Vivi Vivi99# Monday, December 26, 2011 11:04:12 AM
Thi Khúc Trăng Chiều Thơ - Vivi
Bán Nước vinh thân
Giữ độc tài, Nước ngậm ngùi Lê dân huyết lệ sụt sùi ngàn thu
1 Giữ độc tài dâng đất biển Nhục hèn thực hiện lệnh Mao Tộc Việt ơi ! Chẳng lẽ nào Đốt trang hùng sử, lệ trào Tổ Tiên 2 Cửa ngục tà quyền Hà Nội Độc tài gieo tội quê hương Hoa công lý nở đoạn trường "Công Nhân" nhi nữ, lụy đường tù lao 3 Ngày tết mậu thân sáu tám Giặc Hồ cậy bám giặc Mao Rước vào Nam nhuộm máu đào Thù lưu thiên cổ, hận trào thiên thu 4 Chế độ ma tru thống trị Độc tài ắt bị Nước vong Lê dân bịt miệng lệ đong Buồn trông đất mất, nào mong sinh tồn 5 Non Nước lâm nguy réo gọi Nam nhi tự hỏi lên đường Nội gian mỵ hiến biên cương Mồ hoang trấn thủ, phố phường an cư 6 Mấy chục năm rồi cấm cố Lá khô xây mộ điêu tàn Giặc cờ đỏ, giặc tham gian Dập trù nòi giống, ngoại bang lạy qùi 7 Cờ đỏ trời nam u ám Mộ cùm sầu thảm đời trai Non sông nợ gánh oằn vai Mẹ già vắt lệ bi ai đoạn trường 8 Đốt nén hương tình Núi Bể Nguyện cầu huynh đệ siêu vong Đang cơn lửa đạn bom đong Mong ngày thạnh trị, kết vòng hoa tang 9 Hết súng gươm rồi đày đoạ Tuổi xuân tàn tạ xác thân Tù lao "Cải Tạo" dã nhân Chết manh áo rách, phù vân chập chờn 10 Non Nước bụi hồng phủ lạnh Giống nòi hiu quạnh xanh xao Vô danh chiến sĩ lệ trào Thấm trang ô sử, vàng hao mộ sầu
Vivi Norway 4/2010
Chế độ vô sĩ
Dân đen họa kiếp độc tài Quan quyền vô sĩ, tay sai cả đàn 01 Chế độ sợ dân lật đổ Tập đoàn lưỡi gỗ tâm nô Đại hội đảng, giặc côn đồ Tru dân hiến Nước Tàu ô lộng hành 02 Hiến pháp mị lừa của đảng Cùm dân cả mạng lẫn hồn Giữ chế độ, đảng độc tôn Luật sư là kẻ thợ chôn dân quyền 03 Đại hội đảng buôn bán Nước Cậy Tàu chức tước vinh quang Hiến đảo xanh, bán rừng vàng Tàu ô xâm nhập, đảng gian lót đường 04 Trí thức quăn queo lừa lọc Co ro quì dọc Ba Đình Ngụy chế độ, ngụy sử xinh Bẻ cong ngòi viết, tô hình trắng đen 05 Độc đảng mị lừa đen tối Cha truyền con nối làm vua Rập khuôn Tàu cộng thi đua Mán Mường lố nhố a dua khoe tài 06 Đàn áp đọa đày khốn khổ Nghiệt oan ngắn cổ than trời Sĩ gian nô, đảng mị lời Tạo ra chế độ, máu rơi nước tàn 07 Việt Cộng dựa Tàu diệt tổ Dựng lên chế độ gian manh Nhà tù mọc khắp rừng xanh Lê cùm xiềng xích, máu tanh đỏ trời 08 Độc đảng, độc tài, độc mị Lừa dân thống trị manh nha Tang thương hồn nước xót xa Vắt sầu dân tộc, lệ nhòa sử xanh 09 Chế độ cha truyền con nối Tạo ra xã hội mù lòa Diệt trí sĩ, tụ đảng ma Lừa dân xích đỏ, phá tan nước nhà 10 Giữ độc tài nuôi chế độ Cậy Tàu đô hộ quê hương Quặn đau tộc Việt tang thương Chìm sâu biển lệ, đoạn trường non sông
Vivi Norway 03/2011
Vivi Vivi99# Monday, December 26, 2011 11:39:39 AM
Nước tàn dân mạt
Tài mọn tước cao thống trị Giang sơn ắt bị ngoại xâm ! 1 Xâm lấn mưu đồ giặc Hán Lót đường Mường Mán cộng nô Biển đông tàu lạ nhấp nhô Đất liền phố lạ Tàu Ô tưng bừng 2 Mười sáu chữ vàng hồ hởi Bốn điều phấn khởi lệ nô Xâm lăng kiểu mới Tàu Ô Rừng vàng biển bạc, cơ đồ bán trao 3 Độc đảng đi đêm bán nước Rước Tàu mua tước cầu vinh Tộc Việt ơi ! Há lặng thinh Để cho giặc xóa bóng hình Việt Nam 4 Giọt nước mắt cô gái Việt Khóc đời oan nghiệt hung gian Cùm dân chế độ tham tàn Độc tài rước giặc phá tan Sơn Hà 5 Hun hút đường về đất Mẹ Hạt tình rơi nhẹ bờ mi Đoàn viên Ái Tử sầu bi Sơn hà lạc Quốc, chia ly nghìn trùng 6 Mờ mịt quanh co quạnh quẽ Đường về đất Mẹ lặng sâu Quốc kêu khắc khoải bể dâu Lạc cầu Ái Tử, bạc đầu hoài hương 7 Đón tết xứ người lưu lạc Đoạn trường đời mạt Quốc vong Đốt nến sầu, vắt lệ đong Cầu cho Tộc Việt thoát vòng gian nô 8 Non Nước đôi đường ly biệt Hòa bình đất Việt tang thương Tết lìa quê ngẫm cố hương Xót xa rừng đảo, lạ thường bán trao 9 Lưu lạc giữa trời đất khách Trải bao thử thách lìa quê Mừng Giáng Sinh, đón tết về Ngẫm buồn cố xứ não nề mưa tang 10 Tài mọn tước cao trị Quốc Cùm dân hiến đất ngoại xâm Sĩ phu ơi ! Sao lặng câm Ngồi nhìn Tộc Việt âm thầm diệt vong !
Vivi Norway 24.12.2011
Tang hoạ Nước
Chế độ dã nhân vô loại Ngu dân hủy hoại Giang Sơn 01 Hồn Nước sầu đưa khắc khoải Vọng từ biên Ải Nam Quan Giang sơn khâm liệm áo tang Cháu Hồng lưu lạc dặm ngàn thấu chăng 02 Trường hận Nam Quan sử hận Bia đời há tận diệt vong Mài gươm nung chí Lạc Long Hịch truyền lửa hận, đèn chong rực trời 03 Quan tướng còng lưng đón rước Dập đầu nguyện ước trung thành Tàu ban sách lược chấp hành Rừng vàng hiến trọn, đảo xanh dâng tròn 04 Bauxite tây nguyên dâng bán Độc quyền giặc Hán tung hoành Mao hồ kế sách đã thành Tướng Quan Hà Nội thi hành tru dân 05 Tướng mạt, quân hùng, đảng mỵ Giang sơn ắt lụy ngoại xâm Tiếng oan cửa ngục đời câm Dân đen liệm đáy sâu thâm độc tài 06 Tổ Quốc thiêng liêng bất diệt Toàn dân người Việt an bài Há riêng thề lực ngoại lai Rước Tàu thống trị, độc tài hiến dâng 07 Rước giặc Mao dâng đất biển Làm thân quân khuyển ngoại bang Dân đen phủ trắng màu tang Tộc Hồng Hán hoá, máu tràn thiên thu 08 Giặc trở cờ tâm lòn lách Trí nô úp vách tường mơ Tay sai nội giặc quì thờ Mỵ dân phản Quốc, nhớp nhơ cả đời 09 Ô nhục tay sai trí thức Vì tiền - Vì chức - Vì danh Tiếp tay nội giặc máu tanh Bao che bán đất, lộng hành cùm dân 10 Ngụy tạo âm mưu bán Nước Nội gian từng bước cắt dâng Giang Sơn treo cánh phù vân Cùm dân chế độ, lụy thân nô Tàu 11 Oan uất thiên thu tủi hận Nhục hờn thấu tận tim gan Cộng Tàu - Hồ đảng - Việt gian Đứa tru, đứa diệt dã man dân lành 12 Trí thức Việt Kiều tỵ nạn Nối tay Cộng Sản độc tài Tổ Quốc ơi ! Hoạ tay sai Đống Đa khóc hận, lệ dài Chi Lăng 13 Độc mỵ, độc tài, độc trị Dân đen ắt bị lầm than Trí thức ơi ! Máu lệ tràn Giặc Tàu đồng hóa ,nội gian tôn thờ 14 Độc đảng - Độc tài - Độc mỵ Rước Tàu thống trị quê hương Tộc Việt ơi ! Họa thê lương Đập tan cờ đỏ lót đường ngoại xâm 15 Chiến lược xâm lăng độc hại Mỵ danh thương mại Tàu phù Ba Đình "Hán Hoá" ngồi tru Vùi chôn Tộc Việt thiên thu nô Tàu ! 16 Lấy máu đáp lời Tổ Quốc An dân giữ đất hy sinh Chết vì Nước, ấy chết vinh Chết cho "Giặc Cộng", vong linh họa sầu ! 17 Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập Nội gian toa rập lót đường Nguyện cầu trăng sáng quê hương Thanh bình trở lại, tình thương đậm đà 18 Trước mắt quê hương tràn giặc Trí nô úp mặt tri ân Giang Sơn - Tổ Quốc - Đời dân Tàu Ô thống lỉnh cả thân lẫn hồn ! 19 Giặc Bauxite giặc bành trướng Ba Đình định hướng lệ nô Tây nguyên chiếm ngự tàu ô Xây căn cứ địa, dựng mồ ghi công 20 Quê Mẹ sóng ngầm cuồng loạn Vô tâm bệnh hoạn tận vong Bể đông nhuộm máu đèn chong Cánh chim Hồng Lạc, sầu đong giữ thề
Vivi Nauy 06/2009
Tang huyết lệ
Ba Đình vắt óc ngụy công Thờ Mao lạy Mác, núi sông tan tành 01 Tổ Quốc điêu linh vận mạt Vắt đầu dạ tạc Non Sông Súng cài tang huyết buồn trông Tháng tư đất Mẹ, lệ hồng trời Nam 02 Mồ đá vô danh rừng mộ Hương tàn lệ đổ quạnh hiu Quốc than khắc khoải mỗi chiều Chôn đời "Cải Tạo", hoa yêu lạc loài 03 Năm tháng vắt sầu Mẹ đợi Đàn con vời vợi tha hương Non sông tàn mạt đoạn trường Cùm trong chế độ lót đường ngoại xâm 4 Tổ Quốc mưa tang ròng rã Từ ngày rước mả Mác-Lê Ba Đình xây ngục trần mơ Lê dân tắm máu não nề thế gian 5 Chế độ nuôi thù gieo hận Nhà tù mọc tận rừng xanh Miền Nam huyết lệ chảy tanh Chim Hồng vỡ tổ đậu cành tù lao 6 Tai họa tháng tư Quốc nạn Chiến binh chôn mạng tù lao Đất phương nam nhuộm máu đào Tủi lòng chinh phụ lệ trào thiên thu 7 Nam bắc chiến tranh kết thúc Miền nam chen chúc ngồi tù Tháng tư huyết sử ngàn thu Giống nòi tan tác, dập trù Giang Sơn 8 "Cải tạo" khoan hồng "cải tạo" Mỵ từ lừa đảo xảo gian Xây địa ngục, dựng dã man Tháng tư máu đổ ngập tràn tù lao 9 Tưởng tiếc nạn nhân cộng sản Chết tù, chết đạn, chết điên Tháng tư cả Nước gông xiềng Miền Nam địa ngục, tang viền Giang Sơn 10 Đất Mẹ tự do vứt bỏ Tra vào đảng đỏ ngoại bang Ba Đình chế độ xảo gian Độc tài bán Nước, dã man diệt Nòi
