Ai là người giải mã trái tim tôi ?

Tôi đi tìm tôi trong tiếng vọng của hư không & trong tiếng khóc của người đời ...

Subscribe to RSS feed

Lan man ...

Lâu quá rùi không có cảm hứng gì để ghé thăm cái Ơpera này, có lẽ nó sắp mốc meo lên mất roài, haiz ... tại dòng đời xô đẩy chứ bộ, công việc thì cũng ít, chẳng bận rộn gì cho cam nhưng mà cái mạch cảm xúc của mình nó đã bị cuốn trôi theo bánh mỳ và xúc xích mất roài , hihi ... thế cho nên mới có câu nói " cuộc sống đâu chỉ có màu hồng ".

Chuẩn bị về quê ... chả có thời gian mà online, chát chít, khốn nỗi cũng chả có Wifi mà liên lạc với các chiến hữu thân thiết ở trên này, đnàh ngậm ngùi vác cái latop về nghe nhạc cho đỡ chán vậy, không được xem ti vi, không đọc báo, kiêng đủ mọi thứ trên đời, chắc sau 1 tháng mình sẽ trở thành em gái của Tazang mất (ngố tàu, ngu ngu, ngơ ngơ ...), hehe vậy thì quả là ác mộng no

Định bàn giao công việc cho mấy người trong phòng nhưng mừ chả ai nhận (thế có đau không cơ chứ?), ai cũng đùn đẩy (tại vì ôm thêm việc cũng có được tăng lương đâu mà chỉ mệt thân) thui đành để cuối tuần này nhân sự đầy đủ, sếp giao ai làm thì sẽ bàn giao vậy, tranh thủ mà nghỉ ngơi cho sướng cái thân.

Mới chuẩn bị được 1 ít đồ cho bản thân, nhìu rùi nhưng mà vẫn cứ cảm thấy thiêu thiếu nên mỗi ngày lại tậu về 1 ít, tính ra cũng tốn khá là nhìu xiền, hehe ... mấy khi, cả đời chỉ được có đôi ba lần tiêu sài phung phí đâu cơ chứ. Cuộc sống là phải biết Hưởng Thụ chả tội gì ...

Từ sáng tới giờ chả phải làm gì, hết online lại lướt mạng coi tình hình thế giới có gì khác lạ nhưng mà khốn nỗi cứ được 10 phút thì nó lại Game Over (đau quá cơ, tự nhiên nghĩ đến cái này thấy hay hay nên ghé thăm kẻo không lại lãng quên mất, hihi ...

Có lẽ từ giờ đến lúc nghỉ chỉ ghé vô có mỗi lần này nữa thôi, sau này lên rùi sẽ gặp lại tiếp .
Trước khi chia tay cũng phải nói lời tạm biệt chứ nhỉ? chúc cả nhà ta luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé !

Note : Donot comments , thanks

Kết thúc là để Bắt đầu



Kết thúc không có nghĩa là Chấm hết mà chỉ là mới Bắt đầu ...

Ngày làm việc cuối cùng trước khi chính thức nghỉ dài dài ... chẳng phải đi du lịch hay chuyển chỗ làm mà để chuẩn bị cho 1 sự đổi mới, 1 sự thay đổi !

Vậy là đã sắp chấm dứt cái thời Ngông nghênh, ăn chơi chè chén, cái thời mà sáng thì ngủ nướng, tối thì lang thang cafe, kem chè ... thay vao đó là hết giờ làm chỉ chăm chăm về 1 chỗ, cơm cơm nước nước, giặt giũ ( nghĩ mà mệt ). Thấy hơi Tiếc nhưng vẫn vui .

Vậy là sẽ hok còn những dịp tụ tập bạn bè bù khú, sẽ hok còn thường xuyên liên lạc với thằng bạn thân ( lo sợ sóng gió trong gia đình ), sẽ dần đần mất đi nhiều mối quan hệ trong xã hội ... nhưng bù lại mìnhg sẽ nhận được cả 1 đại gia đình lớn, mà trong đó mình là 1 người quan trọng, hơi buồn nhưng phải biết Chấp Nhận.

Sẽ hok còn được mè nheo mỗi khi bị ai la mắng, sẽ hok khóc ... sẽ phải học cách tự chủ, học cách sống, cách cư xử, học làm Người Lớn. Sẽ phải có những đêm thức trắng để mà mắt óc suy nghĩ cho tương lai, cho chínhbản thân mình. Thấy mình sẽ Già đi nhưng đó là Quy luật của cuộc sống hãy vui vẻ mà đón nhận.

