Subscribe to RSS feed

Will leave it...

I wonder why I am always choosing the hard way in and even, out, of everything single thing in this world. I could have chosen another person, I could have chosen other qualities, I should have changed my tastes. Of all things beautiful awaiting ahead for me, I chose something so unexpected and ugly.
I created my own tragedies, I laughed on it, lived with it and then moved on with in. Like a closing circle with no going back.
Farewell halcyon days, I officially choose yet another one-way street.

Merely a human being

In a moment,I think of being social,being friendly. I thought of trying to blend in with the others,with this madding world. And the next moment,I realized that it's impossible being someone who isn't me at all. It's like you want to mix oil and water. No matter how much you stir the mixture,it won't become one

I never really understand how to spam in a forum,write sth nonsense,useless and sort of cutie. If your ask me to be critising,fair,I can do it in a blink of eye since it's my human nature. However,asking me to be cute? Er,it's a system error,folks.

In the end,I found myself such a miserable creature. I'm struggling to mix with a society,struggling to understand the others. I don't even have the will to fulfill my wish. Someone once asked me : Why do you take an interest in everything about "standing still" ? What should I say? After all,that's what I am. I keep on standing still,at the same spot as yesterday. Everything I have now,seriously,I have it without trying much. Not because I set foot in university's doorway and being cocky,seriously again,I never try that much to pass the university entrance exam. I hate the pressure my parents put on my shoulders. And I never study nonstop,to the very late of night.

I lolz at how so many people describe me as this funny,generous person. It's just not me. I also lolz at how people think they know me. No,dudes. You know nothing,even a smallest corner of my heart. Don't claim you are my friends until I announce it by my own mouth,okay?


Photobucket

...

Chỉ để lướt qua nhau ở hiện tại,con người phải trải qua 3000 lần chạm mặt nhau ở kiếp trước...

Ave Maria

RULES

Mình rất thích cái này,nên cứ 6,7 tháng sẽ làm lại một lần smile

_______________________________________

001. put your music player on shuffle

002. for each question press the 'next' button to get your answer

003. YOU MUST WRITE THAT SONG NAME DOWN NO MATTER HOW SILLY IT SOUNDS.



What would best describe your personality;
-Takusu Mono He ~My dear~

What do you like in a guy or girl;
-You are my life

How do you feel today;
-B what you wanna B

What is your life's purpose;
-Secret

What is your motto;
-Tale of Youth II- I leave my heart

What do your friends think of you;
-Awakening

What do you think of often;
-Wanna be startin' somethin'

What do you think of your best friend;
-Hero

What do you think of the person you like;
-Don't cry for me Argentina

What is your life story;
-I just can't stop loving you

What do you want to be when you grow up;
-Try sleeping with a broken heart

What do you think when you see the person you like;
-Halo

What do your parents think of you;
-Who is it

How will you feel at your funeral;
-Go the distance

What will they play at your wedding;
-Don't cry

What is your hobby or interest;
-Continued Story

What is your biggest fear;
-For all time

Why are you happy;
-I want to break free

What is your biggest secret;
-Give in to me

What do you think of your friends;
-Take a bow

What song will you repost this as;
-Ave Maria


Photobucket

Minori...Go to hell with your stupid fandisc

Vừa confirmed 1 số thông tin. yay,fandisc sẽ là game theo kiểu route. Stupid,super stupid. Thậm chí có cả harem cho Yuu... Không biết nên khóc vì thứ ngu xuẩn này hay nên vui vì có thêm YuukoYuu?

Chả muốn viết thêm nữa. Đau đầu và chán quá

Mariah Carey [Thất vọng] - Tôi thù Phương Nam film-Sách-Ef

1.Người ta hay biết đến giọng ca họa mi Mariah Carey từ Vision of love hay là Hero ,mình thì nghe When you believe trước [Personally, Vision of love chả hay quái gì cả =_=]
Bản cover I'll be there mình thấy không hay bằng bản do Michael lớn hát nữa ạh '__' [lạc đề lần 1]. Chắc tại không thích giọng nữ cao? Nói thật là cảm giác Michael hồi nhỏ thì showcase khả năng rất tốt,đến lúc lớn thì giọng hát biểu cảm và sâu sắc hơn. Thế nên bản cover của chị MC làm mình thấy buồn... buồn vì mất đi cái hồn của bản gốc cũng như cái thần từ giọng hát gốc. Up luôn 3 bản '__' ,mình thích bản có anh Michael lớn hát nhất đấy nhé [lạc đề...]
-Nãy giờ mình tốn cả đống thời gian ngồi coi lại những clip đáng ra phải post,nhất là This is it [và những cái ko liên quan '__' ]






