Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cư An Tư Nguy !



Tiếng thơ gieo nửa tơ lòng
Cài mồ Non Nước, tựa vòng trăm năm
Thơ Vivi



Vũ Thư Hiên Là Ai ?
Một người giúp Hồ Chí Minh
Xây dựng Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ
cho Việt Nam !
Bấm lên đây xem - Vũ Thư Hiên


Phòng Tiếp Khách - Kính Mời

Read more...

Sticky post

Vuốt Mặt


Nhân Danh Việt Nam

Read more...

Sticky post

Hình Thơ - 02


Mị dân thống trị ắt bị ngoại xâm !

Read more...

Sticky post

Đọc Báo XHCN.VN

Bút Ngay



Bút ngay

Phu Sĩ thời này lắm kẻ gian
Bám theo độc đảng cướp giàu sang
Đỉnh cao "Trí tuệ" bán buôn Nước
Thuộc hạ "Mù tâm" mua tậu quan
Tộc Việt ngàn xưa đà đổ nát
Lương dân hậu thế sẽ nguy nan
Bút ngay chém thẳng mặt tà sĩ
Rửa nhục Giang Sơn bị phá tan

Vivi
Norway 12.4.2011

Cảm ơn người



Cảm ơn người

Đón ngày Quốc Khánh xứ người
Tủi lòng quê Mẹ lệ rơi biển sầu !

Nauy mười bảy tháng năm
Cờ bay cả nước, tưng bừng hoan ca
Mừng ngày Quốc Khánh nước nhà
Ghi ơn Tiên Tổ, ông cha một lòng

Chống ngoại xâm, chí hằng mong
Tự Do, Độc Lập, thanh bình quê hương
Tình nhà, tình Nước yêu thương
Trẻ già, nam nữ, quân Vương chan hòa

Xin cảm ơn, cưu mang ta
Tình người tha thiết mặn mà lòng nhân
Cảm ơn người, cho gửi thân
Tự do, hạnh phúc, ấm no, sum vầy .

Vivi
Nauy 17.5.2011

Yêu yêu

Yêu yêu

Ta chán ngắt tình yêu giả dối
Lời ngọt ngào khe khẽ bờ môi
Trái tim khô treo lửng lưng đồi
Phơi trong gió chiều đông tuyết rải

Ta chán ngắt thứ tình thừa thãi
Mang thân chùm búi tóc cuối thu
Bóng trăng nghiêng chen lấn mây mù
Lá tàn thu buồn hôn nhè nhẹ

Ta chán ngắt cuộc tình khe khẽ
Yêu âm thầm mộng mị sâu đêm
Bướm phù du vỗ cánh bông lêu
In giá lạnh chiều đông tuyết phủ

Ta chán ngắt mối tình ủ rũ
Yêu mà chẳng xe sợi chỉ hồng
Ôm gối lẻ trôi giữa dòng sông
Hồn thẩn thờ nhặt hoa tuyết rụng

Thôi nhé xin đừng quì sám hối
Cữa tình yêu nào có mông lung !

Vivi
Norway đông 2005

Ngàn năm hóa đá

Ngàn năm hóa đá

Tổ Quốc bạc màu son sắt
Lạc Hồng cạn vắt vàng phai

Sông Núi lạc loài chao ngã
Oan tình lả chả lệ rơi
Trăng chiều lẻ bóng chơi vơi
Soi bờ cố xứ dòng đời trắng đen

Mờ tỏ bóng đèn mạt lộ
Mặt sầu đáy mộ Giang Sơn
Đêm sâu ai oán chập chờn
Vỗ về giấc ngủ nỗi hờn lưu vong

Mẹ Việt thầm đong hơi thở
Nhặt tình dang dở năm nao
Xót xa tiếng quốc gầy hao
Đầy trang bi sử, cúi chào thế nhân

Khép mở phù vân trước ngõ
Cung son chối bỏ tâm mù
Giống nòi rã cánh viễn du
Ngàn năm hóa đá, dòng thu kết sầu !

Vivi
Norway 10.12.2008

Hạt nắng kết sầu

Hạt nắng kết sầu

Đồi tuyết phơi mình hong nắng gió
Bên vầng mây bạc đứng bơ vơ
Có gã lìa quê buồn cố Quốc
Vắt sầu hoa tuyết liệm hồn thơ

Xin gửi nỗi lòng theo hạt nắng
Mang về bên ấy những yêu thương
Bao mùa tuyết đổ tình xa vắng
Dệt sợi tương tư thấm đoạn trường

Gom hạt nắng đông soi mắt đợi
Nụ hoa nhân ái thắm non sông
Người yêu hỡi ! Cố hương chờ đó
Chớp lửa hương yêu mây đỏ hồng

Hạt nắng kết sầu chân viễn xứ
Trải dài chuỗi nhớ bước lìa quê
Nhặt hoa tuyết vỡ hoài hương tận
Quê Mẹ cài tang đón bước về !

Vivi
Norway 8.12/2010

Hoa hồng mộng ủ

Hoa hồng mộng ủ

Con lây lất đuổi theo năm tháng
Vuốt thời gian con tạo ngược dòng
Thấy bóng mẹ mây chiều thấp thoáng
Rớt hoàng hôn mắt lệ lưng tròng

Mẹ bây giờ như đèn dầu cạn
Như cây khô nước bạc lạc mưa
Trông ngóng con bên trời nắng hạn
Khép nụ cuời treo ngọn gió đưa

Lệ kết sầu một thời khói lửa
Trước bàn thờ mẹ nguyện quê hương
Tàn chinh chiến máu không đổ nữa
Cho con yêu giã biệt sa trường

Hòa bình đến không mừng lại tủi
Lửa vô nhân đốt sạch tình thương
Mẹ mòn chân băng rừng vượt suối
Thăm nuôi con "cải tạo" thê lương

Năm tháng dài vai con nặng nợ
Nụ hoa hồng mộng ủ từ lâu
Hẹn một ngày Giang Sơn rực rỡ
Con sẽ về dâng mẹ khấu đầu !

Vivi
Norway 8. mai 2008
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30