(¯`Vjt.ßéø´¯)

Đừng đi trước anh không thể theo kịp, đừng đi sau anh không thể thấy em… Hãy sánh đôi bên anh trọn đường đời!

Subscribe to RSS feed

Đánh mất...!

Vậy là mùa thu đã đến theo cái cánh tự nhiên nhất mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta...
mùa thu mang đến cho tôi một nỗi buồn, một nỗi buồn man mác dai dẳng từ mùa hè nóng bức
trở về với những gì quen thuộc của cuộc sống thường ngày, một cuộc sống tẻ nhạt... tưởng ràng mọi thứ sẽ không thay đổi...
Vào một buổi chiều nhẹ nhàng, nắng vàng mang những cơn gió khe khẽ lạnh
...thi tình cờ mùa thu đến...
Nó bắt đầu và cũng sẽ qua đi thật nhẹ nhàng như khi ta tưởng rằng sau những ngày mưa rào là những ngày nắng gắt
như khi ta tưởng rằng sau nắng gắt là những cơn nắng khác và như khi ta tưởng rằng mình đã có nhiều điều trong tay mà tưởng đã đánh mất thật nhiều....

tôi chợt nhận ra...
Mùa thu chợt đến từ mùi hương nhẹ nhàng của một cô bé đi cùng trên tuyến xe, tôi ko rõ ràng lắm để có thể phân tích đó là mùi hương ngọt ngào của những gì nhưng tôi chợt thấy trong lòng thanh thản và bay bổng mơ màng...
Mùa thu chợt đến từ con đường hàng ngày tôi đi, nhìn nhận những con người, những câu chuyện và những công việc mà tôi đang làm, những điều mà cuộc sống dạy tôi
tôi nhận thây những điều đó ở những người bạn cũ và mới, cho và nhận những điều mình tin là chín chắn...
Này bạn
Hãy tự cho mình một chút thời gian...dừng lại...ngoài kia, mùa thu đã đến.........

Gửi ...

...
Anh thực sự xin lỗi vì anh đã làm cho em buồn...
Em yên tâm, anh cũng không hề muốn mất một người bạn như em.
Nhưng để có thể nói chuyện với em vô tư như trước đây, thực ra là chưa bao giờ vô tư, chắc phải cần một thời gian để anh có thể rũ bỏ hết tình cảm anh dành cho em mà em không muốn kia...
...
"Em nói nếu yêu anh em sẽ được hạnh phúc..."
Nhưng anh nghĩ em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế nhiều...
Em xứng đáng được yêu và yêu một người hơn anh rất nhiều...
Thực ra nếu em yêu anh, anh cũng cảm thấy như thế là không công bằng với em...
...

5Cm 1s

Chưa bước vào cuộc sống của nhau không có nghĩa là sẽ không bước vào.
Ai biết được vận tốc để có thể yêu một người là bao nhiêu cm một giây?
Và ai biết được, cần bao lâu để có thể hết yêu một người!
Chỉ là hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại .


Just going......!

Con đường hạnh phúc

Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua. Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi... Dù cho gió mưa, giăng kín, Khiến em không tìm được thấy đường anh, Và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi ? Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ ? Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh... Người...yêu...ơi... Xin anh đừng đi quá vội Chờ...em...nhé anh...! Rồi ta sẽ cùng sánh vai... Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời. Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, Vì em biết rằng Con đường hạnh phúc là anh...

Chia tay....!

Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
Tất cả hay không ai là người có lỗi?
Duy chỉ có tình yêu là vô tội
Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa

Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
Chuyện một thời, ai mà chả có
Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin

Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói
Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về

Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa

Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư

Anh bảo em đừng trách anh ư?
Em có trách đâu, em giận em vội vã
Thôi thì thêm một lần trả giá
Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim

Khi say...



Người say thì hay vu vơ, thế còn người giả say sẽ như thế nào?
Họ có nói hay hành động như người tỉnh không?

Thưa, có, họ tỉnh lắm, men rượu không làm họ mất lý trí....và anh cũng thế thôi.

Cố tình đấy em, cố say để quên mọi việc, quên đi đau khổ, quên cả thương yêu và quên cả em, mặc dù chỉ là trong phút chốc....
Người ta nói rằng :cố quên rồi lại nhớ, vậy hãy cố nhớ để rồi quên....

