2 tuần
Monday, February 1, 2010 2:09:51 PM
lâu rồi hok nghe nhạc của Marc, dù chỉ thích 1 vài bài của Marc nhưng chất jọng này hok thể nhầm được - lời bài hát thì khỏi nói rồi cực chuẩn luôn
Cuối tuần vừa rồi thật bận, toàn việc mình để dồn lại, đến cuối năm fải làm bằng hết - trả nợ chẳng hạn
nhưng cũng đã xong rồi, còn đúng 2 tuần nữa là tết - trên đời này mọi ng` ghét cái j` thế nào thì tớ ghét tết như thế - xáo trộn cuộc sống thường ngày của tớ, cuộc sống tớ cố gắng để nó bình lặng đến hết mức có thể. Nói thì mọi ng` có thể thắc mắc là tại sao tớ lại nghĩ như vậy nhưng cứ những ai fải mang nhiều trách nhiệm trong ngày tết này sẽ hiểu, bao nhiêu thứ tạp fí lù đằng sao fải jải quyết. Với mọi ng` thì có thể là ngày nghỉ ngơi, đi chơi xả hơi, nhưng với tớ là fải làm - từ bé tớ đã hok thích tết rồi có chăng chỉ mỗi cái có lợi là mấy ngày được nghỉ, hok fải lo lắng đến công việc hay học hành
Thôi chỉ 2 tuần nữa thôi, fải cố cho xong đi, cố làm hết những việc cần làm - cầu mong là mọi thức trôi qua êm ả, hok có j` bất thường xẩy ra














