More than blue....
Thursday, February 25, 2010 4:40:57 PM
cuối tháng rồi, tháng nào cũng cắm mặt cắm mũi vào làm chỉ có mấy ngày này là rảnh rỗi tẹo thôi
cũng mong là nó sẽ hok trôi qua nhanh, chỉ cần hết tháng thôi là cuộc đời "lao động" sẽ tiếp tục quay lại cái vòng "làm công nợ" kinh khủng ý - nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi
Thật kỳ lạ khi những quãng thời gian tớ đi qua thường được gắn liền với 1 song nào đó - nghe thật banana nhưng mà đúng
.Thật thà mà nói thì có lẽ song này gắn với nhiều ký ức của tớ nhất: năm đầu tiên đi làm, lần đâu tiên biết thế nào là con người trắng đen lẫn lộn, lần đầu tiên biết cảm nhận 1 điều đặc trưng của ai đó. Chỉ nghe qua thôi là đã thấy lại được mùa đông đó, quãng thời gian đó, những con người đó ... cả 1 con đường tớ đã đi qua, jờ nhìn lại trong lòng có hối hận vì mình đã hok cố gắng để làm tốt hơn, vì mình đã thiếu chín chắn để cho 1 số kẻ dắt mũi, vì đã có nhiều người đáng nhẽ nếu mình biết trân trọng hơn jờ có lẽ sẽ khác nhiều. Có những con người đến tận bây jờ tớ vẫn hok thể tha thứ, có những người từ đó mà thành 1 fần cs của tớ, cũng có những con người trong 1 lúc nào đó đã thật lòng muốn nắm jữ, nhưng rồi ... tất cả đều đi qua cuộc đời tớ, hok có điểm quay lại. Nghĩ thế thôi, lại thấy chút khó chịu, hiện tại này rồi sẽ có mấy người trở thành bạn tốt của nhau trong 10 hay 20 năm nữa?Đôi khi chợt nghĩ, nếu tôi và bạn là 2 người xa lạ chỉ tình cờ chạm mặt trên đường, hay chỉ là fép lịch sự tối thiểu trong thang máy mà chúng ta nói với nhau đủ 2 câu "anh lên tầng mấy" "tầng 5, cảm ơn chị" - đó chỉ là cái thoáng qua trong cs. Nhưng ngay cả khi chúng ta gắn bó với nhau hơn thế gấp nhiều nhiều lần, thì đến cuối cùng cũng chỉ là 2 đường thẳng tình cờ chạm nhau ở 1 điểm rồi từ đó mãi mãi hok bao jờ còn jao nhau thêm 1 lần nữa. Hok biết jờ họ thế nào, cs trôi qua ra sao - có những người thỉnh thoảng mình vẫn nghe được tin tức j` đó, nhưng có người thì mất hoàn toàn dấu tích, 3 lần mất đt hok còn j` có thể lưu jữ lại được nữa, hok có cách j` để nghe ngóng được, hok YM, hok bạn bè chung. Ừ cuối cùng là thế đó, sẽ mãi mãi hok bao jờ có điểm jao thứ 2. Hn tường là nhỏ bé thế rồi lại rộng lớn hơn ta tưởng.