Sẽ hok còn được gọi là Thiếu nữ (con gái) mà đổi thành Phụ nữ, là vợ, là mẹ ... sẽ được đón nhận biết bao nhiêu Hạnh Phúc, cay đắng, nụ cười và cả những giọt nước mắt ... Bởi cuộc sống đâu có đơn giản như ta vẫn thường mơ. Nhưng em sẽ Hạnh Phúc, sẽ luôn Cười thật tươi để có đủ nghị lực vượt qua tất cả.

Ngày mai Em sẽ lấy chồng !!!

TB: Dòng lưu bút viết cho em người con gái tuổi 24, em sắp lên xe hoa bỏ lại sau lưng thời ấu thơ hồn nhiên dịu ngọt, bỏ lại cho ai kia 1 nỗi nhớ dai dẳng cả cuộc đời. Em sẽ hok hối hận về ngày hôm qua, hok buồn vì ngày hôm nay và sẽ luôn nở nụ cười cho ngày mai tươi sáng ...

Khoảnh khắc


1 phút tưởng niệm cho anh, chúc anh ở chốn thiên đàng luôn được bình yên & hạnh phúc !

Sáng nay vừa tới cty đã nghe tin anh mất, chợt thấy hẫng hụt vô cùng. Bức ảnh này mình vô tình chụp được trong lần gặp mặt cuối cùng của mấy anh em, hôm ấy mất điện cả cty lên Chùa thượng thăm quan ( khi đó căn bệnh ung thư của anh đã vào giai đoạn cuối ) tuy mệt mỏi nhưung anh vẫn lái xe an toàn khiến mọi người đều cảm phục.

Anh hòa đồng và thân thiện lắm, luôn tạo ta ngững tiếng cười sảng khoái giúp mọi gnười xua tan đi bao mệt mỏi áp lực của công việc ... Nhìn cái dáng anh gày gò, liêu xiêu đến tội nghiệp, mà anh còn trẻ quá mới có hơn 30, anh và chị lại chưa có con nên càng buồn, có đôi lúc mình tự hỏi " tại sao những người tốt lại chết sớm, còn người xấu thì lại sống quá lâu ", thế thì đâu có phải công bằng ???

Chiều nay cả cty đến phúng viếng và đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng vậy mà mình lại hok có mặt, hôm nay đã là ngày 18 rùi sắp hết hạn nộp Tờ khai thuế mà thứ 7 và CN họ không làm việc, thật là có lỗi với anh. Ngần lời chúc mong anh tha thứ ...


"Cái chết không phải là một cái j đó sai lạc. Khi nó xuất hiện, Nó là sự an nghỉ tuyệt vời !" - ThiBatToan.tk

những Khuôn Mặt của cuộc sống


( Mượn hình ảnh này từ bog của Thắng ngố, mong đại ca bỏ quá cho bigsmile )

Con người ta từ khi sinh ra & tồn tại trên cõi đời này đã mang trên mình 2 khuôn mặt ( hình như thế là quá nhiều đối với 1 thực thể bé bỏng & yếu ớt ). Nó có 2 màu sáng & tối. Thông thường thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 1 mặt chứ hok bao giờ thấy được tổng thể cả 2 cùng 1 lúc ( đó chính là điểm Yếu mà chúng ta chỉ muốn phủ nhận ).

Đôi khi chỉ vì những suy nghĩ Thiển Cận mà chúng ta nhìn nhận thiếu chính xác về 1 ai đó. Đừng nên chỉ quan sát vẻ bề ngoài hay những điểm xấu của họ mà nghĩ họ hok tốt, và cũng đừng nên quá ca ngợi mặt tốt của 1 người vì đó chưa hẳn đã là bản chất chọ họ. Hãy biết Tổng hợp, Phân tích và đánh giá cả 2 mặt ấy thì bạn sẽ có cái nhìn tổng thể hơn.

Mình cảm nhận thấy cái mặt xấu đang ngày càng lấn át mặt tốt của chính bản thân, đôi khi cứ giả bộ quan tâm 1 ai đó nhưng lúc sau lại chẳng nhớ gì, có đôi khi giả bộ hiền từ chỉ là để lấy lòng hoặc ghi điểm với 1 người nào đó có cảm tình nhưng thực ra chỉ là giả tạo, đôi khi muốn khóc thì lại cười thật to, đôi khi ... đôi khi mình hok sống thật với chính mình.

Mình luôn nói đến 2 từ công bằng, bình đẳng, sự hòa đồng ... nhưng rồi lại tự thu mình trong 1 cái vỏ bọc hoàn hảo, có đôi khi tự biến mình thành 1 Con Rối cho kẻ khác giật dây, có đôi khi vô tình làm tổn thương người khác mà không hề ăn năn hối cải, có đôi khi tự làm đau bản thân, có đôi khi Hèn Yếu mà cứ cho mình Dũng Cảm, có đôi khi biết mình Sai những vẫn bảo thủ cho mình là Đúng, có đôi khi tự mình đánh mất đi những thứ quý giá nhất mà khi nhận ra thì đã quá muộn màng ...

