Vi sao bang

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chuyện một du học sinh làm thêm ở Mỹ

Thật là thú vị khi đọc được những hồi ức của "dân du học" như mình. Người ta thường nói ai đi du học cũng phải có nhiều tiền, nhà giàu lắm. Còn tôi thì ngược lại.

Nhà tôi không giàu, nhưng nghèo thì cũng không đến nỗi. Bố mẹ làm công chức và đều đã nghỉ hưu khi tôi quyết định thử vận may "xin đi du học". Thật ra cũng chỉ vì đua đòi muốn được đi để coi mình gan lì đến mức nào thôi, con gái út mà.

Phỏng vấn lần đầu không được, tôi đi phỏng vấn lần thứ hai với tâm trạng, "thôi, đi cũng không biết có tiền mà đóng tiền học không" nên lúc phỏng vấn, tôi thiếu điều cãi tay đôi với người ở Đại sứ quán vì người này cứ hỏi hoài là "làm sao tôi biết được bạn qua Mỹ rồi sẽ không cố lấy chồng để được ở lại".

Bực quá tôi trả lời "đã nói đi học là đi học, nếu muốn lấy chồng để đi Mỹ thì xin đi du học làm gì cho mệt, anh nhìn mặt tôi khó lấy chồng lắm sao!". Ai dè sau đó lại đươc visa. Cầm tờ giấy đậu phỏng vấn trong tay, tôi vui vì thành công của mình, nhưng cũng lo lắm vì biết rằ ng những ngày khó khăn đang đợi mình phía trước.

Tôi bước xuống sân bay San Francisco vào ngày 8/6/2004 là mùa hè, mà một đứa từ xứ sở nhiệt đới như tôi cứ tưởng là một cái máy lạnh khồng lồ đang thổi hết công sức. Không đâu, thời tiết bình thường của San Francisco đó.

Trên đường từ sân bay về nhà cậu mợ tôi ở thành phố San Jose. Nhìn con đường 4 lanes mỗi bên, và một emergency lane nữa, tổng cộng là 10 (free way) lanes kẹt kín mít là xe hơi nhích từng tí một vì kẹt xe. Tôi thầm nghĩ cái đất nước này giàu thật. Trên đầu tôi chằng chịt nhiều cầu vượt khác nhau hệt như trong những cuốn phim Mỹ tôi đã từng coi. Tôi lại nghĩ, cơ sở hạ tầng của Mỹ không chê được.

Hai tuần ở Mỹ tôi bắt đầu thấm thía nỗi nhớ nhà. Tôi khóc, khóc nhiều lắm, hầu như tối nào cũng khóc. Khóc vì nhớ gia đình, bạn bè, hàng xóm, nhớ cảnh đông đúc nghẹt xe máy va khói bụi mà tôi rất ghét khi còn ở nhà, tôi nhớ Việt Nam.

Read more...

Softwares

Ringtone Media Studio kèm theo 1 thư viện khá đồ sộ với khoảng 5000 nhạc chuông, hình nền và các video. Không cần trả bất kỳ khoản tiền nào.
Với số thư viện như vậy bạn cũng có thể bắt đầu chuyển thành sản phẩm của mình hoặc có thể đưa thêm từ bên ngoài vào.
Theo nhà sản xuất:
- 3,000+ nhạc chông(MP3) bao gồm Rock, Hip-hop Reggae,Jazz, Classical, Voice Tones và còn nữa.
- 400+ nhạc chuông đa âm
- 600+ hình nền
- Và các Video


Download
Serial:
1120-0211-A8UE-1XJJ-A1CH-HAUT

No title

Cơn đau cuối cùng


Album: Cơn đau cuối cùng
Thể loại: Nhạc trẻ - Thể hiện: Lê Hiếu

Làm thêm ở Mỹ vẫn rất tốt

Tôi cũng đang ở Mỹ và qua thông tin được biết từ trước tới nay thì thấy làm việc thêm ở Mỹ nói chung là có ý nghĩa tích cực nhiều hơn.

