cuộc sống.............

những nguoi bạn tôi yêu!

Cung Thiên Bình là Em Đó^^

Thấy này giống quá trời..nói sao mà đúng y áh..

copy về để dành xem.

Sau khi rời chòm Xử Nữ, từ ngày 23/9 đến 22/10

mặt trời “đi”

qua chòm Libra (Thiên Bình) -

nghĩa là cái cân. Tuy nhiên, khó có thể nói Thiên Bình là những

người thăng bằng.

Trước khi đạt được

trạng thái thăng bằng, cái cân phải dao động, đung đưa rất lâu bên

này bên kia.



Người sinh cung Thiên Bình căm ghét thói thô lỗ,

nhưng đồng thời có thể không cần

hỏi, đến tắt phụt máy thu hình của bạn nếu cho rằng nó mở âm thanh

quá to.

Thiên Bình yêu mến mọi người,

nhưng đồng thời căm ghét đám đông. Họ như những vị tiên phúc hậu

dàn hoà

những người tranh cãi nhau,

nhưng lại có thể chính mình cà khịa cãi vã. Họ hoà nhã cởi mở,

nhưng lại

có thể gắt gỏng rất lâu. Họ vừa

thông minh lại vừa thơ ngây. Không ngồi yên một chỗ, nhưng chẳng

vội vàng đi đâu.

Nhìn chung, dường như ở

họ không có một ưu điểm nào mà lại không được cân đối bằng một

nhược điểm,

và ngược lại. Một sự “đa nhân

cách” đến kỳ lạ phải k

Khuôn mặt thường có đường nét không lớn, dễ coi.

Đặc biệt

duy nhất có thể là lúm đồng tiền

ở má hoặc cằm một số người, nhưng không phải tất cả. Lúm đồng

tiền được

coi là dấu ấn của thần Vệ nữ. Nụ



cười của họ là điển hình của những ai được phù trợ bởi thần Vệ

nữ -

nụ cười mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào, pha chút bí hiểm.


Thậm chí sự cáu giận, xúc động cũng khôn

làm hỏng,

làm mất đi vẻ bình thản trên khuôn mặt

của Thiên Bình. Miệng Thiên Bình thường có hình như cánh cung,

môi hồng tươi.




trong một ngày làm được công việc bằng người

khác làm cả tuần không xong,

làm việc mỗi ngày 18 tiếng,

dành có 5 tiếng cho giấc ngủ mà vẫn sảng khoái. Nhưng bỗng

nhiên như thể

có bộ phận nào đó bị hỏng, họ

cả ngày uể oải, mê ngủ. Thờ ơ với mọi việc, chẳng

thiết cầm

tờ báo hay ngó đến TV, họ có thể ngồi hàng

giờ nhìn đăm đăm vào một điểm vô hình. Rồi như có một công

tắc được bật lên, họ chuyển sang tâm trạng sầu

ngân...đàn bà cung thiên bình dẫu

sao vẫn mang

một thóang nét nam tính(đúng)


*Nàng thuộc loại phụ nữ thích trang

phục gọn gàng thuận tiện

hơn là tha thướt(đúng).Nàng tư duy logic đến

mức trong tranh luận có thể hạ được bất kỳ đấng

mày râu nào

(sai).Tuy nhiên đàn bà Thiên bình đủ thông

minh và thận trọng để không thể hiện sự vượt trội

của mình với

bạn trai,ít ra là cho đến khi cưới(đúng,vì

không có nguoi con zai nào chịu thua nguoi mình yêu,cho nên

nguoi con gái hãy luon hiểu điều này)


*Phụ nữ thiên bình đầy hứng thú tham gia bất kỳ

cuộc tranh

cãi,thảo luận nào(đúng).Chủ đề đối với họ

không quan trọng.Đó có thể là cuộc luận bàn xem

nên áp dụng

biện pháp nào giải quyết ách tắc giao

thông,hoặc là bài độc thoại mênh mông về đề tài:

lúcnào nên

thả chanh vào ly trà nóng-trước hay sau khi

cho đường"để không bị đắng"?Trong cuộc nói

chuyện đó bạn


có thể hầu như không phải tham gia,cùng lắm chỉ

hỏi"tại sao"?Hoặc phân trần rằng bạn không nghĩ thế.

Nhưng

kể cả nếu bạn nghĩ không thế,thì sau nửa giờ


trò chuyện,kèm với những nụ cười thật dể thương

nàng sẽ

chỉ ra một cách đầy thuyết phục cho bạn thấy rằng


bạn hòan tòan sai,điều mà bạn sẽ sung sướng thừa nhận.