Anh cố quên em để biết rằng em luôn trong tâm trí anh, và biết rằng anh luôn yêu em...Hôm nay, ngày mai và tương lai cũng thế.....

Anh không biết ngày mai em sẽ nghĩ về anh như thế nào? Một kẻ bạc tình, hay anh chàng đa tình, anh cũng không muốn biết điều đó, vì với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa của cuộc đời anh là em, là người anh hay mong đợi...

Thế thì em còn đợi gì nữa, hay là đợi lúc anh không còn, lúc đó em mới có thể nói lên câu " em cũng yêu anh như anh yêu em "

Khuya rồi, người say thường hay nghĩ vu vơ, hay mộng mơ, hay mong một điều tốt lành nhất đến với mình, và hơn cả là hạnh phúc đối với em...

Thế nên người say hay chờ đợi!!! Chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, hay nói trắng trợn ra là chờ em đó, em yêu. Đến với anh nào cô bé, anh đang nơi đây, dang rộng cánh tay chờ em....mình em thôi nhé, chỉ mình em thôi, không ai hơn nữa nhé.....

Vì như thế anh sẽ không bị phân tâm, sẽ chỉ nhớ mong mỗi mình em, để mỗi lần say xỉn anh nhớ em......

vu vơ viết khi say.....

Thơ...!






(...)
Nếu ai nói rằng tôi ko thể yêu em
Thì người đó phải yêu em nhiều lắm
Và nếu như tôi còn yêu hoa hồng trắng
Thì em mãi la hoa hồng trắng đời tôi
[/ALIGN]















(...)
Nơi em giờ đã vào đông
Nơi anh nắng ấm vẫn nồng trên môi
Xa nhau xa lắm em ơi
Mà sao duyên nợ nên lời đắng cay
Yêu em chẳng dám tỏ bày
Đành nuôi hy vọng nhỏ nhoi một mình
Yêu người giữ tận trái tim
Sao trời khéo để tôi tìm thấy em
Để rồi nhớ mãi ko quên
Để rồi yêu mãi tên em suốt đời
Nụ cười em nở trên môi
Như ngôi sao nhỏ sáng ngời mắt anh
Sao ơi sao cứ chay quanh
Sao là hạnh phúc của anh mất rồi...


(Trường ca tình yêu)
Khung cửa nhỏ im lìm trong giấc ngủ
Mưa bên ngoài mà ngỡ tưởng xa xôi
Tôi yêu em từ bấy đã lâu rồi
Mưa kỷ niệm của 1 thời để nhớ
Khung cửa nhỏ vẫn thờ ơ trước gió
Mang nỗi niềm tâm sự yêu thương
Gửi cho em chút nắng ấm vô thường
Mưa còn lại giá băng và lạnh lẽo
Khung cửa nhỏ suốt đời em có lẽ
Chẳng bao h hé mở với tôi
Tôi yêu em từ bấy đã lâu rồi
Mưa kỷ niệm của 1 thời xa vắng
Anh là tia nắng mới
Chiếu chiếu mãi chiếu hoài
Em là giọt mưa rơi
Rơi rơi hoài rơi mãi
Ước j mây trở lại
Cho nắng được gặp mưa
Ước j mây đừng phai
Cho nắng còn mưa mãi
Này bông hoa hồng trắng
Soi anh nắng đời anh
Này cành hoa hồng xanh
Vương giọt mưa em đó
Lung linh những ngọn cỏ
Lấp lánh những giọt sươg
Ảo ảnh giữa thiên đường
Bốn phương chia đôi ngả
Nắng mưa gần nhau quá
Như ko thể tách rời
Sao trời cứ chia phôi
Mối tinh duyên mưa năng
Mối tình duyên thầm lặng
Như trăng với mặt trời
Biển nàng với thuyền tôi
Mãi muôn đời sóng vỗ
Sóng thần và giông tố
Đang kéo bước thuyền tôi
Nhưng đã yêu biển rồi
Thuyền 1 lòng 1 dạ
Tình yêu là tất cả
Thuyền giữ mãi trong khoang
Tình yêu cần thời gian
Biển.. gắng chờ thuyền nhé
Nắng mưa đời vẫn thế
Biển thuyền mãi có nhau
Tình yêu mãi một màu
Thời gian thì trôi mãi
Tinh anh đầy ngang trái
Ai người thấu hiểu chăng
Mặt trời kết măt trăng
Tình đơn phương lặng lẽ
Anh là tia nắng mới
Chiếu chiếu mãi chiếu hoài
Em là giọt mưa rơi
Rơi rơi hoài rơi mãi
Trong sợi dây tình ái
Có hình bóng nắng mưa
Tô thắm mối tình xưa
Cho êm đềm mãi mãi ...


