Monday, January 7, 2008 11:01:17 PM
third
Đây là cái entry thứ ba trên My opera. Phải nói rằng mình có hơi nhiều blog nên không thể viết entry liên tục được. Và Blog trên My opera chỉ dùng để nói lên những suy nghĩ cá nhân của mình về Hoàng Sa và Trường Sa mà thôi.
Mấy hôm nay ổ cứng máy tính bị hỏng nên mọi thông tin về HS-TS bị gián đoạn. Đúng là một ngày xấu trời khi chính tay mình đã kết liễu 2 chiếc máy tính - ngày 23 ÂL, cũng có thể nó đã bị hỏng từ trước nhưng đến tay mình thì ra đi đồng loạt. Sáu ngày không có thông tin, tuy nhiên hôm nay vào Diễn đàn thì vẫn chưa thấy tình hình gì mới. Nổi bật trên Hoangsa.org vẫn là những cuộc cãi nhau vô bổ và dự định chuẩn bị cho ngày 20-1. Kế hoạch gặp mặt mems miền Bắc ngày 1-1 không thành và chuyển sang ngày 13, địa điểm vẫn dự định ở CV Thống Nhất. Có thể hôm đó mình tham gia được, nhưng phải xem lại lịch thi đã. Tuy nhiên nội dung cuộc gặp mặt thì cần phải xây dựng kĩ lưỡng. Theo chủ kiến của mình thì cuộc gặp mặt cần phải đạt được những mục đích sau :
- Thành lập Ban liên lạc miền Bắc. Ban liên lạc có nhiệm vụ thu thập các địa chỉ liên lạc của từng người. Tất cả các kế hoạch hoạt động sẽ được ban này thông tin tới các thành viên.
- Thống nhất được kế hoạch hành động vào ngày 20-1. Nên có các phương án dự phòng.
- Đề ra phương án hoạt động sau 20-1, tối thiểu phải được 1 tháng.
--------------------
Lâu nay vẫn chưa thấy động thái nào mới của CP Việt Nam và TQ về vấn đề HS-TS, tuy nhiên trên mặt trận báo chí đã có những chuyển biến mới. Một số báo ở Việt Nam đã đăng bài về Chủ quyền HS-TS của một số học giả như TS Nguyễn Nhã, Đặng Minh Thu... Tiêu biểu trong đó là một loạt bài trên Vietnamnet khá dài kì. Liệu đây có phải là một động thái nới lỏng của CP Việt Nam không nhỉ ?? Tuy nhiên những bài báo nói về 2 cuộc biểu tình thì TUYỆT NHIÊN KHÔNG THẤY. Hê hê
--------------------
Hôm trước chat với bác Giangnguyen tới gần 5h sáng, đúng hôm 1 tết Dương, mình biết được một số điều kha khá. Thứ nhất là mình biết bác Giang là một LS. Thứ hai mình biết bác trực Net còn ác hơn cả mình nhiều. Thứ ba là nhờ bác mà mình biết thêm một số thông tin để bổ sung thêm hướng nhìn nhận của mình. Đặc biệt nhất là bác nhắc đến CÁCH MẠNG HOA ĐÀO ở Miền Bắc và CÁCH MẠNG HOA MAI Ở MIỀN NAM. Thực ra thông tin này vẫn chưa được rộng rãi kể cả trên mạng. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì nếu xảy ra 2 cuộc CM này thì cũng không thể thành công được vào thời điểm hiện nay. Nguyên nhân :
- Hệ thống chính quyền ở VN hiện nay vẫn còn rất bền vững. Do lượng thông tin còn chưa phủ sóng tới số đông nên lượng người nếu tham gia cũng rất ít.
- Đất nước vừa mở cửa, cơ hội làm ăn mới bắt đầu, người dân đâu có rỗi hơi làm Cách mạng ?
- Nền an ninh ở Việt Nam phải nói là rất tốt, chính quyền lại là " của dân, do dân, vì dân" thì ai lại đi lật đổ ? Nó khác hoàn toàn với một chính quyền đô hộ của ngoại bang.
- 2 cuộc CM này nếu nghe tên thì đã thấy bắt chước mô hình của cuộc CM nhung ở Đông Âu. Tuy nhiên đó là cách đây 20 năm. Hoàn cảnh quốc tế bây giờ đã khác nhiều nên cơ hội thành công của nó là rất thấp.