Cần luu ý rằng quan điểm mà nàng bảo vệ không phải


là ý kiến của cá nhân"nàng ít khi có no" mà là kết quả


của một quá trìng suy xét kỹ lưỡng,cân nhắc mọi


phía,dẫn đến giải pháp duy nhất đúng cho vấn đề


(tin thì ráng mà chịu^^)




*Cách tiếp cận khoa học như vậy mới là quan trọng


và thú vị đối với nàng.Nếu bạn nói,cuộc sống ở thành


thị thích hơn nơi thôn quê,nàng tức thì chứng minh


cho bạn thấy,sống ở thành phố là tự hủy hoại sức


khỏe,tàn phá nuoc da mặt,tước bỏ biet bao trải


nghiệm tâm hồn và thẩm mỹ khi được tiếp xúc với thiên


nhien.Bạn có hình dung được:những chồi lá đầu tiên


trong mùa xuân,mùi thớm hoa bưởi,tiếng chim ríu


rít,cuộc dạo chơi dưới rặng thông ven đồi,hay những


tia nắng cuối cùng lúc hoàng hồn(chuyện này ngày nay

còn hok nhỉ)



*Còn khi bạn cất lời khen nơi thôn dã,kêu rằng không


thể chịu đựng được cuộc sống thành phố,nàng sẽ bắt


đầu phân tích cho thấy,ở thôn quê người ta có thể


chết vì bùn,mỗi khi chiều về chẳng biết đi đâu


chơi.Trong khi đó,,màn sương khói lơ lửng trên bầu


trời thành phố trong ánh sáng muôn màu của đèn quảng



cáo thật vô cùng thú vị.Đừng tranh cãi với người


vợ thiên bình,bao giờ nàng cũng là người nói câu cuối


cùng(rắc rối thật.oi đàn bà)


*Hôn nhân đối với đàn bà thiên bình-là sự

hợp tác

sáng tạo giữa hai con người.Nàng không phải loại phụ nữ


làm gánh nặng đeo lên cổ chồng.Nàng sẽ tham gia


vào mọi việc của chàng giúp chàng những lời khuyên,đóng


góp công sức,và nếu cần thì cả tiền bạc nữa(tùy người thôi)



*Người vợ cung thiên bình có đầu óc phân tích sắc bén,


nên có thể giúp chồng trong việc quyết định nhiều


vấn đề hệ trọng.Không phải vô cớ mà những vị chồng


sinh cung Cừu Đực,Bọ Cạp,Sư Tử và Bò Đực rất tôn vinh


người vợ thiên bình của minh.và hòan tòan không uổn


công làm việc đó,bởi vì thiên bình đáp lại họ với


lòng ngưỡng mộ không kém.Đứng ngoài nhìn vào,một

IMG=http://files.myopera.com/Vivianfan/blog/fwhm4pm2.gif]

thiên bình thành hôn hợp duyên có cuộc sống chẳng khác


gì ở vườn thiên đàng Adam và Eva.(tương lai)


*Đàn bà thiên bình lãng mạn và dịu dàng,vì vậy nàng


sẽ rắc lên người bạn vô vàn nụ hôn,vuốt ve ôm quấn


bạn,có thể là thường xuyên hơn cả mức bạn mong muôn.


(hok biết nói gì luôn)

*Trong nhà thiên bình cảnh tượng chẳng khác gì hình


mẫu từ các trang tạp chí.Đồ đạc được chọn lựa với một


gu thẩm mỹ tinh tế.(sai bét luôn).Màu sắc trang nhã


,tranh treo tường đồng điệu với không gian,hoa bày


cắm khắp nơi.Trong bữa ăn,nàng thích có ngọn nến lung


linh,có đồ sứ chất lượng,thực đơn đựoc tính tóan kỹ


lưỡng,thêm vào đó là tiếng nhạc êm dịu và nhỏ nhẹ


(múon lắm chứ,nhung chua có đủ điều kiện để thực hiên).


*Quả là nàg có thể nói nhiều hơn mức chỉ nói"co"và


"không",phụ nữ thiên bình ưa chuyện,nhưng khi đó,cả ý



kiến của bạn cũng sẻ được lắng nghe,và kết quả là


sẽ đi đến một quyết định đứng đắn nhất.Mà như thê,bạn


sẽ là người được lợi chứ ai.(đúng thật,tớ nhiều chuyện lắm)



*Con cái sẽ được người mẹ thiên bình quan tâm chăm


sóc và yêu thương,Nhưng phải là hàng thứ hai sau


bạn.Con cái không bao giờ giành được trong trái


tim nàng vị trí của bạn.Người mẹ thiên bình dịu dàng


nhưng nghiêm khắc.Điều đầu tiên mà nàng dạy bảo


con cái là hãy trân trọng và yêu thương cha.