Vivi Norway 4/2010
Thực hư tự tình
Vắt lệ tưới trang bi sử Lửa tim soi chữ Việt Nam 1 Nửa ánh trăng chiều le lói Rớt vùng đất rối xôn xao Mỵ lừa mờ ảo buồn trao Đau lòng Quốc gọi, sóng gào bể đông 2 Ngẫm nghĩ buồn trông phận nước Âm thầm đếm bước sầu pha Nghìn thu há dễ phai nhòa Liệm trang cố sử vườn hoa tộc Hồng 3 Dấu xưa xe ngựa ầm ồ Dăm con bạch mã rồ rồ cơn điên Bây chừ hoá kiếp lụy phiền Trái tim đen đỏ chao nghiêng lệ tình 4 Đường quê ta lắm quanh co Lạc chân há dễ lối dò trở ra Đường gian, đường nịnh, đường tà Đường ham danh lợi, đường pha nô bồi 5 Trông hoa sen trắng dịu hiền Nhớ quê hương mẹ bình yên thuở nào Mây treo lửng, giữa trăng sao Vườn ươm ướp mộng dạc dào tình xuân 6 Chiều nay tuyết đổ đầy sân Lòng rưng rức nhớ người thân quê nhà Năm dài tháng tận càng xa Tàn đêm nốc cạn cốc pha giọt sầu 7 Cuộc đời như cánh bèo trôi Dòng sông trong đục vẫn coi bình thường Lá xanh điểm trắng đoạn trường Như thân lao lý buồn vương quê nhà 8 Ngày xưa nghe nói ruột cào Hôm nay mắt thấy nghẹn ngào quê hương Núi sông cắt xén dâng nhường Tham ô, độc ác, đoạn trường dân đen 9 Tháng ba rồi tới tháng tư Tháng tư trở lại tháng ba Tháng tư đen, lệ đổ nhoà Em ơi ! Dang dở tình ta lạc loài 10 Tháng tư lội ngược tháng ba Tháng ba chạy tới tháng tư Tháng tư tình chết ngất ngư Em ơi ! Há dễ âm dư phai tàn 11 Lẩn thẩn bể dâu qua lại Chợt nghe mộng dại canh tàn Vọng xa tiếng Quốc miên man Lửng lơ ta thán, tủi ngàn hồn vong 12 Xuân chúc thế nhân thiện ý Thương tình khai trí tình thương Lương dân trí thức minh vương Hoà bình công lý thiên đường từ tâm 13 Vắt óc soi tim ngấn lệ Nhủ thầm lời thệ năm xưa Thuyền yêu sóng bạc đẩy đưa Vô bờ lạc bến, nắng mưa khôn hoà 14 Nửa ánh trăng xuân lơ lửng Vầng mây hờ hững buồn trôi Soi tâm vọng Quốc bồi hồi Mẹ già an giấc hay ngồi lệ đong ! 15 Dân Tộc lầm than truyền kiếp Dân Đen nối tiếp lao nô Quan thầy trí thức tim khô Soi tâm lệ đá tưới mồ bất lương 16 Tiếng Quốc từ tim vọng mãi Lắng sâu khắc khoải từng cơn Mấy mươi xuân ngậm nỗi hờn Xuân về đất khách chập chờn thương đau 17 Tiếng Quốc ngục tù trăn trở Mang hồn Nước lở chiêu quân Lửa xuân dân chủ toàn dân Xoá nền độc trị, thánh nhân an bài 18 Xuân ngục tù qua khung cửa Gió lùa hương lửa tàn đông Tim nghe trở nắng tươi hồng Sưởi lên dòng sử ấm nồng núi sông 19 Mường Mán lót đường Tàu Cộng Bùn Bauxite đọng rừng xanh Sĩ Phu ơi ! Mắt sao đành Ngồi nhìn giặc phá tan tành Giang Sơn 20 Thà chết vì dân vì Nước Còn hơn chức tước tay sai Sống thờ nội giặc ngoại lai Chết ô muôn kiếp, chí trai nhục đời
Vivi Norway 2009
Vấn lệ
Bán Nước đã có đảng hồ Việt gian góp mặt, kiều nô hãm tài ! 01 Bán Nước, ngu dân, rước giặc Rõ ràng úp mặt tôn thờ Sĩ phu ơi ! Xoá mộng mơ Đập tan Tàu hoá, giữ bờ Việt Nam 02 "Nam Bắc Một Nhà" đảng nói Toàn là giả dối gian tham Ngay xưa hiến đảo "Công Hàm" Ngày nay Bauxite, Nam Quan giao Tàu 03 Đảng nói đánh cho Mỹ cút Nga Tàu lén lút rước vô Hai mươi năm núi xương khô Hai miền nam bắc đầy mồ tuổi xuân 04 Mẹ Việt nhìn bờ Non nước Đong sầu lệ ướt bi ai Lũ đàn con, lũ độc tài Độc quyền bán đất, Tàu cai đảo rừng 05 Bauxite, biển đông "Nó" bán Rước quân Mao Hán từ lâu Chiếm Miền Nam, lộ đuôi đầu Núi Sông tràn ngập bọ sâu nắm quyền 06 Mẹ Việt khóc cười nước mắt Hoà bình đất cắt biển trao Nợ vay súng, nạn rước Mao Buộc dân gánh nạn, máu đào trả vay 07 "Giải phóng miền nam" đảng nói Rõ ràng lừa dối gian manh Cậy Tàu, Nga gieo chiến tranh Để rồi mất đất, đảo xanh tan tành 08 Chế độ tà quyền Mường Mán Gian manh cả đám Ba Đình Độc tài gieo rắc điêu linh Sĩ phu tù ngục, dân tình ly tan 10 Thánh giá Núi Thờ giặc đổ Chuông sầu oan khổ liệm tang Thiên Chúa ơi ! Máu lệ tràn Phủ đầu giáo nạn, dã man ngập trời
Vivi Norway 2010
Vấn nạn vô sĩ
Cay cay chế độ hung tàn Buồn buồn những kẻ tham gian nô bồi ! 01 Chế độ tạo gian vô sĩ Non sông ắt bị diệt vong Tộc Việt ơi ! Soi lệ đong Giống nòi tàn mạt, nào mong sinh tồn 02 Kế sách từng ngày đồng hóa Mưu đồ dịch xóa biên cương Trí thức ơi ! Lệ quê hương Tưới mồ dân tộc, não đường phù nô 03 Cắt đất, tan gia, đảo biến Rước Tàu cống hiến biển rừng Ngày hai tháng chín tưng bừng Treo cờ bán Nước, tiệc mừng buôn dân 04 Đảng sợ dân, dân hết sợ Thời kỳ trả nợ mị lừa Rước Tàu dâng Nước rõ chưa Vứt ngay cái đảng chẳng vừa ý dân 05 Non Nước cúi đầu triều cống Sĩ Phu cùm sống tù lao Hãy ngẩn đầu, nhìn đồng bào Tủi hờn Quốc nhục, máu đào Rồng Tiên 06 Thái Thú Ba Đình gian ác Buôn dân cả xác lẫn hồn Ngàn năm kỷ niệm dập mồ Thăng Long tang phủ, lệ nô Mào Tàu 07 Chế độ dựa Tàu thống trị Giang Sơn ắt bị tiêu tan Xưa nay giặc Hán tham tàn Xua quân xâm lấn, máu tràn đầu non 08 Độc đảng tập đoàn vô sĩ Quan tham ắt trị độc tài Hãy vứt nhanh, vứt tay sai Để cho thoát cảnh bi ai dân lành 09 Bè đảng nô gian úp mặt Độc tài cùm chặt nhân quyền Vì hoà bình, vì dân hiền Sĩ phu khốn khổ triền miên lao tù 10 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Đảng hô, đảng chúc, đảng xiềng Dân đen nào được nhân quyền Ảo danh phu sĩ, triền miên nô bồi
Vivi Norway 12/2010
Vivi Vivi99# Monday, December 26, 2011 11:41:45 AM
Những hạt Nô
Độc đảng, độc tài, độc trị Giang Sơn ắt bị ngoại xâm 01 Trang Sử vong sầu máu đổ Thấm nồng Đất Tổ cha ông Hai mươi năm họa Tộc Hồng Tay sai Mao-Mác, gieo trồng nồi da 02 Chuông vọng Thái Hà u uẩn Lệ pha oan uất Sơn Hà Sáu mươi xuân chẳng nở hoa Sầu bi con mẹ, chan hoà cầu kinh 03 Quốc mạt lệ sầu đất thấm Trí gian gặm nhấm Tổ Tông Còn đâu di tích Cột Đồng Cha ông dựng lấy Núi Sông bao đời 04 Máu lệ ngập tràn đất Việt Ba Đình quân phiệt Tàu cai Đống Đa hồn khốc bi ai Chi Lăng uất nghẹn thở dài Rồng Tiên 05 "Giải phóng" Miền Nam cướp sạch Đời dân đói rách chết oan Đảng xây nghĩa địa ngoại bang Thuyền nhân đảng diệt, phi tang mộ phần 06 Lệ máu Giáo Dân đã đổ Nguyện cầu Quốc Tổ tồn sinh Vì công lý, Vì thanh bình Từ tâm hướng đến lời Kinh Tam Toà 07 Bi sử nồi da xáo thịt Sơn Hà đen nghịt nội gian Thờ Mao-Mác, nạn tham quan Hiến dâng Tổ Quốc, ly tan giống nòi 08 Máu tưới vườn yêu công lý Chuông cầu Thiên ý niệm tình 34 năm, họa điêu linh Dân đen sống kiếp cực hình bi oan 09 Từ thuở đổi màu cờ đỏ Đời dân vắt bỏ hoa mơ Tình thương công lý não nề Mấy mươi xuân đã ê hề mưa tang 10 Thờ Mác lạy Mao độc trị Giang Sơn ắt lụy ngoại xâm Đảng hồ bán Nước buôn dân Ai ơi ! Có thấu phù vân giống nòi 11 Xương máu ngàn năm chồng chất Thân hình giải đất Việt Nam Từ Cà Mau đến Nam Quan Tổ Tiên xây dựng, dã tràng hôm nay 12 Há dễ quên, nào há dễ Vong hồn sóng bể lênh đênh Thuyền nhân nửa triệu bồng bềnh Ngàn thu trang sử buồn tênh ngậm ngùi 13 Cửa ngục tru dân oan nghiệt Đảng hồ quân phiệt gian phi "Công Nhân" phận liễu nữ nhi Xả thân công lý, chỉ vì dân sinh 14 Máu nhuộm ngục tù công lý Kết hoa nung chí núi sông Thân cha Lý, "bịt" còng gông Đảng hồ tà độc, cháu Hồng há quên 15 Thoát nạn xứ người an phận Sống đời vô tận hương hoa Cớ vì sao hát khúc ca ? Quay đầu tôn đảng độc tà buôn dân 16 Hồn Nước chiều hoang buông đổ Hồi chuông Thiên Cổ xót xa Cờ tang phủ khắp Sơn Hà Lời kinh cứu khổ Tam Tòa ngân vang 17 Im lặng sống bờ vong Quốc Từng ngày mất đất bi ai Tim khô lưỡi gỗ tay sai Hãy mau thức tỉnh xóa bài nội gian 18 Dân Tộc hình hài tơi tả Giang Sơn nghiệt ngã chơi vơi Ngẫm buồn trí thức xu thời Uốn cong lưỡi gỗ tụng lời Hồ gian 19 Đất Nước họa sâu ô nhục Đời dân gông ngục Trí nô Đắng cay bè đảng tham ô Quân gian vái chức, dân khô ngồi tù 20 Cứu Nước vùng lên Tộc Việt Đập tan quân phiệt Ba Đình Rừng vàng biển bạc điêu linh Giặc Tàu dẫm nát bóng hình Việt Nam !