- Tài năng của người Lãnh đạo còn hạn chế. Mình chưa thấy một tên tuổi nào nổi bật đến nỗi chính quyền phải truy nã và kết án tử hình. Như năm xưa bác Hồ và các vị lãnh đạo CM đều có án tử hình vắng mặt của Pháp, thế mới làm được Cách mạng chứ. He he he...hình như muốn làm CM thì phải kiếm một vài án tử hình mới thành công được...
------------------------------
Cuối cùng là phần mình chửi mấy thằng Tầu. Do mình không nói tục bao giờ nên ngôn ngữ chửi không đặc sắc cho lắm, mong người đọc thông cảm ! Ai dị ứng có thể bỏ qua phần này:
TIÊN SƯ CHA MẤY THẰNG LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC - VỪA NGU VỪA ÁC ! TỪ THẰNG TÉP RIU PHÁT NGÔN VIÊN ĐẾN THẰNG CHỦ TỊCH , THẰNG NÀO MẶT CŨNG GIỐNG LỢN MÀ BỤNG CHỨA TOÀN PHÂN DƠI. ĐẾN DÂN MÀY MÀ MÀY CÒN THẢM SÁT THÌ CÒN GÌ LÀ NGƯỜI NỮA HẢ ? KIẾP SAU ĐẦU THAI LÀM CÁI BỈM TRẺ CON CÒN CÓ ÍCH HƠN. ------------------------------
Sunday, December 30, 2007 8:01:28 PM
Lan man, Hoàng Sa
Hôm nay mình mới nhìn lại mấy cái clip quay cảnh biểu tình hôm trước, trong lòng thấy rạo rực hẳn lên. Tuy nhiên mình phát hiện ra rằng mọi người không có một chút thống nhất nào trong việc hô khẩu hiệu cả. Người hô cái này, người hô cái nọ lộn xộn cả lên. Mấy cái clip này quay ngày 16/12, hôm đấy mình dậy chuẩn bị đi thì Tào Tháo lùa, chạy chối chết. Hình như đêm hôm trước nằm phanh áo ra bị lạnh - hôm 16 trời lạnh thật ! Mình tiếc mãi vì không tham gia được, chỉ được mỗi hôm mùng 9.
Quay lại với chủ đề chính. Rõ ràng là khi không có sự thống nhất thì hiệu quả biểu tình giảm rõ rệt. Người thì hát :" Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi...", người thì hô :" Hoàng Sa là của Việt Nam !". Vậy thì ai nghe ai đây ? Và vấn đề tổ chức lại đặt ra hết sức bức xúc. Không chỉ khi biểu tình mà còn làm nhiều việc khác nữa, không thể ai cũng làm lãnh đạo được. Dự định đầu tiên của mình sẽ là tìm kiếm lời các bài hát mà mọi người hay hát như : Dậy mà đi, Lên đàng, Nối vòng tay lớn, Như có Bác trong ngày vui đại thắng... để post cho mọi người tham khảo và học thuộc. Ngay cả mấy bài hát đó mà cũng không thuộc thì làm sao tuyên truyền được? ( MÌnh cũng không thuộc lắm - nhưng sẽ cố gắng
). Việc tiếp theo sẽ
là...tính sau..
À mà trên diễn đàn sao lại có vụ tập hợp hôm 1/1 tại khu Hội nghị Quốc gia nhỉ ? Ai lại đi hội họp vào ngày Tết dương lịch nhỉ ? Nghi ngờ quá ! Mà tên Tiếng nói Việt Nam này hành tung cũng không rõ ràng lắm, lúc thì tập hợp 19, lúc lại mùng 1, phải kiểm tra thêm, khéo lại như đồng chí TECHNO thì nguy ! Không biết đồng chí ấy đang dùng nick gì nhỉ ? Nhưng chắc chắn hằng ngày vẫn đang theo dõi diễn đàn đấy. KHông biết là người bên chính phủ hay bên nào nữa????
