Wanna cry ?.?

lies.............

liều 1 phen



2 ngày nữa là tết, hôm trước chị Hà có nhắc đến Lệ Giang - niềm khao khát của mình, chỉ nghĩ là được đến đấy thôi đã cảm thấy cực kỳ vui sướng, cảm tưởng có thế ghẹt thở được! love

mấy ngày nay bao nhiêu là biến động, mặc dù đến thời điểm này chưa có hậu quả j` quá đáng diễn ra nhưng mấy vấn đề đó có thể làm ng` ta stress đến gần cực điểm rồi spock mong là jờ này ngày mai mình vẫn còn được như lúc này - chỉ mong ước thế thôi hok jám cao sang, trời ơi mình đang làm j` thế này có cần fải thế hok - cần, cực cần là đằng khác, "đừng liều" trong đầu thì vang lên câu đó nhưng tay chân thì lại làm khác - trời ơi, biết fải làm thế nào bây jờ, nghĩ đến thôi là trong lòng đã hok yên rồi - lo lắng lo lắng cry

Chan dau :( nam moi :)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30