ngu dai lam'
(
Tuesday, March 30, 2010 8:03:43 PM
lâu rồi nghe lại bài này, tối vừa đi nghe qua 1 buổi gọi là "sống trong hơi thở của nhạc Trịnh" chỉ thấy 4 anh nhạc công trình diễn 1 bài wordless đầu tiên là thấy hay nhất, còn lại ca sỹ hát thì khỏi nói - đúng là hát cho có
thế là đã gửi mail xin nghỉ vụ đi Fan rồi, đúng là hok cái dại nào bằng cái dại nào, tự mang dây mà buộc cái thân mình lại
qua chuyện này mới thấy, sao mình hok đủ lớn để suy nghĩ kỹ hơn khi qđ 1 điều j` đó, tuy chuyện này hok fải vấn đề j` to tát, nhưng sau này sẽ bị đánh já là đứa suy nghĩ hok kỹ càng, làm việc hok tính toán, ghét thế
Toàn những cái hứng trí hok đâu, toàn những suy nghĩ ngược đời, để rồi tự mình đặt mình vào những tình huống khó xử. Cái quan trọng nhất là qđ đúng lúc, đúng thời điểm thì hok làm được
đúng là ........ lâu rồi mới thấy mình ghét bản thân mình thế! bao jờ mới đủ chín chắn để hok bao jờ fải hối hận vì những điều mình đã qđ đây
......... đáng ghét đáng ghét.Mai thế nào đây, thể nào cũng bị mắng cho bạc mặt ra, tự nhiên mang cái thân mình ra làm chỗ cho bà ý thể hiện "quyền uy" mới có
haizzzzzzz thở dài để mong ngày hôm nay sớm qua nhanh