Vivi Norway 2009
Nhục Quốc oan dân
Chế độ gây ra Nước mạt Phủi tay ủy thác cho dân
01 Nội giặc cậy Tàu hiến đảo Lừa dân ngụy tạo dân tru Hoàng Sa mẹ tủi thiên thu Cha già uống nhục, lệ mù trời nam 02 Chế độ đỉng cao Hà Nội Tạo ra núi tội biển oan Pháp quyền thế lực hung gian Sĩ, quan, tướng, tá dã man độc tài 03 Xuân đến Mẹ thêm tóc bạc Ngóng đàn con lạc tha hương Lửa độc tài, giặc bá vương Lệ sầu Mẹ vắt tưới đường chia ly 04 Tôn giáo quốc doanh đảng dựng Cha sư dạ đựng hổ mang Ba lăm năm, họa ly tan Giang Sơn đổ nát, cơ hàn dân đen 05 Mỗi độ xuân về khắc khoải Nhặt sầu kết giải khăn tang Tết mậu thân, Huế lệ tràn Nội gian tàn sát dã man dân lành 06 Lìa xứ sống đời tỵ nạn Đất người lũ đảng tìm tru Việt gian, Việt cộng gây thù Tình người hỗn loạn, dập trù triền miên 07 Việt cộng, Việt gian, Việt ngủ Ba tên làm chủ Sơn Hà Tộc Việt ơi ! Mở mắt ra Thấy ngay Nước mất, tan gia từng ngày 08 Luật khỉ đảng quyền độc thủ Lê dân bị đủ hàm oan Quan tòa Hà Nội lập đàn Bịt mồm công lý, mạ vàng tự do 09 Xương máu đắp bờ Non Nước Cho dân sống được bình an Thương phế binh, thân phận tàn Cuộc đời lây lất, cơ hàn khinh khi 10 Buồn đón xuân về cố Quốc Rừng tan, Đảo mất, Nước hàn Xuân bảy lăm, xuân đại tang Dân Nam bể máu, lệ tràn đầu non
Vivi Norway 2010
Nạn tháng tư đen
Vấn nạn tháng tư đen tối Lê dân hấp hối ngục trần ! 01 Tưởng tiếc mồ hoang chiến sĩ Tháng tư cực bỉ Quốc tang Mẹ già, quả phụ lệ tràn Nghĩa trang cấm cố, nội gian trả thù 02 Tiếng Quốc tháng tư máu rỉ Tập đoàn hồ phỉ gian tham Cậy Tàu đánh chiếm Miền Nam Để rồi hiến đất,"công hàm" đảo dâng 03 Tổ Quốc khăn tang chắp nối Tháng tư đen tối máu tanh Nội gian xáo thịt chiến tranh Trẻ thơ khóc hận chít vành tang thương 04 Bia tạc vô danh chiến sĩ Sử vàng an nghỉ ngàn thu Tháng tư nội giặc trả thù Phi tang di tích, dập trù "Hương Linh" 05 Sát Cộng Ba Đình báo Quốc An dân - Giữ đất - Hy sinh Bia đời khắc cốt anh linh Há nào xóa sạch, sử xinh tộc Hồng 06 Nửa tấm thẻ bài để lại Nhắc đàn con dại khắc sâu Dù cho vận Nước bạc mầu Chữ trung tạc dạ, trắng đầu há phai 07 Bất diệt máu xương bất diệt Đáp lời Tộc Việt hy sinh Bia đời hồn vọng Chí Linh Hịch truyền khắc cốt bóng hình thiên thu 08 Thương tiếc dân đen máu đổ Nuôi quân tim gỗ Việt gian Hai mươi năm rước ngoại bang Tiếp tay Hán Hoá, phá tan Sơn Hà 09 Hạt bụi tháng tư tàn độc Trút lên Việt Tộc đau thương Thuyền nhân hồn vọng thê lương Tấm bia tưởng miện, đoạn trường phi tang 10 Thảm họa tháng tư Quốc nạn Thân treo bêu mạng đoạ đày Vì độc tài ! Vì nợ vay ! Vì tham quyền thế, vì cay hận thù 11 Tổ Quốc đèn mờ bệnh hoạn Nội xâm xáo loạn Giang Sơn Công hàm "Dâng Đảo" oan hờn Hoàng Sa loang máu chập chờn bể đông 12 Chong ngọn đèn sầu vọng tưởng Vong linh vất vưởng núi sông Vô danh chiến sĩ tạc công Thuyền nhân máu lệ bể đông nguyện cầu 13 Lệ đốt đèn tâm hiu hắt Từ tim máu vắt khấn cầu Mồ hoang u uất rừng sâu Khải hoàn cung thỉnh, giải sầu đăng quang 14 Hạt lệ sầu đưa dang dở Mi khô - Tim vỡ - Gan bầm Bạn đi khuất bóng trời câm Bỏ ta khắc khoải sống thầm ngày đen 15 Tưởng tiếc nạn nhân Cộng Sản Chết vì bỏ mạng tù đày Chết vì vượt biển đắng cay Chết vì cõng rước Tàu dày mồ cha
Sĩ phu yêu Nước lệ tràn Cùm trong chế độ mạ vàng tự do 1 Chấm dứt độc tài đảng trị Quan tham ích kỷ lộng hành Trị dân bằng luật rừng xanh Máu oan nhuộm đỏ, hôi tanh ngục trần 2 Cầu nguyện nạn nhân độc trị Thoát cơn cực bỉ tù lao Còn độc đảng, dân xanh xao Sĩ phu yêu nước, máu đào ắt rơi 3 Độc đảng ngu dân độc trị Non sông ắt bị ngoại xâm Sĩ Phu ơi ! Há lẽ câm Ngồi nhìn Dân Tộc chôn hầm Hán gian
4 Chế độ thủ tiêu Dân Tộc Núi sông họa độc phân ly Người Việt ơi, chờ đợi gì ? Núi sông đảng cắt, đảng chi cộng Tàu 5 Đảng cộng gieo thù Việt Tộc Giống nòi nhiễm độc tả tơi Việt Nam ơi ! Hòa bình ơi ! Lê dân ly tán, tơi bời Giang Sơn 6 Cô gái Việt Nam đau khổ Bao đời lệ đổ quê hương Nhìn non sông, xót đoạn trường Rừng vàng biển bạc, biệt đường phù du 7 Chế độ tru dân hoảng hốt Công an đội lốt côn đồ Hành hung, khủng bố, đày nô Sĩ phu yêu nước, liệm mồ tù lao 8 Ngụy Quốc chôn vào độc trị Trí gian, tâm mị, đảng nô Rước giặc Mao, hiến cơ đồ Tổ Tiên u uất, nhấp nhô biển sầu 9 Độc đảng "Mán Mường trí tuệ" Tạo ra thế hệ manh nha Đời ông truyền tới đời cha Triền miên nối tiếp, Sơn Hà đảo điên 10 Mẹ Việt ngậm sầu vắt lệ Đau lòng thế hệ vô nhân Ngụy bán Nước, mị lừa dân Sản sinh chế độ, quân thần tim khô
Vivi Norway 6.2011
Độc tài tru Nước
Tai họa tháng tư đen dẫn đến Tàu sang đồng hóa chẳng đâu xa 1 Hiệp định Geneva chia cắt Hai miền Nam Bắc hận thù Độc gian, độc đảng, độc tru Cõng Nga Tàu cộng, dập trù Giang Sơn 2 Cờ đỏ cùm dân tru Nước Độc quyền, độc tước, độc quan Ba lăm năm giữ xảo gian Gây thù gieo hận, phá tan Sơn Hà 3 Óc gỗ, tim khô cả lũ Đảng gian, trí ngủ, sĩ khùng Bán Bauxite, bán Uranium Ngụy danh thuê mướn, Đất Hùng diệt vong 4 Trao đổi Nam Quan súng đạn Vô Nam nổi loạn chiến tranh Giặc tru dân, giặc ngu manh Ba Đình cả lũ, ô danh muôn đời 5 Thơ hịch truyền Tàu Ô khiếp Sử hùng muôn kiếp lưu danh Tộc Việt ơi ! Dạ sao đành Ngồi nhìn Tàu chiếm đảo xanh rừng vàng 6 Tổ Quốc "Cộng" xây hoạ nạn Tuổi xuân xả mạng bảo an Tháng tư đen, súng cài tang Nhát dao tham vọng, lệ tràn Quốc vong 7 Máu lệ tìm đường tỵ nạn Lánh xa cái đảng độc tru Tháng tư Quốc Hận ngàn thu Miền nam địa ngục, nhà tù trần gian 8 Nhớ thuở tháng tư đen thủi Đảng vô bắt đuổi "Dân Nam" Chết vượt biên, chết cùm giam Thương binh máu nhuộm đỉnh tham gian tà 9 Mười sáu tấn vàng ai thủ Miền Nam giao đủ tận tay Giặc Ba Đình, giặc cướp ngày Thủ tiêu tài sản, đọa đày "Dân Nam" 10 Rừng đảo Việt Nam rõ đủ Tộc Hồng làm chủ đã lâu Giặc Mao, giặc Cộng từ đâu Âm mưu xâm chiếm, ắt đầu lìa thân
Vivi Norway 3/2010
Giặc Ba Đình
Độc đảng tạo ra gian dối Mị dân bán Nước, rõ thói lai căng 1 Lệ đốt đèn tâm tưởng niệm Nạn nhân khâm liệm độc tài Chết vì đày đọa khổ sai Chết vì nô lệ, ác lai dập trù 2 Hà Nội lễ mừng giải phóng Cờ băng máu đóng ngoại lai Tháng tư rõ mặt nô tài Tru dân bán Nước, tay sai Nga Tàu 3 Chế độ xảo gian chế độ Cả đàn rõ lộ manh nha Lũ trí gian, lũ tâm tà Chối càn rồi cũng gật gà tự khai 4 Chế độ "Đỉnh cao trí tuệ" Gian manh chẳng tệ ma cô Cử nhân luật, tiến sĩ vồ Tự in tự cấp, tự tô tự đồ 5 Hạt bụi lót đường nghiệt ngã Mua danh cặn bã mua danh Ngẫm đời mượn khói vẽ tranh Lộng khung ảo ảo, manh manh góc đời 6 Cộng Sản gây toàn tội ác Hiện tình bia tạc thế gian Hỡi Ba Đình ! Hỡi độc tham ! Vứt ngay cái đảng phá tan Sơn Hà 7 Đảng tặc tạo ra gian dối Cùm dân bóng tối độc tài Tộc Việt ơi ! Giặc Tàu lai Ngồi ngay cái đỉnh tay sai Ba Đình 8 Nợ Nước nặng lòng Lý Tống Bao phen chịu sống tù lao Xả thân dâng hiến đồng bào Tủi hờn Quốc nhục, máu đào Rồng Tiên 9 Mặt nhám bầu show trơ tráo Lòng tham nối giáo giặc Hồ Ô danh tị nạn danh ô Bã mồi u ám, tiền đô mù lòa 10 "Nghị quyết" đỏ đen "Ba Sáu" Mưu đồ lừa cháu lưu vong Tộc Việt ơi ! Há lẽ mong Nằm chờ bố thí, ngồi đong lệ sầu !