Trên diễn đàn cũng có một số tên theo mình nhận định là phá quấy. Như tên Tunggiang185 chẳng hạn. Thằng này khai nó 30 tuổi nhưng không đáng tin lắm, mình cứ gọi là thằng vậy mặc dù mình mới 20. Hắn là tên chuyên chê bai người khác nhưng không biết hắn có nhận ra mọi người chỉ xem hắn như con sâu không nhỉ ? Đã không đóng góp được gì nhưng lúc nào cũng vỗ ngực trí thức. Comment thì toàn spam và chửi bậy. Mẹ khỉ ! Nếu gặp nó thì mình đấm cho vỡ mõm. Mà tại sao admin chưa ban nick nó nhỉ ? Nó chửi cả bác kia mà. Mình mà làm admin thì cho nó đi lâu rồi. Tuy thế mình cũng đã làm một topic để chửi mấy tên loại này rồi. Cũng hả giận chút xíu. Và không nằm ngoài dự đoán hắn đã nhảy vào topic này, chẳng khác nào tự cởi quần cho người xem ..chim
Tuy nhiên cũng có vài đồng chí mà mình rất khoái như Sieucoai hay Deserdecatus chẳng hạn. Sieucoai 23 tuổi, như vậy là hơn mình 3t. Hình như hắn là dân CNTT nên có vẻ pro hơn. Mình tuy không học CNTT nhưng cũng dek sợ thằng bạn học nào cùng khoá. Bọn này ko đủ trình để dạy đời mình. He he
Còn bác Deserdecatus, không biết bác này bao tuổi ( chắc hơn 30 thôi - cách ăn nói đang còn trẻ lắm, ông cậu mình,đã 34 tuổi rồi, mới cưới vợ hôm kia) nhưng suốt ngày hứa gả cháu gái cho mình. Hê hê ! Công nhận là bây giờ mình chưa có ai nhưng lỡ cháu gái của bác mới học...mẫu giáo thì sao ? Mình lại phải chờ em đủ tuổi đã à ?
Hay lỡ em lớn rồi, em xinh rồi nhưng em có thằng khác rồi thì mình ra rìa. Em có phải con bác đâu mà bác đảm bảo được nhỉ ??
Mà hôm trước chả hiểu sao lại có em suýt tự tử vì mình. Hic ! Mình có yêu nó đâu, chỉ xem nó làm bạn thôi. Nó hẹn mình ra CV Thống Nhất nói chuyện ( hôm truớc mình và nó đã từng đi 1 vòng quanh CV - chủ yếu là mình muốn xem câu cá thôi). Mình đang bận tối mặt nên không ra, thế là nó dám uống thuốc chuột ! Ặc ặc
. May mà nó không chết chứ không thì mình cũng chẳng còn ngồi đây. Mà không chắc là nó uống thuốc chuột đâu,,,,,,Có lẽ sau này yêu ai phải nói trước là :"Em không được tự tử vì anh đâu nhé, giấy đây kí đi !!" cho nó yên tâm mà yêu thêm vài em nữa.
Hôm nay thì admin đã công khai số ĐT của hắn. Mình đang phân vân không biết có cho hắn thức cả đêm trực điện thoại không nhỉ ?? Ha ha ha
Sau khi cơ bản xong website Vintq & Cái nhìn Việt Nam, đồng thời lập thêm nơi lưu trữ mới và một account trên Yobanbe thì mình hết sức rồi. Hai hôm nay toàn thức đến 4h sáng. Mà đến mùng 2 lại thi môn tiếp theo nữa chứ. Lo học chút đã... À mà mình đã chuyển domain thành http://www.vintq.good.to. Welcome ! Mất hơn một ngày cho mấy chú này, xem như bây giờ gần đạt được chính quả ! Thực ra mình làm mấy cái này không ngoài mục đích tuyên truyền về HS-TS, vì vậy cần tiếp tục công tác PR rộng rãi hơn nữa. Hi vọng được nhiều người ủng hộ !
Thôi, hết lam man rồi. Lươt web lúc nữa rồi đi ngủ ! Bây giờ là 3h sáng 31/12/2007 - ngày cuối năm.
P/s : thế quái nào websize của mình chạy chậm thế ! Hình như đang nâng cấp sever thì phải. Có lúc lại còn không vào được nữa. Đỏng đảnh như một thiếu nữ ! ( Hay ! Hay ! So sánh rất hay
)
HAPPY NEW YEAR !
Friday, December 28, 2007 6:50:49 PM
Mở hàng
Sau một thời gian sống ở Yahoo!360, hôm nay mình xây thêm một căn nhà mới ở My opera . HI vọng đó sẽ là một căn nhà khang trang và bề thế !