Chan dau
Thursday, February 4, 2010 12:36:37 PM
hôm vừa rồi bị ngã, mấy ngày rồi hok hết đau, lâu rồi mới bị thế này khó chịu kinh khủng - đi lúc nào cũng cà nhắc chân thấp chân cao, mỗi bước là đau buốt tận xương
mami jục mãi mới chịu đi chụp tốn 70k cuối cùng bs bảo có bị làm sao đâu, dân tình đoán jà đoán non bảo tợ bị bong gân thôi thì dáng chịu mấy hôm uống thuốc vào là nó khỏi - nói thế thì tớ cũng biết rồi, hôm trước đã tự mình đi mua được mấy viên thuốc uống theo chỉ định của ng` bán, để tự mình vận động xem có chuyển biến j` hok, uống được 1 ngày và chưa thấy j` sáng sủa
Nghĩ ra cũng thấy mình liều, hok cần thận thì tha ôi là bao nhiêu thứ bệnh có thể bị kéo theo: uốn ván, nhiễm trùng máu tệ hơn nếu cái ông bs chụp xray kia chuẩn đoán sai, và con bé bị rạn xương ở đâu mà ông ý hok biết, thế là nó mang tật ở chân
.... - fỉ fui cái mồm + cái đầu nghĩ linh tinh. Nói thì nói thế, chứ trong ngày bị đau, tha lôi cái chân cà nhắc thế này thôi mà cũng làm được bao nhiêu việc đấy. Mấy ngày cuối năm bao nhiêu thứ fải làm fải nghĩ, nhưng làm đến đâu xuôi xẻ đến đó - trộm vía, nên cũng cảm thấy tinh thần fấn trấn và thoải mái thấy tệ
Thôi tính đi tính lại cũng còn kha khá việc fải làm, cố lên cố lên có 1 tuần nữa thôi đấy















LeTrungkhanhletrung # Saturday, February 20, 2010 9:21:32 AM
Xem blog của mọi người hay thật...
Vernise Vernise # Sunday, February 21, 2010 5:05:08 PM
suzukiyoshimasa # Wednesday, February 24, 2010 2:05:15 PM
I do not know lyrics, great music and visuals.
Tôi không biết lời bài hát, âm nhạc tuyệt vời và hình ảnh.
Vernise Vernise # Thursday, February 25, 2010 2:04:15 AM