Vivi Norway 8/2010
Lệ Sử
Quỳ lụy Tàu Mao hiến đất biển Độc mỵ ngu dân diệt giống nòi 01 Con gió lẳng lơ con gió Tang mây lấp ló trăng mờ Chiều buồn ái ngại vần thơ Cuối trời ai đón, ai chờ duyên xưa 02 "Giải phóng" Miền Nam cướp sạch Tay dân trắng bạch lầm than Tù đày hành chết dã man Vượt biên bỏ mạng, máu tràn bể đông 03 Đất biển dâng Tàu qùy lụy Cậy quyền độc mỵ ngu dân Tộc Hồng treo cánh phù vân Chỉ vì mù Sĩ hiến thân đảng Hồ 04 Tà đạo Làng Mai Bát Nhã Tụng "hồ" ra rả ngợi ca Kinh hồng nhuộm máu Sơn Hà Luân hồi quỷ lộng, Cà Sa lừa đời 05 Ngụy đạo xây chùa tụng niệm Thờ "hồ" tẩm liệm lê dân Mõ kinh tru khấn dã nhân Tăng ni ma tánh, tà thần Nước vong 06 Ngẫm đốt nén hương lệ sử Soi từng dòng chữ đau thương Nhặt sầu tiếng Quốc kêu sương Giang Sơn đổ nát, đoạn trường hồn Ngô 07 Vắt lệ sử tình ngậm đắng Núi sông than ngắn thở dài Ngụy danh "giải phóng" ngoại lai Tạo ra thảm cảnh bi ai dân lành ! 08 Đời lính một trời thống khổ Lê dân máu đổ thê lương Việt gian rước giặc bắc phương Xua quân tàn phá quê hương tan tành ! 09 Bauxite Ba Đình độc bán Ngụy danh treo bảng kinh doanh Người Việt ơi ! Dạ sao đành Ngồi nhìn Tàu Cộng phá tan Sơn Hà 10 Trang sử chính danh bất diệt "Cờ Vàng" Nước Việt thiên thu Bao giờ sạch giặc sĩ mù Dân đen hết sợ ma tru "Sao Vàng" 11 Thực thực hư hư ảo ảo Bóng đời phiền não triền miên Túi tham đè xác dân hiền Oan cừu Quốc lạc, ba miền lệ dư 12 Sâu bọ mồm loa thờ cộng Đê hèn tham vọng một đàn Ba bốn năm, dân lầm than Sao không thức tỉnh hiên ngang với đời 13 Ba bốn năm sau tỵ nạn Ngày về "Trưởng Hạm, Cờ Hoa" Ba Đình trải thảm đón chào Linh đình yến tiệc, mừng trao ân cần 14 Thân phận chính danh tỵ nạn Cờ Vàng hồn mạng Non Sông Hậu sinh con cháu Lạc Hồng Đời đời nối tiếp cha ông giữ gìn 15 Hết đạn bom, rồi đày đọa Nội gian gieo họa triền miên Mẹ ơi ! Nợ Nước chưa yên Con đành biệt xứ, Mẹ hiền thứ tha 16 Hội nghị Việt Kiều hảo tặc Việt gian tụ mặt kiều gian Manh nha thống trị bạo tàn Mặc cho Nước mất, cơ hàn lê dân 17 Nung chí đáp lời Tổ Quốc An dân - Yên đất - Cư an Thời ly loạn quyết xả thân Hiếu trung giữ trọn, khí nhân vẹn toàn 18 Thương tiếc cuộc đời người lính Sa trường chinh chiến hiểm nguy Hy sinh xương máu lâm ly Bây giờ chuốc nhục, hành vi cẩu "kỳ" 19 Vô đáy túi tham vô đáy Rõ ràng mặt cháy rõ ràng Mỵ dân bán đất ly tan Ma "hồ" ô sĩ, bầy đàn giặc tham 20 Đất Nước tan hoang ô nhục "Lính, dân" tù ngục khổ sai Bỡi vì ai ? Bỡi vì ai ? Tham gian sư sĩ, tham tài tướng quan
Vivi Norway 2009
Mị dân độc trị
Mị dân bán Nước vinh quang Núi sông tan tác, lầm than Tộc Hồng
01 Chế độ dập trù tí thức Tạo ra quan chức Mán Mường Cậy Tàu thống trị quê hương Độc quyền bán Nước, độc quyền buôn dân 02 Chế độ tạo nền công lý Độc tài, độc trị, độc vương Giữ độc đảng, bán quê hương Đỉnh cao quyền chức Mán Mường gian tham 03 Chế độ mị dân bán nước Mán Mường chức tước vinh quang Biển rừng mất, dân lầm than Sĩ phu ắt phải máu loang lao tù 04 Tòa án Mán Mường xử án Phán theo lệnh đảng "Đỉnh cao" Đất Nước này, Hiến Pháp nào ? Độc tài kết án, tù lao đọa đày 05 Pháp luật Mán Mường độc đảng Quan tòa độc phán án tù Đảng "Đỉnh Cao", chẳng hầu tòa Kiện thưa bị tội, thẩm tra giam cầm 06 Trù dập lương dân khốn khổ Tiếp tay chế độ độc tài Giặc công an, giặc tay sai Gieo thù gây oán, tương lai nợ đền 07 Chế độ độc tài ngụy tạo Pháp quyền lừa đảo dân đen Không thể câm, không thể hèn Sống trong ô nhục đất phèn hôi tanh 08 Ngọn đuốc tự do mở lối Soi đường đen tối quê hương Đạp lên độc đảng bá vương Đập tan chế độ Mán Mường quan nô 09 Độc đảng, độc quyền, độc cử Mị dân ứng cử tự do Chức quyền đảng giữ thí cho Sĩ phu yêu Nước, nằm co ngóng trời 10 Xã hội Mán Mường chủ nghĩa Tạo ra trí phịa sĩ câm Quan quyền độc trị gian thâm Bịt tai, bịt mắt, bịt tâm, bịt mồm
Vivi Norway 5/2011
Nạn tham gian
Độc tài, độc đảng, độc tham Độc gian, độc trị, độc quan, độc quyền 1 Độc đảng cậy Tàu thống trị Non Sông ắt bị vong nguy Giặc Ba Đình, giặc gian phi Tay sai ngoại giặc, phân ly giống nòi 2 Một lũ cháu con Mường Mán Độc tham giữ bám độc tài Lũ gian sĩ, lũ quan sai Tiếp tay chế độ giặc lai Mao Tàu 3 Độc đảng phi nhân Hà Nội Tru dân vô tội dã man "Núi Thờ" Thánh Giá cài tang Máu oan công lý đổ tràn Đồng Chiêm 4 Non thế kỷ đà thấu rõ Ba Đình chẳng bỏ gian manh Sĩ nô quyền chức đua tranh Bịt tai mắt miệng, dân lành lệ rơi 5 Thế kỷ này ai cũng thấy Đảng gian giữ bẩy độc tài Giam cùm trí thức thở dài Nhà tù chế độ, bịt tai mắt mồm 6 Chế độ côn đồ Hà Nội Tạo ra xã hội côn đồ Quan quyền, tướng tá tham ô Lê dân trù dập, nhấp nhô bể sầu 7 Trí thức vô tâm nô đảng Mồm rao lảng vảng tự do Buôn dân bán nước giàu to Chức quyền cả lũ mặt mo gối mòn 8 Toà án trò hề Hà Nội Bịt mồm phán tội là xong Án tù viết sẳn vài dòng Bị can ắt bị giam còng tù lao 9 Chế độ luật rừng cai trị Sĩ phu ắt bị giam còng Ba Đình nuôi họa diệt vong Ngoại xâm tràn ngập, nào mong sinh tồn 10 Độc đảng, độc tài, độc ác Sĩ phu bỏ xác tù gông Nội gian tiêu hủy Non Sông Ly tan Tộc Việt, cháu Hồng nạn vong !
Vivi Norway 2010
Chế độ gian nô
Xót xa Dân Tộc hoạ nô Rơi vào chế độ côn đồ buôn dân !
01 Địt mẹ ! Tao chửi bay một tiếng Con cháu Hồ ngậm phải củ chi ? Lũ Ba Đình cắt đất dâng biển Mãi câm mồm qùi lụy ngu si !
02 Địt mẹ ! Lũ thờ hồ đạo tặc Đớp bã gì ? Đầu óc ngu gian Khum lưng quì, gục đầu úp mặt Đảng bán Nước, chẳng chút oán than
03 Địt mẹ ! Những tên mồm ngậm Củ Ngậm Củ chi ? Đầu óc ngu hèn Ngu từ "hồ", bây giờ cả lũ Hiến non sông, thắt cổ dân đen !
04 Địt mẹ ! Chửi những tên mặt mủ Luồn trôn Tàu hiến Ải Nam Quan Mồ cha ông ngậm buồn ủ rũ Cái đảng gì ngậm củ độc gian !
05 Địt mẹ ! Ba đời phường ngậm củ Noi gương "hồ" ngậm củ Tàu Mao Con cháu bay chứa đầy óc mủ Lạy Tàu Ô, đất biển nộp giao !
06 Địt mẹ ! "Đỉnh cao" lũ Mường Mán Đớp bã gì ? đầu óc đen sì Rừng vàng, biển bạc bay đem bán Rước Tàu vô quì luỵ ngu si
07 Địt mẹ ! Lũ núp bóng tị nạn Húp thứ chi ? Rước lũ văn công Mượn đất Tự Do ca tụng đảng Cái đảng gì ? mặt úp sát mông
08 Địt mẹ ! Lũ báo đài thò thụt Ngậm củ chi ? Mồm mỏ hôi tanh Văn sĩ nô, cúi đầu chui rúc Lũ tặc Hồ, cầu lợi hám danh
09 Địt mẹ ! Lũ quan quyền ngậm củ Ngậm loại gì ? dốt đặc cán mai Mở mồm ra phun toàn đờm mủ Đớp ngữ chi đầu óc lang sài
10 Địt mẹ ! Phải chửi bay chửi mãi Cái "Đỉnh cao" Mường Mán tham ô Thờ tặc Hồ, Non Sông hủy hoại Chế độ gì ? Toàn lũ côn đồ !
Vivi Norway, januar 2011
Vivi Vivi99# Thursday, September 27, 2012 3:58:08 PM
Lệ Mẹ ngàn năm
Ba Đình Hán hóa mù lòa Giang Sơn đổ nát, lệ pha cốc sầu !
1 Mẹ Việt ngàn năm ngấn lệ Trải bao thế hệ ly tan Hết ngoại xâm, rồi nội gian Tang chồng còn chít, nghĩa trang con về 2 Chế độ Mán Mường trị Quốc Dĩ nhiên hiến đất cầu thân Thờ ngoại xâm, diệt lương dân Độc tài đảng trị, nào cần sĩ phu 3 Nhặt bóng thời gian vá mộng Bao mùa xuân lộng đồi mơ Sông quê sóng bạc đôi bờ Nhịp cầu Ái Tử, bơ vơ Mẹ già ! 4 Bạt cánh tìm về tổ ấm Thời gian hỏi chấm từng ngày Mẹ Việt buồn, nợ oan vay Như trăng đáy bể, nào hay vuông tròn 5 Chế độ nô gian đảng trị Non sông ắt bị dập trù Còn quan nô, còn sĩ mù Thanh niên trí thức ngồi tù thay dân 6 Đồng hóa âm mưu Tàu Cộng Việt gian quyền lộng tiếp tay Tiếng Hoa giáo dục rõ ngay Giống nòi Tộc Việt sớm ngày diệt vong 7 Đốt ngọn đèn sầu hiu hắt Soi đời úp mặt tháng tư Mị hòa bình, tạo thực hư Giống nòi ly biệt, lệ dư Sơn Hà 8 Chế độ xem dân thù địch Toàn là phản nghịch nước nhà Luật rừng giữa chốn quan tòa Còn đâu công lý, lệ nhòa dân đen 9 Hạt giống đỏ trồng độc trị Cha lừa, con mị, cháu gian Dân đen khô lệ cơ hàn Mạt gia bạc Nước, ly tan giống nòi 10 Mạt chế độ đê hèn nhục Giang sơn rữa mục gầy hao Chí làm trai chẳng lẽ nào Ngồi nhìn nước mất, lao xao giống nòi
Vivi Norway 18.8.2012
Vivi Vivi99# Wednesday, October 24, 2012 5:35:29 PM
Giống nòi Việt
Tiếc thương nòi giống Tiên Rồng Ly tan khắp nẻo ngồi trông nghẹn ngào
1 Đảng cộng tạo ra nước mạt Độc quyền, độc ác, độc gian Chức càng cao, dạ càng tham Ba Đình rõ mặt manh manh cả bầy 2 Chế độ diễn hề công lý Độc tài, độc chí, độc manh Thế lực cao, trí càng gian Đỉnh cao trí tuệ, ngụy quan độc tàn 3 Bán nước tự khai chỉ mặt Mị lừa bịt mắt ngu dân Rước Mao quì Mác kết thân Đảo xanh trao bán, hiến dâng rừng vàng 4 Bịt miệng lừa dân bán Nước Nô Tầu mua tước vinh thân Dân Làm Báo, đã vạch trần Manh nha Hồ đảng, tru dân diệt nòi 5 Tham nhũng lộng quyền Nước mạt Ngân hàng tiền bạc tiêu tan Quan Làm Báo, thấy bất an Chỉ danh chức vị Hán gian Ba Đình 6 Quan phát hiện, dân chỉ thẳng Nội xâm vỡ mặt phát loa Đảng Làm Báo, lộ diện ra Luật rừng độc thủ, pháp ma độc hành 7 Quyền lực tranh giành tụng đảng Chức nô lảng vảng triều Hoa Còn độc đảng, còn mù lòa Lót đường Hán hóa, lệ nhòa thiên thu 8 Nợ nước hai vai gánh nặng Tù lao thân quặn xót xa Ba Đình Hán hóa mù lòa Luật rừng thống trị, máu nhòa bể đông 9 Chế độ tham ô cả lũ Đời dân tang phủ bi ai Sĩ phu ơi ! Vứt tay sai Đập tan độc đảng, độc tài Hán gian 10 Hội nghị Hán gian vênh váo Mười lăm ngày láo, mị, lừa Sĩ phu, trí thức rõ chưa ? Pháp quyền đảng ngụy, đảng chừa tru dân
Comments
Vivi Vivi99 # Monday, December 26, 2011 11:04:12 AM
Thơ - Vivi
Bán Nước vinh thân
Giữ độc tài, Nước ngậm ngùi
Lê dân huyết lệ sụt sùi ngàn thu
1
Giữ độc tài dâng đất biển
Nhục hèn thực hiện lệnh Mao
Tộc Việt ơi ! Chẳng lẽ nào
Đốt trang hùng sử, lệ trào Tổ Tiên
2
Cửa ngục tà quyền Hà Nội
Độc tài gieo tội quê hương
Hoa công lý nở đoạn trường
"Công Nhân" nhi nữ, lụy đường tù lao
3
Ngày tết mậu thân sáu tám
Giặc Hồ cậy bám giặc Mao
Rước vào Nam nhuộm máu đào
Thù lưu thiên cổ, hận trào thiên thu
4
Chế độ ma tru thống trị
Độc tài ắt bị Nước vong
Lê dân bịt miệng lệ đong
Buồn trông đất mất, nào mong sinh tồn
5
Non Nước lâm nguy réo gọi
Nam nhi tự hỏi lên đường
Nội gian mỵ hiến biên cương
Mồ hoang trấn thủ, phố phường an cư
6
Mấy chục năm rồi cấm cố
Lá khô xây mộ điêu tàn
Giặc cờ đỏ, giặc tham gian
Dập trù nòi giống, ngoại bang lạy qùi
7
Cờ đỏ trời nam u ám
Mộ cùm sầu thảm đời trai
Non sông nợ gánh oằn vai
Mẹ già vắt lệ bi ai đoạn trường
8
Đốt nén hương tình Núi Bể
Nguyện cầu huynh đệ siêu vong
Đang cơn lửa đạn bom đong
Mong ngày thạnh trị, kết vòng hoa tang
9
Hết súng gươm rồi đày đoạ
Tuổi xuân tàn tạ xác thân
Tù lao "Cải Tạo" dã nhân
Chết manh áo rách, phù vân chập chờn
10
Non Nước bụi hồng phủ lạnh
Giống nòi hiu quạnh xanh xao
Vô danh chiến sĩ lệ trào
Thấm trang ô sử, vàng hao mộ sầu
Vivi
Norway 4/2010
Chế độ vô sĩ
Dân đen họa kiếp độc tài
Quan quyền vô sĩ, tay sai cả đàn
01
Chế độ sợ dân lật đổ
Tập đoàn lưỡi gỗ tâm nô
Đại hội đảng, giặc côn đồ
Tru dân hiến Nước Tàu ô lộng hành
02
Hiến pháp mị lừa của đảng
Cùm dân cả mạng lẫn hồn
Giữ chế độ, đảng độc tôn
Luật sư là kẻ thợ chôn dân quyền
03
Đại hội đảng buôn bán Nước
Cậy Tàu chức tước vinh quang
Hiến đảo xanh, bán rừng vàng
Tàu ô xâm nhập, đảng gian lót đường
04
Trí thức quăn queo lừa lọc
Co ro quì dọc Ba Đình
Ngụy chế độ, ngụy sử xinh
Bẻ cong ngòi viết, tô hình trắng đen
05
Độc đảng mị lừa đen tối
Cha truyền con nối làm vua
Rập khuôn Tàu cộng thi đua
Mán Mường lố nhố a dua khoe tài
06
Đàn áp đọa đày khốn khổ
Nghiệt oan ngắn cổ than trời
Sĩ gian nô, đảng mị lời
Tạo ra chế độ, máu rơi nước tàn
07
Việt Cộng dựa Tàu diệt tổ
Dựng lên chế độ gian manh
Nhà tù mọc khắp rừng xanh
Lê cùm xiềng xích, máu tanh đỏ trời
08
Độc đảng, độc tài, độc mị
Lừa dân thống trị manh nha
Tang thương hồn nước xót xa
Vắt sầu dân tộc, lệ nhòa sử xanh
09
Chế độ cha truyền con nối
Tạo ra xã hội mù lòa
Diệt trí sĩ, tụ đảng ma
Lừa dân xích đỏ, phá tan nước nhà
10
Giữ độc tài nuôi chế độ
Cậy Tàu đô hộ quê hương
Quặn đau tộc Việt tang thương
Chìm sâu biển lệ, đoạn trường non sông
Vivi Norway 03/2011
Vivi Vivi99 # Monday, December 26, 2011 11:39:39 AM
Tài mọn tước cao thống trị
Giang sơn ắt bị ngoại xâm !
