp học tiếp lớp thứ 4, kể cho bạn nghe, lớp này mình học bông hồng đó, nói dễ thì không dễ mà khó thì không khó, lan hài, cúc, đồng tiền... Nhưng có 1 kỉ niệm nữa là lần học này mình o còn gặp bạn ấy nữa vì kháo học người là mấy chị lớp trước o dễ thương đâu nha mà vì mấy chị ở lần àny trạc tuổi mình nên mình thân thiết hơn, có bạn bằng tuổi mình nên mình vui lắm, như chích chòe vậy. Đúng là sau 4 lớp mình đã học được tất nhiều thứ ngoài làm hoa đất, mình hòa c đồng hơn với mọi người, nhẫn nại, kiên trì hơn, và mình còn có thêm nhềiu niềm vui hơn sau những giờ học mệt nhoài ở trường. Mình không biết các bạn thì sao? Nhưng với mình những bông hoa đất này có một vị trí thật đặc biệt với mình. À, bây giờ vì công việc mình không tiếp tục học nữa, nhưng hễ có sách mới về hay khuôn hoa mình cũng ráng dành dụm tiền để mua, may cũng nhờ mình truyền sở thích này cho cô chị của mình. Bây gờ mình cũng có người cộng tác đấy nhé, tuy chị ấy làm chưa được xinh lắm nhưng từ từ rồi làm quen cũng sẽ đẹp thôi, giống mình lúc đầu mà.
Àh, bây giờ thì mình xin giới thiệu với các bạn bộ sưu tập do mình làm, tuy chưa được đẹp lắm, nhưng mình hy vọng các bạn sẽ thích và các bạn nào có cùng sở thích với mình thì comment cho mình nha: Đây là những bông hoa đậu biếc màu hồng, thật ra đậu biếc thường chỉ có màu tím hoặc tím hồng nhưng mình đã làm hẳn ra một màu hồng để trông cho nó lạ. Ngoài ra, mình cũng có làm nhiều chậu với tím xanh, tím cà, hồng sậm và đủ màu nhưng mình đã tặng rồi nên o có dịp chụp hình để post lên :
Tiếp theo, mình xin giới thiệu với các bạn những bông hoa có cái tên rất kì lạ "móng tay nàng", trông nó cũng giống những cánh hoa của lan dạ hương nhưng cô mình bảo nó gọi là móng tay nàng :
Còn đây, là chậu gì mình cũng chắc biết gọi nó là hoa gì nữa. trông thì có vẻ giống hoa mai, nhưng không phải đâu nha vì hoa mai có khuôn khác, làm hoa àny mình đã dùng khuôn huệ hẹ, nhưng có khác ở chỗ là mình cũng có một chậu huệ hẹ, mọc từng cây như hoa thật chứ không phải trên cành như vậy:
Và, nếu mà có hoa không mà không có trái thì cũng buồn thật. Mình làm chậu dâu, nhưng trông có vẻ những trái dâu của mình hơi ốm thật. vì mình sợ tốn đất đó..hi...hi. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được:
Còn bây giờ là chậu cát tường xinh xắn :
Và thật thiếu xót nếu không giới thiệu với các bạn bộ hoa lan của mình. Nào trước tiên là hoa Danbrobium nhé :
Còn đây là những bông lan hài táo với nhiều màu sắc, đa số mình vẫn chọn một màu và vẽ những họa tiết đơn giản. Có thể lần sau, mình sẽ pha màu và vẽ nhiều nét hơn trên cánh hoa cho chúng trông thật đa dạng :
Còn bây giờ là những giò lan vanda với đủ các màu, có loại vanda gân, vanda thường :
Và đậy cũng là vanda nhưng là vanda chân nhện, trông hơi xấu vì đây là chậu mình làm lần đầu,mới buổi học thứ ba mà mình đời làm rồi nên trông nó hơi xí, rồi con "tí" nó gậm mất của mình hai cái nụ hoa nữa, nhưng mình cũng giới thiệu với các bạn xem luôn :
Và bây giờ là lan ngọc điểm, mình chỉ làm 1 bụi thôi đã chóng mặt trời cả mấy trăm cánh chứ o ít. Khi vào chậu ngọc điểm mình mới phát hiện thì ra gọc điểm cấm dạng thẳng đứng không đẹp àm cũng chẳng giống lắm với thực tế, nó là dạng hoa rũ xuống, nhưng mình đã lỡ cắt ngắn kẽm rồi, phải rút kinh nghiệm lần sau thôi:
Còn đây là chậu lan hồ điệp nhí, bạn đang tự hỏi lan hồ điệp gì mà mọc nhiều thế. Ừh, mình biến tấu đó, một phần có tham khảo một số sách Thái nên mình làm thử :
Và cuối cùng là những chậu lan Catteya(lan hòang hậu), chậu bằng đất nung là mình làm bằng đất Nhật nên trông có vẻ đẹp hơn và mình cũng rất thích vì màu sắc khác hẳn mà tô màu cũng dễ so với chậu lớn làm bằng đất Thái. Đúng là tiền nào của đó thật:
Và đây bình lan catteya mình làm theo dạng cắm bình, mình đặt tên cho nó là "cõi riêng", gồm có 2 bông cattteya tím, và một lá dương xỉ cũng bằng đất sét :
àh, các bạn có thấy một con sâu đáng ghét đang nằm xơi lá của mình không: