Skip navigation.

Thay lời cho "About" của mình...

"Em ơi, vào siêu thị có mua vé?"Lần đầu tiên, tôi chấm thi đại học…

Comments

Trần Hoàng Ngọc ßích 25. July 2009, 11:54

Nếu thầy cô giáo nào cũng làm blog thế này thì hay quá nhỉ? Khi đó, có lẽ khoảng cách giữa học trò và các thầy cô giáo sẽ gần gũi hơn rất nhiều.

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

Cát Hằng 26. July 2009, 13:34

Chúc thầy luôn tâm huyết với nghề, là một thầy giáo yêu quý nhất của học sinh thầy nhé!!!

minhkhanh 27. July 2009, 02:20

Have a nice week!

Quách lon ton 2. August 2009, 02:54

Cho em được gọi là Thầy!
Nice day!
Cám ơn thầy giáo nhiều:)

trinhthaitu 18. August 2009, 10:45

Rất vui được làm quen với bạn!

lephuong 30. August 2009, 09:56

Tôi luôn cảm phục những người thầy giáo có tâm với nghề. Chúc bạn luôn thật hạnh phúc bên các cô cậu học trò của mình. Nice day.^^

Nguyen Manh Tung 26. September 2009, 04:17

Chào thầy giáo trẻ, Em nghĩ là blog của anh khá ấn trượng đó :lol:
Mong rằng qua cộng đồng opera, chúng ta sẽ học hỏi ở nhau được nhiều điều :wink: :D :rolleyes:

Lê Phát Hiện 1. December 2009, 03:25

Theo mình, Blog của bạn rất hay mà ít các blog khác có được hiện nay, một nghề cao quý là giáo viên mà không ít thầy cô đã quên đi nhiệm vụ của mình. Vậy sao thầy giáo trẻ lại không tiếp tục phát huy? Tôi rất ủng hộ thầy giáo. (nhe răng cười)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31