1
Xâm lấn mưu đồ giặc Hán
Lót đường Mường Mán cộng nô
Biển đông tàu lạ nhấp nhô
Đất liền phố lạ Tàu Ô tưng bừng
2
Mười sáu chữ vàng hồ hởi
Bốn điều phấn khởi lệ nô
Xâm lăng kiểu mới Tàu Ô
Rừng vàng biển bạc, cơ đồ bán trao
3
Độc đảng đi đêm bán nước
Rước Tàu mua tước cầu vinh
Tộc Việt ơi ! Há lặng thinh
Để cho giặc xóa bóng hình Việt Nam
4
Giọt nước mắt cô gái Việt
Khóc đời oan nghiệt hung gian
Cùm dân chế độ tham tàn
Độc tài rước giặc phá tan Sơn Hà
5
Hun hút đường về đất Mẹ
Hạt tình rơi nhẹ bờ mi
Đoàn viên Ái Tử sầu bi
Sơn hà lạc Quốc, chia ly nghìn trùng
6
Mờ mịt quanh co quạnh quẽ
Đường về đất Mẹ lặng sâu
Quốc kêu khắc khoải bể dâu
Lạc cầu Ái Tử, bạc đầu hoài hương
7
Đón tết xứ người lưu lạc
Đoạn trường đời mạt Quốc vong
Đốt nến sầu, vắt lệ đong
Cầu cho Tộc Việt thoát vòng gian nô
8
Non Nước đôi đường ly biệt
Hòa bình đất Việt tang thương
Tết lìa quê ngẫm cố hương
Xót xa rừng đảo, lạ thường bán trao
9
Lưu lạc giữa trời đất khách
Trải bao thử thách lìa quê
Mừng Giáng Sinh, đón tết về
Ngẫm buồn cố xứ não nề mưa tang
10
Tài mọn tước cao trị Quốc
Cùm dân hiến đất ngoại xâm
Sĩ phu ơi ! Sao lặng câm
Ngồi nhìn Tộc Việt âm thầm diệt vong !
Vivi
Norway 24.12.2011
Tang hoạ Nước
Chế độ dã nhân vô loại
Ngu dân hủy hoại Giang Sơn
01
Hồn Nước sầu đưa khắc khoải
Vọng từ biên Ải Nam Quan
Giang sơn khâm liệm áo tang
Cháu Hồng lưu lạc dặm ngàn thấu chăng
02
Trường hận Nam Quan sử hận
Bia đời há tận diệt vong
Mài gươm nung chí Lạc Long
Hịch truyền lửa hận, đèn chong rực trời
03
Quan tướng còng lưng đón rước
Dập đầu nguyện ước trung thành
Tàu ban sách lược chấp hành
Rừng vàng hiến trọn, đảo xanh dâng tròn
04
Bauxite tây nguyên dâng bán
Độc quyền giặc Hán tung hoành
Mao hồ kế sách đã thành
Tướng Quan Hà Nội thi hành tru dân
05
Tướng mạt, quân hùng, đảng mỵ
Giang sơn ắt lụy ngoại xâm
Tiếng oan cửa ngục đời câm
Dân đen liệm đáy sâu thâm độc tài
06
Tổ Quốc thiêng liêng bất diệt
Toàn dân người Việt an bài
Há riêng thề lực ngoại lai
Rước Tàu thống trị, độc tài hiến dâng
07
Rước giặc Mao dâng đất biển
Làm thân quân khuyển ngoại bang
Dân đen phủ trắng màu tang
Tộc Hồng Hán hoá, máu tràn thiên thu
08
Giặc trở cờ tâm lòn lách
Trí nô úp vách tường mơ
Tay sai nội giặc quì thờ
Mỵ dân phản Quốc, nhớp nhơ cả đời
09
Ô nhục tay sai trí thức
Vì tiền - Vì chức - Vì danh
Tiếp tay nội giặc máu tanh
Bao che bán đất, lộng hành cùm dân
10
Ngụy tạo âm mưu bán Nước
Nội gian từng bước cắt dâng
Giang Sơn treo cánh phù vân
Cùm dân chế độ, lụy thân nô Tàu
11
Oan uất thiên thu tủi hận
Nhục hờn thấu tận tim gan
Cộng Tàu - Hồ đảng - Việt gian
Đứa tru, đứa diệt dã man dân lành
12
Trí thức Việt Kiều tỵ nạn
Nối tay Cộng Sản độc tài
Tổ Quốc ơi ! Hoạ tay sai
Đống Đa khóc hận, lệ dài Chi Lăng
13
Độc mỵ, độc tài, độc trị
Dân đen ắt bị lầm than
Trí thức ơi ! Máu lệ tràn
Giặc Tàu đồng hóa ,nội gian tôn thờ
14
Độc đảng - Độc tài - Độc mỵ
Rước Tàu thống trị quê hương
Tộc Việt ơi ! Họa thê lương
Đập tan cờ đỏ lót đường ngoại xâm
15
Chiến lược xâm lăng độc hại
Mỵ danh thương mại Tàu phù
Ba Đình "Hán Hoá" ngồi tru
Vùi chôn Tộc Việt thiên thu nô Tàu !
16
Lấy máu đáp lời Tổ Quốc
An dân giữ đất hy sinh
Chết vì Nước, ấy chết vinh
Chết cho "Giặc Cộng", vong linh họa sầu !
17
Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập
Nội gian toa rập lót đường
Nguyện cầu trăng sáng quê hương
Thanh bình trở lại, tình thương đậm đà
18
Trước mắt quê hương tràn giặc
Trí nô úp mặt tri ân
Giang Sơn - Tổ Quốc - Đời dân
Tàu Ô thống lỉnh cả thân lẫn hồn !
19
Giặc Bauxite giặc bành trướng
Ba Đình định hướng lệ nô
Tây nguyên chiếm ngự tàu ô
Xây căn cứ địa, dựng mồ ghi công
20
Quê Mẹ sóng ngầm cuồng loạn
Vô tâm bệnh hoạn tận vong
Bể đông nhuộm máu đèn chong
Cánh chim Hồng Lạc, sầu đong giữ thề
Vivi
Nauy 06/2009
Tang huyết lệ
Ba Đình vắt óc ngụy công
Thờ Mao lạy Mác, núi sông tan tành
01
Tổ Quốc điêu linh vận mạt
Vắt đầu dạ tạc Non Sông
Súng cài tang huyết buồn trông
Tháng tư đất Mẹ, lệ hồng trời Nam
02
Mồ đá vô danh rừng mộ
Hương tàn lệ đổ quạnh hiu
Quốc than khắc khoải mỗi chiều
Chôn đời "Cải Tạo", hoa yêu lạc loài
03
Năm tháng vắt sầu Mẹ đợi
Đàn con vời vợi tha hương
Non sông tàn mạt đoạn trường
Cùm trong chế độ lót đường ngoại xâm
4
Tổ Quốc mưa tang ròng rã
Từ ngày rước mả Mác-Lê
Ba Đình xây ngục trần mơ
Lê dân tắm máu não nề thế gian
5
Chế độ nuôi thù gieo hận
Nhà tù mọc tận rừng xanh
Miền Nam huyết lệ chảy tanh
Chim Hồng vỡ tổ đậu cành tù lao
6
Tai họa tháng tư Quốc nạn
Chiến binh chôn mạng tù lao
Đất phương nam nhuộm máu đào
Tủi lòng chinh phụ lệ trào thiên thu
7
Nam bắc chiến tranh kết thúc
Miền nam chen chúc ngồi tù
Tháng tư huyết sử ngàn thu
Giống nòi tan tác, dập trù Giang Sơn
8
"Cải tạo" khoan hồng "cải tạo"
Mỵ từ lừa đảo xảo gian
Xây địa ngục, dựng dã man
Tháng tư máu đổ ngập tràn tù lao
9
Tưởng tiếc nạn nhân cộng sản
Chết tù, chết đạn, chết điên
Tháng tư cả Nước gông xiềng
Miền Nam địa ngục, tang viền Giang Sơn
10
Đất Mẹ tự do vứt bỏ
Tra vào đảng đỏ ngoại bang
Ba Đình chế độ xảo gian
Độc tài bán Nước, dã man diệt Nòi
Vivi
Norway 4/2010
Thực hư tự tình
Vắt lệ tưới trang bi sử
Lửa tim soi chữ Việt Nam
1
Nửa ánh trăng chiều le lói
Rớt vùng đất rối xôn xao
Mỵ lừa mờ ảo buồn trao
Đau lòng Quốc gọi, sóng gào bể đông
2
Ngẫm nghĩ buồn trông phận nước
Âm thầm đếm bước sầu pha
Nghìn thu há dễ phai nhòa
Liệm trang cố sử vườn hoa tộc Hồng
3
Dấu xưa xe ngựa ầm ồ
Dăm con bạch mã rồ rồ cơn điên
Bây chừ hoá kiếp lụy phiền
Trái tim đen đỏ chao nghiêng lệ tình
4
Đường quê ta lắm quanh co
Lạc chân há dễ lối dò trở ra
Đường gian, đường nịnh, đường tà
Đường ham danh lợi, đường pha nô bồi
5
Trông hoa sen trắng dịu hiền
Nhớ quê hương mẹ bình yên thuở nào
Mây treo lửng, giữa trăng sao
Vườn ươm ướp mộng dạc dào tình xuân
6
Chiều nay tuyết đổ đầy sân
Lòng rưng rức nhớ người thân quê nhà
Năm dài tháng tận càng xa
Tàn đêm nốc cạn cốc pha giọt sầu
7
Cuộc đời như cánh bèo trôi
Dòng sông trong đục vẫn coi bình thường
Lá xanh điểm trắng đoạn trường
Như thân lao lý buồn vương quê nhà
8
Ngày xưa nghe nói ruột cào
Hôm nay mắt thấy nghẹn ngào quê hương
Núi sông cắt xén dâng nhường
Tham ô, độc ác, đoạn trường dân đen
9
Tháng ba rồi tới tháng tư
Tháng tư trở lại tháng ba
Tháng tư đen, lệ đổ nhoà
Em ơi ! Dang dở tình ta lạc loài
10
Tháng tư lội ngược tháng ba
Tháng ba chạy tới tháng tư
Tháng tư tình chết ngất ngư
Em ơi ! Há dễ âm dư phai tàn
11
Lẩn thẩn bể dâu qua lại
Chợt nghe mộng dại canh tàn
Vọng xa tiếng Quốc miên man
Lửng lơ ta thán, tủi ngàn hồn vong
12
Xuân chúc thế nhân thiện ý
Thương tình khai trí tình thương
Lương dân trí thức minh vương
Hoà bình công lý thiên đường từ tâm
13
Vắt óc soi tim ngấn lệ
Nhủ thầm lời thệ năm xưa
Thuyền yêu sóng bạc đẩy đưa
Vô bờ lạc bến, nắng mưa khôn hoà
14
Nửa ánh trăng xuân lơ lửng
Vầng mây hờ hững buồn trôi
Soi tâm vọng Quốc bồi hồi
Mẹ già an giấc hay ngồi lệ đong !
