photo of VietC

VietC

Live 2B admired

234_A9's memory


Hôm nay 23-4,chắc ko có ai nhớ là ngày gì đâu nhỉ,ngay cả những người nghĩ ra nó.

HAPPY A9 BOYS' DAY!!

Lâu wa' rồi nên ko rõ hum đấy tổ chức cái gì, kí ức chỉ còn đọng lại bài Chào buổi sáng.Một lần nữa happy a9 boys' day
!!
!^^

Nơi nỗi sợ bắt đầu...Miss Công Nghiệp-Tường thuật

Comments

VietC Thursday, April 23, 2009 2:44:00 PM

Cái ảnh kia wen wen,mỗi tội ngược hướng

MrTuxmrtux-hdb Thursday, April 23, 2009 2:54:16 PM

À, chẳng nhớ ngày này nữa, hình như hôm đó ... mình chẳng nhớ gì sad

VietC Friday, April 24, 2009 2:30:24 AM

Tôi còn nhớ điều này nữa: Ông ko được tặng thiệp ngay hum đó~.~!!

MrTuxmrtux-hdb Friday, April 24, 2009 10:22:17 AM

À, nhớ rồi ! Nhưng đó là lớp 11 đúng không nhỉ ?

Eddyvieteddyviet Friday, April 24, 2009 2:02:13 PM

Chuẩn đấy là cái vụ đầu tiên và hình như là cuối cùng bon con gái đứng lên tổ chứ cho con trai.nói thật cái gì mà ko có con trai đụng tay vào là thiếu chuyen ngiệp hẳn.Ae thấy tôi nói có đúng ko?up up up

VietC Saturday, April 25, 2009 8:58:38 AM

đéo thể chỉnh dc. Ko có con trai nhúng tay vào hỏng hẳn,bồ nhỉ???

VietC Saturday, April 25, 2009 8:59:12 AM

dạo này hay văng tục wa'

haloball Saturday, April 25, 2009 1:47:59 PM

nhớ lại ngày này tớ luôn muốn thốt ra 1 câu:
"thà không có còn hơn"

VietC Wednesday, April 29, 2009 8:25:57 AM

Ai thế này?^^ Lần đầu thấy cậu vào blog của tớ. Mà ae hum nọ đi uống thế nào thế?

MrTuxmrtux-hdb Wednesday, April 29, 2009 8:35:23 AM

Mẹ hôm nọ định đi uống bia đúng ngày con HDD tử trận. Bảo vào đón không thằng nào đón tao lại còn bảo tao không đi !
Thằng Trung ốm cứt có xe máy, đi bộ hay đi xe đạp ra toi mẹ mạng đi !
Giờ lười lắm, cóc đi xe đạp được lâu !

VietC Wednesday, April 29, 2009 8:39:01 AM

Xem nào,4 dòng comment,3 từ bậy bạ,bảo sao mất HDD,mà có phải là mất ko? Vì đọc rồi nhưng cũng ko rõ nó là cái gì

MrTuxmrtux-hdb Wednesday, April 29, 2009 8:43:47 AM

HDD = Hard Disk Drive => Ổ cứng !
Mà đang bức xúc lịch sự thế cóc nào được !

Đào Thị TrangTrangdaoA9 Thursday, April 30, 2009 4:54:58 PM

Không ngờ pọn con trai lại rảnh hơi thế. Bới móc chuyện xưa cũ. Thế mà chị em ngày đấy thấy sướng phê người. tưởng pọn con trai cảm động lắm. Đóng kịch!

MrTuxmrtux-hdb Thursday, April 30, 2009 11:20:05 PM

Đứa nào sướng, đứa nào cảm động có phải mình đâu nhỉ >p

VietC Sunday, May 3, 2009 12:57:20 PM

cha co ai dong kik het,thay hoi bat ngo nen the thoi

Hang Phamruamat Sunday, May 3, 2009 1:23:18 PM

hey! mình xì top lại vụ này được chứ
chuyện qua rùi mà
sad

VietC Sunday, May 3, 2009 1:47:26 PM

uh, xo pam ti cho do bun thoi

haloball Tuesday, May 5, 2009 6:26:18 AM

thôi móc lại đi đang cảm hứng!
Nói thật thì : công nhận là vụ đó làm cũng được. kỳ công và đúng là có gì đo sâu sắc. thật sự thì hôm đó cũng có nhiều nhiều xúc động vì không ngờ cho lắm về cái vụ đó. nhưng đang ra nó đã có ý nghĩ hơn nếu như phần đa số nhưng con ngừi bỏ công sức và tâm huyết ra để làm cái ngày hôm đó còn nhó nó là 1 ngày nào đó.
Nhưng lại trần trề thất vọng hơn khi chẳng mấy người nhớ. thật sự nhiều lúc nghĩ cảm thấy bị xúc phàm hơ là 1 ngày ý nghĩa, cảm giác con gái làm cái ngày đó chỉ là để trả lọ con trai, trả nợ những gì đã đực nhận:(

Hang Phamruamat Tuesday, May 5, 2009 12:47:08 PM

"cảm giác con gái làm cái ngày đó chỉ là để trả lọ con trai, trả nợ những gì đã đực nhận:( "
thừa nhận có phần đúng
thừa nhận con gái (hay tớ nói riêng) từng quên ngày này, nhưng điều đó không có nghĩa là không nhớ. Là nhớ kĩ sau 1 lần được nhắc rằng mình đã quên sad

MrTuxmrtux-hdb Tuesday, May 5, 2009 3:00:32 PM

Có bao giờ nhớ đâu mà quên irked

VietC Thursday, May 7, 2009 1:12:03 PM

dạo này lâu lắm rồi mới lên blog coi. Càng nhắc đến vụ này càng chán

MrTuxmrtux-hdb Thursday, May 7, 2009 1:17:38 PM

Close cái này đi thôi em Hằng ơi worried

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30