*Đàn bà thiên bình rất mê của ngọt,vì vậy dễ bị


tăng cân.Đồng thời ,bản tính vươn tới sự hài hòa lại giúp


nàng kịp thời làm chủ bản thân,cố gắng kiêng



khem,luyện tập thể dục để giảm trọng lượng(đúng)


*Thử hỏi,ngoài thiên bình ra,ai có thể là



người vợ vừa có khả năng đối đáp tiếp chuyện xuất sắc trong bữa


cơm mời khách,vừa xắn tay áo hàng ngày làm

lụng quần quật chẳng kém gì đàn ông?sợ rằng không có ai.(
wow).

*



Diễn viên thuộc cung thiên bình:

YOON EUN HYE
Ngày sinh : 3/10/1984
Cung : Thiên Bình
Nick name : JamGgoDae, Kkodae Kkodae (Noctambule), Pooh ...
Nghề nghiệp : ca sĩ, diễn viên, người mẫu
Nơi sinh : Seoul, Hàn Quốc
Gia đình : Bố mẹ và 1 em trai
Sở Thích : Thiết kế quần áo , coi flim naughty.gif giống Migibui
Không thích : Toán học, cá ^^
Trình độ học vấn : Trường Trung học Joong Kyung, Đại học Kyung Hee (tốt nghiệp ngày 26/2/2007)
Tôn giáo : Chrétien (Tin Lành)
Màu sắc yêu thích : Pink
Favorite food : Ice-cream, pizza
Nhóm máu : AB
Chiều cao : 168 cm
Cân nặng : 50 kg
Tính tình : Im lặng
Điểm thích nhất trên khuôn mặt : Đôi mắt
Mẫu người yêu lí tưởng : Đẹp trai và tốt

☆Biên Tiêu Tiêu☆

Chinese Name:边潇潇
Cao:1m70
Nặng:50kg
Ngày Sinh:6/10
Cung:Thiên Bình
Nhóm máu: O
Nơi sinh:Sơn Tây
Tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh
Sở Thích:Vũ đạo,bóng rổ,ca hát
Phim điện ảnh: "Hà Hương" vai Hà Hương
Phim Truyền hình:
"Thiếu niên thiên tử"
"Chu Nguyên Chương"
"Tài nữ lưu lạc"


☆Hồ Hạnh Nhi☆

Tên: Wu Hang Yee (Hu Xing Er)
Tên Tiếng Việt: Hồ Hạnh Nhi
Ngày sinh: 06/11/1979
Nhóm máu: A
Nghề nghiệp :Ca sĩ và diễn viên
Chòm sao: Thiên Bình
Cung: Hổ Cáp
Chiều cao: 172 cm
Gia đình: Cha mẹ và 2 chị gái
Học vấn: Hoàn thành năm đầu tiên Bio-chem ở trường đại học Hong Kong, Nhưng sau đó đoạt giải trong cuộc thi Hoa Hậu Hong Kong , và trở về học lần thứ 2 , thời gian sau trở thành diễn viên của đài TVB.
Ngôn ngữ: English, tiếng Quan Thoại , tiếng Phổ Thông , và tiếng Nhật.

☆WENTZ EIJI☆
Họ tên : Wentz Eiji
Nghề nghiệp : Ca sĩ/diễn viên
Sinh nhật : 8/10/1985
Nơi sinh : Tokyo
Chiều cao: 170cm
Cân nặng : 55kg
Cung : Thiên Bình
Nhóm máu : O
Món ăn yêu thích : brown rice, mentaiko, và natto


☆Nàng Rose của Titanic ☆
Kate Winslet sinh ngày 5/10/1975 tại Reading, Anh


cute^^Quà tặng Ba

Comments

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Monday, September 29, 2008 1:16:04 AM

Làm cái tem của em cái nào! bigsmile Em ở cung thiên bình ah, hjhj thế có bao nhiêu % là đúng với em ở lời nhận xét về những người ở cung thiên bình trên đó! Mhững ảnh mới của em rất dễ thương! ^^

Dang Ngoc DungVivianfan Monday, September 29, 2008 2:12:08 PM

dạ đúng 97% đó anh......đúng quá nên em moi copy về để dành xem,cam on anh nhe....

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Tuesday, September 30, 2008 2:59:10 AM

Oh vậy ah! Chính tỏ bói toán theo cung cũng chính xác ghê đó em nhỉ? smile Hj anh thích ảnh em mặc áo xanh nhất! Chúc em một ngày vui vẻ nhé!