15
Dân Tộc lầm than truyền kiếp
Dân Đen nối tiếp lao nô
Quan thầy trí thức tim khô
Soi tâm lệ đá tưới mồ bất lương
16
Tiếng Quốc từ tim vọng mãi
Lắng sâu khắc khoải từng cơn
Mấy mươi xuân ngậm nỗi hờn
Xuân về đất khách chập chờn thương đau
17
Tiếng Quốc ngục tù trăn trở
Mang hồn Nước lở chiêu quân
Lửa xuân dân chủ toàn dân
Xoá nền độc trị, thánh nhân an bài
18
Xuân ngục tù qua khung cửa
Gió lùa hương lửa tàn đông
Tim nghe trở nắng tươi hồng
Sưởi lên dòng sử ấm nồng núi sông
19
Mường Mán lót đường Tàu Cộng
Bùn Bauxite đọng rừng xanh
Sĩ Phu ơi ! Mắt sao đành
Ngồi nhìn giặc phá tan tành Giang Sơn
20
Thà chết vì dân vì Nước
Còn hơn chức tước tay sai
Sống thờ nội giặc ngoại lai
Chết ô muôn kiếp, chí trai nhục đời
Vivi
Norway 2009
Vấn lệ
Bán Nước đã có đảng hồ
Việt gian góp mặt, kiều nô hãm tài !
01
Bán Nước, ngu dân, rước giặc
Rõ ràng úp mặt tôn thờ
Sĩ phu ơi ! Xoá mộng mơ
Đập tan Tàu hoá, giữ bờ Việt Nam
02
"Nam Bắc Một Nhà" đảng nói
Toàn là giả dối gian tham
Ngay xưa hiến đảo "Công Hàm"
Ngày nay Bauxite, Nam Quan giao Tàu
03
Đảng nói đánh cho Mỹ cút
Nga Tàu lén lút rước vô
Hai mươi năm núi xương khô
Hai miền nam bắc đầy mồ tuổi xuân
04
Mẹ Việt nhìn bờ Non nước
Đong sầu lệ ướt bi ai
Lũ đàn con, lũ độc tài
Độc quyền bán đất, Tàu cai đảo rừng
05
Bauxite, biển đông "Nó" bán
Rước quân Mao Hán từ lâu
Chiếm Miền Nam, lộ đuôi đầu
Núi Sông tràn ngập bọ sâu nắm quyền
06
Mẹ Việt khóc cười nước mắt
Hoà bình đất cắt biển trao
Nợ vay súng, nạn rước Mao
Buộc dân gánh nạn, máu đào trả vay
07
"Giải phóng miền nam" đảng nói
Rõ ràng lừa dối gian manh
Cậy Tàu, Nga gieo chiến tranh
Để rồi mất đất, đảo xanh tan tành
08
Chế độ tà quyền Mường Mán
Gian manh cả đám Ba Đình
Độc tài gieo rắc điêu linh
Sĩ phu tù ngục, dân tình ly tan
10
Thánh giá Núi Thờ giặc đổ
Chuông sầu oan khổ liệm tang
Thiên Chúa ơi ! Máu lệ tràn
Phủ đầu giáo nạn, dã man ngập trời
Vivi
Norway 2010
Vấn nạn vô sĩ
Cay cay chế độ hung tàn
Buồn buồn những kẻ tham gian nô bồi !
01
Chế độ tạo gian vô sĩ
Non sông ắt bị diệt vong
Tộc Việt ơi ! Soi lệ đong
Giống nòi tàn mạt, nào mong sinh tồn
02
Kế sách từng ngày đồng hóa
Mưu đồ dịch xóa biên cương
Trí thức ơi ! Lệ quê hương
Tưới mồ dân tộc, não đường phù nô
03
Cắt đất, tan gia, đảo biến
Rước Tàu cống hiến biển rừng
Ngày hai tháng chín tưng bừng
Treo cờ bán Nước, tiệc mừng buôn dân
04
Đảng sợ dân, dân hết sợ
Thời kỳ trả nợ mị lừa
Rước Tàu dâng Nước rõ chưa
Vứt ngay cái đảng chẳng vừa ý dân
05
Non Nước cúi đầu triều cống
Sĩ Phu cùm sống tù lao
Hãy ngẩn đầu, nhìn đồng bào
Tủi hờn Quốc nhục, máu đào Rồng Tiên
06
Thái Thú Ba Đình gian ác
Buôn dân cả xác lẫn hồn
Ngàn năm kỷ niệm dập mồ
Thăng Long tang phủ, lệ nô Mào Tàu
07
Chế độ dựa Tàu thống trị
Giang Sơn ắt bị tiêu tan
Xưa nay giặc Hán tham tàn
Xua quân xâm lấn, máu tràn đầu non
08
Độc đảng tập đoàn vô sĩ
Quan tham ắt trị độc tài
Hãy vứt nhanh, vứt tay sai
Để cho thoát cảnh bi ai dân lành
09
Bè đảng nô gian úp mặt
Độc tài cùm chặt nhân quyền
Vì hoà bình, vì dân hiền
Sĩ phu khốn khổ triền miên lao tù
10
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đảng hô, đảng chúc, đảng xiềng
Dân đen nào được nhân quyền
Ảo danh phu sĩ, triền miên nô bồi
Vivi
Norway 12/2010
Vivi Vivi99 # Monday, December 26, 2011 11:41:45 AM
Độc đảng, độc tài, độc trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm
01
Trang Sử vong sầu máu đổ
Thấm nồng Đất Tổ cha ông
Hai mươi năm họa Tộc Hồng
Tay sai Mao-Mác, gieo trồng nồi da
02
Chuông vọng Thái Hà u uẩn
Lệ pha oan uất Sơn Hà
Sáu mươi xuân chẳng nở hoa
Sầu bi con mẹ, chan hoà cầu kinh
03
Quốc mạt lệ sầu đất thấm
Trí gian gặm nhấm Tổ Tông
Còn đâu di tích Cột Đồng
Cha ông dựng lấy Núi Sông bao đời
04
Máu lệ ngập tràn đất Việt
Ba Đình quân phiệt Tàu cai
Đống Đa hồn khốc bi ai
Chi Lăng uất nghẹn thở dài Rồng Tiên
05
"Giải phóng" Miền Nam cướp sạch
Đời dân đói rách chết oan
Đảng xây nghĩa địa ngoại bang
Thuyền nhân đảng diệt, phi tang mộ phần
06
Lệ máu Giáo Dân đã đổ
Nguyện cầu Quốc Tổ tồn sinh
Vì công lý, Vì thanh bình
Từ tâm hướng đến lời Kinh Tam Toà
07
Bi sử nồi da xáo thịt
Sơn Hà đen nghịt nội gian
Thờ Mao-Mác, nạn tham quan
Hiến dâng Tổ Quốc, ly tan giống nòi
08
Máu tưới vườn yêu công lý
Chuông cầu Thiên ý niệm tình
34 năm, họa điêu linh
Dân đen sống kiếp cực hình bi oan
09
Từ thuở đổi màu cờ đỏ
Đời dân vắt bỏ hoa mơ
Tình thương công lý não nề
Mấy mươi xuân đã ê hề mưa tang
10
Thờ Mác lạy Mao độc trị
Giang Sơn ắt lụy ngoại xâm
Đảng hồ bán Nước buôn dân
Ai ơi ! Có thấu phù vân giống nòi
11
Xương máu ngàn năm chồng chất
Thân hình giải đất Việt Nam
Từ Cà Mau đến Nam Quan
Tổ Tiên xây dựng, dã tràng hôm nay
12
Há dễ quên, nào há dễ
Vong hồn sóng bể lênh đênh
Thuyền nhân nửa triệu bồng bềnh
Ngàn thu trang sử buồn tênh ngậm ngùi
13
Cửa ngục tru dân oan nghiệt
Đảng hồ quân phiệt gian phi
"Công Nhân" phận liễu nữ nhi
Xả thân công lý, chỉ vì dân sinh
14
Máu nhuộm ngục tù công lý
Kết hoa nung chí núi sông
Thân cha Lý, "bịt" còng gông
Đảng hồ tà độc, cháu Hồng há quên
15
Thoát nạn xứ người an phận
Sống đời vô tận hương hoa
Cớ vì sao hát khúc ca ?
Quay đầu tôn đảng độc tà buôn dân
16
Hồn Nước chiều hoang buông đổ
Hồi chuông Thiên Cổ xót xa
Cờ tang phủ khắp Sơn Hà
Lời kinh cứu khổ Tam Tòa ngân vang
17
Im lặng sống bờ vong Quốc
Từng ngày mất đất bi ai
Tim khô lưỡi gỗ tay sai
Hãy mau thức tỉnh xóa bài nội gian
18
Dân Tộc hình hài tơi tả
Giang Sơn nghiệt ngã chơi vơi
Ngẫm buồn trí thức xu thời
Uốn cong lưỡi gỗ tụng lời Hồ gian
19
Đất Nước họa sâu ô nhục
Đời dân gông ngục Trí nô
Đắng cay bè đảng tham ô
Quân gian vái chức, dân khô ngồi tù
20
Cứu Nước vùng lên Tộc Việt
Đập tan quân phiệt Ba Đình
Rừng vàng biển bạc điêu linh
Giặc Tàu dẫm nát bóng hình Việt Nam !
Vivi
Norway 2009
Nhục Quốc oan dân
Chế độ gây ra Nước mạt
Phủi tay ủy thác cho dân
01
Nội giặc cậy Tàu hiến đảo
Lừa dân ngụy tạo dân tru
Hoàng Sa mẹ tủi thiên thu
Cha già uống nhục, lệ mù trời nam
02
Chế độ đỉng cao Hà Nội
Tạo ra núi tội biển oan
Pháp quyền thế lực hung gian
Sĩ, quan, tướng, tá dã man độc tài
03
Xuân đến Mẹ thêm tóc bạc
Ngóng đàn con lạc tha hương
Lửa độc tài, giặc bá vương
Lệ sầu Mẹ vắt tưới đường chia ly
04
Tôn giáo quốc doanh đảng dựng
Cha sư dạ đựng hổ mang
Ba lăm năm, họa ly tan
Giang Sơn đổ nát, cơ hàn dân đen
05
Mỗi độ xuân về khắc khoải
Nhặt sầu kết giải khăn tang
Tết mậu thân, Huế lệ tràn
Nội gian tàn sát dã man dân lành
06
Lìa xứ sống đời tỵ nạn
Đất người lũ đảng tìm tru
Việt gian, Việt cộng gây thù
Tình người hỗn loạn, dập trù triền miên
07
Việt cộng, Việt gian, Việt ngủ
Ba tên làm chủ Sơn Hà
Tộc Việt ơi ! Mở mắt ra
Thấy ngay Nước mất, tan gia từng ngày
08
Luật khỉ đảng quyền độc thủ
Lê dân bị đủ hàm oan
Quan tòa Hà Nội lập đàn
Bịt mồm công lý, mạ vàng tự do
09
Xương máu đắp bờ Non Nước
Cho dân sống được bình an
Thương phế binh, thân phận tàn
Cuộc đời lây lất, cơ hàn khinh khi
10
Buồn đón xuân về cố Quốc
Rừng tan, Đảo mất, Nước hàn
Xuân bảy lăm, xuân đại tang
Dân Nam bể máu, lệ tràn đầu non
Vivi
Norway 2010
Nạn tháng tư đen
Vấn nạn tháng tư đen tối
Lê dân hấp hối ngục trần !
