nam moi
Friday, February 19, 2010 8:48:46 AM
Mùng 6 tết, 3h30 đang ngồi ở cty! có việc nhưng mà ì lại cũng chẳng muốn làm, muốn viết 1 cái j` đó, đưa 1 bài hát mình thích vào nhưng mà hok có loa nên chẳng biết trong cái link đó có j` nên đành thôi!
Thế là cũng xong cái tết, vất vả - à mà nào đã được xong còn ngày mai nữa cơ mà, xong ngày mai lại còn ngày rằm
ôi sao cái số tôi nó khổ, chưa chồng chưa con mà sao cứ fải lo lắng mấy cái ngày cúng bái cỗ rạp này thế hả jời
Cái vòng của 1 năm lại quay trở lại, những câu nói quen thuộc, cuộc gặp ngỡ quen thuộc
đôi lúc cảm thấy thật mệt mỏi và mất đi sinh khí nhưng rồi mọi việc vẫn fải đi theo quỹ đạo của nó. 1 năm qua mọi sự đều thụt lùi, công việc tình cảm, ja đình, học tập. 1 năm tớ thu mình lại, trốn biệt khỏi mọi hoạt động - nếu có thể, nói thế nào nhỉ nó như 1 thứ cảm jác vui thích khi gặm nhấm sự lười biếng và nhàn hạ của mình vậy
trốn mình trong những trang web và drama thấy thật là nhẹ nhàng, cs bên ngoài sao mà nhiều vấn đề fiền fức quá thế, còn trong cái vỏ ốc của tớ mọi thứ thật bình lặng, trôi qua nhẹ nhàng. Ỉ lại, vô tâm, lẩn trốn mọi vấn đề nếu có thể. Đôi khi thấy mình thật ích kỷ và nhỏ nhen, đôi khi thấy rằng đúng là mình fải thay đổi, nhưng rồi hok biết mình fải bắt đầu từ đâu, ngại ngần khó xử, cuối cũng mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ - cái tớ thiếu cho sự thành công đấy 2 chữ: "quyết tâm" đơn jản thế thôi nhưng mình luôn bỏ cuộc jữa chừng hoặc vừa làm nhưng tâm trí lạc đi đâu đó
Ngồi điểm lại những cái được và mất thì thấy mình lọt đi nhiều thứ quá: tình yêu, tình thương, những nụ cười những ánh mắt cảm jác yêu thương..... Nhiều lúc thấy sợ khi mình thấy mọi vấn đề lướt qua mình sao mà nhẹ nhàng thế hay trái tim mình chai lì với tất cả - mất đi cảm jác đau, mất đi cảm jác xót xa nhưng tớ vẫn biết khóc, vẫn biết buồn, vẫn hờn giận vẫn biết oán trách thì làm sao có thể..... Chỉ là... cảm jác của chúng ta trong 1 lúc nào đó lạc đi mất thôi, rồi nó sẽ quay trở lại tìm ta trong lúc nào đó, lúc ta ít để fòng nhất, dễ tổn thương nhất.....
Đang đeo tai nghe, tự nhiên nhẩy đến bài này "Vậy là mình xa nhau" - tiếng saxophone sao mà da diết! 1 cảm jác xưa cũ tràn về - cái j` đó xa thật là xa.















tranvantru # Sunday, February 21, 2010 12:46:18 AM
Vernise Vernise # Sunday, February 21, 2010 5:06:12 PM