Wanna cry ?.?

lies.............

Today, I broken you sad




buồn, jọng Younha thật mượt, từng câu từng câu .........

chẳng hiểu sao lại luôn thích những bài nội dung na ná thế này, jống như khi đi chọn quần áo, dù luôn muốn mình đi theo 1 fong cách mới hơn, nhưng rồi cuối cùng tay vẫn với lấy những kiểu quần áo quen thuộc - đấy gọi là sự cố hữu khó thay đổi, chắc thế bigsmile

Lâu rồi hok tìm được 1 bộ quần áo nào như ý, toàn những bộ lúc trên já thì hào nhoáng tuyệt vời, đến lúc thử vào ng` thì chỉ muốn cởi ra ngay cho rảnh hờ hờ, bạn bè thì bảo mua tạm đi mặc tạm rồi mai đi sắm cái đẹp hơn, nhưng mà thôi ai lại fung fí tiền bạc thời gian tình cảm thế bao jờ nên jờ vẫn mấy bộ cũ diện lại bigsmile hok biết có thể gọi đấy là sự biện hộ hok, nhưng quả thật để tìm được 1 bộ đồ như ý đâu fải dễ, bộ j` mà dùng mãi vẫn thấy hợp thời, mặc đi đâu cũng thấy tự hào - kiểu như nhìn vào cái biết ngay là hàng hiệu ý - khó đấy, cực khó là đằng khác, nên thôi tớ kệ vậy thà hok có còn hơn có mà lại chẳng ra j` bigsmile

first day of "1 day 1 wish" project :D2 tuần

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30