01
Tưởng tiếc mồ hoang chiến sĩ
Tháng tư cực bỉ Quốc tang
Mẹ già, quả phụ lệ tràn
Nghĩa trang cấm cố, nội gian trả thù
02
Tiếng Quốc tháng tư máu rỉ
Tập đoàn hồ phỉ gian tham
Cậy Tàu đánh chiếm Miền Nam
Để rồi hiến đất,"công hàm" đảo dâng
03
Tổ Quốc khăn tang chắp nối
Tháng tư đen tối máu tanh
Nội gian xáo thịt chiến tranh
Trẻ thơ khóc hận chít vành tang thương
04
Bia tạc vô danh chiến sĩ
Sử vàng an nghỉ ngàn thu
Tháng tư nội giặc trả thù
Phi tang di tích, dập trù "Hương Linh"
05
Sát Cộng Ba Đình báo Quốc
An dân - Giữ đất - Hy sinh
Bia đời khắc cốt anh linh
Há nào xóa sạch, sử xinh tộc Hồng
06
Nửa tấm thẻ bài để lại
Nhắc đàn con dại khắc sâu
Dù cho vận Nước bạc mầu
Chữ trung tạc dạ, trắng đầu há phai
07
Bất diệt máu xương bất diệt
Đáp lời Tộc Việt hy sinh
Bia đời hồn vọng Chí Linh
Hịch truyền khắc cốt bóng hình thiên thu
08
Thương tiếc dân đen máu đổ
Nuôi quân tim gỗ Việt gian
Hai mươi năm rước ngoại bang
Tiếp tay Hán Hoá, phá tan Sơn Hà
09
Hạt bụi tháng tư tàn độc
Trút lên Việt Tộc đau thương
Thuyền nhân hồn vọng thê lương
Tấm bia tưởng miện, đoạn trường phi tang
10
Thảm họa tháng tư Quốc nạn
Thân treo bêu mạng đoạ đày
Vì độc tài ! Vì nợ vay !
Vì tham quyền thế, vì cay hận thù
11
Tổ Quốc đèn mờ bệnh hoạn
Nội xâm xáo loạn Giang Sơn
Công hàm "Dâng Đảo" oan hờn
Hoàng Sa loang máu chập chờn bể đông
12
Chong ngọn đèn sầu vọng tưởng
Vong linh vất vưởng núi sông
Vô danh chiến sĩ tạc công
Thuyền nhân máu lệ bể đông nguyện cầu
13
Lệ đốt đèn tâm hiu hắt
Từ tim máu vắt khấn cầu
Mồ hoang u uất rừng sâu
Khải hoàn cung thỉnh, giải sầu đăng quang
14
Hạt lệ sầu đưa dang dở
Mi khô - Tim vỡ - Gan bầm
Bạn đi khuất bóng trời câm
Bỏ ta khắc khoải sống thầm ngày đen
15
Tưởng tiếc nạn nhân Cộng Sản
Chết vì bỏ mạng tù đày
Chết vì vượt biển đắng cay
Chết vì cõng rước Tàu dày mồ cha
Vivi
Norway 4/2009
Vivi Vivi99 # Monday, April 23, 2012 7:44:26 PM
Sĩ phu yêu Nước lệ tràn
Cùm trong chế độ mạ vàng tự do
1
Chấm dứt độc tài đảng trị
Quan tham ích kỷ lộng hành
Trị dân bằng luật rừng xanh
Máu oan nhuộm đỏ, hôi tanh ngục trần
2
Cầu nguyện nạn nhân độc trị
Thoát cơn cực bỉ tù lao
Còn độc đảng, dân xanh xao
Sĩ phu yêu nước, máu đào ắt rơi
3
Độc đảng ngu dân độc trị
Non sông ắt bị ngoại xâm
Sĩ Phu ơi ! Há lẽ câm
Ngồi nhìn Dân Tộc chôn hầm Hán gian
4
Chế độ thủ tiêu Dân Tộc
Núi sông họa độc phân ly
Người Việt ơi, chờ đợi gì ?
Núi sông đảng cắt, đảng chi cộng Tàu
5
Đảng cộng gieo thù Việt Tộc
Giống nòi nhiễm độc tả tơi
Việt Nam ơi ! Hòa bình ơi !
Lê dân ly tán, tơi bời Giang Sơn
6
Cô gái Việt Nam đau khổ
Bao đời lệ đổ quê hương
Nhìn non sông, xót đoạn trường
Rừng vàng biển bạc, biệt đường phù du
7
Chế độ tru dân hoảng hốt
Công an đội lốt côn đồ
Hành hung, khủng bố, đày nô
Sĩ phu yêu nước, liệm mồ tù lao
8
Ngụy Quốc chôn vào độc trị
Trí gian, tâm mị, đảng nô
Rước giặc Mao, hiến cơ đồ
Tổ Tiên u uất, nhấp nhô biển sầu
9
Độc đảng "Mán Mường trí tuệ"
Tạo ra thế hệ manh nha
Đời ông truyền tới đời cha
Triền miên nối tiếp, Sơn Hà đảo điên
10
Mẹ Việt ngậm sầu vắt lệ
Đau lòng thế hệ vô nhân
Ngụy bán Nước, mị lừa dân
Sản sinh chế độ, quân thần tim khô
Vivi
Norway 6.2011
Độc tài tru Nước
Tai họa tháng tư đen dẫn đến
Tàu sang đồng hóa chẳng đâu xa
1
Hiệp định Geneva chia cắt
Hai miền Nam Bắc hận thù
Độc gian, độc đảng, độc tru
Cõng Nga Tàu cộng, dập trù Giang Sơn
2
Cờ đỏ cùm dân tru Nước
Độc quyền, độc tước, độc quan
Ba lăm năm giữ xảo gian
Gây thù gieo hận, phá tan Sơn Hà
3
Óc gỗ, tim khô cả lũ
Đảng gian, trí ngủ, sĩ khùng
Bán Bauxite, bán Uranium
Ngụy danh thuê mướn, Đất Hùng diệt vong
4
Trao đổi Nam Quan súng đạn
Vô Nam nổi loạn chiến tranh
Giặc tru dân, giặc ngu manh
Ba Đình cả lũ, ô danh muôn đời
5
Thơ hịch truyền Tàu Ô khiếp
Sử hùng muôn kiếp lưu danh
Tộc Việt ơi ! Dạ sao đành
Ngồi nhìn Tàu chiếm đảo xanh rừng vàng
6
Tổ Quốc "Cộng" xây hoạ nạn
Tuổi xuân xả mạng bảo an
Tháng tư đen, súng cài tang
Nhát dao tham vọng, lệ tràn Quốc vong
7
Máu lệ tìm đường tỵ nạn
Lánh xa cái đảng độc tru
Tháng tư Quốc Hận ngàn thu
Miền nam địa ngục, nhà tù trần gian
8
Nhớ thuở tháng tư đen thủi
Đảng vô bắt đuổi "Dân Nam"
Chết vượt biên, chết cùm giam
Thương binh máu nhuộm đỉnh tham gian tà
9
Mười sáu tấn vàng ai thủ
Miền Nam giao đủ tận tay
Giặc Ba Đình, giặc cướp ngày
Thủ tiêu tài sản, đọa đày "Dân Nam"
10
Rừng đảo Việt Nam rõ đủ
Tộc Hồng làm chủ đã lâu
Giặc Mao, giặc Cộng từ đâu
Âm mưu xâm chiếm, ắt đầu lìa thân
Vivi
Norway 3/2010
Giặc Ba Đình
Độc đảng tạo ra gian dối
Mị dân bán Nước, rõ thói lai căng
1
Lệ đốt đèn tâm tưởng niệm
Nạn nhân khâm liệm độc tài
Chết vì đày đọa khổ sai
Chết vì nô lệ, ác lai dập trù
2
Hà Nội lễ mừng giải phóng
Cờ băng máu đóng ngoại lai
Tháng tư rõ mặt nô tài
Tru dân bán Nước, tay sai Nga Tàu
3
Chế độ xảo gian chế độ
Cả đàn rõ lộ manh nha
Lũ trí gian, lũ tâm tà
Chối càn rồi cũng gật gà tự khai
4
Chế độ "Đỉnh cao trí tuệ"
Gian manh chẳng tệ ma cô
Cử nhân luật, tiến sĩ vồ
Tự in tự cấp, tự tô tự đồ
5
Hạt bụi lót đường nghiệt ngã
Mua danh cặn bã mua danh
Ngẫm đời mượn khói vẽ tranh
Lộng khung ảo ảo, manh manh góc đời
6
Cộng Sản gây toàn tội ác
Hiện tình bia tạc thế gian
Hỡi Ba Đình ! Hỡi độc tham !
Vứt ngay cái đảng phá tan Sơn Hà
7
Đảng tặc tạo ra gian dối
Cùm dân bóng tối độc tài
Tộc Việt ơi ! Giặc Tàu lai
Ngồi ngay cái đỉnh tay sai Ba Đình
8
Nợ Nước nặng lòng Lý Tống
Bao phen chịu sống tù lao
Xả thân dâng hiến đồng bào
Tủi hờn Quốc nhục, máu đào Rồng Tiên
9
Mặt nhám bầu show trơ tráo
Lòng tham nối giáo giặc Hồ
Ô danh tị nạn danh ô
Bã mồi u ám, tiền đô mù lòa
10
"Nghị quyết" đỏ đen "Ba Sáu"
Mưu đồ lừa cháu lưu vong
Tộc Việt ơi ! Há lẽ mong
Nằm chờ bố thí, ngồi đong lệ sầu !
Vivi
Norway 8/2010
Lệ Sử
Quỳ lụy Tàu Mao hiến đất biển
Độc mỵ ngu dân diệt giống nòi
01
Con gió lẳng lơ con gió
Tang mây lấp ló trăng mờ
Chiều buồn ái ngại vần thơ
Cuối trời ai đón, ai chờ duyên xưa
02
"Giải phóng" Miền Nam cướp sạch
Tay dân trắng bạch lầm than
Tù đày hành chết dã man
Vượt biên bỏ mạng, máu tràn bể đông
03
Đất biển dâng Tàu qùy lụy
Cậy quyền độc mỵ ngu dân
Tộc Hồng treo cánh phù vân
Chỉ vì mù Sĩ hiến thân đảng Hồ
04
Tà đạo Làng Mai Bát Nhã
Tụng "hồ" ra rả ngợi ca
Kinh hồng nhuộm máu Sơn Hà
Luân hồi quỷ lộng, Cà Sa lừa đời
05
Ngụy đạo xây chùa tụng niệm
Thờ "hồ" tẩm liệm lê dân
Mõ kinh tru khấn dã nhân
Tăng ni ma tánh, tà thần Nước vong
06
Ngẫm đốt nén hương lệ sử
Soi từng dòng chữ đau thương
Nhặt sầu tiếng Quốc kêu sương
Giang Sơn đổ nát, đoạn trường hồn Ngô
07
Vắt lệ sử tình ngậm đắng
Núi sông than ngắn thở dài
Ngụy danh "giải phóng" ngoại lai
Tạo ra thảm cảnh bi ai dân lành !
08
Đời lính một trời thống khổ
Lê dân máu đổ thê lương
Việt gian rước giặc bắc phương
Xua quân tàn phá quê hương tan tành !