Những người Mỹ hiểu biết (phần lớn) rất trân trọng lao động. Họ làm việc rất nhiều, tích cực, tuy pha chút bông đùa nhưng sau đó tập trung trở lại công việc rất nhanh chóng. Họ là một trong những người làm việc với thời gian nhiều nhất nhưng lại nghỉ ít nhất trên thế giới (theo số liệu được phát trên kênh truyền hình Mỹ CNN mới đây).

Tôi thấy về thể loại công việc, mỗi người một công việc rõ ràng và chuyên biệt, không rõ hiện tượng coi thường người làm những công việc phổ thông.

Thậm chí, trong gia đình, con cái nhiều người phải tự đi làm thêm để trang trải chi tiêu cho cá nhân. Một ví dụ là con trai của một vị giáo sư y khoa tôi quen đã từng đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền. Mặc dù thu nhập của một chuyên gia y tế có trình độ như vị giáo sư ngành y ở Mỹ là tương đối cao. Hay người con (đang học đại học, chuẩn bị sang giai đoạn học về y khoa) của một gia đình người Việt ở bên này hiện đang đi làm thêm ở quầy bán phụ tùng ôtô, như anh kể với tôi rất vui vẻ là "để kiếm tiền xài".

Ở bên này (Mỹ), tính chuyên nghiệp rất cao. Rất nhiều lĩnh vực, nhiều ý tưởng đã được "khai phá". Do đó, cơ hội còn lại cho mọi người là gần như ngang nhau. Các nghề nghiệp, công việc được kiểm soát tương đối chặt bằng các luật lệ cụ thể. Những hành động mang tính tiểu xảo, mánh khoé, hay "khôn ngoan" ít có chỗ đứng hơn. Tất nhiên họ có nhiều điều phức tạp khác.

Trong hoàn cảnh đó, chỉ những người thật sự xuất sắc mới có thể vượt lên. Phần lớn còn lại sẽ có một thu nhập có thể chấp nhận được miễn là thường xuyên có việc làm. Họ không coi trọng về việc có biên chế hay không, làm cho nhà nước hay tư nhân, miễn là công việc với đồng lương và chế độ chấp nhận được.

Read more...

Mưa và nước mắt....


Anh là một chàng trai rất phong lưu.Vơí bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh., cho dù biết cô và anh là một cặp. Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh.Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi mưa để dầm mưa, để được cười nói nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích . Nhưng những lúc ấy cô đầu ngăn anh lại.
Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc:
-Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy ? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời:
- Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm" Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời
- Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn làm ?


Read more...

Suy luận logic của lập trình viên


Một anh chàng lập trình viên cùng người yêu đi du lịch nước ngoài. Trong đoàn còn có một cặp người Anh và một cặp người Mỹ nên họ nói với nhau bằng tiếng Anh.

Một hôm cả đoàn ngồi ăn bữa sáng.

Anh chồng người Anh nói với vợ:

"Can you pass the honey, Honey?" (Đưa anh ít mật, em yêu)

Anh chồng người Mỹ nói với vợ:

"Do you mind passing the sugar, Sugar?" (Chuyển cho anh chút đường, em yêu)

Chàng lập trình viên tỏ ra không thua kém:

"Pass me the bacon, Pig!". (Lấy cho anh thịt lợn muối, Lợn!)

Những điều Google không thể tìm thấy


Với những ai là tín đồ của Internet, coi đây là kho tàng "cái gì cũng có", họ sẽ bị sốc khi biết được điều này:


Đối đáp 'chuyện ấy' của dân IT



Chàng: Em ơi lấy chồng tin học đi.
Phần mềm phần cứng chẳng ngại chi.

Vấn đề chủ yếu là công nghệ.
Với anh cái đó thì khỏi chê...


Nàng: Em chẳng lấy chồng tin học đâu.
Phần mềm, phần cứng nhức cả đầu.
Phần mềm thì mãi sao không cứng.
Phần cứng lúc cần chẳng thấy đâu.