Phải nói thật rằng Hero live là một trong những ca khúc hát live gần nhất với bản studio ,còn nếu nói là hay thì có lẽ chưa phải. Bởi lẽ Prince,Michael,... hát live,thêm thắt này nọ hay hơn bản studio [Prince ơi,sao anh ko cao thêm tí nữa? sad( ] . Ngày xưa ấy,MC hát những nốt cao hay là thế,tuy chưa thể bằng Whitney nhưng có cảm giác tình cảm hơn chứ ko thuần túy khoe giọng như khá nhiều giọng nữ cao khác. Ngày xưa ấy,dáng chị như tiên nữ,mái tóc đẹp như mây trời.
Ngày nay này,chị ấy hát whistle chứ ko chơi nổi giọng cao nữa... Ngày nay này, chị ấy hát I'll be there và Hero như đá đập vào tai người nghe. Ngày nay này,chị ấy có cái body,cách ăn mặc rất chi là... khác ngày xưa...
Nói một cách ngắn gọn [vì người viết quá bận xem clip Michael...] là chị ấy làm mình buồn quá sad(

2. Bỏ tiền ship This is it [mà chỉ là bản bình thường chưa chứ phải là special edition nhé] mất 300k. Bìa in nổi đàng hoàng,hí hửng vui mừng,quý như vàng,chả dám coi nhiều sợ xước đĩa T__T,phải lụi cụi down bản 7Gb về. Hôm nay ra Fahasa thấy đĩa gốc ,do Phương Nam film mua bản quyền,bán...75k... Lủi thủi đi về trong khổ đau. An ủi,ít ra đĩa của mình in nổi sad(

3. Lại nói chuyện đi nhà sách,nhìn thấy cuốn The Hobbit,cầm lòng không đặng. Dù trong túi chỉ còn 100k cũng ráng móc 65 ra để trả tiền sách. Tình yêu cho Lord of The Rings đã giết mình như thế...
-Vừa đọc xong "Chuyện lan man đầu thế kỉ. Mình hứng thú nhất phần 1,phần 2 thì chắc tình tiết và giọng văn không ăn rơ nên chán kiểu gì. Nhưng cũng ráng hết sức mà nhai cho hết thôi. Các bạn nữ mê tìm hints SA/YA trong những bộ tuyện-mà-rõ ràng-những-thằng-ấy-chả-liên-quan-gì-tới nhau nên tìm đọc đi là vừa. Đặc biệt các bạn tự hào sau này có chồng,chồng tao ngăn cấm tao đọc SA/YA là tao bỏ ấy áh. ...
-Recommend tất cả các bạn cuốn Howl's moving castle ạh. Mô tả hay,tình tiết hay T__T . Đọc xong truyện,coi lại phim cảm thấy bực mình lắm vì bị sửa rõ nhiều và nhiều côỗ hơi thiếu logic... T__T

4. tranh thủ rảnh rang đọc Ef-a fairy tale of the two. Tuy nhiên mình chả khoái gì tale của 4 bạn kia. Chỉ down mỗi Chapter 5 của Yuuko về đọc thôi. Tất cả những bí ẩn trong các tale khác sau cùng đã gom về một mối. 2 chiếc chìa khóa đi nửa vòng trái đất rồi lại gặp nhau
Where everything begins...
Ai muốn đọc chung ko? sad( send link cho,100% English. không thì coi anime cũng được sad(



Vẫn đang tự hỏi tại sao mình có thể lạc từ Mariah Carey=>Michael=>Billie Jean=>Human Nature by Alicia Keys?


1 ngày với FB...Trai đẹp ko cần phải là gay...

Sau 1 ngày sử dụng FB. Cảm nhận một chút:

Sự thật là FB có khả năng giúp bạn kết nối với bạn bè,thế giới cực tốt. Hệ thống notifications rất hay,mình rất thích điểm này. Hệ thống giải trí đa dạng với quiz,game. Quản lí photo,profile dễ dàng hơn so với các hệ thống blog khác. Nói một cách ngắn gọn thì nó đơn giản hóa mọi hoạt động và tăng sự hứng thú trong khi sử dụng. Lại thêm khi viết blog hay comment ko bị giới hạn từ như Twitter
Nhưng chính từ sự nhanh chóng này mà mình cảm thấy FB xô bồ quá. Nhà nhà người người thi nhau add nick ,làm sao cho càng nhiều bạn càng tốt. Có thể mình hãy còn cổ hủ và hoài cổ quá mức cần thiết. Người ta dần dần quan tâm đến lượng nhiều hơn chất. Mình đã add ai thì phải chắc chắn đó là người "quen biết",chắc chắn là thế. Hơn nữa cứ có cảm giác FB tù túng,không phải là một nơi để viết blog hay sẻ chia tình cảm

Thế đấy~


Photobucket

Down Kuroshitsuji II về coi.
Mình mê gái đẹp,bên cạnh đó cũng mê trai đẹp và bảnh. Rất rất thích Sebastian,vừa đẹp trai,đảm đang [=))] và có personality rõ ràng. Nhưng từ khi đọc manga đã ngứa 1 chỗ,đó là cái thằng Ciel. không phải mình ghét bỏ gì Ciel,mà cháu nó cũng có người yêu rồi còn gì. Nhưng mụ tác giả có vẻ thích SA y như Hitman ấy,vẽ Ciel và Sebastian y chang như 1 đôi SA. Nói y chang thì cũng điêu thật,vì xét cho cùng thì Sebastian còn có mục đích là lấy linh hồn của Ciel [demon mà] và Ciel cũng có hôn thê rồi....Nhưng mà...
Bọn fangirls chúng nó cứ gán cho anh là gay sad(
Anh ơi là anh sad(

You are my last,my first...