(...)
Tôi muốn làm chút nắng vàng dịu êm
Để sưởi ấm cõi lòng em lạnh giá
Tôi muốn làm cơn mưa phùn hoang dã
Rơi mãi rơi hoài như tôi đã chờ em
Gửi nắng cho em ở nơi kia xa lắm
Em mãi là ngày xưa ấy trong tôi^^
Gửi nắng cho em bao lần em chẳng nhận
Thôi nhé phũ phàng ta gửi tặng cho ngươi..
Giọt mưa buồn đang hờ hững chảy xuôi
Trên đôi má em vô tình lắng đọng
Giọt mưa buồn như âm thầm hy vọng
Mối tình đầu đừng kết thúc vì em
Nắng tắt rồi thành phố đã vào đêm
Lời của gió gửi tình tôi vào đất
Và mai nắng sẽ thôi ko buồn nữa
Giọt nắng cuối cùng cho thanh phố bình yên

(...)
Không có em anh chỉ là cát bụi
Sẽ vô tình dưới những bước chân qua
Không có em anh chỉ là gió thổi
Sẽ vô hình trên những bước đường xa...
Màu của gió màu của cơn ly biệt
Hạnh phúc nào treo trên những hạt mưa
Màu của cát màu tình yêu bất diệt
Sẽ ươm vàng những khao khát tuổi thơ ...


"Quang chinsu"

Thi đại học....zZ

kết thúc mùa thi đại học.
năm nay mình tham gia cả 3 kỳ thi:
Đợt 1....
Đợt 2....
Cao đẳng ....
....



Nhưng mà không phải là mình đi thi, mà là mình đưa em với cháu đi thi hic hic.
4 năm nay năm nào cũng vậy. Cứ đến mùa thi là lại thu xếp đưa cháu ở mọi vùng ra đi thi.
phải nói thật là mệt bigsmile bigsmile bigsmile
Thế mới bít ngày trc bố mình đợi 3 anh em mình đi thi vất vả thế nào worried ...

Người đi thi mệt mọi 9 thì người ngồi đợi cũng 8.5 tuy tâm lý không đè nặng như các sĩ tử nhưng cũng đứng ngồi không yên.awww



Đưa ai đi thi làm đc mình cũng còn mừng lây chứ đưa đứa nào đi mà ko làm đc, nhìn tụi nó mà mình cũng thấy chán lây!!!!! sad

Dù sao thì mùa thi năm nay cũng đã kết thúc, chờ kết quả nữa thôi.... Dù có làm tốt hay không đc tốt lắm thì cũng đã qua.
Chúc các sĩ tử chơi tẹt ga. cheers cheers knight ninja wizard drunk sherlock troll jester headbang doh cow dragonfly bug rip rip rip rip rip rip

Chat mọi nơi mọi lúc bigsmile

Ai rảnh vào nói chuyện với tớ bigsmile
coffee chef

chia tay... không phải là ngừng yêu thương...

Chia tay ... không phải là ngừng yêu thương ...

... Chia tay chỉ là bắt đầu cho một tình yêu mới

Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương.

Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới.
Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi.

Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

Có thể không còn đi chung một con đường...

Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...

Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...

Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...

Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:

Lo lắng cho nhau

Quan tâm nhau

Giúp đỡ nhau

Và yêu nhau

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

Thà chia tay mà trong tim có nhau còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

Thà chia tay mà gặp nhau bình thản còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

Chia tay không phải là bi quan
Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn
...

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn phải chứng kiến những cuộc chia tay... Không cuộc chia tay nào không buồn... Nhưng bạn đừng quên, chia tay có thể là khởi đầu cho một sự bắt đầu mới...

Một sáng thức dậy..thấy lòng hết yêu..là hết yêu... vậy thôi!

Sưu tầm
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30