Cũng có đôi khi Ánh sáng xua tan đi bóng tối trong tâm hồn cô độc của mình, nhưng thời khắc ấy chẳng được bao lâu rồi tất cả lại dập khuôn như cũ, mình cảm thấy Bất Lực, hoang mang & lo sợ, sợ 1 cái gì đó quá Mơ hồ, quá mông lung không chủ định, sợ những cái không có thực, những cái hư vô, sợ 1 ngaà mình sẽ Khác ...

Nghĩ linh tinh, Viết lung tung, hình như mình cần phải F5 lại bộ não thui kẻo hỏng mất, hihi ... cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà lol

1 tối đi Bụi



Nghe tiêu đề thì có vẻ Hoành Tá TRàng lém, hihi ... nhưng hok phải theo nghĩa đen như mọi người nghĩ đâu nghe bigsmile chỉ đơn giản là đi Đổi gió 1 chút xíu thiu mừ.

Chuyển ra Mai Động cũng khá lâu rùi nhưng mình chưa hề đặt chân ra Hồ Đền Lừ ( trước ra nhìu quá rùi nên hok có hứng ) thế mà trời xui đất khiến thế nào con bạn thân lại bán nước ở đó, đang sẵn có tâm trạng Stress nặng nên quyết tâm Vi hành 1 phen xem thiên hạ sống thế nào (cứ như kiểu Ngọc hoàng hạ thế ý nhỉ ?). Quần ngố, áo phông, giày thể thao, hok quên mang theo ít money để trả tiền nước ( giả vờ vậy thui chứ con bạn mà lấy tiền của mình thì Hitle nó lun, mình vốn có cái tình Tăng xin, Giảm mua, tích cực cầm Nhầm mừ ). Đúng là lâu ngày hok vận động nên chặng đường có 2km mà mình phải Bò đi mất hơn 40 phút(làm bạn với rùa được rùi ta confused )được cái tiết trời sang thu trong xanh thoáng mát (tự nhiên hum qua dở giời nên mới thế chứ mọi hum chẳng khác gì Lò Hun) nên mình cũng có thêm quyết tâm Lượn hết 1 vòng hồ, cuối cùng mệt quá ngồi phịch xuống quán nước đầu tiên nhìn thấy, haha ... hóa ra lại trúng chỗ con bạn (đúng là ông trời có mắt, phù hộ người tốt), chào hỏi con bạn bằng 2 cốc nhân trần đá, nhìn nó tròn mắt ngạc nhiên mà tức cười ghê, cứ như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng.

Nhìn sơ bộ thì thấy đời sống dân ta cũng khá là Ổn (từ này nhìu nghĩa lắm đó nhé, hãy tự suy ngẫm coi sao?). Thấy thán phục con bạn vì nó có đủ can đảm để đi bán nước, nếu là mình thì chắc là giơ 2 tay hàng lun no ngồi 1 lúc mình được tiếp xúc với rất nhiều thành phần trogn xã hội, đủ các đẳng cấp, mỗi người 1 suy nghĩ, 1 tư cách khác nhau, mình chợt cảm thấy lạc lõng vì trong số họ chẳng ai giống mình, hay có lẽ mình quá Cầu toàn, quá viễn lưởng về những con người hoàn hảo, mà cuộc sống đâu phải chỉ có 1 màu hồng? đâu phải cái gì muốn là cũng được đâu. Tạo hóa sinh ra chúng ta nhưng cuộc sống này là do chúng ta tự tạo lấy, đôi khi con người ta không có đủ lòng dũng Cảm và sự quyết tâm nên thường bị cuốn theo những dòng xoáy của cuộc đời. Thế cho nên người ta mới có câu nói " Hãy sống thật với chính bản thân mình " mà. Ngẫm nghĩ lại thì để làm được điều đó đâu phải dễ dàng, chính thầy dạy môn Triết học của mình đã từng nói " Triết lý suông không bằng 1 chuồng phân lợn " nghe thì có vẻ hơi Thô nhưng lại rất Thật - 1 sự thật mà con người ta khó có thể chấp nhận nó.

Mình không có quyền phán xét 1 ai trong số họ bởi ngay mình cũng đâu có hoàn hảo, 1 lần đi hít Bịu, 1 lần hiểu thêm được sự đời, hiểu thêm cuộc sống, hiểu chính bản thân mình. Nhưng chắc sẽ không có lần thứ 2 bởi thế là quá đủ, Cuộc đời này ngắn ngủi lắm hãy biết nắm giữ lấy thật nhanh và thật chặt nhé !
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30