Đêm mất ngủ
Đêm đọc những chapters chưa đọc
Đêm khác đêm qua


Photobucket

Và nhìn thấy 1 couple mình yêu thích có char development~
Nói chung thì 2 bạn này từ đầu đọc đã biết có vấn đề 8-} ,nhưng chờ mãi mới thấy có cảnh giống normal couples~

You give me a reason to live

Three months till death?

3 tháng nữa là thi. Damn... Học hành chưa vào đâu. Anh văn thì như cưỡi ngựa xem hoa. Toán thì khả năng logic từ chối hoạt động. Văn thì cứ nhảm nhảm kiểu gì. Và quan trọng hơn là mình vẫn ngày ngày onl,ngủ nghỉ...

Mình cam đoan là mình bị bệnh ngủ không kiểm soát được và trí nhớ suy giảm trầm trọng...


Photobucket

Alice in Wonderland

Photobucket

Chiều nay vừa đi coi cùng tụi bạn. Lần thứ 4 trong 17 năm cuộc đời đến rạp chiếu phim. Sự thật 100%. Từ nhỏ đã cho rạp chiếu là cái gì xa xỉ lắm lắm,cái gì cũng toàn DVD,download thẳng tiến mà thôi. Lần thứ 4 này có 1 điều khác 3 lần trước là mình không khóc. True story. Lần đầu là đi coi "Angels and Demons" cùng anh trai. Đến đoạn Camerlengo Carlo Ventresca giựt lấy quả bomb. Dù biết thừa với lối viết của Dans Brown thì chắc chắn chú này là chủ mưu,thế mà vẫn khóc,cảm thấy cao cả kiểu gì. Cái tính xấu dễ xúc động bỏ mãi không được. Nhiều lúc chán nản với chính bản thân vì đến lúc cần thiết,cần nói thì nước mắt cứ trào ra,cổ họng thì nghẹn lại. Ah,đôi khi mình cho rằng mình mạnh mẽ,ăn nói ghê gớm quá,nhưng thật ra bên trong vẫn chỉ là đứa con gái bình thường,thích đọc shoujo,có một mối tình đơn phương lạ lùng mà thôi.

Lần thứ 2 và 3 thì là coi "This is it",có lẽ không còn gì để nói,cứ thấy đoạn chữ đầu chạy lên là mắt tối cả đi, "if only,if only..." . Đến đoạn dancers nói thì không còn thấy sub nữa,chỉ lờ mờ thấy mặt các dancers. Ấy vậy mà đoạn giữa phim,anh vẫn làm mình cười được,cái điệu mút kẹo,nhảy nhót mà đáng ra không phải thuộc về 1 lão già 50,cho đến nụ cười vô đối. Yêu thật. Sao thấy anh gần gũi thế,tưởng như anh vẫn đang còn đâu đấy

Và lần thứ 4? Well,cực kì thất vọng. Thật ra toàn những điều rất nhảm nhí mà thôi

1. Không có romance. Dù mình biết từ đầu đây là phim con nít,bói cũng ko ra romance đàng hoàng đâu. Nhưng mà lúc Mad Hatter tâm tình với Alice,mình cứ mong 2 đứa thành đôi đại cho rồi. Gớm,cả trăm tuổi mà ăn nói thật là sến,gì mà "You will forget me,too" rồi thì "Why is you always too small or too tall when we meet" [or sth like that] ,vừa nói câu này vừa nhìn vào mắt em. Ối mẹ ơi,máu fangirl của mình trào đến tận miệng. Đoạn cuối còn "You can stay here" . Và cuối cùng anh Depp tương cho 1 câu trong interview "Like a brother and sister"... What the hell,man? Con bé 19 rồi mà,giời ơi,movie của Disney hay có romance cho main char lắm mà. Cái gì đây hả trời? Nếu thế từ đầu sao không cho Mad Hatter xấu xí,lùn lùn,già già như trong cartoon luôn đi. Tạo ra 1 Mad Hatter giọng manly làm gì X-(

Well,xét cho cùng vẫn là bệnh của fangirl

NEXT!!!!!!!!!

2. 1 lần nữa,mình biết tỏng nó là phim con nít nên sẽ có những chi tiết vô lí,như kiểu con chó gì đấy quay qua phục vụ Alice như đúng rồi

3. Sự thiếu tính logic của ED.

4. White Queen thật là hoa lá cành...

Như đã thấy ở trên,lí do mình bực nhất vẫn là mảng romance của phim. Có lúc mình tưởng sau cùng anh Mad Hatter sẽ cùng em đến real world,lột lớp trang điểm là 1 anh đẹp trai ngời ngời. Và thằng kia sẽ há ôốc mồm cả ra. But well,again,it's for children and we have to respect the original


coi 1:05 nhé :-<
http://www.youtube.com/watch?v=rPK67tnsfZc
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29