Yahoo 'bỏ rơi' 360, dịch vụ blog trong nước đắc lợi

Để tập trung nguồn lực phát triển mạng mới Mash, người khổng lồ Yahoo ghẻ lạnh với dịch vụ vốn thu hút số lượng lớn blogger VN. Mệt mỏi vì không thể truy cập hoặc mất dữ liệu liên tục, nhiều thành viên của 360 đã bỏ đi.

Những ngày gần đây, nhiều cư dân của 360 cho biết họ liên tục không đăng nhập được vào "nhà ảo" của mình hoặc của người khác, phải nhấn 3-4 lần nút F5 (refresh), lệnh này mới thực hiện được. Một số blogger như Tắc kè, Trọng An phải treo thông báo ở dòng blast rằng nếu không xem được bài mới thì ấn F5 hoặc last entry (bài viết cuối) rồi click lại first entry (bài viết đầu)...
Một blast chỉ dẫn bạn bè xem các bài viết mới của Tắc Kè. Ảnh chụp màn hình.

Số khác lại không thể cài video clip vào blog. Một người sau nhiều lần chèn code hỏng đã phải dùng biện pháp đưa đường link vào bài viết để ai muốn xem thì đến trang gốc. Rất nhiều người khác than phiền mất bài viết, album ảnh...

Cư dân mạng phán đoán, nhà cung cấp dịch vụ đang xúc tiến việc chuyển 360 sang Mash, một mạng xã hội mới được quảng bá là nhiều chức năng hiện đại và hoàn hảo hơn, nên đã xảy ra những lỗi này. Tuy nhiên, nhóm phát triển Yahoo 360 khẳng định họ sẽ không vá lỗi của 360 nữa mà tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống mới.

Trong khi nhiều "thần dân" của mạng ảo được sử dụng nhiều nhất tại VN còn đang hoang mang, lo lắng cho số phận của đứa con tinh thần thì một số dịch vụ trong nước như Yobanbe hay Ngôi Sao blog... đã tranh thủ đưa ra lời mời chào hấp dẫn và hứa hẹn những hỗ trợ tốt nhất cho việc "dọn nhà". Ngôi Sao blog đã cập nhật một phần mềm có thể tự động chuyển toàn bộ dữ liệu từ 360 sang ngoisaoblog.com cho blogger.

"Chỉ cần cung cấp một vài thông tin và đường link blog cũ là nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận và trực tiếp chuyển giúp các thành viên mọi dữ liệu sang địa chỉ mới. 100 bài viết cũng chỉ mất khoảng 10-20 phút, có nhiều ảnh thì sẽ lâu hơn một chút", ông Cao Mạnh Tuấn, quản trị mạng Ngôi Sao, nói. "Chúng tôi cũng giúp luôn việc trang trí nhà ảo nếu ai có nhu cầu, sẽ mất khoảng 1 tiếng. Cái khó duy nhất là tốc độ đường truyền. Ban ngày lượng truy cập lớn nên việc tải dữ liệu khá chậm hoặc dễ bị ngắt quãng. Vì thế, các 'hợp đồng' nhận được chúng tôi thường làm ban đêm". Sau 3 ngày thử nghiệm, mạng Ngôi Sao đã nhận 150 "hợp đồng dọn nhà" với số bài viết được chuyển sang là gần 1.300.

Một số dịch vụ khác cũng tiết lộ số lượng truy cập vào mạng của mình tăng lên khá nhiều kể từ khi 360 gặp nhiều vấn đề. "Có lẽ, cộng đồng blog của dịch vụ nước ngoài bắt đầu ngó nghiêng đến các mạng nội địa, đây cũng là tín hiệu đáng mừng để chúng tôi củng cố chất lượng cũng như tìm cách hấp dẫn mọi người đến với mình", một nhà quản trị mạng xã hội ảo trong nước, nói.