09
Bauxite Ba Đình độc bán
Ngụy danh treo bảng kinh doanh
Người Việt ơi ! Dạ sao đành
Ngồi nhìn Tàu Cộng phá tan Sơn Hà
10
Trang sử chính danh bất diệt
"Cờ Vàng" Nước Việt thiên thu
Bao giờ sạch giặc sĩ mù
Dân đen hết sợ ma tru "Sao Vàng"
11
Thực thực hư hư ảo ảo
Bóng đời phiền não triền miên
Túi tham đè xác dân hiền
Oan cừu Quốc lạc, ba miền lệ dư
12
Sâu bọ mồm loa thờ cộng
Đê hèn tham vọng một đàn
Ba bốn năm, dân lầm than
Sao không thức tỉnh hiên ngang với đời
13
Ba bốn năm sau tỵ nạn
Ngày về "Trưởng Hạm, Cờ Hoa"
Ba Đình trải thảm đón chào
Linh đình yến tiệc, mừng trao ân cần
14
Thân phận chính danh tỵ nạn
Cờ Vàng hồn mạng Non Sông
Hậu sinh con cháu Lạc Hồng
Đời đời nối tiếp cha ông giữ gìn
15
Hết đạn bom, rồi đày đọa
Nội gian gieo họa triền miên
Mẹ ơi ! Nợ Nước chưa yên
Con đành biệt xứ, Mẹ hiền thứ tha
16
Hội nghị Việt Kiều hảo tặc
Việt gian tụ mặt kiều gian
Manh nha thống trị bạo tàn
Mặc cho Nước mất, cơ hàn lê dân
17
Nung chí đáp lời Tổ Quốc
An dân - Yên đất - Cư an
Thời ly loạn quyết xả thân
Hiếu trung giữ trọn, khí nhân vẹn toàn
18
Thương tiếc cuộc đời người lính
Sa trường chinh chiến hiểm nguy
Hy sinh xương máu lâm ly
Bây giờ chuốc nhục, hành vi cẩu "kỳ"
19
Vô đáy túi tham vô đáy
Rõ ràng mặt cháy rõ ràng
Mỵ dân bán đất ly tan
Ma "hồ" ô sĩ, bầy đàn giặc tham
20
Đất Nước tan hoang ô nhục
"Lính, dân" tù ngục khổ sai
Bỡi vì ai ? Bỡi vì ai ?
Tham gian sư sĩ, tham tài tướng quan
Vivi
Norway 2009
Mị dân độc trị
Mị dân bán Nước vinh quang
Núi sông tan tác, lầm than Tộc Hồng
01
Chế độ dập trù tí thức
Tạo ra quan chức Mán Mường
Cậy Tàu thống trị quê hương
Độc quyền bán Nước, độc quyền buôn dân
02
Chế độ tạo nền công lý
Độc tài, độc trị, độc vương
Giữ độc đảng, bán quê hương
Đỉnh cao quyền chức Mán Mường gian tham
03
Chế độ mị dân bán nước
Mán Mường chức tước vinh quang
Biển rừng mất, dân lầm than
Sĩ phu ắt phải máu loang lao tù
04
Tòa án Mán Mường xử án
Phán theo lệnh đảng "Đỉnh cao"
Đất Nước này, Hiến Pháp nào ?
Độc tài kết án, tù lao đọa đày
05
Pháp luật Mán Mường độc đảng
Quan tòa độc phán án tù
Đảng "Đỉnh Cao", chẳng hầu tòa
Kiện thưa bị tội, thẩm tra giam cầm
06
Trù dập lương dân khốn khổ
Tiếp tay chế độ độc tài
Giặc công an, giặc tay sai
Gieo thù gây oán, tương lai nợ đền
07
Chế độ độc tài ngụy tạo
Pháp quyền lừa đảo dân đen
Không thể câm, không thể hèn
Sống trong ô nhục đất phèn hôi tanh
08
Ngọn đuốc tự do mở lối
Soi đường đen tối quê hương
Đạp lên độc đảng bá vương
Đập tan chế độ Mán Mường quan nô
09
Độc đảng, độc quyền, độc cử
Mị dân ứng cử tự do
Chức quyền đảng giữ thí cho
Sĩ phu yêu Nước, nằm co ngóng trời
10
Xã hội Mán Mường chủ nghĩa
Tạo ra trí phịa sĩ câm
Quan quyền độc trị gian thâm
Bịt tai, bịt mắt, bịt tâm, bịt mồm
Vivi
Norway 5/2011
Nạn tham gian
Độc tài, độc đảng, độc tham
Độc gian, độc trị, độc quan, độc quyền
1
Độc đảng cậy Tàu thống trị
Non Sông ắt bị vong nguy
Giặc Ba Đình, giặc gian phi
Tay sai ngoại giặc, phân ly giống nòi
2
Một lũ cháu con Mường Mán
Độc tham giữ bám độc tài
Lũ gian sĩ, lũ quan sai
Tiếp tay chế độ giặc lai Mao Tàu
3
Độc đảng phi nhân Hà Nội
Tru dân vô tội dã man
"Núi Thờ" Thánh Giá cài tang
Máu oan công lý đổ tràn Đồng Chiêm
4
Non thế kỷ đà thấu rõ
Ba Đình chẳng bỏ gian manh
Sĩ nô quyền chức đua tranh
Bịt tai mắt miệng, dân lành lệ rơi
5
Thế kỷ này ai cũng thấy
Đảng gian giữ bẩy độc tài
Giam cùm trí thức thở dài
Nhà tù chế độ, bịt tai mắt mồm
6
Chế độ côn đồ Hà Nội
Tạo ra xã hội côn đồ
Quan quyền, tướng tá tham ô
Lê dân trù dập, nhấp nhô bể sầu
7
Trí thức vô tâm nô đảng
Mồm rao lảng vảng tự do
Buôn dân bán nước giàu to
Chức quyền cả lũ mặt mo gối mòn
8
Toà án trò hề Hà Nội
Bịt mồm phán tội là xong
Án tù viết sẳn vài dòng
Bị can ắt bị giam còng tù lao
9
Chế độ luật rừng cai trị
Sĩ phu ắt bị giam còng
Ba Đình nuôi họa diệt vong
Ngoại xâm tràn ngập, nào mong sinh tồn
10
Độc đảng, độc tài, độc ác
Sĩ phu bỏ xác tù gông
Nội gian tiêu hủy Non Sông
Ly tan Tộc Việt, cháu Hồng nạn vong !
Vivi
Norway 2010
Chế độ gian nô
Xót xa Dân Tộc hoạ nô
Rơi vào chế độ côn đồ buôn dân !
01
Địt mẹ ! Tao chửi bay một tiếng
Con cháu Hồ ngậm phải củ chi ?
Lũ Ba Đình cắt đất dâng biển
Mãi câm mồm qùi lụy ngu si !
02
Địt mẹ ! Lũ thờ hồ đạo tặc
Đớp bã gì ? Đầu óc ngu gian
Khum lưng quì, gục đầu úp mặt
Đảng bán Nước, chẳng chút oán than
03
Địt mẹ ! Những tên mồm ngậm Củ
Ngậm Củ chi ? Đầu óc ngu hèn
Ngu từ "hồ", bây giờ cả lũ
Hiến non sông, thắt cổ dân đen !
04
Địt mẹ ! Chửi những tên mặt mủ
Luồn trôn Tàu hiến Ải Nam Quan
Mồ cha ông ngậm buồn ủ rũ
Cái đảng gì ngậm củ độc gian !
05
Địt mẹ ! Ba đời phường ngậm củ
Noi gương "hồ" ngậm củ Tàu Mao
Con cháu bay chứa đầy óc mủ
Lạy Tàu Ô, đất biển nộp giao !
06
Địt mẹ ! "Đỉnh cao" lũ Mường Mán
Đớp bã gì ? đầu óc đen sì
Rừng vàng, biển bạc bay đem bán
Rước Tàu vô quì luỵ ngu si
07
Địt mẹ ! Lũ núp bóng tị nạn
Húp thứ chi ? Rước lũ văn công
Mượn đất Tự Do ca tụng đảng
Cái đảng gì ? mặt úp sát mông
08
Địt mẹ ! Lũ báo đài thò thụt
Ngậm củ chi ? Mồm mỏ hôi tanh
Văn sĩ nô, cúi đầu chui rúc
Lũ tặc Hồ, cầu lợi hám danh
09
Địt mẹ ! Lũ quan quyền ngậm củ
Ngậm loại gì ? dốt đặc cán mai
Mở mồm ra phun toàn đờm mủ
Đớp ngữ chi đầu óc lang sài
10
Địt mẹ ! Phải chửi bay chửi mãi
Cái "Đỉnh cao" Mường Mán tham ô
Thờ tặc Hồ, Non Sông hủy hoại
Chế độ gì ? Toàn lũ côn đồ !
Vivi
Norway, januar 2011
Vivi Vivi99 # Thursday, September 27, 2012 3:58:08 PM
Ba Đình Hán hóa mù lòa
Giang Sơn đổ nát, lệ pha cốc sầu !
1
Mẹ Việt ngàn năm ngấn lệ
Trải bao thế hệ ly tan
Hết ngoại xâm, rồi nội gian
Tang chồng còn chít, nghĩa trang con về
2
Chế độ Mán Mường trị Quốc
Dĩ nhiên hiến đất cầu thân
Thờ ngoại xâm, diệt lương dân
Độc tài đảng trị, nào cần sĩ phu
3
Nhặt bóng thời gian vá mộng
Bao mùa xuân lộng đồi mơ
Sông quê sóng bạc đôi bờ
Nhịp cầu Ái Tử, bơ vơ Mẹ già !
4
Bạt cánh tìm về tổ ấm
Thời gian hỏi chấm từng ngày
Mẹ Việt buồn, nợ oan vay
Như trăng đáy bể, nào hay vuông tròn
5
Chế độ nô gian đảng trị
Non sông ắt bị dập trù
Còn quan nô, còn sĩ mù
Thanh niên trí thức ngồi tù thay dân
6
Đồng hóa âm mưu Tàu Cộng
Việt gian quyền lộng tiếp tay
Tiếng Hoa giáo dục rõ ngay
Giống nòi Tộc Việt sớm ngày diệt vong
7
Đốt ngọn đèn sầu hiu hắt
Soi đời úp mặt tháng tư
Mị hòa bình, tạo thực hư
Giống nòi ly biệt, lệ dư Sơn Hà
8
Chế độ xem dân thù địch
Toàn là phản nghịch nước nhà
Luật rừng giữa chốn quan tòa
Còn đâu công lý, lệ nhòa dân đen
9
Hạt giống đỏ trồng độc trị
Cha lừa, con mị, cháu gian
Dân đen khô lệ cơ hàn
Mạt gia bạc Nước, ly tan giống nòi
10
Mạt chế độ đê hèn nhục
Giang sơn rữa mục gầy hao
Chí làm trai chẳng lẽ nào
Ngồi nhìn nước mất, lao xao giống nòi
Vivi
Norway 18.8.2012
Vivi Vivi99 # Wednesday, October 24, 2012 5:35:29 PM
Tiếc thương nòi giống Tiên Rồng
Ly tan khắp nẻo ngồi trông nghẹn ngào
1
Đảng cộng tạo ra nước mạt
Độc quyền, độc ác, độc gian
Chức càng cao, dạ càng tham
Ba Đình rõ mặt manh manh cả bầy
2
Chế độ diễn hề công lý
Độc tài, độc chí, độc manh
Thế lực cao, trí càng gian
Đỉnh cao trí tuệ, ngụy quan độc tàn
3
Bán nước tự khai chỉ mặt
Mị lừa bịt mắt ngu dân
Rước Mao quì Mác kết thân
Đảo xanh trao bán, hiến dâng rừng vàng
4
Bịt miệng lừa dân bán Nước
Nô Tầu mua tước vinh thân
Dân Làm Báo, đã vạch trần
Manh nha Hồ đảng, tru dân diệt nòi
5
Tham nhũng lộng quyền Nước mạt
Ngân hàng tiền bạc tiêu tan
Quan Làm Báo, thấy bất an
Chỉ danh chức vị Hán gian Ba Đình
6
Quan phát hiện, dân chỉ thẳng
Nội xâm vỡ mặt phát loa
Đảng Làm Báo, lộ diện ra
Luật rừng độc thủ, pháp ma độc hành
7
Quyền lực tranh giành tụng đảng
Chức nô lảng vảng triều Hoa
Còn độc đảng, còn mù lòa
Lót đường Hán hóa, lệ nhòa thiên thu
8
Nợ nước hai vai gánh nặng
Tù lao thân quặn xót xa
Ba Đình Hán hóa mù lòa
Luật rừng thống trị, máu nhòa bể đông
9
Chế độ tham ô cả lũ
Đời dân tang phủ bi ai
Sĩ phu ơi ! Vứt tay sai
Đập tan độc đảng, độc tài Hán gian
10
Hội nghị Hán gian vênh váo
Mười lăm ngày láo, mị, lừa
Sĩ phu, trí thức rõ chưa ?
Pháp quyền đảng ngụy, đảng chừa tru dân
Vivi
Norway 16.10.2012