Dang Ngoc DungVivianfan Tuesday, September 30, 2008 5:17:58 PM

vang ah,anh cung gì thé>??xanh nào vay anh??có hai màu xanh áh hhehehe

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Wednesday, October 1, 2008 2:49:31 AM

Tấm thứ nhất, là tấm em mặc áo màu xanh dương đó! smile Hj còn anh là cung trâu sắt, kim ngưu...cũng khá giống với bói toán theo cung, giống khoảng 50% em ah! smile

Dang Ngoc DungVivianfan Friday, October 3, 2008 3:04:45 PM

pic đó trong mặt em to quá vay ma anh thích...thê ah để em lên mạng xem thử hihi

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Saturday, October 4, 2008 2:30:27 AM

Mặt to mới phúc hậu chứ! wink Em lên mạng xem đi nhé! Nhưng em chỉ nên xem phần tốt thôi vì anh toàn giống mấy phần đó! lol

Dang Ngoc DungVivianfan Saturday, October 4, 2008 2:50:13 PM

ai bảo mặt to có phuc vay anh?em moi nghe lần đầu tiên...mă3tj nhỏ moi de thuong,hahahả trời ạh có vụ này nữa cơ...

MASTERTRANmastertran Sunday, October 5, 2008 8:43:49 AM

o 23-9. vậy Mas sinh ngày 29-9 có đc ko ?

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Monday, October 6, 2008 2:48:19 AM

ơ, anh nói thật mà, trông ông sếp nào mặt cũng phúc hậu hết đó em! bigsmile Mặt to như sẽ giống mặt phật bà suy ra trông phúc hậu! smile

Dang Ngoc DungVivianfan Monday, October 6, 2008 6:21:55 AM

ehheh mas cũng thuôc sung thien binh áh......

huyhoang:.mặt to và mặt tròn to có giống nhau không anh??bigsmile

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Monday, October 6, 2008 7:18:49 AM

Mặt tròn cũng có thể nhỏ mà, không giống! smile

MASTERTRANmastertran Wednesday, October 8, 2008 12:16:09 PM

.... hơ .... coi ra ... jống với Mas nhìu thứ wá bigsmile

D-V Sunday, October 19, 2008 3:28:54 AM

hi hi, chị cũng thuộc cung thiên bình nè. Cái này nói cũng đúng ghê, nhưng còn thiếu chỗ nam hay nữ thuộc cung thiên bình điều xinh đẹp cả bigsmile

MASTERTRANmastertran Monday, October 20, 2008 3:29:43 PM

lol

cuongw Thursday, October 23, 2008 5:13:03 AM

mấy diễn viên bên dưới anh thấy không xinh bằng em wink. Anh cung Bạch Dương nè, em tìm giúp anh xem xem tính cách anh như thế nào nhé

MASTERTRANmastertran Thursday, October 23, 2008 6:27:03 AM

lol lên google mà tra đi ông anh tán gái cool p

cuongw Friday, October 24, 2008 2:58:53 AM

bigsmile, anh mà lên Google thì chỉ một mình anh biết, phải bảo em Dung tìm chứ . Còn nếu chú em thích, anh nhường cool lol

MASTERTRANmastertran Friday, October 24, 2008 5:51:52 AM

lol tiếk là em tra hết òi lol

cuongw Friday, October 24, 2008 10:24:42 AM

Thế em hiểu anh nhường em cái gì? bigsmile lol

MASTERTRANmastertran Saturday, October 25, 2008 2:35:31 PM

thế anh nhường em j` thế ?

cuongw Saturday, October 25, 2008 2:41:11 PM

Thế em thích anh nhường cái gì lol ?

MASTERTRANmastertran Saturday, October 25, 2008 3:21:38 PM

em thì .... thôi .... p cho anh tất p nhừng chị Vi cho em đê cool

cuongw Sunday, October 26, 2008 9:53:49 AM

lol Có khi anh sang nhà em chơi cái nhỉ? wink

MASTERTRANmastertran Sunday, October 26, 2008 2:23:03 PM

cool ko cần p tự jác đi p em cũng chưa sang viếng anh nữa lol


P.s : nhường cho em ha bigsmile

Dang Ngoc DungVivianfan Wednesday, October 29, 2008 2:14:07 PM

DV:lan dau tien chij ghe tham em thich qua...heheh chij noi dung lam ah...

cuong:em ghet may nguoi noi cau nay lam do...dien vien duong nhien xinh roi:p troi oi em co phai la vien keo dau ma nhuong toi nhuong lui vay troi??

mas:anh cuong do mat hok tra loi duyoc cm cua em kia hahaha

MASTERTRANmastertran Saturday, November 1, 2008 10:54:40 AM

tại sao thế o hok hỉu sad ..... 2 ng` cóa j` huh p

MASTERTRANmastertran Saturday, November 1, 2008 2:06:19 PM

chị Vi !

bây h`. trông chị pretty wá love ^ ^

D-V Sunday, November 2, 2008 4:49:03 PM

chị ghé thăm em hòai àh, nhưng mà nhà em khách đông quá nên không để ý tới chị đó thôi p

nguyenngocngocnguyenminh Tuesday, December 22, 2009 4:49:02 AM

Trời, có 1 người giống mình ngày sinh và nhóm máu, chỉ khác mỗi năm sinh! Ngưỡng mộ quá:X:X:X:X:X:X

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30